Nên tạo avatar như thế nào? (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Còn vỏn vẹn hơn 2 tháng (ta) bước sang năm mới, bao chuyện vui buồn, tai nạn và tai tiếng cứ dồn dập 1 lúc. Các bác giúp tư vấn dùm em, có nên tạo 1 avatar mới duyên dáng hơn để thay đổi bớt phần nào cái xui được không?

Chứ avatar hiện nay, cảm giác bị đen quá các bác ạ.

image.php


Avatar dự kiến thay đổi. Avatar này, em nghĩ: em viết bài sẽ sáng sủa, minh bạch hơn, không giấu nghề gì cả ạ. Khà khà khà

attachment.php
 

File đính kèm

  • tuoiten.jpg
    tuoiten.jpg
    11.3 KB · Đọc: 88
Còn vỏn vẹn hơn 2 tháng (ta) bước sang năm mới, bao chuyện vui buồn, tai nạn và tai tiếng cứ dồn dập 1 lúc. Các bác giúp tư vấn dùm em, có nên tạo 1 avatar mới duyên dáng hơn để thay đổi bớt phần nào cái xui được không?

Chứ avatar hiện nay, cảm giác bị đen quá các bác ạ.

image.php


Avatar dự kiến thay đổi. Avatar này, em nghĩ: em viết bài sẽ sáng sủa, minh bạch hơn, không giấu nghề gì cả ạ. Khà khà khà

attachment.php

Sáng hơn tí nữa được không pác? ẹc ẹc
Avatar pác phải cho anh em thấy mặt chứ pác giấu mặt đi vậy thì có sáng thế hay sáng hơn nữa thì biết "pác" ở đâu mà tìm.
Chán!
 
Đề nghị "Kế toán già gân" thành "Kế toán kiểm hàng" (kế toán hàng hóa)

101210085837-111-889.jpg


Kiểm "hàng"
 
Vậy cái avatar vàng 99.99 say ngật ngưỡng đâu mà lão không xài? À quên, "te đăng xinh" chứ!
 

Cài ni, em cám ơn sợ đụng hàng với hoangdanh282vn ạ.

Vậy cái avatar vàng 99.99 say ngật ngưỡng đâu mà lão không xài? À quên, "te đăng xinh" chứ!

Cái ni,
GGbig.gif
em dễ chóng mặt quá. Dạo này cũng hay lên tăng xông, thấy các cây vàng tổ bố, sợ tối khuya lại bị cạy cửa như các chỗ rút tiền ATM, Thầy ạ.

Còn cái ni hiện vàng đang lên giá nhưng tiếc cho là sợi dây chuyền mỏng quá các Thầy ạ

attachment.php
 
--=0
Avatar dự kiến thay đổi. Avatar này, em nghĩ: em viết bài sẽ sáng sủa, minh bạch hơn, không giấu nghề gì cả ạ. Khà khà khà

attachment.php

Bác ơi! Nói thẳng nói thật là như này, Sáng Sủa, minh bạch cũng có, Nhưng như này tình hình con thấy Bác Giấu nghề quá. Chứ có phải ko Giấu đâu-+*/-+*/-+*/

+-+-+-+ sắp sang năm mới có lẽ con cũng đổi cái ava . ko để con mèo mà để hình con cho diễn đàn GPE nhà ta bị "Đơ" Chơi nhỉ
(--=0 Ý con ở đây là con "Xẹp" +...................... quá sợ nhìu người truy cập vô GPE chỉ ngắm con nên đơ --=0:=\+-+*/)
 
--=0

Bác ơi! Nói thẳng nói thật là như này, Sáng Sủa, minh bạch cũng có, Nhưng như này tình hình con thấy Bác Giấu nghề quá. Chứ có phải ko Giấu đâu-+*/-+*/-+*/

+-+-+-+ sắp sang năm mới có lẽ con cũng đổi cái ava . ko để con mèo mà để hình con cho diễn đàn GPE nhà ta bị "Đơ" Chơi nhỉ
(--=0 Ý con ở đây là con "Xẹp" +...................... quá sợ nhìu người truy cập vô GPE chỉ ngắm con nên đơ --=0:=\+-+*/)

Bây giờ thẩm mỹ nhiều lắm và công nghệ hiện đại nữa, nếu có "Xẹp" thì tới đó "Bơm" cho hết "Xẹp" nhé.
 
Bây giờ thẩm mỹ nhiều lắm và công nghệ hiện đại nữa, nếu có "Xẹp" thì tới đó "Bơm" cho hết "Xẹp" nhé.

ack. Đau khổ quá.........Khóc dữ dội......................Nhà em nghèo anh ơi.....hic hic đụng vô trúng nỗi đau muôn thưở................Bắt đến đi ko thì khóc lụt GPE bi giờ
 
Đau khổ quá ! Khóc sắp hết nước mắt rồi. Sao mà bác ko nịnh nọt con cái mất mát chi đâu...........tan nát cõi lòng con rồi

Đã vậy bữa nào xấu trời con thay ava= ảnh con....Diễn đàn có "bị làm sao" mí bác đừng có mà vùi dập con nhá. hic ! lấy khăn lau nước mắt cái mà chẳng có cái khăn nào
 
--=0

.....Nhưng như này tình hình con thấy Bác Giấu nghề quá. Chứ có phải ko Giấu đâu-+*/-+*/-+*/

+-+-+-+ +-+-+-+ Lão ma Kế toán già gân Giấu nghề để chết chôn theo với cây đàn guitare. +-+-+-+ +-+-+-+Thường những người giấu nghề hay mở các hội, câu lạc bộ như thế này và ai muốn được chia sẻ thì vào đây đóng phí tham dự hội viên

http://www.vtca.vn/tabid/145/default.aspx

3. Hội phí:
Ban chấp hành trung ương Hội đã thống nhất mức thu hội phí hàng năm của Hội viên như sau:
- Hội viên tập thể: 5.000.000 đ / 1 năm
- Hội viên cá nhân thuộc Hội viên tập thể: 600.000 đ / 1 năm
- Hội viên cá nhân độc lập chính thức: 1.200.000 đ / 1 năm
- Hội viên cá nhân độc lập liên kết: 1.000.000 đ / 1 năm

Còn cái avatar của lão ma kế toán già gân dùng để nhắc nhở các phụ huynh thôi các bác ạ
http://vnexpress.net/gl/doi-song/2010/12/3ba23d50/
 
Thương tặng hai em: Mèo_mướp và tungnguyen_kt, hai em đừng đá, chỏi nhau như thế. Tôi đau lòng lắm.

attachment.php

 

File đính kèm

  • traito_tungnguyen_kt.jpg
    traito_tungnguyen_kt.jpg
    25.8 KB · Đọc: 46
@ Linhlan : Đá chỏi gì đâu ạ, vui vẻ mà phải ko tungnguyen_kt

@chủ nhân số điện thoại 0918 508 067 : Đã có "kế hoạch" rồi đó ạ ! chủ nhân số đth này cứ chuẩn bị "tinh thần" đi ạ . khì khì !
 
@ Linhlan : Đá chỏi gì đâu ạ, vui vẻ mà phải ko tungnguyen_kt

@chủ nhân số điện thoại 0918 508 067 : Đã có "kế hoạch" rồi đó ạ ! chủ nhân số đth này cứ chuẩn bị "tinh thần" đi ạ . khì khì !

Buồn buồn chọc giận Mèo chơi
Ai dzè Mèo nói Mèo "vui vẻ mà".
 

quote_icon.png
Nguyên văn bởi tungnguyen_kt
Bây giờ thẩm mỹ nhiều lắm và công nghệ hiện đại nữa, nếu có "Xẹp" thì tới đó "Bơm" cho hết "Xẹp" nhé.





Mèo_mướp
ack. Đau khổ quá.........Khóc dữ dội......................Nhà em nghèo anh ơi.....hic hic đụng vô trúng nỗi đau muôn thưở................Bắt đến đi ko thì khóc lụt GPE bi giờ

Nơi anh đó tình đầu em chẳng phải
Nhưng mãi là tình cuối đúng ko anh

Thấy bài vui vui post cho Topic này....

Cô kia má đỏ hồng hồng,
Sao chẳng lấy chồng, đi dụ ”trai tơ”?

Dụ luôn ông cụ cũng tơ,
Tưởng ông cụ ngã, chẳng ngờ cô nghiêng!
Bùa này ấy thế mà thiêng,
Đồng tiền đi trước, tình riêng hưởng tràn!

Hai hôm mặc sức thả giàn ,
Tiền chưa trao, cháo đã múc dàn cung mây!
Cụ ông ngất ngưởng phen này,
Nàng vờ ngơ ngác như nai lạc đàn….

Cụ ông móm mém, cười thầm:
Nàng đau hơn…hoạn, trao lầm tơ duyên

Bao lần mò mẫm đi đêm,
Lần này tổ trác: gặp liền lão Ma.
Kẻ cắp mà gặp bà già,
Vỏ dưa tránh được, vỏ dừa ôm show!

Bây chừ biết nói răng mô
Gái ngồi phải cọc, tẽn tò kêu ai?
Gặp già vừa dẻo vừa dai,
Tưởng phen vớ bở… bị ngay lão già!


” Sưu tầm “
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom