Xăng giảm giá những 500đ/lít, nên MỪNG hay VUI? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

bebo021999

Thành viên gạo cội
Tham gia
26/1/11
Bài viết
6,007
Được thích
8,785
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
GPE
Xăng giảm giá những 500đ/lít, nên MỪNG hay VUI?
Hỏi thế cũng hơi kỳ cục, thế nào cũng bị bắt bẻ, nhưng quả thực mình cứ lấn cấn hoài câu hỏi này, không biết trả lời thế nào?
 
Các topic này nên đưa vào Nhật ký ngắn ngày núp bóng thôi bác ạ. Bác thành lập topic này, KTGG lại nhớ có lần Thầy Hướng cũng đề cập vấn đề thời sự này mang tính chính trị.
 
Xăng giảm giá những 500đ/lít, nên MỪNG hay VUI?
Hỏi thế cũng hơi kỳ cục, thế nào cũng bị bắt bẻ, nhưng quả thực mình cứ lấn cấn hoài câu hỏi này, không biết trả lời thế nào?

Mừng vì như vậy thay vì đổ 100K tiền xăng giờ sẽ đỡ được mấy nghìn ạ, thế những vẫn buồn vì dù giá cả của các loại hàng hóa tăng nhanh chóng không tương xứng với mức thu nhập. Theo em thì pác nên lập 1 topic dự đoán mức độ lạm phát năm 2011 đi ạ. --=0
 
Mừng vì như vậy thay vì đổ 100K tiền xăng giờ sẽ đỡ được mấy nghìn ạ, thế những vẫn buồn vì dù giá cả của các loại hàng hóa tăng nhanh chóng không tương xứng với mức thu nhập. Theo em thì pác nên lập 1 topic dự đoán mức độ lạm phát năm 2011 đi ạ. --=0
Bạn cún vừa mừng vừa buồn thì không có gì đáng ngạc nhiên. Đây lại là mừng hay vui cơ, chả biết thế nào.
 
Xăng giảm giá những 500đ/lít, nên MỪNG hay VUI?
Hỏi thế cũng hơi kỳ cục, thế nào cũng bị bắt bẻ, nhưng quả thực mình cứ lấn cấn hoài câu hỏi này, không biết trả lời thế nào?

Chậc chậc

Tăng 5.000đ, giảm 500đ. Đương nhiên là vui roài
 
Xe mình không chạy bằng xăng nên hỏng vui, cũng hỏng mừng.

Nếu Ken mà tăng giảm thì hoạ chăng mới có vui hay mừng. ẹc ẹc...........
 
Mừng thì chắc là cũng nên mừng rồi. Thời buổi "Thóc cao, gạo kém" thì bớt đồng nào hay đồng ấy vì cái giá này nó ảnh hưởng tới đại đa số nồi cơm trong thiên hạ. Mừng vì lẽ nữa là chí ít cũng có chút bận tâm vì lẽ công bằng, cũng đắn đo nỗi khổ cân đối chi tiêu của người nghèo.
Chứ bảo vui thì khó mà vui được. Vui sao được khi thiên hạ lên giá thì ta cũng nhanh không kém, vậy mà khi thiên hạ xuống giá từ bao giờ rồi (Nhất là tình hình Lybia và thế giới dầu mỏ có chiều hướng hạ nhiệt) thì giờ các nhà làm giá nhà ta mới biết !!! Hơn nữa, ai mà chẳng biết ngó xem khi thiên hạ lên giá thì giá xăng dầu VN tăng bao nhiêu và khi thiên hạ giảm giá thì giá xăng dầu VN giảm bao nhiêu. Sao mà nó khác nhau quá độ và mọi người nhìn nhau chẳng hiểu lý do gì??? Dẫu mừng mà chẳng buồn vỗ tay thì vui làm sao được.

Thôi thì cứ chấp nhận vậy đi. Chẳng gì cũng có lợi cho 1 ngành kinh tế trọng điểm quốc gia và hy vọng nó cũng trở thành nguồn thu nhập cho Ngân sách Nhà nước.
 
Mọi biến động dù là tăng giá hay giảm giá đều ảnh hưởng không tốt đến người dân lao động... Họ luôn cần một thị trường ổn định
Nhưng những kẻ đầu cơ thì luôn muốn có những biến động bất thường (có khi chính họ là người gây ra biến động)... Khi ấy họ mới có cơ hội làm giàu
 
Quá đúng, "Đục nước, béo cò" , nước cứ trong veo như ao cụ Nguyễn Khuyến thì chắc tiệt giống cò!!!
 
Quá đúng, "Đục nước, béo cò" , nước cứ trong veo như ao cụ Nguyễn Khuyến thì chắc tiệt giống cò!!!
Huhu, Cò già ơi cò già!
Ơi hỡi Cò già!
Liệu có "tiệt giống" không Cò?

(Mới chỉ có mừng chưa vui, nên chọc Cò già cho vui, không liên quan đến phát biểu của Sealand, xin đừng trách nhé)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Huhu, Cò già ơi cò già!
Ơi hỡi Cò già!
Liệu có "tiệt giống" không Cò?

(Mới chỉ có mừng chưa vui, nên chọc Cò già cho vui, không liên quan đến phát biểu của Sealand, xin đừng trách nhé)

Hi!!! Từ xưa vẫn hiểu cò là biểu tượng cho sự lam lũ, lần hồi. Ấy vậy mà lại có 1 câu như vậy cứ làm như cò cơ hội lắm vậy. Thật oan cò.
 
Các bác ơi các bác, nên buồn chứ sao nên vui, trong khi giá xăng dầu thế giới giảm, Thái Lan là nước sát bên ta giảm 5500 thì dân ta giảm 500 thế thì buồn quá đi chứ!

tỷ giá đồng không bằng tỷ giá bạt đâu!

Thái Lan hết xăng trong ngày đầu giảm giá
TT - Quyết định giảm giá xăng đến 5.500 đồng/lít của Chính phủ Thái Lan làm giá hai loại xăng 91 và 95 ngang với giá xăng pha ethanol. Người tiêu dùng chuyển sang mua xăng 91, 95 thay vì xăng pha khiến nhiều cửa hàng phải treo bảng hết hàng trong ngày 27-8, ngày đầu tiên bán xăng giảm giá.
Tuy nhiên, báo Bangkok Post dẫn lời các quan chức chính phủ khẳng định không thiếu xăng. Tình trạng khan hàng xảy ra hôm thứ bảy là do các trạm xăng không đoán trước được việc người tiêu dùng quay lưng với xăng pha ethanol khiến nhu cầu xăng 91 và 95 tăng đột biến. Chính quyền Bangkok nhấn mạnh không có hiện tượng đầu cơ. Trung bình mỗi ngày cả Thái Lan tiêu thụ 5-6 triệu lít xăng các loại.
Dư luận lo ngại chính sách giảm giá sẽ làm phá sản nỗ lực của chính phủ tiền nhiệm trong việc khuyến khích người dân dùng xăng pha để giảm sự phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu và cổ vũ việc sử dụng nhiên liệu có nguồn gốc sạch hơn.
Một số hãng vận tải đã thông báo giảm giá cước 8-10%. Công ty vận tải nhà nước cũng đệ trình kế hoạch giảm giá vé xe buýt nội tỉnh xuống thêm 0,2 baht/km (tương đương 143 đồng/km).

Nguồn: http://tuoitre.vn/The-gioi/453578/Thai-Lan-het-xang-trong-ngay-dau-giam-gia.html
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Yên tâm đi chừng 4,5 tháng nữa là giá xăng tăng 4, 5 ngàn nữa thôi mà, giảm tí cho vui rồi tăng sau ấy mà
 
Yên tâm đi chừng 4,5 tháng nữa là giá xăng tăng 4, 5 ngàn nữa thôi mà, giảm tí cho vui rồi tăng sau ấy mà

Đúng là đáng buồn cho Nhà nước ta, cứ giảm 500 đồng là tăng 2000 đồng, câu thành ngữ "Lùi 1 bước, tiến 10 bước" không bao giờ sai đối với giá xăng dầu Việt Nam!!!!!
 
(húng ta mừng một thì ~ ngài đi xe bốn bánh mừng đến bốn lần lựng!

/(hà, khà,. . . . .

(Các bạn đừng có suy diễn ngược xuôi nha!)
 
Các bác ơi các bác, nên buồn chứ sao nên vui, trong khi giá xăng dầu thế giới giảm, Thái Lan là nước sát bên ta giảm 5500 thì dân ta giảm 500 thế thì buồn quá đi chứ!

tỷ giá đồng không bằng tỷ giá bạt đâu!

Thật là được voi đòi tiên, giả sử không giảm 500 đồng thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra ở huyện...
 
Xăng lại giảm giá những năm trăm,
So với năm ngoái, lại năm trăm
Phen này ta quyết đi du lịch
Sài gòn - Phan Thiết, chỉ bốn trăm.

Sáng nay ai cũng miệng ngậm tăm
Ăn sáng đủ đầy, thấy mà ham
Mỗi tháng chục lít, ta tiết kiệm
Năm ngàn bỏ túi, khỏi cần làm

Mẹ nó ỏn ẻn, "bố nó ơi
Em mua cái váy, tối đi chơi
Sắm cho thằng tí cái cặp mới
Sửa cái máy lạnh, lúc nóng trời"

Thừa nhân cơ hội, cũng ngỏ lời
"GPE ai cũng Laptop rồi,
Anh mà thua thiệt, sao chịu nổi
Sắm luôn con mới, quyết đổi đời"

Ngày này năm sau, xăng giảm thêm
Ô hô vui quá, khỏi làm thêm
Ba năm một chiếc, đổi xe máy
Răng mà nhiều quá, đã có kềm (kìm)
 
Hi hi, em vô cảm với mấy cái vụ này lắm bởi nó là mặt hàng độc quyền của Nhà nước. Mình kêu trời chẳng thấu, kêu đất đất ko thưa! Có đấu tranh lên án cũng ko đc gì. Giảm thì được 500/lít mà khi nó tăng thì vùn vụt. Em chỉ băn khoăn là từ sau khi Việt Nam mình có nhà máy lọc dầu Dung Quất đến nay dân mình ko được hưởng lợi gì từ công trình đầu tư có vốn đồ sộ này! Giờ cái gì cũng tăng giá, lương thì lẹt đẹt! Bao giờ dân mình mới hết khổ?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom