Tìm nhà trọ ở khu vực Hà Nội - Điện Biên - Thái Bình - Phú Yên (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Hiện sinh hoạt ăn ở đi lại cũng muốn được riêng tư một chút nhưng không rõ các bác ở 4 khu vực sau: (Hà Nội - Điện Biên - Thái Bình - Phú Yên) có biết nơi nào có phòng trọ cho thuê, gía cả phải chăng? Mỗi nơi ở dài hạn nhất là 1,5 tháng rồi sang khu vực khác. Trong thời gian chuyển qua khu vực khác, em vẫn xin bảo lưu nơi đã ở vì công tác cứ quay vòng. Xin giúp em, em sẽ gởi tặng: Một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò rượu tăm.

Chú ý giúp cho: Phải có mạng Internet.
 
Hiện sinh hoạt ăn ở đi lại cũng muốn được riêng tư một chút nhưng không rõ các bác ở 4 khu vực sau: (Hà Nội - Điện Biên - Thái Bình - Phú Yên) có biết nơi nào có phòng trọ cho thuê, gía cả phải chăng? Mỗi nơi ở dài hạn nhất là 1,5 tháng rồi sang khu vực khác. Trong thời gian chuyển qua khu vực khác, em vẫn xin bảo lưu nơi đã ở vì công tác cứ quay vòng. Xin giúp em, em sẽ gởi tặng: Một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò rượu tăm.

Chú ý giúp cho: Phải có mạng Internet.

Ý là bác muốn lấy liền mộtc lúc 4 vợ mới phải không? Em biết bác rồi đó.... -\\/.
 
Ước gì mình được như "bác" đó! -\\/.
 
Hình như đây là box thư giãn, Bác KTGG có dụng ý khác đó mà, ec ec...
 
Ý là bác muốn lấy liền mộtc lúc 4 vợ mới phải không? Em biết bác rồi đó.... -\\/.


gần Đường Phan Văn Hân có nguyên một dãy phòng, điện nước đầy đủ, internet tốc độ cao, giá phù hợp, chủ nhà vui vẻ.

Vui lòng liên hệ. 0838405171 để tìm hiểu thêm.
 
Vấn đề tìm nhà trọ cho bố GG thì phải nhờ các mem nữ mới giúp được |||||
 
Chiều tối thứ 7, cô con gái nuôi của em đưa đi tìm nhà quanh khu vực hồ Tây, tìm mãi không được chỗ ưng ý nên hai bố con ghé ăn bún thang và kem Tràng Tiền.

Thật khủng khiếp, lần đầu tiên thấy người Hà Nội đỗ xô về đứng xếp hàng mua kem ăn. Nghĩ cũng lạ, sao không rải rác các quán kem này nhiều nơi nhỉ?

Một trong những cảnh dân tình đỗ xô, đứng xếp hàng mua kem Tràng Tiên (đối diện rạp Công Nhân). Lần đầu tiên, trong đời thấy người Hà Nội thích ăn kem như thế này. Lọa thật

y9nhlkcvq17t71b.gif

 
Chiều tối thứ 7, cô con gái nuôi của em đưa đi tìm nhà quanh khu vực hồ Tây, tìm mãi không được chỗ ưng ý nên hai bố con ghé ăn bún thang và kem Tràng Tiền.

Thật khủng khiếp, lần đầu tiên thấy người Hà Nội đỗ xô về đứng xếp hàng mua kem ăn. Nghĩ cũng lạ, sao không rải rác các quán kem này nhiều nơi nhỉ?

Một trong những cảnh dân tình đỗ xô, đứng xếp hàng mua kem Tràng Tiên (đối diện rạp Công Nhân). Lần đầu tiên, trong đời thấy người Hà Nội thích ăn kem như thế này. Lọa thật

[/CENTER]

Bây giờ em chẳng thấy kem Tràng Tiền ngon gì cả mà cứ chen chúc nhau mua + ăn (chắc do thương hiệu từ ngày xưa. Ví dụ như bánh tôm Hồ Tây - tôi can ngay những ai có ý định ăn vì vừa đắt vừa không ra gì...) -+*/! Ngày trước chắc do đói ăn, ăn cái gì cũng ngon!!! |||||
 
Cảnh cáo dmtcvn vì đưa hình và link trang web chat sex vào bài viết.
 
Chiều tối thứ 7, cô con gái nuôi của em đưa đi tìm nhà quanh khu vực hồ Tây, tìm mãi không được chỗ ưng ý nên hai bố con ghé ăn bún thang và kem Tràng Tiền.

Thật khủng khiếp, lần đầu tiên thấy người Hà Nội đỗ xô về đứng xếp hàng mua kem ăn. Nghĩ cũng lạ, sao không rải rác các quán kem này nhiều nơi nhỉ?

Một trong những cảnh dân tình đỗ xô, đứng xếp hàng mua kem Tràng Tiên (đối diện rạp Công Nhân). Lần đầu tiên, trong đời thấy người Hà Nội thích ăn kem như thế này. Lọa thật


đây gọi là bản sắc ạ -=.,,
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bố ơi bố, bố về hỏi mẹ cho kiếm thêm 4 bà nữa là ổn thôi bố ạ hehe. Hem phải lo chỗ ăn chỗ ở nữa, mà có khi còn trẻ khỏe ra mẹ cả lại mừng hihi
 
Hi, kem Tràng Tiền cũng là nơi bán kem nhưng không có bàn ghế. Khách muốn ăn kem thì phải đứng mà ăn thôi ạ. Nhắc đến kem thèm thế chứ lị
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom