Và con tim đã vui trở lại (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Bao tháng ngày tìm một người bạn để cùng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình khi phải tha hương cầu thực. Ngày qua ngày lận đận tìm một con đường, một lối đi, một lối exit mà chưa có câu trả lời chính xác cho mình. Đời nhiều vấn nghi, lạc loài giữa những luống hoa, đánh mất niềm tin. Và giờ đây, chính giây phút này con tim của Tùng Nguyễn đã vui trở lại khi 1 bóng hồng thoáng lướt nhẹ qua ánh mắt chàng. Con tim Tùng Nguyễn đã thật sự rung động với những giọng nói ngọt ngào của nàng.

291963_268591639919054_1521083875_n.jpg

Ảnh mang tính minh họa​

(húc mừng Tùng Nguyễn, đã có 1 niềm vui mới khi nàng sẵn sàng chấp đôi cánh mỏng siêu mềm để cùng chàng bay lượn khắp bốn phương, nàng không hối tiếc dù phải trải qua bao sương gió nắng mưa, nàng chỉ biết tình yêu đích thực, chân chính của Tùng Nguyễn dành cho nàng mà thôi.

Thân gởi đến hai bạn 4v (vui vẻ ve vãn)

/)/)ong cả nhả dành chút thời gian gởi lời chúc mừng đến bạn Tùng Nguyễn và những người đang yêu

/-/ạnh phúc quanh đây

548033_396353407093841_1793005472_n.jpg

Theo bước chân của chàng Tùng Nguyễn - http://www.facebook.com/profile.php?id=100001575554836
 
Nàng ấy ở đâu dzậy? hic....
 
/(hông gì vui bằng khi được tin của chàng đã thật sự rung động trước hồng nhan tri kỷ.

Nàng ấy ở đâu dzậy? hic....

/)/àng mãi mãi trong lòng chàng đấy.

)(in thứ lỗi cho KTGG được chia sẻ bài viết này trên FB của chàng và webketoan - đăng nhập mới thấy bài này nhe chàng để mọi người gởi lời động viên, kinh nghiệm thực tế đến cùng chàng.
 
Chú ơi, con thấy chú giờ đây nên gỡ bỏ: Lòng buồn mênh mông!!! cùng cái avatar giọt lệ cá sấu là vừa

image.php

Không biết phải gởi lời chúc mừng hay thật sự phải nói: Giờ chú sẽ, sắp từ giã hai từ "Trai Tơ" đã đăng đàn bấy lâu.

Thật bất ngờ khi nghe tin này như sét đánh ngang tai. Bao lâu nay, thầm yêu mến chú mà không dám ngõ lời, chú cứ tránh né, không dám đối đầu trước bao cám dỗ, ngại mềm lòng rồi phải từ giã hội độc thân, từ bỏ tước hiệu "Trai tơ".

Việc gì đến sẽ đến, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, muốn cũng không được, từ chối cũng không xong. Nay con tim của chú đã vui trở lại thế là con mừng rồi. Chúc chú và cô nhiều hạnh phúc và luôn nắm chặt bàn tay nàng đi suốt cuộc đời. Hãy nắm chặt tay nhau để gió không cuốn đi, không bị sóng xô đẫy xa nhau và cô chú mãi luôn bên nhau trong vòng tay ấm áp, trọn vẹn ân tình.


2073299570_bb635de837.jpg


Cháu đã lỡ làng kiếp này dành cho chú, con chỉ biết hụ hụ hụ, khóc thật nhiều thôi chú ơi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chú ơi, con thấy chú giờ đây nên gỡ bỏ: Lòng buồn mênh mông!!! cùng cái avatar giọt lệ cá sấu là vừa

image.php

Không biết phải gởi lời chúc mừng hay thật sự phải nói: Giờ chú sẽ, sắp từ giã hai từ "Trai Tơ" đã đăng đàn bấy lâu.

Thật bất ngờ khi nghe tin này như sét đánh ngang tai. Bao lâu nay, thầm yêu mến chú mà không dám ngõ lời, chú cứ tránh né, không dám đối đầu trước bao cám dỗ, ngại mềm lòng rồi phải từ giã hội độc thân, từ bỏ tước hiệu "Trai tơ".

Việc gì đến sẽ đến, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, muốn cũng không được, từ chối cũng không xong. Nay con tim của chú đã vui trở lại thế là con mừng rồi. Chúc chú và cô nhiều hạnh phúc và luôn nắm chặt bàn tay nàng đi suốt cuộc đời. Hãy nắm chặt tay nhau để gió không cuốn đi, không bị sóng xô đẫy xa nhau và cô chú mãi luôn bên nhau trong vòng tay ấm áp, trọn vẹn ân tình.


2073299570_bb635de837.jpg


Cháu đã lỡ làng kiếp này dành cho chú, con chỉ biết hụ hụ hụ, khóc thật nhiều thôi chú ơi.
Hụ Hụ. Tỷ cũng "thầm thương - trộm nhớ" anh chàng "đẹp chai" này đã lâu (nhất là từ sau cái vụ mấy chị em "được" thachthao2011, bokem giáo điều bên GPE) nhưng chưa dám ngỏ lời.... Mấy hôm nay "nghe hơi nồi chõ" được chị Leanh01 dạo này hay contact với TN tính nhờ "má mỳ" là cầu nối.... Ai dè... hayz hayzzzzzzzz
Sáng nay, đọc thấy bài #1 của tía, ngẩn ngơ hết tận.... 5s... Giờ vào đọc thấy bài này của muội... Hic hic. May nhờ tía chứ không thì tỷ muội mình oánh nhau.... phải biết. hụ hụ
 
Tiểu thư Hoa Quỳnh chúc mừng anh yêu,

Nhìn chung, anh rất dễ thương nhưng anh phải ăn cho nhiều vào, trông bộ dạng anh quá mỏng

cac-bien-phap-giup-nguoi-gay-tang-can.jpg

Anh cần sớm có người nâng khăn sửa túi, chứ tối ngày cứ cơm bụi như thế thì sao còn sức để phục vụ cho gia đình.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom