Tự hào Việt Nam mang tên Ngô Bảo Châu (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter yeudoi
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

yeudoi

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
12/6/06
Bài viết
3,190
Được thích
7,640
Cách đây 30 phút tại Ấn Độ Giáo sư Ngô Bảo Châu đã được tổng thống Ấn độ trao huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới. Thật là một niềm xúc động và hạnh phúc cho toàn thể người dân Việt Nam và các nước đang phát triển.

Ngô Bảo Châu đoạt giải toán học Fields


Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận huy chương Fields từ Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil. Ảnh chụp màn hình.

Cả khán phòng ở Hyderabad, Ấn Độ, rộn ràng tiếng vỗ tay khi tên của giáo sư Ngô Bảo Châu được xướng lên là một trong bốn nhà toán học giành giải Fields hôm nay.
> Thời thơ ấu của Ngô Bảo Châu

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil trao huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới - cho Ngô Bảo Châu lúc 12:55 hôm nay (giờ Hà Nội). Giáo sư Bảo Châu là nhà toán học đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng danh giá này.

Huy chương Fields là một giải thưởng được trao cho tối đa bốn nhà toán học không quá 40 tuổi tại mỗi kỳ Đại hội Toán học Thế giới của Hiệp hội toán học quốc tế (IMU). Đại hội này được tổ chức 4 năm một lần. Nhà toán học Canada John Charles Fields là người sáng lập giải thưởng.

Lễ khai mạc diễn ra trong buổi sáng nay tại thành phố Hyderabad. Ngồi trên hàng ghế ngay gần đầu trong hội trường có gia đình giáo sư Bảo Châu. Mẹ anh, phó giáo sư Trần Lưu Vân Hiền tươi tắn trong bộ áo dài truyền thống Việt Nam. Người cha - giáo sư Ngô Huy Cẩn - trang nghiêm trong bộ vest tối màu.

Con đường khoa học của Bảo Châu

Từ một học sinh chuyên toán ở Hà Nội những năm đầy khó khăn, giáo sư Ngô Bảo Châu đã trở thành nhà toán học tầm cỡ trong ngành toán thế giới.


Giáo sư Ngô Bảo Châu. Ảnh: diendantoanhoc.org..

Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội. Anh là con duy nhất của Giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Huy Cẩn của Viện Cơ học và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lưu Vân Hiền, công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương. Anh từng học tại trường Thực nghiệm Giảng Võ, Hà Nội trước khi vào khối phổ thông chuyên toán của Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mùa hè 1988, Bảo Châu tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại Australia và giành huy chương vàng. Mùa hè năm sau anh tiếp tục giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế tại Đức. Cũng trong năm 1989 Châu sang Pháp để học tại Đại học Paris 6. Anh bảo vệ luận án tiến sĩ khi mới 25 tuổi tại Đại học Sư phạm Paris - ngôi trường danh tiếng bậc nhất nước Pháp. Năm 2003, ở tuổi 31, anh hoàn thành luận án habilitation (tương đương tiến sĩ khoa học) tại Đại học Paris 11. Đầu năm sau anh trở thành giáo sư của đại học này.


Ngô Bảo Châu cùng mẹ và các con gái. Ảnh do gia đình cung cấp.

Vào năm 1994, Bảo Châu kết hôn với người bạn gái từ thời phổ thông. Cũng trong năm đó anh và giáo sư Gerard Laumon - người thầy của anh - cùng nhận giải thưởng nghiên cứu hàng năm của Viện Toán học Clay (Mỹ) dành cho những người đạt thành tựu xuất sắc nhất trong năm nhờ giải quyết một trường hợp đặc biệt của “chương trình Langlands”. Mỗi năm chỉ có một đến hai người được trao giải và Châu là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này.

Sau khi nhận giải thưởng Clay, Bảo Châu được Viện nghiên cứu khoa học cao cấp tại Princeton, Mỹ, mời sang làm giáo sư. Viện này là nơi quy tụ của nhiều nhà toán học và nhà vật lý hàng đầu thế giới, trong đó nhiều người từng đoạt giải Nobel và giải Fields.

Năm 2005, ở tuổi 33, Ngô Bảo Châu được đặc cách phong hàm giáo sư tại Việt Nam. Hiện nay anh là giáo sư trẻ tuổi nhất ở Việt Nam. Một năm sau đó, anh được mời đọc báo cáo tiểu ban tại Đại hội Toán học thế giới tại Madrid (Tây Ban Nha). Anh là người Việt Nam thứ ba có vinh dự này. Trước anh là hai người Việt Nam ở nước ngoài, giáo sư F. Phạm và giáo sư Dương Hồng Phong.

Sau khi chứng minh được “Bổ đề cơ bản”, một giả thuyết then chốt của Chương trình Langlands, anh được trao Giải thưởng Oberwolfach của Đức, Giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp (năm 2007). Công trình của anh đã được tạp chí đại chúng có uy tín Time Mỹ bình chọn là "một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu của năm 2009". Tháng 6 vừa qua, công trình của anh mang tên “Le lemme fondamental pour les algèbres de Lie” (Bổ đề cơ bản cho đại số Lie) dày 169 trang đã được chính thức công bố trong tạp chí Publications Mathématiques de L'IHÉS do nhà xuất bản Springer phát hành.

Dù nghiên cứu và giảng dạy toán ở các trung tâm hàng đầu thế giới, GS. Ngô Bảo Châu vẫn giành thời gian đáng kể để tham gia giảng dạy và đào tạo toán học tại Việt Nam. Anh tham gia công tác hướng dẫn nghiên cứu và giảng dạy chuyên đề cho sinh viên ở Đại học khoa học tự nhiên và Đại học Sư phạm (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ bắt đầu làm việc tại khoa Toán của trường Đại học Chicago, Mỹ từ ngày 1/9/2010.

Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chính thức mời Ngô Bảo Châu về Việt Nam công tác và đóng góp cho chương trình nhằm đưa nước ta trở thành cường quốc về toán.
http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/08/3BA1F68C/
 
Cách đây 30 phút tại Ấn Độ Giáo sư Ngô Bảo Châu đã được tổng thống Ấn độ trao huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới. Thật là một niềm xúc động và hạnh phúc cho toàn thể người dân Việt Nam và các nước đang phát triển.
Nói về Toán học thì Việt Nam đã nổi tiếng từ lâu!
Đáng tiếc, Việt Nam chỉ giỏi về các môn mang tính lý thuyết, còn lĩnh vực khoa học ứng dụng lại chẳng thấy ma nào!
Mong rằng 20 năm nữa, thế hệ con em chúng ta sẽ làm nên những bước đột phá thần kỳ hơn
 
Được biết Anh NDU ngày xưa cũng đã nhiều lần dự thi học sinh giỏi toán. Phảng phất một nét Ngô Bảo CHâu
Ẹc..
 
Được biết Anh NDU ngày xưa cũng đã nhiều lần dự thi học sinh giỏi toán. Phảng phất một nét Ngô Bảo CHâu
Ẹc..
Ấy... ấy... Đừng so sánh vậy... người ta cười thối mũi tôi còn gì ---> Hồi ấy đi thi cũng chẳng qua là: CHỘT LẠC GIỬA XỨ MÙ (hên)
Nghĩ lại thấy kiến thức của mình cũng chỉ là.. đồ bỏ đi so với người khác mà thôi!
(Giờ chỉ hy vọng con mình có thể giỏi hơn)
 
Chúc mừng GS Ngô Bảo Châu đã dành được giải thưởng Fields.
Giải thưởng này có được là do công lao to lớn của nền giáo dục Việt Nam, sẽ không cần phải cải cách gì hết, thế này là được lắm rồi...Có được thành công này là do anh hưởg ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh do Đảng ta phát động. Giải thưởng cùng công trình chứng minh bổ đề Langlands được gắn biển "Chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội".
Quá tuyệt vời!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng NBC,
đúng là tuyệt vời,
chúng ta ở đây quay đi quay lại mấy ô mấy hàng, cột, mấy công thức không xong, cứ loanh hoay cả năm,... sax sax
 
Một vài gương mặt Việt nam làm cho chúng ta tự hào
Nữ sinh gốc Việt đỗ thủ khoa ở Đức
Với kết quả 1,0 trong kì thi tốt nghiệp phổ thông vừa qua, Bùi Thị Thúy Vân trở thành một trong những học sinh Việt Nam xuất sắc nhất tại Đức.
Thùy Vân đỗ thủ khoa của vùng Unstrut-Hainich trong kỳ thi cuối cấp Abitur (tương đương với bằng tốt nghiệp phổ thông của Việt Nam).
Thúy Vân là con gái đầu của vợ chồng ông Bùi Văn Hải và bà Ngô Thị Thu Hà đang sống ở thành phố Mühlhausen. Nhờ có năng khiếu, lại chăm chỉ học tập nên Thúy Vân luôn đạt điểm cao trong toàn bộ quá trình học tập.
http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Nguoi-Viet-5-chau/2010/08/3BA1EF2B/

Một người Việt thành công ở thung lũng Silicon
,ĐHBK Hà Nội vừa khai trương phòng lab CNTT trị giá 350 000 USD. Người có công lớn trong việc lập dự án và xin tài trợ là Christopher Hoàng Phạm, một Việt kiều đang giữ chức vụ cao trong Cisco Systems, Mỹ.

http://vietnamnet.vn/vanhoimoi/2006/04/564086/
Chân dung bộ trưởng gốc Việt đầu tiên của Đức

Tân bộ trưởng Y tế của Đức sinh ra ở Việt Nam, là người có năng khiếu chính trị, ứng khẩu tài tình, đầu óc thực tiễn, hành xử khôn ngoan.

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Nguoi-Viet-5-chau/2009/10/3BA14ED0/

TS.Đỗ Đức Cường: Con ong lặng lẽ góp mật cho quê hương

(VietNamNet) - Trên 20 năm làm việc liên quốc gia, là chuyên viên cao cấp ngành Ngân hàng ở Mỹ, ông còn được biết đến như một chuyên viên thông thạo trong nhiều lĩnh vực. Là Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc, một người có khả năng đặc biệt: viết một lúc hai tay bằng hai thứ tiếng Anh – Pháp, năm 2003, ông trở về Việt Nam làm việc. Với kinh nghiệm, kiến thức và sự am hiểu của mình, nhiều doanh nghiệp lớn tại TP.HCM luôn “săn” đón ông. Nhưng ông chỉ ví mình khiêm tốn như chú ong thợ bay đi bốn phương đã đến lúc trở về góp mật cho quê hương… Ông chính là tiến sĩ Đỗ Đức Cường.
http://www.vietnamnet.vn/vinhdanhnuocviet/2007/03/668706/

Chúng ta hãy đón xem chương trình thời sự lúc 19h tối nay nhé.
Tôi muốn hát vang bài :Tôi yêu người Việt nam của Phương Uyên.
 
Hình như những người tài giỏi của Việt Nam lại do nước ngoài đánh giá và công bố, thế rồi Việt Nam mới lục lại hồ sơ tiểu sử rồi ca ngợi.

Tôi tự hào về người Việt Nam thông minh quá!
 
Hình như những người tài giỏi của Việt Nam lại do nước ngoài đánh giá và công bố, thế rồi Việt Nam mới lục lại hồ sơ tiểu sử rồi ca ngợi.

Tôi tự hào về người Việt Nam thông minh quá!

Rất đồng ý với Anh TUÂN! Tục ngữ ngày xưa nói rất hay! "THẤY NGƯỜI SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ".
 
Rất đồng ý với Anh TUÂN! Tục ngữ ngày xưa nói rất hay! "THẤY NGƯỜI SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ".
Sao bạn lại nói vậy, bạn có tự hào dân tộc không? GS Ngô Bảo Châu được tặng huy chương Fields, đội tuyển bóng đá VN vô địch thế giới, hoặc tưởng tượng thêm một chút: bạn ndu được huy chương "Vô địch Excel" toàn thế giới bạn không thấy vui sao? Câu tục ngữ này bạn dùng không đúng chỗ rồi!
 
Tôi nghĩ nam2806 chưa hiểu ý của Learing_Excel, Vấn đề không phải tự hào dân tộc mà là những người tài giỏi của Việt Nam lại do nước ngoài đánh giá và công bố => ???
 
Có ai đó từng nói rằng: “Đừng tự hào mình học giỏi mà hãy tự hỏi sao học giỏi mà mình vẫn nghèo?”
Thông minh, học giỏi, người VN có quyền tự hào về điều đó. Nhưng dường như người VN mới chỉ biến cái giỏi của mình thành sức mạnh tinh thần mà chưa biến được cái giỏi thành sức mạnh vật chất (dân giàu, nước mạnh).
Bài đọc thêm: http://vn.news.yahoo.com/hht/20100903/ttn-noi-buon-tu-su-kien-ngo-bao-chau-9d98706.html
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có ai đó từng nói rằng: “Đừng tự hào mình học giỏi mà hãy tự hỏi sao học giỏi mà mình vẫn nghèo?”
Thông minh, học giỏi, người VN có quyền tự hào về điều đó. Nhưng dường như người VN mới chỉ biến cái giỏi của mình thành sức mạnh tinh thần mà chưa biến được cái giỏi thành sức mạnh vật chất (dân giàu, nước mạnh).
Câu này hay nhất ---> Vì dù là Việt Nam hay người nước nào thì cũng.. giỏi như nhau thôi ---> Cái khác duy nhất đó là: Người Việt Nam thích ngủ mê trên đỉnh vinh quang
 
Chế...

Chúc mừng NBC,
đúng là tuyệt vời,
chúng ta ở đây quay đi quay lại mấy ô mấy hàng, cột, mấy công thức không xong, cứ loanh hoay cả năm,... sax sax

"Bởi chúng ta sống trong bảng tính hẹp
Giấc mơ Con (đã đè) bẹp nát cuộc đời Cha "
 
Cách đây 30 phút tại Ấn Độ Giáo sư Ngô Bảo Châu đã được tổng thống Ấn độ trao huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới. Thật là một niềm xúc động và hạnh phúc cho toàn thể người dân Việt Nam và các nước đang phát triển.


http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/08/3BA1F68C/
vui một ít vì tư hào là có người việt nổi tiếng . NHƯNG BUỒN NHIỀU HƠN VÌ VIỆT NAM VẪN CÒN BỆNH CHẢY MÁU CHẤT XÁM RA NƯỚC NGOÀI
 
Cho Tôi hỏi các bạn vấn đề này có đúng hoàn toàn không?:
Ở trong nước Việt Nam một người giỏi toán( ví dụ cụ thể như giỏi EXCEL) thường hay nghèo --> sức khoẻ không tốt phải không?
 
Chúng ta cũng nên để người ngoài đánh giá mới khách quan chứ!

Còn trong nước ư: Nên tôn vinh Tổng Giám đốc Vinashin; Cái tài của anh ta là đã biến hàng ngàn tỉ đồng tiến nộp thuế của dân thành đống rác!
 
Cho Tôi hỏi các bạn vấn đề này có đúng hoàn toàn không?:
Ở trong nước Việt Nam một người giỏi toán( ví dụ cụ thể như giỏi EXCEL) thường hay nghèo --> sức khoẻ không tốt phải không?

Một người giỏi chuyên môn và một người giàu có không đánh đồng được đâu. Trừ một người giỏi chuyên môn và có tư duy kinh tế, tài tổ chức lãnh đạo thì có điều kiện (chưa phải đủ) để có thể là người giàu. Nếu Bill gate chỉ biết lập trình MSDOS, Basic thì có lẽ ông chỉ là người có mức lương cao, có cổ phần trong Microsoft, nhưng ông là một nhà lãnh đạo ông là ông chủ và là tỷ phú (Bill gate chơi và hợp tác được với nhiều nhân tài lập trình (có thể giỏi hơn mình) trên thế giới :) ).

Tôi có người bạn giỏi toán nhưng hắn chỉ thích nghiên cứu tìm tòi, đến vợ cũng chả là gì huống chi đến tiền bạc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
vui một ít vì tư hào là có người việt nổi tiếng . NHƯNG BUỒN NHIỀU HƠN VÌ VIỆT NAM VẪN CÒN BỆNH CHẢY MÁU CHẤT XÁM RA NƯỚC NGOÀI
Mình thấy chả có gì buồn cả mà may cho họ còn là người hữu dụng. Chứ mấy ông phong cách "IT" gàn gàn thì sao mà lọt công thức :

"Thứ Nhất những đứa gật gù
Thứ Nhì những đứa lù đù dễ sai
Thứ Ba mới đến Đức_Tài..."
 
To: Nguyễn Duy Tuân
Ông Biil Gate mà ở Việt Nam thì ông ấy cũng chỉ là ông Bill canh cổng(gate) thôi--> Làm bảo vệ
Còn nếu bạn là người giỏi toán( tính toán giỏi--> không mất 1 xu nào cho nhà nước cũng như của dân thì bạn có được bổ nhiệm vào chức vụ tổng giám đốc VINASHIN, hay 1 vị trí lãnh đạo quan trọng của VN? --> chắc chắn không được
 
Chúc mừng GS Ngô Bảo Châu đã dành được giải thưởng Fields.
Giải thưởng này có được là do công lao to lớn của nền giáo dục Việt Nam, sẽ không cần phải cải cách gì hết, thế này là được lắm rồi...Có được thành công này là do anh hưởg ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh do Đảng ta phát động. Giải thưởng cùng công trình chứng minh bổ đề Langlands được gắn biển "Chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội".
Quá tuyệt vời!
Bạn chắc đang công tác ở Ban tuyên giáo trung ương?! lại lạc quan tếu rồi, chúng hãy ngắm lại dung nhan của mình một tí:
http://www.chungta.com.vn/Desktop.a...g-GD-Dai-Hoc/Khung_hoang_giao_duc_dai_hoc_VN/
Vinh quang mà GS Châu dành được là niềm tự hào của riêng anh và người Việt Nam cũng tự hào vì anh, có thể nói đây là thành tích to lớn của "Tập thể"!
Cách tự hào của chúng ta ra sao:
Ngay sau khi Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields, Tổng thống và Thủ tướng Pháp ngưỡng mộ và chúc mừng
http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/08/3BA1F6F7/
Còn ở Việt Nam, chỉ thấy có một phó thủ tướng đăng đàn lên tivi nói là sẽ để dành cái ghế viện trưởng Viện toán cao cấp (đang chuẩn bị thành lập) cho GS Châu(?!)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đúng vậy NBC đáng phục, nhưng diễn đàn này cũng có nhà vô địch excel ndu đđó thôi.
 
Tự hào, ừ chúng ta phải biết tự hào về một cá nhân quá xuất sắc của quốc gia, nhưng chúng ta sẽ tự hào hơn nếu đa số người trong chúng ta không cần phải quá xuất sắc nhưng nhìn chung là giỏi đều hơn là một cá nhân, bởi vì "một con én không làm nổi mùa xuân" hay nói dân dã hơn, "một chiếc đũa không gắp được thức ăn".

Chúng ta cần một xã hội học tập thật sự, một xã hội không vì thành tích mà chạy điểm, chạy trường, chạy bằng, chạy học hàm học vị.
 
Tự hào, ừ chúng ta phải biết tự hào về một cá nhân quá xuất sắc của quốc gia, nhưng chúng ta sẽ tự hào hơn nếu đa số người trong chúng ta không cần phải quá xuất sắc nhưng nhìn chung là giỏi đều hơn là một cá nhân, bởi vì "một con én không làm nổi mùa xuân" hay nói dân dã hơn, "một chiếc đũa không gắp được thức ăn".

Chúng ta cần một xã hội học tập thật sự, một xã hội không vì thành tích mà chạy điểm, chạy trường, chạy bằng, chạy học hàm học vị.

Nói chung nó phải đồng bộ. Để chạy các ứng dụng tốt, máy tính cần phần cứng, hệ điều hành làm nền tảng.
 
bạn chắc đang công tác ở ban tuyên giáo trung ương?! Lại lạc quan tếu rồi, chúng hãy ngắm lại dung nhan của mình một tí:
http://www.chungta.com.vn/desktop.a...g-gd-dai-hoc/khung_hoang_giao_duc_dai_hoc_vn/
vinh quang mà gs châu dành được là niềm tự hào của riêng anh và người việt nam cũng tự hào vì anh, có thể nói đây là thành tích to lớn của "tập thể"!
Cách tự hào của chúng ta ra sao:
Ngay sau khi ngô bảo châu nhận giải thưởng fields, tổng thống và thủ tướng pháp ngưỡng mộ và chúc mừng
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2010/08/3ba1f6f7/
còn ở việt nam, chỉ thấy có một phó thủ tướng đăng đàn lên tivi nói là sẽ để dành cái ghế viện trưởng viện toán cao cấp (đang chuẩn bị thành lập) cho gs châu(?!)

bạn chắc hiểu sai hàm ý của mình, đó chỉ là một cách tếu thôi.
Nói chung mình thấy mừng và tự hào
nhưng mình đọc báo thấy tâng bốc quá đà nên bình luận ngược mấy câu thôi. Con người là một lẽ, nhưng điều kiện để thành công cũng quan trọng không kém, công lao của mỹ và pháp rất lớn trong công trình này nhưng các ông VN nhà mình làm như đó là thành công của VN
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các anh/ chị thân mến,
Đứng trước 1 sự kiện hay 1 vấn đề gì đó, mỗi người có quan điểm, suy nghĩ và hành động khác nhau, và chúng ta có quyền bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình, nhưng cảm giác mọi người hơi gay gắt quá, hãy để diễn đàn là nơi mọi người chia sẻ quan điểm của mọi người 1 cách vui vẻ và trên tinh thần xây dựng, đừng để cho ai đó phải buồn/ không vui khi vào đây chia sẻ quan điểm của mình.
Đọc đề tài này tới đây sao em thấy ngộp thở quá !$@!!
 
Các anh/ chị thân mến,
Đứng trước 1 sự kiện hay 1 vấn đề gì đó, mỗi người có quan điểm, suy nghĩ và hành động khác nhau, và chúng ta có quyền bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình, nhưng cảm giác mọi người hơi gay gắt quá, hãy để diễn đàn là nơi mọi người chia sẻ quan điểm của mọi người 1 cách vui vẻ và trên tinh thần xây dựng, đừng để cho ai đó phải buồn/ không vui khi vào đây chia sẻ quan điểm của mình.
Đọc đề tài này tới đây sao em thấy ngộp thở quá !$@!!
trời! Yếu tìm dữ vậy! Mình thấy không khí bình thường mà bạn!
(cần hô hấp... nhân tạo không?)
 
Các anh/ chị thân mến,
Đứng trước 1 sự kiện hay 1 vấn đề gì đó, mỗi người có quan điểm, suy nghĩ và hành động khác nhau, và chúng ta có quyền bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình, nhưng cảm giác mọi người hơi gay gắt quá, hãy để diễn đàn là nơi mọi người chia sẻ quan điểm của mọi người 1 cách vui vẻ và trên tinh thần xây dựng, đừng để cho ai đó phải buồn/ không vui khi vào đây chia sẻ quan điểm của mình.
Đọc đề tài này tới đây sao em thấy ngộp thở quá !$@!!
Chị thấy có gì đâu nhỉ? chỉ là một vấn đề và cùng bày tỏ quan điểm thôi.
 
Các anh/ chị thân mến,
Đứng trước 1 sự kiện hay 1 vấn đề gì đó, mỗi người có quan điểm, suy nghĩ và hành động khác nhau, và chúng ta có quyền bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình, nhưng cảm giác mọi người hơi gay gắt quá, hãy để diễn đàn là nơi mọi người chia sẻ quan điểm của mọi người 1 cách vui vẻ và trên tinh thần xây dựng, đừng để cho ai đó phải buồn/ không vui khi vào đây chia sẻ quan điểm của mình.
Đọc đề tài này tới đây sao em thấy ngộp thở quá !$@!!


Giọng điệu này sao nghe có vẻ giống Tùng Nguyễn quá dzị ta???
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi đưa ra topic này để mọi người cùng chúc mừng cho Giáo sư Ngô Bảo Châu, qua đó chúng ta cũng thêm niềm tự hào và nghị lực để phấn đấu. ở đây tôi không nói đến công lao của ai hết và chúng ta cũng không nên phân tích làm gì. Còn việc giỏi những môn cơ bản chưa chắc là giàu và ngược lại, mình thấy những người làm nghiên cứu ít khi nào nghĩ đến vật chất cho bản thân, họ chỉ lao đầu vào nghiên cứu thôi. Tôi nhớ có một câu rất hay trong bài hát "... đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay."
 
Tôi đưa ra topic này để mọi người cùng chúc mừng cho Giáo sư Ngô Bảo Châu, qua đó chúng ta cũng thêm niềm tự hào và nghị lực để phấn đấu. ở đây tôi không nói đến công lao của ai hết và chúng ta cũng không nên phân tích làm gì. Còn việc giỏi những môn cơ bản chưa chắc là giàu và ngược lại, mình thấy những người làm nghiên cứu ít khi nào nghĩ đến vật chất cho bản thân, họ chỉ lao đầu vào nghiên cứu thôi. Tôi nhớ có một câu rất hay trong bài hát "... đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay."
Một dịp để TÔN VINH NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT, cũng là dịp để SUY NGẪM ---> Cũng tốt mà bạn!
 
Ngô Bảo Châu - niềm tự hào của Việt Nam

009.jpg

GS Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội, là con duy nhất của GS TSKH Ngô Văn Cẩn, chuyên gia hàng đầu về cơ học và PGS TS Trần Lưu Vân Hiền. Anh từng học tại trường thực nghiệm Giảng Võ, trước khi vào khối chuyên toán của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).
Năm 1988, Bảo Châu tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại Australia và giành huy chương Vàng. Năm sau, anh tiếp tục giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế tại Đức. Cũng trong năm 1989, anh sang Pháp học tại ĐH Paris 6 và bảo vệ luận án tiến sĩ khi mới 25 tuổi tại ĐH Sư phạm Paris - ngôi trường danh tiếng bậc nhất nước Pháp. Năm 2003, ở tuổi 31, anh hoàn thành luận án habilitation (tương đương tiến sĩ khoa học) tại ĐH Paris 11 và đầu năm sau trở thành giáo sư của đại học này.
Năm 2005, ở tuổi 33, Ngô Bảo Châu được đặc cách phong hàm giáo sư và trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam. Năm 2007, sau khi chứng minh được “Bổ đề cơ bản”, một giả thuyết then chốt của Chương trình Langlands, anh được trao Giải thưởng Oberwolfach của Đức, Giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp.
Từ năm 2007 đến nay, GS Ngô Bảo Châu trở thành giáo sư đặc biệt tại Viện Toán học Việt Nam và tháng 9 tới, GS Ngô Bảo Châu sẽ bắt đầu làm việc tại khoa Toán ĐH Chicago (Mỹ).
Đầu tháng 8, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã mời Ngô Bảo Châu về Việt Nam công tác và đóng góp cho chương trình nhằm đưa nước ta trở thành cường quốc về Toán. Chính phủ cũng đã phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020, với tâm điểm là xây dựng Viện Nghiên cứu cấp cao về Toán.
Trong lần chia sẻ với báo chí, GS Châu cho biết, nếu vinh dự được nhận giải thưởng Fields, anh sẽ dành toàn bộ số tiền thưởng cho các học sinh nghèo
------------
sao
ở đây lại có hai người nổi khùng thế này ???
Nói gì thì nói, nhưng nói cái này không nói được ah nha. Tùng là Tùng, Phúc là Phúc. Chuyện này không đùa được nhé ông bạn.

Chuyển đề tài từ NBC sang Tungnguyen_kt và Phúc àh? chuyện gì ra chuyện đó đi bác learning_excel, Phúc cũng không nói đùa, dĩ hòa vi quý nghen,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mọi người lại nhầm giữa giỏi và giàu rồi. Toán học cơ bản nói riêng hay khoa học cơ bản nói chung là nền tảng để khoa học ứng dụng phát triển. Mấy cái iphone, ipad, màn hình lcd phẳng lỳ, hay thậm chí cả con tàu thoát khỏi trái đất mà có được đó cũng phải dựa trên khoa học cơ bản đó (trong đó có toán học cơ bản).

Nói thế này cho đơn giản: Các bạn thấy Isarel, Nga, Nhật, Hàn Quốc, TQ... hàng hóa xuất phát từ họ rất nhiều đúng ko (nào là LG, Toshiba,...). Tại sao là họ mà ko phải là VN, bởi vì chỉ cần học và làm việc ngay tại nước họ cũng đã sản sinh ra mấy người như Ngô Bảo Châu rồi. Khi nào ở VN (ko cần phải đi Pháp, Đức, Mỹ...) mà vẫn có người như Ngô Bảo Châu đoạt các giải Nobel, Fields... thì lúc đó nôi phát triển kinh tế sẽ là VN.

Người ta nói: Để học hết các kiến thức mà nhân loại đã chứng minh được thì mới ko "sáng tạo" (invent) ra mấy cái mà người ta đã làm ra từ lâu rồi. Nhưng khổ nỗi học hết mấy cái đó xong thì... già quách nó rồi. Vì thế chỉ có những "người làm toán" như Ngô Bảo Châu mới có thể chạm tới chân trời mới. Hy vọng trong thế kỷ này hay tiếp theo VN mình có thêm nhiều người như vậy (nhưng quan trọng là VN có môi trường để phát triển ra những người như vậy, cái này thì 1 vài cá nhân ko làm được mà phải cả 1 quốc gia)

* Nếu được trao tặng vinh quang từ giải thưởng này, anh sẽ dành tặng...

- Tôi sẽ không ngần ngại tặng vinh quang từ giải thưởng này cho các bạn trẻ VN với mong muốn rằng giải thưởng cùng với ý nghĩa của ...nó sẽ như một niềm tin, niềm tin được các bạn trẻ VN luôn gìn giữ trong trái tim để luôn khát khao học hỏi, phấn đấu đi tới những thành công - không chỉ là của toán học, của khoa học mà trong cuộc sống nói chung, trong công việc của bản thân mỗi người. Để đến một lúc nào đó, ở những lĩnh vực khác nhau, VN cũng sẽ có được những thành công tầm cỡ thế giới.
Đọc các câu trả lời của anh Châu, quả đúng tầm cao mới trả lời như vậy
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom