Chúc mừng Hoàng Trọng Nghĩa và nguyencanh160890 đã.. đổi màu áo (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ndu96081631

Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
5/6/08
Bài viết
30,703
Được thích
53,974
Hôm nay lên mạng tình cờ thấy cái này:


Capture.JPG













và cái này:


Capture2.JPG









Nghĩa đổi áo
rồi chăng? Sao chưa nghe BQT thông báo gì nhỉ?
Nếu đúng thế thì
Nghĩa ... tính gì đây?
Trước tiên thì cứ CHÚC MỪNG cái đã

-----------------------------
Còn cái cô NGUYÊN CÀNH kia thì mình nghĩ bạn còn nhỏ tuổi nên có lời khuyên: Mai này gặp "địch", cứ việc vặt nguyên cành chẳng chừa gì cả là được rồi
Ẹc... Ẹc...
----------------------------
Chúc mừng 2 bạn: Nhiệm vụ mới, thách thức mới và nhiều niềm vui mới


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng các bạn nhân dịp đảm nhiệm trọng trách mới!

--=0
--=0 --=0
}}}}}


(húc diễn đàn ngày càng fát triển

Chúc các bạn thành công trong mọi mặt hoạt động

}}}}}
--=0 --=0
--=0
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chúc mừng anh Nghĩa và bé nguyencanh160890 đổi áo !
Sắp xếp thời gian đi nhậu giải "xui" trước khi nhận nhiệm vụ đi anh Nghĩa.
 
Định thi cặp đôi hoàn hảo à hai bạn?
Chúc hai bạn hạnh phúc trong niềm vui mới, tèn tèn.
 
Chúc mừng anh Nghĩa và cô Cảnh
Chúc 2 anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ của MOD của diễn đàn! 2 anh em đúng là những thành viên rất tích cực của Diễn đàn mình (thường xuyên online --=0)
Cô nguyencanh giờ oai vệ được thêm quyền "trảm" rồi nữa kìa.
 
GPE có thêm 2 mod tích cực hoạt động online và offline. Có thêm các bạn, GPE sẽ càng thêm phát triển. Vừa dọn dẹp diễn đàn, vừa đóng góp các bài viết hay.

Chúc mừng "cặp đôi hoàn hảo" nha!


 
Chưa thấy hai "sướng chủ" phát biểu gì nhỉ?
 
Vâng anh Ndu tinh thật
Cảm ơn ban quản trị GPE
Cảm ơn Anh Nghĩa
Cảm ơn bé Cảnh
Mọi người đã cho mình thay đổi suy nghĩ mới về GPE
Không có bài của NDu chắc em cũng không biết hôm nay em cũng được mặc áo mùa hè rồi
Ngoài Hà Nội hôm nay trời nắng nóng, Sáng Hôm qua vẫn phải mặc áo mùa đông
 
Xin chúc mừng anh Nghĩa và NguyenCanh đã tham gia công tác điều hành.
 
Vâng anh Ndu tinh thật
Cảm ơn ban quản trị GPE
Cảm ơn Anh Nghĩa
Cảm ơn bé Cảnh
Mọi người đã cho mình thay đổi suy nghĩ mới về GPE
Không có bài của NDu chắc em cũng không biết hôm nay em cũng được mặc áo mùa hè rồi
Ngoài Hà Nội hôm nay trời nắng nóng, Sáng Hôm qua vẫn phải mặc áo mùa đông

Ủa, hỏng hiểu gì hết. Đang nói đến Hoàng Trọng Nghĩanguyencanh160890 mừ. +-+-+-+

Lê Văn Duyệt
 
Mình nói có sai đâu, mai mốt ai muốn xem "định mệnh" thì liên hệ mình nha.

Đề nghị anh Hoàng Trọng Nghĩa ("độc" thân, vui tính) "triệu tập" em nguyencanh160890 vào Nam gấp, mọi chuyện còn lại để em út tungnguyen_kt này lo.

PS: Hehe... trước sau gì hai người cũng .........., mà có khi một lúc hỏng chừng ah nghen, đợi xem.....


Chúc mừng 2 anh chị
hẹn tái ngộ
 
Ủa, hỏng hiểu gì hết. Đang nói đến Hoàng Trọng Nghĩanguyencanh160890 mừ. +-+-+-+

Lê Văn Duyệt
Cố tình hiểu theo nghĩa đen đấy mà anh.
Thâm thúy lắm đấy. Ý nói người Nam kẻ Bắc, thời tiết khác nhau, nay "châu về hợp phố" rồi.
 
Chúc mừng 2 mod mới nhen. Chúc 2 mod sức khỏe để cống hiến nhiều cho GPE :D
 
Tặng hai bạn nhân dịp thay áo mới:

Áo mặc bao năm, gấu đã sờn
Nay đem đi nhuộm, bóng nước sơn
Gỗ thời đã tốt, càng thêm tốt
Tấm lòng dâng trọn, vẹn sắt son

Trời sinh ra Nghĩa, sau sinh Cảnh
Excel kỳ ngộ chốn tao thanh
Hậu thế sau có ngôi sao xẹt?
"Hoàng Nguyễn Excel", nức đô thành.
 
Nhóc nguyencanh à, đọc chúc mừng thì mừng, nhưng đừng quên học bổ sung Excel, trình độ của nhóc có tiến bộ nhưng mới vượt qua abc có 1 tẹo thôi.
Còn Nghĩa xuống chức nhóc, thì phải hướng dẫn nhóc kia học à nha.
 
EO ÔI, toàn là thi sĩ, e ngưỡng mộ thật đấy, chúc mừng 2 anh chị được lên chức, anh NG mà không khao thì GPE sg xử đẹp luôn mấy anh chị hè ^^
 
Chúc mừng 2 tân Mod GPE. Chúc các Mod sức khỏe, thành công trên cương vị mới!
 
Nhóc nguyencanh à, đọc chúc mừng thì mừng, nhưng đừng quên học bổ sung Excel, trình độ của nhóc có tiến bộ nhưng mới vượt qua abc có 1 tẹo thôi.
Còn Nghĩa xuống chức nhóc, thì phải hướng dẫn nhóc kia học à nha.


Hỏng ai chỉ em với Anh Mỹ ơi!
 
Khi đang họp thì tình cờ lướt qua diễn đàn qua ĐTDĐ và thấy topic này do Thầy ndu96081631 tạo ra, tôi chỉ có thể nhấn Cám ơn chứ không viết bài ngay được. Thật sự tôi đã được thông báo trước, nhưng không nghĩ là "đổi màu" sớm như vậy! Và hình như Thầy ndu96081631 là phát hiện ra điều này đầu tiên (ngoại trừ Admin)!

Xin cám ơn BQT của diễn đàn đã tin tưởng giao công việc cho nguyencanh160890 và tôi; xin cám ơn các thành viên đã ủng hộ chúng tôi, những người mới lần đầu tiên nhận nhiệm vụ MOD.

Tôi sẽ cố gắng tốt nhất trong vai trò của mình.

Trân trọng.

Hoàng Trọng Nghĩa
 
Chúc mừng tân Mod lần nữa nè!

Chiếc áo Cảnh mang, mang màu xanh của lá
Khi mặc vào ôi xinh quá, em ơi
Nghĩa đứng nhìn lòng bỗng thấy…chơi vơi
Nghĩa muốn sang nhưng mà cầu…chưa bắc…

Có gì đâu, duyên tình Nam và Bắc
Gờ Pê E sẽ nối khắp mọi miền
Màu xanh thân thương, trong mắt nhung huyền
Trái tim Nghĩa, rung lên niềm xúc cảm….


 
Chúc mừng 2 Mod mới trẻ trung, độc thân, vui tính
Chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ

***********
Híc, chúc mừng thì chúc mừng nhưng mình có một đề nghị với Ban Quản trị diễn đàn:
Ở khu vực phía Bắc không bàn tới vì.....xa quá, nhưng ở phía Nam thì trước khi nhận nhiệm vụ làm Mod cùa diễn đàn thì thành viên đó phải CAM KẾT SẼ ..........RỬA MÀU ÁO. Hình như còn một Mod ở Biên Hòa chưa rửa, "lớn hơn nên làm trước cho thằng em nối bước theo sau"
Híc
 
... nhận nhiệm vụ làm Mod cùa diễn đàn thì thành viên đó phải CAM KẾT SẼ ..........RỬA MÀU ÁO. Hình như còn một Mod ở Biên Hòa chưa rửa, "lớn hơn nên làm trước cho thằng em nối bước theo sau"
Híc
Em chờ zụ này lâu lắm rồi. Cảm ơn bác đã nhắc thêm lần nữa.
Để cho xôm tụ thì kết hợp tụm lại 1 chỗ hay hơn, vui hơn.
Đề nghị triển khai sớm.
 
Hỏng ai chỉ em với Anh Mỹ ơi!
Hình như lâu lắm rồi, Tùng có hứa làm lễ bái sư mà chưa làm (nhân chứng là cò già, vật chứng là matador). Vậy còn chờ gì mà không túm cả nhóc kia đi cùng? Biết đâu cả hai cùng học được vài chiêu chết tiệt.
 
Chúc mừng 2 Mod mới trẻ trung, độc thân, vui tính
Chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ

***********
Híc, chúc mừng thì chúc mừng nhưng mình có một đề nghị với Ban Quản trị diễn đàn:
Ở khu vực phía Bắc không bàn tới vì.....xa quá, nhưng ở phía Nam thì trước khi nhận nhiệm vụ làm Mod cùa diễn đàn thì thành viên đó phải CAM KẾT SẼ ..........RỬA MÀU ÁO. Hình như còn một Mod ở Biên Hòa chưa rửa, "lớn hơn nên làm trước cho thằng em nối bước theo sau"
Híc

Cảnh ơi bác concogia gợi ý khéo đấy.
Trong Nam không rửa thì ngoài Bắc mình rửa luôn đi em. Mời luôn mấy miền Nam luôn.
Bài thơ của chị Xuan.Nguyen82 hay đấy, Em nhớ mời chị ấy đi và chi trả tiền nhuận Bút nhé
 
Hình như lâu lắm rồi, Tùng có hứa làm lễ bái sư mà chưa làm (nhân chứng là cò già, vật chứng là matador). Vậy còn chờ gì mà không túm cả nhóc kia đi cùng? Biết đâu cả hai cùng học được vài chiêu chết tiệt.

Hờ hờ... bái sư rồi mà Thầy chưa dạy, hic....
Còn cái dzụ rửa áo em nhớ ngày ấy em có mần thì phải.
 
Hờ hờ... bái sư rồi mà Thầy chưa dạy, hic....
Còn cái dzụ rửa áo em nhớ ngày ấy em có mần thì phải.

Không biết có hiểu sai không?
Dậy rồi mà anh
Vụ nhận làm thầy để đỡ mất lòng NC đã nói lại nhận tất cả mọi người làm thầy với cái điều kiện gì ấy
 
Chúc mừng anh Nghĩa và bé Cảnh đã dấn thân vào "con đường đau khổ".
Chúc 2 tân Mod hoàn thành tốt nhiệm vụ mới nhé.
 
Chúc mừng cặp đôi hoàn cảnh.........!!!!!!!!! đổi áo cũng cùng hoàn cảnh nhỉ??????? --=0
Congratulation!
 
Hihi...đúng là cặp đôi hoàn hảo. Chúc mừng anh nghĩa và bé Cảnh nhé!:-=kk.jpg
 
Chúc mừng anh Nghĩa và bạn Cảnh, chúc mừng "cặp đôi hoàn hảo" nhận nhiệm vụ mới (chưa gì bị hành con bà hạ rồi ^_^)
 
không biết hôm này Anh nghĩa có nhận ra mình đã đổi màu áo ko ta " chắc ko như Thầy Mỹ nó chứ !
 
Chúc mừng anh Nghĩa và bạnh nguyencanh160890 trở thành người có trách nhiệm. Hihi...chúc mừng "cặp đôi hoàn hảo"}}}}}
 
Trước tiên em xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô, Anh, Chị cùng các thành viên vô cùng yêu quí của diễn đàn GPE.
Em xin được phép nói đôi lời sau khi được thay đổi màu nick, thực sự sau trước khi đăng nhập vào diễn đàn em không để ý màu nick của mình đâu ạ, tới khi có bài của Thầy ndu em mới nhìn lại màu nick, một màu xanh của hoà bình, hihi. Em xúc động lắm, tim đập nhanh hơn, chân tay cứ loắng quắng hết cả lên, cả buổi sáng không có tập chung được việc gì? phải chăng có điều gì đó trong lòng đang hồi hộp.hix.
...tới bây giờ nhận em nhận được rất rât nhiều từ các thành viên trên diễn đàn chúc mừng, nhận được lời nhận xét của Thầy ... em cũng vừa vui, vừa lo. Vui vì được các thành viên ưu ái, quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ những phần bài tập khó em không làm được, bây giờ lo sợ em không làm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhưng dù có như thế nào đi nữa em hi vọng rằng với chức năng nhiệm vụ mới của mình em sẽ cố gắng học hỏi hơn nữa, đồng thời em cũng rất mong muốn các thành viên của diễn đàn ủng hộ em nói riêng và diễn đàn GPE nói chung.
Em chưa tặng ai cái này bao giờ, nhưng lần đầu tiên sẽ gửi tặng tới tất cả các thành viên trên diễn đàn GPE.
MY HEART.jpg


 
Chúc mừng hai bạn. Gpe đã có thêm 2 trợ thủ mới .hôm nay tôi ở sì gòn. Anh nghĩa có ốp la gì không ?.
 

Em chưa tặng ai cái này bao giờ, nhưng lần đầu tiên sẽ gửi tặng tới anh Hoàng Trọng Nghĩa, mong anh ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ!
View attachment 98302
Tốt quá, tốt quá !!!
Anh cũng nghe anh Nghĩa nói "tim đập loạn xạ". Xa xôi vậy mà cả hai cùng nhịp tim, cùng cảm xúc!
Nhiệm vụ mới trên vai, bên cạnh có các Thầy và anh chị, em đừng lo, cố lên !
 
Tốt quá, tốt quá !!!
Anh cũng nghe anh Nghĩa nói "tim đập loạn xạ". Xa xôi vậy mà cả hai cùng nhịp tim, cùng cảm xúc!
Nhiệm vụ mới trên vai, bên cạnh có các Thầy và anh chị, em đừng lo, cố lên !

Trích dẫn không được sửa lời của bài nha! Giữ nguyên hiện trường!
 
còn 4 con bồ câu nữa anh, chắc cùng được vài lon



Đừng anh ơi.
Giờ đầu tháng đừng có Sát sinh,
2 con góc trái hạnh phúc rồi
2 con ở trên và dưới hơi sa nhau
Ai tính được thời gian chim bồ câu đưa thư bay từ Hà Nội vào nam và từ Nam ra Hà nội
Bồ câu sắt thì mình nghĩ chi bay trong một ngày cả đi cả về được
 
Chúc mừng hai bạn. Gpe đã có thêm 2 trợ thủ mới .hôm nay tôi ở sì gòn. Anh nghĩa có ốp la gì không ?.
Hôm này diễn đàn có "song hỷ" nên các Smod & Mod cho mình "xì-pam" mỘt cái
UP UP UP
Lê Duy Thương;481300]Chúc mừng hai bạn. Gpe đã có thêm 2 trợ thủ mới .hôm nay tôi ở sì gòn. Anh nghĩa có ốp la gì không ?
 
Có nick demtranghanoi chọc tức ai kìa, tưởng nhà mình không có chủ chắc, anh Nghĩa và bé Cảnh vác đao ra chém đi thôi.
 
quote_icon.png
Nguyên văn bởi concogia
Hôm này diễn đàn có "song hỷ" nên các Smod & Mod cho mình "xì-pam" mỘt cái
UP UP UP



QUOTE=Hoàng Trọng Nghĩa;481330]Bài này sẽ bị xóa trong vòng ít phút![/QUOTE]
ôi thôi, mới vừa có cây bảo đao thì anh cò đã được thử trước rồi :cc_hang: hổng biết đây có được xem là niêm hạnh diện ko???
Cái này em test thử mà, "cặp đôi đổi áo" xử lý đi chứ --=0
có người đòi thử đao nữa kìa , chắc đây là vinh dự --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào cả nhà
em mới vào diễn đàn này chưa lâu, vả lại em chưa biết cách post bài lên. Chỉ giúp em với ah
vì em có nhiều cái rất muốn được trợ giúp. Em cảm ơn ạh
 
Ai có thể làm được ảnh động giúp mình làm cái ảnh động của bài #36 với.
Ý tưởng định cho Anh chim bồ câu ở góc bên trái phía dưới bay từ dưới nên trên gặp em chim bồ câu trắng bên trên
Mình tải về mãi mà chưa làm được
 



quote_icon.png
Nguyên văn bởi Lê Duy Thương
Chúc mừng hai bạn. Gpe đã có thêm 2 trợ thủ mới .hôm nay tôi ở sì gòn. Anh nghĩa có ốp la gì không ?.




Lê Duy Thương
;481300]Chúc mừng hai bạn. Gpe đã có thêm 2 trợ thủ mới .hôm nay tôi ở sì gòn. Anh nghĩa có ốp la gì không ?


Cùng câu hỏi như trích dẫn bên trên ^^
 
Để chọn một ngày đẹp trời, đẹp như ngày lãnh lương của tôi chẳng hạn, lúc đó muốn ốp-la hay ốp-lết gì cũng đẹp luôn! hehehe
Nhưng mà ngày đẹp trời với chúng tôi là ngày hum nay, chứ ngày khác hết ở Sì Gòn rồi ^^

P/S: chúc mừng bạn nhé, chức vụ mới, trọng trách mới và niềm vui mới nhá /-*+/
 
Có 1 quả là đúng rồi ạ, em thấy bạn này tặng cho 1 người thì chỉ cần 1 quả thôi, còn 4 con bồ câu kia chia nhau thịt là ngon rồi ạ !!!!!!!!!
Chuẩn bị GPE sẽ hát khúc "Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai xì..............a ra đón bồ câu với cả trái tim kia!!!!!!!!!!
Câu nói hay nhất trong ngày
 
Em thực sự biết mọi người trêu đùa thôi.hehe, nhưng em giải thích để mọi người hiểu nhé.
Hình ảnh trái tim ý em muốn gửi "thông điệp" tới mọi người là "tấm lòng chân thành, yêu mến mọi người"
Hình ảnh 4 chú chim bồ câu, tại sao em không chọn hình ảnh có 1 chú, hay 2 chú chim mà chọn 4 bởi vì em muốn nhấn mạnh ở đây là " số nhiều" tức là ý muốn nói "cộng đồng GPE", còn tại sao em lại chọn hình ảnh có con chim mà lại "chim bồ câu"? điều này em muốn gửi thông điệp thứ hai tới mọi người đó là "hoà bình-đoàn kết-yêu thương-đùm boc"...mục đích cuôi cùng là "xây dựng vững mạnh diễn đàn GPE.
Tất cả là điều em muốn gửi hình ảnh có
"trái tim và chim bồ câu" thông điệp đó ạ!
/-*+//-*+/
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chúc mừng anh Nghĩa và bạn NguyenCanh đã nằm trong đội ngũ Mod của diễn đàn chúng ta, Chúc diễn đàn chúng ta ngày càng lớn mạnh
 
Xin hân hoan chào đón anh Hoàng Trọng Nghĩa và bạn nguyencanh160890 bắt đầu nhiệm vụ mới - Mod của diễn đàn GPE.
Chúc anh và bạn sẽ có nhiều đóng góp cho diễn đàn GPE.
P/s: chúc trễ mà cũng bắt lỗi nữa (hén anh HTN)
 
Chúc mừng anh Nghĩa và bạn Cảnh!!!Hehe, tèn tén ten......
 
Chúc mừng anh Nghĩa và Cảnh nhé :
Em đọc mà thấy cứ như đang đọc lời chia vui với tân nương-tân lang vậy --=0
 
Mọi người trêu hoài, em gái với Anh trai mà cứ trêu mãi...!tèn tèn
Mọi người vui thì chọc em và anh Nghĩa cho vui thôi, mọi người mà buồn bực thì họ không chọc đâu.
Lời chúc mừng thì đáng nhận, em không thấy không khí GPE tươi hẳn lên đó sao.
Ngoài đời không được (chưa biết) thì trong GPE, em và anh Nghĩa đúng là "GPE sinh một cặp".
 
Mọi người vui thì chọc em và anh Nghĩa cho vui thôi, mọi người mà buồn bực thì họ không chọc đâu.
Lời chúc mừng thì đáng nhận, em không thấy không khí GPE tươi hẳn lên đó sao.
Ngoài đời không được (chưa biết) thì trong GPE, em và anh Nghĩa đúng là "GPE sinh một cặp".

Thì em biết mà Anh Thảo, em hổng có ý kiến gì đâu nha, đó là niềm vui của mọi người mà, cũng là niềm vui của em.
Bởi mọi người vui thì em cũng vui thôi ak.
 
Mọi người cứ trêu hoài...chẳng thấy thành thật gì cả. tèn tèn
Không có gì là không thành thật hihi, nhưng thôi, đây là niềm vui của mọi người...nên em góp vui thôi, đó cũng là điều mà em muốn làm để gửi lời cảm ơn.
Em nói đấy nha. Nếu mà thành thật thì phải khao đậm đấy
Mắc bẫy anh yeudoi rồi bé Cảnh ơi. Hai cái thành thật ở trên chẳng bà con gì với nhau cả.
 
ha...........................................ha buồn cười.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom