Nhật ký ngắn (phần 2) (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

Hôm nọ đoàn nghỉ mát bên em có 1 cô rất hâm mộ bác KTGG mặc dù không biết mặt. Khi em cho xem ảnh thì cô đó kêu "Bác đó đã già thế này á??? Em cứ nghĩ còn trẻ cơ..." --=0

Đúng là bác KTGG già về tuổi nhưng tâm hồn vẫn luôn trẻ!
Thế nên mới có câu mình già rồi nhưng vẫn phải............ xì tin, he he he!!!
 
Hôm nay lần đầu tiên phỏng vấn 1 em là thành viên GPE với vị trí kế toán tổng hợp. Hihi, phải nói là cả người tuyển dụng lẫn ứng viên đều "tám chuyện" vui vẻ và thân thiện. Em í thật dễ thương. Và có lẽ là do cùng là thành viên GPE, nên mình cũng cởi mở hơn trong cuộc trao đổi, trò chuyện. Nhưng trong 8 người, mình chỉ chọn được 1 người. Và thật buồn không phải em í. Nhưng mình cũng nói với em í là: dù chị em mình có duyên với nhau trong công việc hay không thì cũng coi như đây là một buổi giao lưu thân thiện, một lần cùng nhau chia sẻ những ước mơ và hoài bão, được gặp gỡ và có thêm 1 người bạn, cũng là 1 lần trải nghiệm khi phỏng vấn tuyển dụng...Mình cũng chuyển thông tin hồ sơ của em í đến công ty bạn mình rồi...
Hic hic...
 
Chán thật!!!! !$@!! Cái dạ dày lại dở chứng mất mấy ngày nay rồi, uống thuốc chẳng đỡ được! !$@!!
 
Trời nóng!
Hà nội trời nắng và nóng, oi và bức, khó thở, ngột ngạt...Nhiệt độ ngoài trời chắc gần 40 độ C rồi, còn mình, người như có lửa, nóng rực như ngoài trời...Nhiệt độ trong người không biết tới 42 độ không nhỉ?
Hà Nội mong cơn mưa, dịu mát xua tan nóng bức....
Nhưng đợi mưa thì lâu. Đúng là "nước xa không cứu được lửa gần"!
Hy vọng ngày mai có mưa hoặc là gió mát!!!
 
Trời nóng!
Hà nội trời nắng và nóng, oi và bức, khó thở, ngột ngạt...Nhiệt độ ngoài trời chắc gần 40 độ C rồi, còn mình, người như có lửa, nóng rực như ngoài trời...Nhiệt độ trong người không biết tới 42 độ không nhỉ?
Hà Nội mong cơn mưa, dịu mát xua tan nóng bức....
Nhưng đợi mưa thì lâu. Đúng là "nước xa không cứu được lửa gần"!
Hy vọng ngày mai có mưa hoặc là gió mát!!!
Tây Nguyên mùa này có thể mưa bất kỳ lúc nào. Chắc là đóng gói ít mưa gửi ra ngoài đó nhỉ?!
Cũng lạ thật, vừa điểm danh thức khuya, vừa viết Hà nội trời nắng và nóng là sao ta?!
 
Bệnh viện nhà nước đổi mới thật

Nói thật là mình chẳng mấy khi phải vào bệnh viện (trừ phi bệnh quá nặng)
Hôm nay mình chẳng bệnh gì nhưng cũng phải.. vào vì bx mình bệnh
Chắc cũng cở 6, 7 năm gì đó rồi cũng nên, hôm nay "ghé" vào bệnh viện thấy đổi mới quá xá: Nhà cửa cao chót vót và người thì đông như kiến. Mình nhủ thầm: "Bệnh viện.. đắt khách ghê!!!"
Mường tượng trong đầu mình là: Bệnh nhân thì phải nằm một chổ còn bác sĩ mới là người phải "di chuyển" để khám cho bệnh nhân...
Ái chà! Thì ra hổng phải vậy: Bác sĩ mới là người "nằm" một chổ còn bệnh nhân lại là người phải di chuyển khắp nơi... Hết xác nhận giấy tờ này rồi lại đến xét nghiệm cái kia...
Hic... mất cả ngày trời, chân cẳng rã rời, giấy tờ chạy đến đâu không biết nhưng người thì vẫn chưa được "ai" đụng đến da
Bệnh viện nhà nước mình ĐỔI MỚI thật... Ẹc... Ẹc... cái coi
(thề mai này đếch thèm bệnh cho nó ế luôn)
 
Tây Nguyên mùa này có thể mưa bất kỳ lúc nào. Chắc là đóng gói ít mưa gửi ra ngoài đó nhỉ?!
Cũng lạ thật, vừa điểm danh thức khuya, vừa viết Hà nội trời nắng và nóng là sao ta?!

Hic, đóng gói và gửi sớm anh nhé....Ngoài này nắng mấy ngày liền, nước bốc hơi, người cũng sắp bốc hơi rùi...
Do ban ngày nắng, nên tối đến vẫn còn hơi nóng tỏa lên mà...
Bốc hơi lên tận đầu mất rùi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói thật là mình chẳng mấy khi phải vào bệnh viện (trừ phi bệnh quá nặng)
Hôm nay mình chẳng bệnh gì nhưng cũng phải.. vào vì bx mình bệnh
Chắc cũng cở 6, 7 năm gì đó rồi cũng nên, hôm nay "ghé" vào bệnh viện thấy đổi mới quá xá: Nhà cửa cao chót vót và người thì đông như kiến. Mình nhủ thầm: "Bệnh viện.. đắt khách ghê!!!"
Mường tượng trong đầu mình là: Bệnh nhân thì phải nằm một chổ còn bác sĩ mới là người phải "di chuyển" để khám cho bệnh nhân...
Ái chà! Thì ra hổng phải vậy: Bác sĩ mới là người "nằm" một chổ còn bệnh nhân lại là người phải di chuyển khắp nơi... Hết xác nhận giấy tờ này rồi lại đến xét nghiệm cái kia...
Hic... mất cả ngày trời, chân cẳng rã rời, giấy tờ chạy đến đâu không biết nhưng người thì vẫn chưa được "ai" đụng đến da
Bệnh viện nhà nước mình ĐỔI MỚI thật... Ẹc... Ẹc... cái coi
(thề mai này đếch thèm bệnh cho nó ế luôn)
Chi bức xúc dữ vậy bác?! Em thì nếm trải cảm giác này từ năm ngoái gần 1 tháng ở Từ Dũ rồi.
Ngày thứ nhất: Chờ, sốt ruột.
Ngày thứ hai: Đợi, thấp thỏm.
Ngày thứ ba: Ngó nghiêng, sao lâu dữ vậy?
Ngày thứ tư: ...
Ngày thứ năm: Kệ, ta đi uống cà phê cái đã, ra sao thì nó ra.
Ẹc ẹc...
 
Nói thật là mình chẳng mấy khi phải vào bệnh viện (trừ phi bệnh quá nặng)
Hôm nay mình chẳng bệnh gì nhưng cũng phải.. vào vì bx mình bệnh
Chắc cũng cở 6, 7 năm gì đó rồi cũng nên, hôm nay "ghé" vào bệnh viện thấy đổi mới quá xá: Nhà cửa cao chót vót và người thì đông như kiến. Mình nhủ thầm: "Bệnh viện.. đắt khách ghê!!!"
Mường tượng trong đầu mình là: Bệnh nhân thì phải nằm một chổ còn bác sĩ mới là người phải "di chuyển" để khám cho bệnh nhân...
Ái chà! Thì ra hổng phải vậy: Bác sĩ mới là người "nằm" một chổ còn bệnh nhân lại là người phải di chuyển khắp nơi... Hết xác nhận giấy tờ này rồi lại đến xét nghiệm cái kia...
Hic... mất cả ngày trời, chân cẳng rã rời, giấy tờ chạy đến đâu không biết nhưng người thì vẫn chưa được "ai" đụng đến da
Bệnh viện nhà nước mình ĐỔI MỚI thật... Ẹc... Ẹc... cái coi
(thề mai này đếch thèm bệnh cho nó ế luôn)

Giờ Lương y hết từ mẫu rồi phải không ạ?
thủ tục hành là chính
Mà nó hành để cho dịch vụ làm thủ tục được phát triển! Làm xét nghiệm,lấy kết quả, 300k. Mình ngồi chơi cho nó đi làm hết. Thế đấy....
 
Nói thật là mình chẳng mấy khi phải vào bệnh viện, trừ phi bệnh quá nặng
Hôm nay mình cũng phải.. vào vì bx mình bệnh
Chắc cũng cở 6, 7 năm gì đó rồi cũng nên, hôm nay "ghé" vào bệnh viện thấy đổi mới quá xá: Nhà cửa cao chót vót và người thì đông như kiến. Mình nhủ thầm: "Bệnh viện.. đắt khách ghê!!!"
Mường tượng trong đầu mình là: Bệnh nhân thì phải nằm một chổ còn bác sĩ mới là người phải "di chuyển" để khám cho bệnh nhân...
Ái chà! Thì ra hổng phải vậy: Bác sĩ mới là người "nằm" một chổ còn bệnh nhân lại là người phải di chuyển khắp nơi... Hết xác nhận giấy tờ này rồi lại đến xét nghiệm cái kia...
Hic... mất cả ngày trời, chân cẳng rã rời, giấy tờ chạy đến đâu không biết nhưng người thì vẫn chưa được "ai" đụng đến da
Bệnh viện nhà nước mình ĐỔI MỚI thật... Ẹc... Ẹc... cái coi

Chi bức xúc dữ vậy bác?! Em thì nếm trải cảm giác này từ năm ngoái gần 1 tháng ở Từ Dũ rồi.
Ngày thứ nhất: Chờ, sốt ruột.
Ngày thứ hai: Đợi, thấp thỏm.
Ngày thứ ba: Ngó nghiêng, sao lâu dữ vậy?
Ngày thứ tư: ...
Ngày thứ năm: Kệ, ta đi uống cà phê cái đã, ra sao thì nó ra.
Ẹc ẹc...

(/ì 2 bạn chưa trang bị cho mình kiến thức văn hóa í thôi;
/(hi vô nơi công quyền, ta cần trang bị cho mình điều đầu tiên & hết sức quan trọng, đó lả kiến thức về văn hoá Tham nhũng. (ó 1 số người nói rằng không có Bác chỉ đường thì đố mày làm được điều gì cho ra hồn nơi công quyền.

/-)ã là dân (/iệt hay người nước ngoài đến (/iệt nam đều cần trang bị cho mình kiến thức tối thiểu này. Ấy là lẽ thường; còn ai không có hay chưa có đủ thì tốt nhứt ở nhà, để chí ít không rước cái bực bội vô lòng.

(hi nhiều mới mong xong công vụ

/(hông chi mỏi cổ, gối chồn chân

Thời nay, thế mới là (/ăn hóa

(/ăn hóa tham lam nhũng nhiễu đờii!

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
/(/gẫm cái sự đời

(/ừa qua Bộ Nônghiệp & Fát triển nông thôn ra thông tư "thịt heo/lợn chỉ bán trong 8 giờ kể từ khi giềt mổ!"

/(/ghe qua, bọn tham nhũng mừng rơn hết lớn luôn!




 
Bánh trung thu & Văn hóa tham nhũng!

/-)ể viết bài này, mình đã đống bộ & chạy ngay ra /-)ồng khánh có quầy Trung thu;

(ái đáng giá nhứt là 285.00; (Cỡ 1/3 lhay 1/4 lương tối thiểu gì đó.)

Trung thu theo truyền thống xưa là Tết của trẻ em (Mà fáp luật gọi là vị thành niên)
/(/hững đối tượng chưa làm ra đồng xu cắt bạc nào.
Theo Như Bộ Tài chính, thì hạn này chỉ nên tiêu bằng với mức lương tối thiểu mà Ổng qui định thôi.
(Có thể hiểu là 1,2Tr/30 ~ 40 ngàn/ngày;)
(/ậy thì Trung thu tối đa cũng nên "Sinh hoạt" trong khoảng 40 ngàn í thôi!

(/ậy trở lại cái bánh trung thu nói trên, Bánh này chỉ fục vụ để nâng cao (/ăn hoá Tham nhũng mà thôi!
 
Má ơi, cứu con với, sao chơi gian ác cứ đi lộn (nhầm) vào phòng ngủ rồi đến phòng làm việc của con hoài. Có ngày con lên tension máu, chết đột quỵ bây giờ.

293131_3573076126448_740206903_n.jpg
 
Giờ Lương y hết từ mẫu rồi phải không ạ?
thủ tục hành là chính
Mà nó hành để cho dịch vụ làm thủ tục được phát triển! Làm xét nghiệm,lấy kết quả, 300k. Mình ngồi chơi cho nó đi làm hết. Thế đấy....

Bây giờ phải gọi là " Lương y như từ tiền " mí đúng ạ, haz!người ta sắp đi gặp ông bà rồi mà tụi nóa vấn phải chờ tiền đến mới cứu. Còn người ta đi sinh thì ông bác sĩ hem bit giỏi cỡ nào, nhưng mỗi ca trước khi vào phòng sinh phải nhận it nhất 10tr, dưới 10tr k đỡ mời đi chỗ khác.Em mờ ka lương tâm mấy ng này vứt cho mấy con béc zê rồi :=\+
 
Giờ mình mới biết sao Từ Hải phải chết đứng rồi

Nàng Kiều nói: Bác nào đủ trình độ như thế này hãy cua gái

[video=youtube;lKlAljVDvxU]http://www.youtube.com/watch?v=lKlAljVDvxU&feature=fvwrel[/video]​
 
Hịc chít mất sếp mau tuyển đc kế toán đi choa mềnh thoát cái kiếp này cái coi! hu hu cả nhà giúp em mí!
 
Mình sẽ vắng nhà trong 1 thời gian ngắn để đi tìm chân lý, mong các bác giúp nổi lửa lên hộ, em không có quẳng gánh nồi cơm đó cho các ông bà táo trông hộ đâu.

Ngày trở về, mong có những đường kiếm pháp tuyệt chiêu để tiếp tục chung sức chém gió.
 
Hôm nay, cảm thấy thế nào nhỉ? Mệt mỏi, căng thẳng, đầu óc như sắp nổ tung lên.....hình như sắp kiệt sức rồi!
 
Sáng vội đi quên k mang theo thuốc 1 Mũi hỏng thở được, bực mình ghê
 
Uống thuốc vào cái bụng mới thấy ôn ổn là thèm bia ngay! Khổ vì tính ham nhậu nhẹt
 
mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui.
chọn tới chọn lui mất hết 1 ngày.
 
Hôm nay đúng là mình quá mệt, từ nhà tới Hà Nội mà đến cầu thang vẫn bị trượt chân ngã uỵch 1 cái. Vẫn ở bậc thứ 5 mọi hôm bị ngã...Hic, chẳc mai phải mua vàng hương ra cúng cái...bậc đó mất...Cứ như là "dớp" ấy!
 
Hôm nay đúng là mình quá mệt, từ nhà tới Hà Nội mà đến cầu thang vẫn bị trượt chân ngã uỵch 1 cái. Vẫn ở bậc thứ 5 mọi hôm bị ngã...Hic, chẳc mai phải mua vàng hương ra cúng cái...bậc đó mất...Cứ như là "dớp" ấy!
Cái bậc thang ấy có bị sao không em? sao phải cúng nó? hay nó bị ...die rồi?
 
Cái bậc thang ấy có bị sao không em? sao phải cúng nó? hay nó bị ...die rồi?

Hic, bậc thứ 5 đó nó có "dớp" rồi, không cúng nó, lần sau sợ nó...lôi chân ngã tiếp...
Hic, mà anh hỏi thăm "em" hay hỏi thăm "cái bậc thang"? Huhu...Người không hỏi, hỏi chi bậc???????????????????????
 
Mình đi ngủ thôi, lát nữa 4h sáng lại dậy để về với mẹ rồi!!!
Mấy hôm nay mình không ngủ nhiều, giờ người mệt mỏi, mệt mỏi về tất cả mọi thứ...
Cố gắng lên ta ơi!
 
Mình đi ngủ thôi, lát nữa 4h sáng lại dậy để về với mẹ rồi!!!
Mấy hôm nay mình không ngủ nhiều, giờ người mệt mỏi, mệt mỏi về tất cả mọi thứ...
Cố gắng lên ta ơi!


Mình đi ngủ thôi mà giờ này vẫn thấy sáng đèn trên GPE......là sao ta????????????
 
Giờ này còn vất vưỡng trên xe, trên rừng núi lạnh lẽo.

Đã đến Điện Biên lúc 6:10AM
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giờ này còn vất vưỡng trên xe, trên rừng núi lạnh lẽo.

Đã đến Điện Biên lúc 6:10AM

Ủa con lên Điện Biên, hiện ở đâu vậy??? Bố cũng mới lên sáng nay nè


Các bác biết không, đêm nằm trăn trở trên xe giường nằm (Đi từ Hà Nội - Điện Biên), lăn qua lăn lại, cái bốp nó tuột ra khỏi túi lúc nào không hay. Khi xe đỗ tại bến, lật đật đem ba lô xuống để đi xe ôm vào Cty. Xe ôm chạy được hơn chục thước thì tài xế réo gọi inh ỏi, linh tính thấy tiếng gọi (không biết gọi ai) nhưng quay lại thì thấy tài xế vẫy vẫy tay vào mình. Nghĩ chắc mình còn nợ tiền xe hay cái gì đó nên cho xe vòng lại. Đến nơi mới biết là đánh rơi cái bóp, số cũng còn may là không mất gì cả (giấy CMND,.. và tiền)

Chút xíu nữa thì em lại được lấy vợ Tây (Bắc, bản làng) vì không có CMND để đi máy bay về Nam nữa rồi. Giờ hoàn hồn, kiểm tra lại không có mất mát gì cả kể cả hàng đính kèm theo mình, ẹc ẹc ẹc.

Nghĩ lại trời cũng thương cho người ngay luôn gian ác.
 
Dữ không, dù không được gặp mặt, nhìn qua avatar này cũng nhớ nàng thơ.

Cố lên nhé, đầu tiên lo cho bản thân sức khỏe tốt thì mới lo cho mẹ già được, nàng ngã thì lấy ai chăm sóc lúc mẹ đang yếu già như thế này. Lúc này trên hết, tinh thần cần tĩnh táo để không vấp ngã cầu thang như anh năm nào phải nằm bó bột gần 2 tháng đấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
♥ Luôn cười...Đơn giản vì...Không cho phép bản thân được khóc
♥ Luôn vui...Đơn giản vì...Không muốn ai thấy mình đang buồn...
 
/)/hân đây em cũng kể cho cả nhà vì sao trên Điện Biên này ai cũng thích rau sạch vì trên này tất cả các trái cây, ngũ quả, rau quả, lúa đều không dùng thuốc thúc "phân bón", còn các gia súc chăn nuôi không dùng chất tăng trưởng. Các bạn mà thấy trái dưa leo (Miền Nam), dưa chuột từ (Miền Bắc) to tổ bổ như trái bí đao trong Nam của em vậy. Em không tin vào mắt của mình nữa, có trái bằng trái dưa gang trong Nam của mình luôn đó.

427338_266283270149891_672823711_n.jpg

Tìm hiểu Lịch sử sao đất đai màu mỡ: (Kể cho nghe dừng chửi nhe, chửi là em chửi lại vì không có đầu óc khôi hài)

Sau 1 thời gian ở trên Điện Biên, giờ em ngộ nhận ra xung quanh được bao phủ bằng núi rừng, ỡ giữa trũng như lòng cháo mà mọi người thường gọi. Dù là đất đá nhưng phù sa màu mỡ nhờ các lớp phân tiền sử sau chiến dịch Điện Biên của Pháp - Việt để lại, bao nhiêu người hy sinh nằm trên vùng đất đó, đặc biệt là các chất béo, chất bơ của các chiến sĩ Pháp vẫn còn tồn tại mấy trăm năm qua nên đất đai giờ mới phì nhiêu như thế.

Tổ quốc muôn năm, trong cái khó ló cái khôn.
 
/)/hân đây em cũng kể cho cả nhà vì sao trên Điện Biên này ai cũng thích rau sạch vì trên này tất cả các trái cây, ngũ quả, rau quả, lúa đều không dùng thuốc thúc "phân bón", còn các gia súc chăn nuôi không dùng chất tăng trưởng. Các bạn mà thấy trái dưa leo (Miền Nam), dưa chuột từ (Miền Bắc) to tổ bổ như trái bí đao trong Nam của em vậy. Em không tin vào mắt của mình nữa, có trái bằng trái dưa gang trong Nam của mình luôn đó.

427338_266283270149891_672823711_n.jpg

Tìm hiểu Lịch sử sao đất đai màu mỡ: (Kể cho nghe dừng chửi nhe, chửi là em chửi lại vì không có đầu óc khôi hài)

Sau 1 thời gian ở trên Điện Biên, giờ em ngộ nhận ra xung quanh được bao phủ bằng núi rừng, ỡ giữa trũng như lòng cháo mà mọi người thường gọi. Dù là đất đá nhưng phù sa màu mỡ nhờ các lớp phân tiền sử sau chiến dịch Điện Biên của Pháp - Việt để lại, bao nhiêu người hy sinh nằm trên vùng đất đó, đặc biệt là các chất béo, chất bơ của các chiến sĩ Pháp vẫn còn tồn tại mấy trăm năm qua nên đất đai giờ mới phì nhiêu như thế.

Tổ quốc muôn năm, trong cái khó ló cái khôn.

Dưa leo này cho dù được trồng tại Điện Biên nhưng = vốn ngân sách thì bác phải chịu bị Kho bạc khấu trừ 2% GTGT nhe (không liên quan gì đến vãng lai ngoại huyện)
 
Đọc được bài thơ châm biếm trên mạng về những người nổi tiếng VN mà buồn cười thật! Thâm thúy.... Hay!!!!!
 
Mình cảm thấy như say sóng..........................................
 
Sáng mua 2 em vịt lộn để quên vì bận chứng từ, rồi hóng hớt trên face. chết mất đâm nghiện! ai cứu vớt đời con zới!
 
Sắp mưa lụt rồi, Ông ngâu sắp gặp bà ngâu, trưa nắng vỡ đầu, chiều thì mưa lụt, đầu đau như búa bổ. về thôi
 
trời mưa mà vẫn thấy nóng quá trời, ngồi làm việc phe phe cái quạt bên cạnh mà vẫn mồi hôi đầm đìa. Có ai cho mình xin tý mát giời với hic hic
 
2 lần vứt chìa vào cốp rồi, hụhụ, lần 1 thì mất 10k lần 2 thì nhờ anh hàng xóm, đầu óc trên mây
=====================================================
Nhìn dự toán phê lòi mắt
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buồn ngủ quá, ráng cày nốt cái báo cáo mai trả còn mua sữa cho con. hụ hụ....+-+-+-+
 
Bực bội quá, muốn đổi chỗ làm.
 
Chiều qua xem phim The Lovely Bones trên TV, phim cảm động thật!!! Tiếc là đoạn cuối không xem vì bận việc phải chạy. Tôi xem đến đoạn lão già giết người đang gạ gẫm 1 cô bé đi xe không trên đường trốn chạy? (Sau khi đã bị phát hiện là đã giết cô bé Susie Salmon) rồi, không biết đoạn cuối thế nào???
 
Chiều qua xem phim The Lovely Bones trên TV, phim cảm động thật!!! Tiếc là đoạn cuối không xem vì bận việc phải chạy. Tôi xem đến đoạn lão già giết người đang gạ gẫm 1 cô bé đi xe không trên đường trốn chạy? (Sau khi đã bị phát hiện là đã giết cô bé Susie Salmon) rồi, không biết đoạn cuối thế nào???
anh cũng có sở thích xem phim khi nào thế
 
2 lần vứt chìa vào cốp rồi, hụhụ, lần 1 thì mất 10k lần 2 thì nhờ anh hàng xóm, đầu óc trên mây
Hic, quá tam ba bận mà em gái. Em còn được quên một lần nữa. Không có lần thứ tư nữa đâu. Vì lúc đó biết đâu ngồi sau xe anh hàng xóm rồi...
P/S: Gần nhà em có ai bán nhà không, anh mua???
 
Hic, quá tam ba bận mà em gái. Em còn được quên một lần nữa. Không có lần thứ tư nữa đâu. Vì lúc đó biết đâu ngồi sau xe anh hàng xóm rồi...
P/S: Gần nhà em có ai bán nhà không, anh mua???

Nhà bán thì không có nhưng nhà cho thuê thì có anh ạ, được cái chủ nhà hiếu khách lắm, cần em chỉ hông anh trai
 
Bắt đầu thấy ghét ghét 2 người xanh xanh, hùa vào nói dối mình, lại còn nói vô tội
 
Sau cơn mưa, trời lại nắng
 
Từ 2004 tới giờ hôm qua mới được thằng em cho đi cổ vũ bóng banh, Ngót nghét 8 năm hôm qua mới được mân mê với trái bóng tý xíu, ngày xưa là thế mà giờ mộng năng rồi, mệt thở không ra hơi
 
Bùn ngủ quá sao hết bùn ngủ bây giờ @@
 
Em rằng chuối là thích ăn

(ó lúc sình bụng hơn 5 tháng liền

Tuy nhiên chả thế làm fiền

(huối tiêu tốt chớ, liên miên xực hoài!

Quài xanh, chín tới anh Hai

(hớ đừng nuỗng quá, một mai ê chề!

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em đến bên anh nhẹ nhàng, vô tư không vướng bận, anh đến bên em mang cả 1 giỏ mận to đoành!
 
/-)à lạt giữa thu

/(/hững sơi mưa ngọt ngào nỗi nhớ

Gió đại ngàn se lạnh vần mây

/)ốc fố thở ra bàng bạc sương mờ

Ta cùng Em nhạt nhòa như ảnh ảo


/-)à lạt gần khuya Tigôn rũ cánh

/_ão ngựa già xua muỗi ven hồ

Quạnh vắng, thoảng xa "Đồi thông 2 mộ"

/-)à lạt hoàng hôn vô giấc ngủ ngu ngơ

 
Xin giúp đỡ về Macro
Các anh em của diễn đàn có kinh nghiệm xin chỉ giáo.
Em có một file Excell khi mở trên máy tính A thì cứ báo đồng hồ cát (đồng hồ báo bận) không thể làm gì được.
Khi mang sang máy tinh B mở lên nó báo "macros may contain virus. it is usually safe to disiable macrro, but if the macsrro are legitimate, you might lose some funtionality". chọn "Enable Macros" thì vô được. Nêu được có thể giửi mail về: tinhyeuphieudu@gmail.com
Xin trân thành cảm ơn!
 
I am sad

Sau những bài tập trên diễn đàn trên xcel, và sự bộn bề của công việc, giờ vào mục thư giãn mình có thể thỏa lòng viết...
mình chẳng biết mở màn thế nào cả nhưng xin hét lên cho thỏa nỗi buồn...
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Vậy là chúng ta đã làm bạn với nhau hơn 17 năm rồi nhỉ? Nhớ ngày nào nhận được lá thư làm quen của bạn từ năm lớp 7...chúng ta đã quen nhau vì cùng sở thích là đọc truyện "Thủy thủ mặt trăng". Những cánh thư qua lại Vĩnh Phúc, Thái Nguyên như 1 chặng đường lịch sử nối liền tình cảm bạn bè. Những buồn vui, suy tư...của tuổi mới lớn đều sẻ chia, tâm sự. Hồi đó đâu có điện thoại và internet phổ biến như bây giờ...chỉ thư tay và thư tay...mỗi lần viết kín hết cả 4 mặt trang giấy (giờ nghĩ lại thấy sao chữ ở đâu ra lắm thế...--=0.).

Chỉ quen nhau qua thư, nhớ lấn đầu tiên Giang đến Vĩnh Phúc gặp mặt mình. Giang dặn mình mặc áo có hình mà Giang đã tặng hôm sinh nhật...nhưng giữa phố phường tấp nập, chúng ta nhận ra nhau không phải bằng áo hình đó mà là bằng ánh mắt đầu tiên của tình bạn. Lớp 11, chúng ta lại được gặp mặt nhau trên mảnh đất Thái Nguyên....Và cứ thế, thời gian trôi qua, chúng ta vẫn ở bên nhau, làm bạn với nhau, chia sẻ mọi chuyện động viên nhau trong cuộc sống. Tình bạn bắt nguồn từ những cánh thư...Nhớ có lần, nhận được thư Giang, vui quá, mải đọc, mải suy nghĩ mà làm cháy cả nồi cơm...

Hơn 500 lá thư tay ấy, với đủ kiểu chữ, số, chữ ngược, ký tự riêng của mình và Giang, nhiều lúc là soi lên gương mà đọc... mình đã bọc lại, để trong 1 cái hộp. Và lưu giữ mãi mãi...

Ngày trước mà mình cùng thi ĐHSP Thái Nguyên thì có lẽ giờ đang cùng nhau đứng trên bục giảng rồi phải không?
Hic, chúc mừng thạc sỹ nhé. Giờ Giang đã là giảng viên ĐH rồi, còn mình, ước mơ là cô giáo dạy Văn không thực hiện được. hic hic.
Mặc dù giờ mọi phương tiện để trao đổi, gặp gỡ rất phổ biến, nhưng thời gian chúng ta gặp mặt nhau cũng không được nhiều...mà gặp nhau qua điện thoại, yahoo và mái nhà GPE mến thương này. (chịu khó vào GPE hơn nữa đi nhá...)
Mình không mở topic chúc mừng sinh nhật Giang, mà mình chỉ viết vài dòng ở đây...Mọi lời chúc gửi tới Giang trong tâm mình, Giang đã hiểu. có thể Giang sẽ không viết lời nào vào đây (mình hiểu tính Giang mà), hoặc cũng không nhấn cảm ơn...Nhưng mình biết Giang luôn có mặt bên cạnh mình dù bất cứ đâu.

Chúc mừng sinh nhật Giang nhé!

Nguyễn Thanh Xuân - Nguyễn Hà Giang --=0
 
Hic, ngày bị tiêm 5 mũi. Bác sĩ chọc vỡ hết cả ven...giờ nhìn áo blu trắng mình lại sợ.... Giờ nhức không ngủ được....chỉ mong ngày ra viện..... Thoát khỏi nơi đầy tiêm chọc này. Má ơi....đau quá...
 
Hic, ngày bị tiêm 5 mũi. Bác sĩ chọc vỡ hết cả ven...giờ nhìn áo blu trắng mình lại sợ.... Giờ nhức không ngủ được....chỉ mong ngày ra viện..... Thoát khỏi nơi đầy tiêm chọc này. Má ơi....đau quá...
Thế thì phải ăn uống điều độ, nghỉ ngơi nhiều đi cô bé ạ, cứ tham công tiếc việc rồi lại chỉ đủ tiền mua thuốc thôi đấy...
 
Mong bạn xuannguyen.82 sớm khỏi bệnh! Cuộc đời còn dài và nhiều việc phải làm... cho mình, gia đình và xã hội nữa.
 
Sao hôm nay thấy mệt mỏi quá đi mất.
 
/(/ổi niềm xa 2uê

!$@!!



/(/hiều năm hễ cứ sang xuân

/(/ổi niềm trăn trở bâng khuâng quê nhà

/_ục bình muôn kiếp bôn ba

/-(oa kia tím bỡi 2uê nhà nhớ thương.
}}}}} }}}}}
}}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu chúng ta cố cười để che dấu nỗi buồn có phải là sống giả dối không?
 
Ai bắt anh che giấu nỗi buồn đâu, anh cứ buồn đi rồi BUỒN ƠI TA XIN CHÀO MI chỉ không khóc là được, hì hì hì!
ANh không hề khóc, chưa bao giờ, anh sẽ dành giọt nước mắt anh để khóc đúng nghĩa của nó, có điều đôi khi anh muốn che giấu nỗi buồn, cứ cho ta đây al2 người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời, nhiều khi thấy mình tự dối lòng nhiều quá.
 
Hic, ngày bị tiêm 5 mũi. Bác sĩ chọc vỡ hết cả ven...giờ nhìn áo blu trắng mình lại sợ.... Giờ nhức không ngủ được....chỉ mong ngày ra viện..... Thoát khỏi nơi đầy tiêm chọc này. Má ơi....đau quá...

Cố lên xuan.nguyen82 ! Chúc bạn mau chóng khỏe mạnh !
 
Cảm ơn leonguyenz, anh Hướng, anh Nghiaphuc... Lời động viên của mọi người giúp em có động lực hơn để chịu đựng 8 mũi tiêm cuối cùng. Hic. Hic.
 
Tiêm thuốc không lo tiêm thuốc, lên GPE làm gì??? :-D
 
/(/)iền Trung mùa mưa bão!

}}}}}
}}}}}
}}}}}


/-)ồng trắng nước lũ Miền Trung

/-)au thương tan tóc khốn cùng người dân

Sức người sức nước sao cân?

/(/ghẹn trong cơn nấc trào dâng tột cùng

Miền Trung ai thương với cùng

)(in đừng xã lũ trùng fùng thiên tai
 
Chị Xuân đỡ bệnh chưa? Hôm qua mọi người thắc mắc chị mãi hihi
 
Hihi, Toàn thân em giờ nhức mỏi chị ạ, huhu
Mất điện nữa nóng quá
 
Hihi, Toàn thân em giờ nhức mỏi chị ạ, huhu
Mất điện nữa nóng quá

Chị cũng thế, sáng nay mãi mới bò được dậy. Hai chân đau nhừ, hị hị. Giờ thấy mình phục mình quá, lên tận trên đó để ngắm mây trời
 
Phải nói là mọi người nhắc chị mãi chứ

Chúc bạn Xuân sớm lành bệnh nhé

Chị Xuân đỡ bệnh chưa? Hôm qua mọi người thắc mắc chị mãi hihi

Hic. Vinh dự khi được mọi người nhắc đến (hoặc thắc mắc đến). Chị mới ra viện rồi, thân xác tàn tạ, tổng cộng sụt 8,5kg, vì thuốc men, toàn là kháng sinh liều cao và tiêm chích (í quên tiêm thuốc). Quả thật giờ sợ thuốc, sợ uống thuốc, sợ tiêm.
Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
 
Hic. Vinh dự khi được mọi người nhắc đến (hoặc thắc mắc đến). Chị mới ra viện rồi, thân xác tàn tạ, tổng cộng sụt 8,5kg, vì thuốc men, toàn là kháng sinh liều cao và tiêm chích (í quên tiêm thuốc). Quả thật giờ sợ thuốc, sợ uống thuốc, sợ tiêm.
Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Ra viện rồi là e chúc mừng chị

Chị cũng thế, sáng nay mãi mới bò được dậy. Hai chân đau nhừ, hị hị. Giờ thấy mình phục mình quá, lên tận trên đó để ngắm mây trời

Mình phục mình quá, được lên dỉnh , xong chạy trượt dốc
======================================

Tháng cô hồn có khác, xui đủ thứ, hôm trước thì quỵet xe, may là k sao, hôm nay đi xe đầu óc lên mây, đi sai làn lại bị mấy chú ong vàng thịt, mà ghét cái thái độ làm việc quá hách dịch
 
E nghe nói c Xuan nguyễn bị ốm, chị đã khỏe hẳn chưa ạ. CHúc c mau khỏe nhé, tiếc là hum CN k được gặp chị :(

Hix bò từng bước lên dốc cơ mà lúc đấy seo hem nghĩ ra kiếm cái gậy chống nhể, hehe lúc xuống thì hem cần bước chân ló cứ kéo người xuống ui trời :d
 
E nghe nói c Xuan nguyễn bị ốm, chị đã khỏe hẳn chưa ạ. CHúc c mau khỏe nhé, tiếc là hum CN k được gặp chị :(

Hix bò từng bước lên dốc cơ mà lúc đấy seo hem nghĩ ra kiếm cái gậy chống nhể, hehe lúc xuống thì hem cần bước chân ló cứ kéo người xuống ui trời :d

Hic, chị ra viện rồi, ra khỏi nơi đầy áo blu trắng và kim tiêm. Sợ lắm...Cảm ơn em nhiều nhé. Hihi.--=0
 
Thế là đoàn ta về sớm hơn dự kiến, HS rất tiếc vì điều đó. HS mong sẽ có dịp khác được cùng đồng hành với GPE, cùng các anh chị em với niềm vui trọn vẹn. Hy vọng bà con ủng hộ.
 
Đập cho mấy cái, tỉnh chưa này?
+-+-+-++-+-+-+
-+*/+-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Hic, chị ra viện rồi, ra khỏi nơi đầy áo blu trắng và kim tiêm. Sợ lắm...Cảm ơn em nhiều nhé. Hihi.--=0

Này này, đừng bảo với anh là do áp lực phải đạt target như bữa nói với anh mà nhịn ăn để vào viện nha....Chài ai chài!
 
Này này, đừng bảo với anh là do áp lực phải đạt target như bữa nói với anh mà nhịn ăn để vào viện nha....Chài ai chài!

Rất tiếc lại là sự thật, nhưng mà anh "nói nhỏ" chút đi...Huhu. :((. Chuyện này "báo chí" chưa biết, biết rồi lại rùm beng lên thì nguy hiểm lắm. Mới chỉ trong sky thôi, chưa lộ đâu nhá. Có gì trao đổi tiếp trong sì kai ma túy nhé. Chiện này không thể nào tiết lộ được đâu đấy.
nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, anh hứa là phải giữ lời nhá,...
Hụ hụ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không muốn ai biết việc mình làm, tốt nhất là đừng làm
Không muốn ai lập lại lời mình nói, tốt nhất là đừng nói
Không muốn ai ..., tốt nhất là đừng ...

trừ lão chết tiệt: nói cứ nói, làm cứ làm, ... cứ ...
 
Không muốn ai biết việc mình làm, tốt nhất là đừng làm
Không muốn ai lập lại lời mình nói, tốt nhất là đừng nói
Không muốn ai ..., tốt nhất là đừng ...

trừ lão chết tiệt: nói cứ nói, làm cứ làm, ... cứ ...

Lão làm gì cứ làm, nhưng lưu ý giùm em câu đỏ đỏ kia nhá...thù dai nhớ lâu làm cho có kẻ bùn rủn cả tay chân,...hụ hụ...--=0
 
CHúc cả nhà ngày mới tốt lành
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Từ khi đi làm chưa tháng nào nó thấy kiệt quỵ mệt mỏi như tháng này. Cứ xoay vòng mọi thứ như chong chóng tất cả mọi thứ ra khỏi khả năng kiểm soát của nó.Lúc nào cũng nói với bản thân phải cố gắng k được yếu đuối k đc rớt nước mắt nhưng đến ngày hôm nay thì nó chỉ muốn được khóc một lần cho thoải mái, nó không muốn bố mẹ lo lắng cho nó, không muốn bố mẹ biết được nó sống nơi đất khách như thế nào.
Hôm nay nó sẽ cho bản thân mình 1 lần yếu đuối , 1 lần rơi nước mắt .
 
Không muốn ai biết việc mình làm, tốt nhất là đừng làm
Không muốn ai lập lại lời mình nói, tốt nhất là đừng nói
Không muốn ai ..., tốt nhất là đừng ...

trừ lão chết tiệt: nói cứ nói, làm cứ làm, ... cứ ...

Sao con thấy thương chú quá, chú hãy 1 lần thư giãn qua clip video này xem. Lắm lúc, con chỉ biết nằm, đứng và ngồi mà không làm được gì cả.

[video=youtube;-DBVUYGfgK8]http://www.youtube.com/watch?v=-DBVUYGfgK8[/video]​
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom