Vui và lo - XN.82 (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Nhím xù lông F1

Thành viên ham chơi
Tham gia
31/5/12
Bài viết
236
Được thích
1,149
Sáng nay nhận được một số thông tin từ bạn XN82 (có nhiều lý do nên mình mạn phép mở pic này chia sẻ với mọi người chút).

Sau khi tiêm mũi cuối cùng không biết vì lý do gì mà Bác sỹ đã đuổi XN82 - nàng thơ của chúng ta ra khỏi bệnh viện. Tình hình hiện giờ XN82 đang chuẩn bị khăn gói quả mướp (or quả táo - IP) lên đường vào Thành phố HCM.
Trước khi vào viện vì xác định không qua khỏi nên bạn ấy đã làm đơn xin nghỉ việc (định đi luôn), thành ra bây giờ lại phải chuẩn bị hành trình đi xin việc. Nhưng trước khi ổn định lại, XN muốn vào Sài Gòn 1 chuyến thăm GPE miền nam (chắc Miền Bắc gần nên để từ từ :D).
Rất mong các bạn GPE miền nam chuẩn bị Ốp la đón XN vào thăm. Theo thông tin mà Nhím có thì XN có dự định sẽ thăm mỗi thành viên 1 ngày (gần 600k thành viên), ai đến lượt trước thì chuẩn bị cơm nước nha }}}}}
 
Thế thì làm bản đăng ký đi anh Nhím ơi! để được diện kiến nàng thơ Giãi pháp, ai đăng ký trước thì diện kiến trước, hic hic!
 
(hàng {F1} này chỉ được cái nhanh nhẫu đoản! Làm BTC chắc chết người ta hết.

(*) Đề nghị TùngNguyen Trai tơ trong BTC &

Chịu trách nhiệm lên danh sách & lịch trình "(/ề với fương Nam" của XN82;

(Có thể ghé trước Miền Trung - Khúc ruột thân thương!. . .)

Sao cho chuyến đi thật nhẹ nhàng & khỏe khoắng nhứt với đương sự . . . . . .
 
Không biết XN có ý định đi "mút chỉ" vào miền Tây không nhỉ?
 
Bác 3T thử liên hệ trực tiếp XN xem thế nào. Theo nhím thì dám đi lắm đó (đi luôn còn dám, đi mút chỉ xi nhê gì)--=0
 
Bác 3T thử liên hệ trực tiếp XN xem thế nào. Theo nhím thì dám đi lắm đó (đi luôn còn dám, đi mút chỉ xi nhê gì)--=0
Vừa liên hệ xong "gồi".
XN phải về quê dưỡng bệnh, khi hồi phục hoàn toàn sẽ tìm việc làm và ... tiếp tục làm thơ.
Các bạn "Sì Gòn" cứ chờ đi nhé!
Hi hi...
 
Vừa liên hệ xong "gồi".
XN phải về quê dưỡng bệnh, khi hồi phục hoàn toàn sẽ tìm việc làm và ... tiếp tục làm thơ.
Các bạn "Sì Gòn" cứ chờ đi nhé!
Hi hi...
Anh Nhím cứ đưa tin giựt gân hù mọi người, sau đó lại gỡ xuống, haizz ... move vào box Thư giãn đi anh Nhím không người ta vặt hết lông luôn cho khỏi xù .
 
Anh Nhím cứ đưa tin giựt gân hù mọi người, sau đó lại gỡ xuống, haizz ... move vào box Thư giãn đi anh Nhím không người ta vặt hết lông luôn cho khỏi xù .

Hồi sáng nhận được tin vui nên đưa vô đây lun, không biết tí có ai chuyển giùm không :D (ai vặt lông anh thì anh cho vặt lun, cho trần trụi lun. hix hix, có mấy cái ai cũng đòi vặt (@$%@)
 
Em xin phép nói rõ thông tin của topic này ạ.
Em có chia sẻ với anh Nhím về vấn đề em bị đuổi khỏi bệnh viện và sau khi bị đuổi khỏi đó lại hành trình kiếm việc, vì trước khi quyết định lên bàn mổ, em đã tính chuyện mình không vượt qua khỏi nên đã xin nghỉ việc luôn. Mặc dù công ty cũ vẫn chào đón em quay lại, nhưng nhân cơ hội này em cũng muốn làm mới mình, thay đổi môi trường làm việc...
Việc vào Sài Gòn là điều trong suy nghĩ, và chắc chắn sẽ có lúc được thực hiện. Nhưng hiện tại em vẫn ở nhà điều trị thêm, sức khỏe chưa cho phép nên em chưa đi làm được cũng như chưa thực hiện được chuyến bay vào Sài Gòn thăm thành viên GPE. (nói không hề chém gió đâu ạ).

Em up lên đây bản hồ sơ cá nhân để mọi người giúp em nếu có công việc phù hợp với vị trí em đang làm thì giới thiệu giùm em với ạ.
Bản CV này sơ lược về quá trình học tập và làm việc, sơ lược về các công việc em đã làm.

Em cảm ơn anh Nhím đã liên hệ chỗ làm việc tại Thủ Đức với vị trí Trưởng phòng nhân sự giúp em, chỉ tiếc là em không đi làm ngay được trong khi người ta cần ngay. Hic hic...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đây là thông tin tốt nhất về Xuân từ cuối tháng 10 đến giờ . Xuân đã không phụ niềm tin và hi vọng của mọi người . Xuân sắp trở lại, và vui hơn nữa là Xuân vào Sài Gòn lập nghiệp . Một khung trời mới, con người mới, chắc chắn Xuân sẽ mang đến nhiều điều cho GPE nữa . Có thể đó là những món ăn tinh thần, những lời động viên, chia sẽ, niềm tin, hay sự kết nối GPE với GPE ... Cám ơn Xuân đã trở lại !
 
Gởi cho anh đi XN,

Anh cũng có quen một vài "gã" săn đầu người.

eo mi: overac (at) giaiphapexcel.com
 
Em xin phép nói rõ thông tin của topic này ạ.
Em có chia sẻ với anh Nhím về vấn đề em bị đuổi khỏi bệnh viện và sau khi bị đuổi khỏi đó lại hành trình kiếm việc, vì trước khi quyết định lên bàn mổ, em đã tính chuyện mình không vượt qua khỏi nên đã xin nghỉ việc luôn. Mặc dù công ty cũ vẫn chào đón em quay lại, nhưng nhân cơ hội này em cũng muốn làm mới mình, thay đổi môi trường làm việc...
Việc vào Sài Gòn là điều trong suy nghĩ, và chắc chắn sẽ có lúc được thực hiện. Nhưng hiện tại em vẫn ở nhà điều trị thêm, sức khỏe chưa cho phép nên em chưa đi làm được cũng như chưa thực hiện được chuyến bay vào Sài Gòn thăm thành viên GPE. (nói không hề chém gió đâu ạ).

Em up lên đây bản hồ sơ cá nhân để mọi người giúp em nếu có công việc phù hợp với vị trí em đang làm thì giới thiệu giùm em với ạ.
Bản CV này sơ lược về quá trình học tập và làm việc, sơ lược về các công việc em đã làm.

Em cảm ơn anh Nhím đã liên hệ chỗ làm việc tại Thủ Đức với vị trí Trưởng phòng nhân sự giúp em, chỉ tiếc là em không đi làm ngay được trong khi người ta cần ngay. Hic hic...

Em up lại hồ sơ của em để nhờ mọi người ai có nhu cầu tuyển vị trí như em thì em ứng tuyển ạ.

To anh Bình!

Em đã gửi CV qua eo mi của anh đó nhé. Anh check lại "cái eo của anh" giùm em ạ.
Bản CV này chỉ là sơ lược quá trình làm việc của em nó chưa thể hiện tất cả nhưng cũng là những điều cơ bản mà người tuyển dụng cần biết.

Em cảm ơn mọi người nhiều!
 

File đính kèm

Em up lại hồ sơ của em để nhờ mọi người ai có nhu cầu tuyển vị trí như em thì em ứng tuyển ạ.

To anh Bình!

Em đã gửi CV qua eo mi của anh đó nhé. Anh check lại "cái eo của anh" giùm em ạ.
Bản CV này chỉ là sơ lược quá trình làm việc của em nó chưa thể hiện tất cả nhưng cũng là những điều cơ bản mà người tuyển dụng cần biết.

Em cảm ơn mọi người nhiều!
Eo ơi!
Sức khỏe hiện nay thế nào rồi XN?
Đã nôn nóng tìm việc làm rồi sao ta?
 
Tai qua nạn khỏi, xuất viện là mừng.
Tuy nhiên cái mừng lớn nhất là lại xuất hiện trên diễn đàn: tức là ca mổ thành công (còn nhớ mật khẩu để vào lại).
Nay nghe XN tìm việc làm tại miền Nam lại càng mừng: phen này GPE miền Nam đã mạnh lại càng mạnh thêm.
Sao hồ sơ không ghi là thành viên của GPE cho tăng thêm phần trọng lượng trước nhà tuyển dụng?
Hỏi nhỏ: Còn nhớ hết nick mọi người không, hay người nhớ người quên?
 
Tai qua nạn khỏi, xuất viện là mừng.
Tuy nhiên cái mừng lớn nhất là lại xuất hiện trên diễn đàn: tức là ca mổ thành công (còn nhớ mật khẩu để vào lại).
Nay nghe XN tìm việc làm tại miền Nam lại càng mừng: phen này GPE miền Nam đã mạnh lại càng mạnh thêm.
Sao hồ sơ không ghi là thành viên của GPE cho tăng thêm phần trọng lượng trước nhà tuyển dụng?
Hỏi nhỏ: Còn nhớ hết nick mọi người không, hay người nhớ người quên?

Hic, cái anh bạn NguoiVeTuLongDat ấy có nhắn với em 1 câu mà Diêm Vương nhắn gửi cho em khiến em không thể nào đi tiếp..."Đất ở dưới này đắt lắm, đất rau xanh cũng không có sổ đỏ, không có vài tỷ thì đừng hòng mà có chỗ yên nghỉ ngàn thu. Chuyển khẩu từ dương gian về âm ty địa phủ cũng phải qua vài cửa, không có vài triệu thì đừng hòng ta cho nhập khẩu..."...hic mà em thì nghèo, mài mòn mông má mà mong mấy mét...mày mò mãi muốn mệt, mơ mét mốt mà ....chẳng được

-Mật khẩu của em thú thực em không nhớ lắm, ngày đầu tiên sau khi xuất viện, đăng nhập vào mãi mà không được, đến cả hơn chục lần không vào được nick mình, hehe (đấy là sự thật 100%), em đã phải alo cho một thành viên hỏi, hỏi vì sao em không đăng nhập được, thì được trả lời là: hay em để chế độ Caplock? hic, em tắt Caplock đi thì lại đăng nhập được bình thường.
-Chuyến này Nam tiến không biết "lành ít dữ nhiều" hay "lành nhiều dữ ít", nhưng dẫu sao em đã được "tôi luyện" gần 1 tháng trước cái chết, nên lành hay dữ thì cũng mặc kệ, vẫn cứ quyết tâm...quyết tâm...quyết tâm...

Hic, không biết có nhớ hết không ta? Thật ra nhớ hết thì em không nhớ...mà chỉ nhớ những người quan trọng, mà đối với em, tất cả thành viên đều quan trọng. Vậy theo anh, em có nhớ hết không nhỉ? hihihihihi....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
alo cho một Smod hỏi, hỏi xong thì lại đăng nhập được bình thường.
Không có smod nào, kể cả admin biết pass thành viên.
Nói vậy té ra smod muốn đăng nhập nick nào tùy ý hay sao?
Xn phải nói rõ hơn về việc này kẻo mang tiếng ban quản trị.
 
Không có smod nào, kể cả admin biết pass thành viên.
Nói vậy té ra smod muốn đăng nhập nick nào tùy ý hay sao?
Xn phải nói rõ hơn về việc này kẻo mang tiếng ban quản trị.

Trời ạ, em gọi điện hỏi rằng: vì sao em không đăng nhập được, và được trả lời là: Em có bấm Caplock không? thử bấm lại Caplock xem sao, nếu không được thì nhờ Admin reset lại Mk nếu quên thật....sau khi hỏi xong thì em nhấn Caplock thế là vào được.
Câu trên em không hề nói là Smod đăng nhập vào nick của em. Vấn đề ở đây là hỏi, em hỏi nhưng không có nghĩa là Smod hay Admin biết mật khẩu của thành viên mà hỏi để biết cách xử lý tình huống khi gặp sự cố...
Em nói:" hỏi xong thì em đăng nhập bình thường".
Có vậy thôi mà lão chết tiệt ạ.
(Sao mà phức tạp quá vậy nhỉ? Ớ hay là sau khi mổ ở đầu nên em bị ảnh hưởng, là: không nên suy nghĩ phức tạp nhỉ?)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời ạ, em gọi điện hỏi rằng: vì sao em không đăng nhập được, và được trả lời là: Em có bấm Caplock không? thử bấm lại Caplock xem sao, nếu không được thì nhờ Admin reset lại Mk nếu quên thật....sau khi hỏi xong thì em nhấn Caplock thế là vào được.
Câu trên em không hề nói là Smod đăng nhập vào nick của em. Vấn đề ở đây là hỏi, em hỏi nhưng không có nghĩa là Smod hay Admin biết mật khẩu của thành viên mà hỏi để biết cách xử lý tình huống khi gặp sự cố...
Em nói:" hỏi xong thì em đăng nhập bình thường".
Có vậy thôi mà lão chết tiệt ạ.
(Sao mà phức tạp quá vậy nhỉ? Ớ hay là sau khi mổ ở đầu nên em bị ảnh hưởng, là: không suy nghĩ phức tạp nhỉ?)
Tưởng trước khi lên "thớt" có ký gửi password lại cho chàng smod nào chứ ?
 
Nếu kể rõ như thế thì ai nói làm gì?

-Mật khẩu của em thú thực em không nhớ lắm, ngày đầu tiên sau khi xuất viện, đăng nhập vào mãi mà không được, đến cả hơn chục lần không vào được nick mình, hehe (đấy là sự thật 100%), em đã phải alo cho một Smod hỏi, hỏi xong thì lại đăng nhập được bình thường.

Viết như thế người đọc không hiểu sai mới là lạ: Ai không nhớ pass, hỏi smod sẽ vào được
 
Tưởng trước khi lên "thớt" có ký gửi password lại cho chàng smod nào chứ ?

Hic, trước khi lên thớt, em chỉ nói với bác sĩ là: mổ xong nếu em "đơ đơ" thì xin bác sĩ cho em 1 lượng thuốc "Xê lu sen" cho em ngủ luôn chứ sống mà "nhớ nhớ quên quên" hoặc "tay nhặt lá chân đá ống bơ" thì thà về với Tổ tiên còn hơn.
Hic, à em có ký gửi, ký gửi cả tấm chân tình dành cho GPE. Tấm chân tình này nặng quá, nên không ai nhận nổi...Giờ em vẫn đang mang theo nó bên mình đây ạ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, trước khi lên thớt, em chỉ nói với bác sĩ là: mổ xong nếu em "đơ đơ" thì xin bác sĩ cho em 1 lượng thuốc "Xê lu sen" cho em ngủ luôn chứ sống mà "nhớ nhớ quên quên" hoặc "tay nhặt lá chân đá ống bơ" thì thà về với Tổ tiên còn hơn.
Hic, à em có ký gửi, ký gửi cả tấm chân tình dành cho GPE. Tấm chân tình này nặng quá, nên không ai nhận nổi...Giờ em vẫn đang mang theo nó bên mình đây ạ...

vậy là chúc mừng mạnh khỏe hen <may quá GPE mình ko bị mất đi nàng thơ cũng ko có phần tử ngơ ngơ ngáo trong Ngôi nhà lớn này -\\/. >
 
Đừng bẻ cong lời nói chứ? Bẻ cong chỗ nào thì tự hiểu.
Reset password chỉ có admin kỹ thuật mới làm được, smod thì không. Lại nói mò giống lần trước.
Vụng chèo khéo chống.
 
Hic, hic, bắt đền anh bebo021999. Huhu,.....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em nó còn yếu, ra gió chịu k nổi rồi, thử tí thôi xem sức đề kháng thế nào.
Liệu pháp LCT là hiệu nghiệm lắm đấy.
Hic không khéo kỳ này lại phải quay lại VĐ khâu mấy mũi vì bị ném đá mất thôi, hic hic
 
Đừng bẻ cong lời nói chứ? Bẻ cong chỗ nào thì tự hiểu.
Reset password chỉ có admin kỹ thuật mới làm được, smod thì không. Lại nói mò giống lần trước.
Vụng chèo khéo chống.
Anh thông cảm cái, mới bị đưa lên thớt định làm món nhậu rồi, cũng may bữa tiệc bị hủy, được tha bỏng, ko ... là mừng quá rồi, nên nói năng thiếu đầu thiếu đuôi vậy mà , hic hic
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Té ra gởi pass cho người này! và người này bị bắt đền
 
Em nó còn yếu, ra gió chịu k nổi rồi, thử tí thôi xem sức đề kháng thế nào.
Liệu pháp LCT là hiệu nghiệm lắm đấy.
Hic không khéo kỳ này lại phải quay lại VĐ khâu mấy mũi vì bị ném đá mất thôi, hic hic

Hic, hic..Sức đề kháng của em vẫn kém, cơ thể lại không phòng bệnh được, nên bị ném 1 hòn sỏi cũng không đỡ nổi chứ đừng nói gì đến cả hòn đá tảng tương vào người, lại ném trúng vết mổ...Đau gấp tỷ lần.
Em đang háo hức ra viện, đi làm, giờ lại quay lại VĐ khâu lại vết mổ thì .....
Đã chán ngán những tháng ngày nằm viện rồi...giờ chỉ muốn đi làm sớm trở lại thôi ạ!!!
 
Hic, tự nhiên hôm nay được đưa lên làm Smod !
 
Em up lại hồ sơ của em để nhờ mọi người ai có nhu cầu tuyển vị trí như em thì em ứng tuyển ạ.

To anh Bình!

Em đã gửi CV qua eo mi của anh đó nhé. Anh check lại "cái eo của anh" giùm em ạ.
Bản CV này chỉ là sơ lược quá trình làm việc của em nó chưa thể hiện tất cả nhưng cũng là những điều cơ bản mà người tuyển dụng cần biết.

Em cảm ơn mọi người nhiều!

Bên công ty bạn anh đang cần tuyển vị trí Trưởng phòng nhân sự, làm việc tại Hà Nội. Nếu muốn biết thêm chi tiết về công việc và chế độ đãi ngộ thì liên hệ lại với anh. Sang tháng họ cần rồi.
 
Tĩnh dưỡng đi đã em ạ. Sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất....
 
CHỊ XUÂN NGUYỄN vào miền Nam à? Chị đã khỏe hẳn chưa??? Hy vọng vào Nam một vùng đất quanh năm không bị rét sức khỏe của Chị sẽ tốt hơn!
 
Cô nguyencanh này mấy hôm nay có việc gì mà thấy offline suôt trên GPE? hiii
A tưởng cô chuẩn bị "chống lầy"???
 
Đến giờ cũng có thể nhẹ nhõm về tình hình tiến triển về sức khoẻ của XN82, nhưng khi nghe ý tưởng của XN82 mình cứ thấy nó làm sao ấy.

-Chuyển đến 1 nơi ở mới hoàn toàn sẽ rất khó khăn trong việc khắc phục nơi ăn ở, diều kiện sinh hoạt.
-Nhận 1 công việc mới đòi hỏi phải đầu tư công sức, thời gian rất nhiều mới ổn định đi vào hoạt động như mong muốn được.
-Sau sự kiện vừa rồi, hậu quả để lại cũng không nhỏ. Tình hình sức khỏe khó mà nói là bình thường được. Rất cần người thân, gia đình gần gũi giúp đỡ hỗ trợ trong cuộc sống công tác.

Dẫu biết XN82 rất can trường nghị lực nhưng cũng không nên thử thách bản thân và phấn đấu quá cao trong thời gian này. Nên chấp nhận cái đễ hơn trong thời kỳ quá độ này. Trừ trường hợp có lý do còn không mình thấy như vậy hơi phiêu lưu.
 
Đến giờ cũng có thể nhẹ nhõm về tình hình tiến triển về sức khoẻ của XN82, nhưng khi nghe ý tưởng của XN82 mình cứ thấy nó làm sao ấy.

-Chuyển đến 1 nơi ở mới hoàn toàn sẽ rất khó khăn trong việc khắc phục nơi ăn ở, diều kiện sinh hoạt.
-Nhận 1 công việc mới đòi hỏi phải đầu tư công sức, thời gian rất nhiều mới ổn định đi vào hoạt động như mong muốn được.
-Sau sự kiện vừa rồi, hậu quả để lại cũng không nhỏ. Tình hình sức khỏe khó mà nói là bình thường được. Rất cần người thân, gia đình gần gũi giúp đỡ hỗ trợ trong cuộc sống công tác.

Dẫu biết XN82 rất can trường nghị lực nhưng cũng không nên thử thách bản thân và phấn đấu quá cao trong thời gian này. Nên chấp nhận cái đễ hơn trong thời kỳ quá độ này. Trừ trường hợp có lý do còn không mình thấy như vậy hơi phiêu lưu.

Thầy nói cũng đúng đấy ạ!....nhưng với em nếu có cơ hội, em cũng muốn đi vào Nam 1 chuyến , em thích giọng nói miền Nam, thích sự xởi lởi của con người trong ấy.
Và đặc biết muốn được học hỏi tiếng Anh từ một Thầy...() hix.
Nhưng Chị Xuân ơi! sức khỏe là quan trọng nhất nha!
 
Có thể đoán được thầy Tiếng Anh của nguyencanh là anh Quang Hải ???
Xuân vừa mới khỏe, đang tịnh dưỡng mà đã quyết tâm như vậy rồi, lúc khỏe hẳn rồi còn "máu" như vậy hay không?
Miền nam khí hậu thất thường, có chịu nổi không?
 
Có thể đoán được thầy Tiếng Anh của nguyencanh là anh Quang Hải ???
Xuân vừa mới khỏe, đang tịnh dưỡng mà đã quyết tâm như vậy rồi, lúc khỏe hẳn rồi còn "máu" như vậy hay không?
Miền nam khí hậu thất thường, có chịu nổi không?

Hic:
"Nằm nhà hơn 30 ngày tưởng như...1 tháng
Cơm không ăn chỉ ăn...phở cầm hơi
Đêm 5 canh ...chỉ ngủ 3 canh đầu
2 canh sau...phải âm thầm...thao thức"...

Định vào Nam 1 chuyến mà nghe chừng sức khỏe chưa đi xa được rùi...tình hình này cũng phải Ghost lại SK rồi mới Nam tiến được đây...
 
Miền Bắc lạnh lắm, liệu một người con gái với sức khỏe còn yếu liệu có Ghost được không đây???hihi
 
Miền Bắc lạnh lắm, liệu một người con gái với sức khỏe còn yếu liệu có Ghost được không đây???hihi
Ghost máy tính ấy ạ, bạn dùng phần mềm ONKEY đi chọn file ảnh GHOST bấm Enter một cái rồi đi uống cafe là xong, dù có yếu đến mấy thì cũng làm được. Phụ nữ có khác mong manh quá trời à!!!!!!
 
Ghost máy tính ấy ạ, bạn dùng phần mềm ONKEY đi chọn file ảnh GHOST bấm Enter một cái rồi đi uống cafe là xong, dù có yếu đến mấy thì cũng làm được. Phụ nữ có khác mong manh quá trời à!!!!!!


vì người ta là "con gái" hihi, chẳng phải "hoa mat troi" cũng là "con gái" sao...hix
 
hihi, em là con gái nên "chân yếu tay mềm" hihi...........! hix
Con gái "chân yếu tay mềm" là tốt chứ như tôi chồng định đánh 1 cái tôi giơ tay ra đỡ thôi mà chồng tôi đi viện.
Con gái "chân yêu tay mềm" để con trai có cơ hội che chở, bảo vệ... chứ như tôi chả ai dám che với chở cả, tôi làm cho sợ chạy tuột cả dép.
Tôi thích con gái chân yếu tay mềm, tâm hồn lãng mạn, mong manh, dễ khóc, thích dựa dẫm nhưng tôi thì lại không thế được vì tôi không phải con gái, ha ha ha.
 
Con gái "chân yếu tay mềm" là tốt chứ như tôi chồng định đánh 1 cái tôi giơ tay ra đỡ thôi mà chồng tôi đi viện.
Con gái "chân yêu tay mềm" để con trai có cơ hội che chở, bảo vệ... chứ như tôi chả ai dám che với chở cả, tôi làm cho sợ chạy tuột cả dép.
Tôi thích con gái chân yếu tay mềm, tâm hồn lãng mạn, mong manh, dễ khóc, thích dựa dẫm nhưng tôi thì lại không thế được vì tôi không phải con gái, ha ha ha.
Trời ơi hỏng lẽ bé còi lại là....
 
Trời đất, yếu yếu mềm mềm gì ở đây chứ. Thời buổi hiện đại, con gái cũng phải lăn sả vào mà làm việc, phải cống hiến sức mình cho công việc. Mình mới qua 1 ca phẫu thuật mà tuần sau đã đi làm rồi đây. Vẫn phải cố gắng.
Tạm thời chưa Nam tiến được thì Bắc tại vậy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời đất, yếu yếu mềm mềm gì ở đây chứ. Thời buổi hiện đại, con gái cũng phải lăn sả vào mà làm việc, phải cống hiến sức mình cho công việc. Mình mới qua 1 ca phẫu thuật mà tuần sau đã đi làm rồi đây. Vẫn phải cố gắng.
Tạm thời chưa Nam tiến được thì Bắc tại vậy.

Ủa chứ không phải là đã xin nghỉ trước khi phẫu thuật? Không phải là ra viện phải về quê tĩnh dưỡng? Không phải là đang thất nghiệp và xin việc trong nam?
Đang định bớt 1 chút "chết tiệt" để thông cảm ... Tiếc là trí nhớ vẫn còn, đọc mấy bài sau đây vẫn còn mang máng nhớ:

BaTê #6 đã viết:
Vừa liên hệ xong "gồi".
XN phải về quê dưỡng bệnh, khi hồi phục hoàn toàn sẽ tìm việc làm và ...
xn #9 đã viết:
Em có chia sẻ với anh Nhím về vấn đề em bị đuổi khỏi bệnh viện và sau khi bị đuổi khỏi đó lại hành trình kiếm việc, vì trước khi quyết định lên bàn mổ, em đã tính chuyện mình không vượt qua khỏi nên đã xin nghỉ việc luôn. Mặc dù công ty cũ vẫn chào đón em quay lại, nhưng nhân cơ hội này em cũng muốn làm mới mình, thay đổi môi trường làm việc...

Em cảm ơn anh Nhím đã liên hệ chỗ làm việc tại Thủ Đức với vị trí Trưởng phòng nhân sự giúp em, chỉ tiếc là emkhông đi làm ngay được trong khi người ta cần ngay.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gửi chủ thớt, mượn khúc ca của Điêu Thuyền để đồ lại

Môi thấm đẩy đưa én lươn bạy
Một áng mây bay đến họa đường

...........

Dung nhan tan nát lòng cố nhân

Bài ca này do Điêu Thuyền hát tặng cho Lưu Bị lúc Lữ Bố mời Lưu Bị đến uống rượu. Lữ Bố giới thiệu với Lưu Bị: Nàng Điêu Thuyền là chị dâu của Lữ Bố.
 
Ủa chứ không phải là đã xin nghỉ trước khi phẫu thuật? Không phải là ra viện phải về quê tĩnh dưỡng? Không phải là đang thất nghiệp và xin việc trong nam?
Đang định bớt 1 chút "chết tiệt" để thông cảm ... Tiếc là trí nhớ vẫn còn, đọc mấy bài sau đây vẫn còn mang máng nhớ:

Ủa, có cần chi tiết không ạ?
Em xin nghỉ việc ở công ty cũ rồi ạ. Em ra viện ngày 16.11 và về quê gần 10 ngày, sức khỏe ổn định hơn. Do chưa vào Nam được trong thời điểm này nên em xuống Hà Nội theo lịch hẹn gặp tại công ty mới do 1 thành viên GPE giới thiệu và họ nhận làm việc với vị trí như em đang làm. Tuần sau 03.12 là em đi làm ở công ty mới. Tuy chưa phải là khỏe như lúc chưa phẫu thuật nhưng mình cần việc và việc cần mình nên em đi làm sớm thôi lão ạ.

(Em sợ việc phẫu thuật và mổ xẻ)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ủa, có cần chi tiết không ạ?
Em xin nghỉ việc ở công ty cũ rồi ạ. Em ra viện ngày 16.11 và về quê gần 10 ngày, sức khỏe ổn định hơn. Do chưa vào Nam được trong thời điểm này nên em xuống Hà Nội theo lịch hẹn gặp tại công ty mới do 1 thành viên GPE giới thiệu và họ nhận làm việc với vị trí như em đang làm. Tuần sau 03.12 là em đi làm ở công ty mới. Tuy chưa phải là khỏe như lúc chưa phẫu thuật nhưng mình cần việc và việc cần mình nên em đi làm sớm thôi lão ạ.

(Em sợ việc phẫu thuật và mổ xẻ)

Chắc là anh Ptm lo lắng cho sức khỏe của XN thôi mà. Nhưng mà công nhận XN khỏe thật, chiến đấu kinh thiệt. Mình xin giở nón ra chào 1 cái.
 
Ủa, có cần chi tiết không ạ?
Em xin nghỉ việc ở công ty cũ rồi ạ. Em ra viện ngày 16.11 và về quê gần 10 ngày, sức khỏe ổn định hơn. Do chưa vào Nam được trong thời điểm này nên em xuống Hà Nội theo lịch hẹn gặp tại công ty mới do 1 thành viên GPE giới thiệu và họ nhận làm việc với vị trí như em đang làm. Tuần sau 03.12 là em đi làm ở công ty mới. Tuy chưa phải là khỏe như lúc chưa phẫu thuật nhưng mình cần việc và việc cần mình nên em đi làm sớm thôi lão ạ.

(Em sợ việc phẫu thuật và mổ xẻ)
Tóm lại là cách nói và viết vẫn không rõ ràng y như trước khi mổ. Coi như ổn định. :{{.

Note:
Nếu nói rõ ràng thì đã không có topic này:

Sáng nay nhận được một số thông tin từ bạn XN82 (có nhiều lý do nên mình mạn phép mở pic này chia sẻ với mọi người chút).

.... Tình hình hiện giờ XN82 đang chuẩn bị khăn gói quả mướp (or quả táo - IP) lên đường vào Thành phố HCM.
....Theo thông tin mà Nhím có thì XN có dự định sẽ thăm mỗi thành viên 1 ngày (gần 600k thành viên), ai đến lượt trước thì chuẩn bị cơm nước nha }}}}}
 
/(ể ra đi làm với công việc vừa sức cũng là hay; Con người của công việc mà.

Các bạn có thể chưa thấm thía thế nào khi không có việc, nhất là tình trạng XH ta hiện nay.
 
Gửi chủ thớt, mượn khúc ca của Điêu Thuyền để đồ lại

Môi thấm đẩy đưa én lươn bạy
Một áng mây bay đến họa đường

...........

Dung nhan tan nát lòng cố nhân

Bài ca này do Điêu Thuyền hát tặng cho Lưu Bị lúc Lữ Bố mời Lưu Bị đến uống rượu. Lữ Bố giới thiệu với Lưu Bị: Nàng Điêu Thuyền là chị dâu của Lữ Bố.
Mùa Đông lấy đâu ra " én " thầy ơi. Không có " én " thì nên dùng tạm " trym " chứ bộ, thầy làm thơ thế này là thiếu thực tế rồi. Đúng ra, phải thế này :

Môi thấm đẩy đưa trym lượn bay
Một áng mây bay đến họa đường.
 
Bài trước thì mình đã nhắn nhủ đến chủ thớt Thầy Nhím xù lông F1, trong bài đó mình có lưu ý để nàng thơ căn nhắc

Lữ Bố giới thiệu với Lưu Bị: Nàng Điêu Thuyền là chị dâu của Lữ Bố.

Chắc ai cũng rõ mối tình giữa Điêu Thuyền với Lữ Bố như thế nào rồi nhưng tại sao tức cảnh sinh tình, Lữ Bố lại giới thiệu là chị dâu.

Nàng thơ ơi, mình nghĩ dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn nàng ạ. Nàng còn có mẹ già cớ sao phải lặn lội đi vào trong Nam làm việc như thế, đừng đi theo con đường của mình, ngoại trừ nàng vào đó nhất cử lưỡng tiện để tìm chàng hoàng tử nào cho nàng.

Xin gởi 1 chút tâm tư cùng nàng thơ của mình qua mẫu chuyện ngắn này:

Câu chuyện về tòa nhà 80 tầng

Có hai anh em nhà nọ quyết định thuê một căn hộ ở tầng thứ 80 của tòa nhà. Vừa để cho thoáng mát vừa có thể ngắm nhìn được toàn bộ thành phố.

Rồi đến một ngày khi hai anh em đi làm về thì thang máy của tòa nhà bị hỏng. Suy nghĩ một lúc cả hai anh em quyết định đi bộ lên phòng của mình. Đi đến tầng thứ 20 thì cả 2 anh em thấy mệt lử cả người nên quyết định bỏ ba lô và các vật dụng ở lại và đi tiếp lên phòng.

Đến tầng thứ 40 thì cả hai đã mệt vô cùng rồi. Và họ bắt đầu càu nhàu, đổ lỗi cho nhau. Người em nói : “ chính anh đã thuê căn hộ này nên mới gặp chuyện như hôm nay, biết thế tôi đã không thuê cùng anh căn hộ này, để cho anh ở một mình”. Người anh đáp lại “ chính em cũng đã đồng ý và khuyên anh nên thuê căn hộ này chứ gì nữa, em định đổ lỗi cho anh sao?”.

Và họ cứ cằn nhằn và đổ lỗi cho nhau như thế mãi cho đến tầng thứ 60 thì cả hai dường như không thể đi nổi nữa rồi. Và họ thống nhất là không cãi nhau nữa để giành sức mà đi lên hết.

Đi mãi thì cuối cùng họ cũng đến được phòng của mình. Họ rất vui mừng trong tiếng thở hổn hển. Nhưng đến lúc lấy chìa khóa ra mở cửa phòng thì họ mới nhận ra là họ đã để quên ở trong ba lô ở dưới tầng 20.

Không biết cả hai anh em này sẽ giải quyết như thế nào tiếp đây nhưng từ câu chuyện này ta có thể liên tưởng một điều thú vị rằng: hãy xem tòa nhà 80 tầng đó như là cuộc đời 80 tuổi của một con người:

+ Khi 20 tuổi con người đó với rất nhiều hoài bão và ước mơ. Và họ lần lượt đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời mình.

+ Đến lúc 40 tuổi khi những nỗ lực và quyết tâm của mình không được như ý muốn thì họ bắt đầu thấy nuối tiếc, ân hận và càu nhàu về những quyết định trước kia của mình.

+ Đến năm 60 tuổi khi họ thấy họ không thể làm gì nổi được rồi vì vậy họ không cằn nhằn nữa mà chấp nhận chịu đựng mà sống tiếp quãng đời còn lại.

+ Đến năm 80 tuổi khi sắp phải xa lìa tất cả, họ nhìn lại cuộc đời mình thì mới thấy thực ra mình đã quyết định sai lầm từ năm 20 tuổi, mình đã để quên chìa khóa thành công của cuộc đời mình ở đó. Nhưng đã quá muộn màng lắm rồi.

Vậy nên mọi người chúng ta, hãy biết nắm giữ lấy chiếc chìa khóa của cuộc đời mình ngay từ bây giờ !!!​

Bài viết này được bạn Ngo Thanh Tuan chia sẻ trong nhóm nhân sự của mình.

Dẫu biết rằng sự thành công nào trong cuộc đời của mình cũng phải đánh đổi trả giá rất nhiều nhưng nàng hãy cân nhắc để bình tình mà có quyết định chọn lựa đúng đắn sau khi trải qua 1 ca phẫu thuật nhất sinh nhất tử. Khó khăn nào thì các bạn xung quanh cũng chia sẻ nhất thời cho mình thôi chứ không theo mình suốt đời được vì ai cũng còn có mái ấm gia đình riêng cả ngoại trừ người bạn đồng hành với nàng suốt khoảng đời còn lại.

Chúc nàng sớm ổn định công việc, sức khỏe dẻo dai như ngày nào.
Mong nàng hiểu cho lòng mình.
 
Chúc nàng sớm ổn định công việc, sức khỏe dẻo dai như ngày nào.
Mong nàng hiểu cho lòng mình.

Em cảm ơn tình cảm, cũng như sự quan tâm, chia sẻ của mọi người dành cho em. Những lúc vui hay buồn, những lúc ốm đau, cận kề cái chết... em đã luôn có mọi người kề bên.
Em đã nhận quyết định làm việc tại Hà Nội, thứ hai tuần sau em bắt đầu đi làm trở lại. Vị trí công việc như cũ.
Tình trạng sức khỏe của em cũng tạm thời ổn định để có thể tiếp tục công việc, tiếp tục với vòng quay của cuộc sống.
Những khó khăn rồi cũng qua đi, em tin rằng mình sẽ vượt qua khi có tình cảm yêu thương của bạn bè xung quanh và sự nỗ lực của bản thân mình trong cuộc sống.
Con người ta luôn đi kiếm tìm các giá trị trong đời sống: giá trị vật chất, tiền tài, giá trị của danh vọng hoặc tình yêu. Nhưng cuối cùng sẽ cần một giá trị chung nhất là TÌNH CẢM CON NGƯỜI. Em đã và đang có giá trị đó và cảm thấy mình là người hạnh phúc.
Một lần nữa em cảm ơn mọi người đã mang đến cho em sự yêu thương đó. Những tình cảm đó là động lực lớn giúp em bước tiếp trên con đường mình đang đi...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hãy tự tin vào chính mình. Quyết tâm với năng lực và ý trí cao nhất của chính mình. Làm chủ chính mình sẽ tốt em a. Anh đã từng mong chờ một ai đó, một hoàn cảnh nào đó để rồi ... và đổi tại trời.
 
Tại sao các anh cứ rủ rê em tôi đi xa vậy nhỉ, mời các anh các chị, nhất là các anh còn đang "xoan" vẫn còn ôm mộng nghe tôi kể và về với quê tôi 1 lần xem sao? Biết đâu đấy?
Em tôi người con gái xinh đẹp, nết na nhưng cũng can trường thế nào các anh đã biết. Em tôi công dung ngôn hạnh ven toàn, cầm kỳ thi hoạ đủ mùi.
Về quê tôi đẹp lắm. Ngày xưa Tố Hữu đã viết thế này:

Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi,
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát,
Chuyến phà rào rạt bến nước Bình Ca....

Quê tôi cũng cũng là miền quê truyền thống lịch sử và văn hoá. Quê tôi ngày xưa đã nuôi dưỡng hồn thơ nữ sĩ Hồ Xuân Hương còn mãi với thời gian. Thử nghe giai điệu quê tôi nha:

[video]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8yOC8zL2UvInagaMEM2U4MzmUsICxZmFiNz BjMDk2Y2JkNWJmZDdiNDVkMTM5YWIdUngWeBXAzfFF1w6ogRW0 gWeBWnDqm4gdHJ1WeBmmUsICgZHV8VOG7kXAgTdUngG7r3x8Mw[/video]

Và đây là lời mời rộng mở tự ngày xưa:

[video]http://www.nhaccuatui.com/m/nKiGVoRTtn[/video]

Nhưng quê tôi cũng nề nếp lắm nha, đến hỏi về chào kẻo người trên mắng mỏ mà khổ em tôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom