Thông tin world - cup 2010 (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

the_wind

Let bygones be bygones
Tham gia
13/5/08
Bài viết
340
Được thích
733
Nghề nghiệp
Transporter
Sau những ngày đầu thức và thua với World cup 2010. wind xin được cập nhật kết quả của các trận đấu đã diễn ra.
Kết quả các trận đấu

Ket qua.jpg
Nhân đây xin mời các anh/chị tham gia bình loạn về các trận đấu, dự đoán về các trận trong ngày tại đây và dự đoán cho kỳ world cup 2010:

- Đội vô địch?
- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong kỳ world cup này (Vua phá lưới)?
- 2 đội sẽ lọt và trận trung kết

Thời gian tham gia cuối cùng: hết ngày 30/06/2010. (Hết vòng 16)

Phần thưởng là: 10 vé xem phim tại Megastar khi kết thúc world cup 2010 (Trao bằng vé).
(Dự đoán có thể gửi vào hộp tin nhắn)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời ơi, chưa bao giờ xem bóng đá lại như "Tra tấn" thế này? Cái tiếng kèn Vuvuzela thật quá khủng khiếp, ngồi xem xong 1 trận mới thấy thần kinh nhẹ đi. Lúc nào cũng liên tưởng đến 1 đàn ruồi nhặng khổng lồ. Có lúc đành chấp nhận xem thầm, hy sinh bình luận và những âm thanh vốn có của 1 trận bóng đá. Những trận nào tẻ 1 chút thì thôi xem cái khác cho nhẹ đầu.Mong 1 ngày nào đó Ban tổ chức cấm cái thứ kèn này trong sân bóng đá.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời ơi, chưa bao giờ xem bóng đá lại như "Tra tấn" thế này? Cái tiếng kèn Vuvuzela thật quá khủng khiếp, ngồi xem xong 1 trận mới thấy thần kinh nhẹ đi. Lúc nào cũng liên tưởng đến 1 đàn ruồi nhặng khổng lồ. Có lúc đành chấp nhận xem thầm, hy sinh bình luận và những âm thanh vốn có của 1 trận bóng đá. Mong 1 ngày nào đó Ban tổ chức cấm cái thứ kèn này trong sân bóng đá.
Bác vậy còn đỡ, lúc đầu em tưởng Tivi bị hỏng, ngồi đập hoài mà nó chẳng bớt. Về sau mới biết đó là tiếng kèn của Nam Phi. Giải pháp về sau là ra quán cafe và ngồi xa xa 1 chút.
Có rất nhiều phàn nàn về world cup như quả bóng, mặt sân, tiếng kèn... có lẽ cái hay nhất may mà không được đó là lễ hiến tế
 
Kết quả lượt trận hôm qua
Ket qua 2.jpg
Lịch thi đấu đêm nay
Untitled.jpg
Không biết có ai muốn bình loạn về 03 trận này đây --=0
 

File đính kèm

  • Lich hom nay.jpg
    Lich hom nay.jpg
    7.1 KB · Đọc: 11
Lần chỉnh sửa cuối:
Kết quả lượt trận hôm qua (Sáng giờ vào mãi GPE mãi không được)
Ket qua.jpg

Lịch thi đấu của ngày hôm nay
Lich.jpg

(Vẫn chưa có bác nào ra kèo và bắt độ)
 

File đính kèm

  • Ket qua.jpg
    Ket qua.jpg
    21.6 KB · Đọc: 11
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình ấn tượng phong cách thi đấu của đội Bờ Biển Ngà, phải nói là hôm qua đội bóng này đã chơi một trận cầu quá hay, các cầu thủ thi đấu lăn xả, chạy chỗ tốt, kèm người sát đến nỗi khi C. Ronaldo có bóng gần khu vực 30m là có ngay 3 hậu vệ của Bờ Biển Ngờ (BBN) bao vây khiến cầu thủ này không thể thực hiện đường chuyền cho đồng đội hay sút bóng, mỗi khi các cầu thủ Bồ Đào Nga (BDN) có bóng là các cầu thủ BBN ngay lập tức theo sát và gây khó khăn rất nhiều cho cầu thủ BDN trong việc chuyền banh cho đồng ơội. Trước trận đấu, phần đông đều cho rằng các cầu thủ BDN sẽ không khó khăn gì trong việc giành lấy 3 điểm, nhưng ngay từ đầu trận, BBN đã cho chúng ta thấy họ là đội bóng không dễ khuất phục như mọi người nghĩ. Tỳ số hòa theo tôi nghĩ là có phần may cho BDN vì BBN chơi trội hơn và họ có dàn thi đấu đồng đều hơn BDN. Lấy làm tiếc cho BDN nhưng bóng đá là vậy đó, luôn có bất ngờ và chính sự bất ngờ này luôn thu hút hàng vạn người trên khắp thế giới dõi theo những trái bóng lăn mỗi khi những trận thi đấu bóng đá đỉnh cao diễn ra. Tiếc cho C. Ronaldo chưa ghi được bàn thắng nào kể từ khi anh ta còn thi đấu cho CLB nhưng những ai yêu mến R hãy tiếp tục dành cho anh ta những hy vọng, hy vọng vào những trận cầu sắp tới, trái bóng còn tiếp tục lăn là còn hy vọng.....!!!!
 
Đêm nay sẽ diễn ra những trận thi đấu của các đội bóng không phải là "ông lớn" nhưng từ phong cách thi đấu của đội bóng BBN, chúng ta có thể thấy những đội bóng được xem là dưới cơ lại là những đội bóng có lối thi đấu ấn tượng hơn cả (trừ đội tuyển Đức - những cỗ xe tăng là đội bóng có được phong độ tốt như thời trước kia mặc dù bây giờ đa số họ đều là những cầu thủ trẻ). Hãy chờ xem những đội bóng Chile, Honduras thi đấu như thế nào đây ?
 
Thất vọng tràn trề với Tây Ban Nha.
Ứng cử viên cái kiểu gì không biết. Mùa bóng này chắc là mùa bóng của các đội được đánh giá là yếu đây.
Có thể trận chung kết sẽ có sự góp mặt của người Đức rồi

Kết quả lượt trận hôm qua

Ket qua.jpg

Lịch thi đấu hôm nay
Lich.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lúc đầu em tưởng Tivi bị hỏng, ngồi đập hoài mà nó chẳng bớt. Về sau mới biết đó là tiếng kèn của Nam Phi. Giải pháp về sau là ra quán cafe và ngồi xa xa 1 chút.
Có rất nhiều phàn nàn về world cup như quả bóng, mặt sân, tiếng kèn... có lẽ cái hay nhất may mà không được đó là lễ hiến tế

/-)ó là nét văn hóa của 1 dân tộc hay vùng lãnh thổ mà; Giống như quân tình nguyện Việt nam tại Campuchia được thân tình mời thưởng thức mắm bồ hóc của họ thôi mà.

Lấy đâu xa, được mấy người dân Bắc lần đầu tiên xực món sầu riêng mà khen ngon đâu!

(Nhắc khẻ các bạn: Nếu đề cập nhiều quá vấn đề này, coi chừng bị liên tưởng đến tội fân biệt chủng tộc đó nha!)

Chúc vui!
 
Đội TBN chơi hay nhưng may mắn không mỉm cười với họ, nhiều cú sút xa nhưng không chính xác, giữ bóng tốt, đường chuyền ngắn, chính xác, tốc độ cao nhưng Thụy Sỹ che chắn khung thành với số đông gây khó khăn cho TBN trong việc chuyền banh vào vòng 16m50 cho đồng đội ghi bàn. Nhiều cú sút vào khung thành nhưng đa số đều đi quá cao và không gây khó khăn cho thủ môn TS. Tỷ số 1-0 làm thất vọng biết bao trái tim người hâm mộ đội bóng TBN, đội bóng đương kim vô địch châu Âu.
 
Bắt đầu. Pháp - Mehico. Hy vọng Domenech sẽ có chiến thuật hợp lý để không bị tạo ra bất ngờ nữa
Híc, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Hi vọng sớm thôi, cơ hội chia đều cho cả 2 đội
 
Lần chỉnh sửa cuối:
WORlD CUP lấn ác tất cả;


Kể cả việc tổ chức sinh nhật của cộng đồng chúng ta.

Giờ này năm trước đã rôm rã lắm rồi thì fải.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một thoáng buồn cho Đội tuyển Pháp, Một chút tiếc nuối cho Nigeria, một chút nể Hàn - Bản lĩnh của các cầu thủ Hàn và cả Triều Tiên mà các cầu thủ Việt Nam nên học họi
Có lẽ cái bệnh "Ngôi sao" đã thui chột các cầu thủ của ta

Ket qua.jpg

Hy vọng hôm nay sẽ có những bất ngờ mới

Lich.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đúng như dự đoán của nhiều người, Anh đã theo chân Pháp làm thất vọng cho nhiều ngượi:

Ket qua.jpg

Lich.jpg

(Mấy đêm trắng rùi, giờ buồn ngủ qua....--=--)
 
Vậy là Brazin cũng giống như Hà Lan và Argentina. Ba đội đã ghi tên mình chính thức và vòng tiếp theo với 6 điểm. Nhiều đội được cho là "hạt giống" thì nguy cơ bị "tịt" là rất cạo

Ket qua.jpg

Lich.jpg
 
Thương cho Triều Tiên, tinh thần thì tốt nhưng đã bị vỡ trân.
Chile thì may mắn khi ghi bàn trong tư thế việt vị, được thi đấu hơn người ....
Ket qua.jpg

Hôm nay còn 1 trận, chưa thấy bác nào ra kèo nhỉ, kèo của châu Á là 2 thua nửa.
Wind bắt Honduras, bác nào muốn chơi 1 chầu nhậu thì chơi nhé
 
Vòng 1 đã dần bước về những trận cuối, có những đội đã quyết định được số phận của mình, còn có những đội phải sinh tử
Ket qua.jpg

Lich.jpg
 
Xin chúc mừng Hàn Quốc, hy vọng Hàn Quốc sẽ tiến xa vì trận sắp tới sẽ chỉ phải gặp Uruquay. Chia buồn cùng các vị thần Hy Lạp.
Pháp và chủ nhà thì cùng ôm nhau chia tay vòng loại, những chú gà trống nay chở thành gà mẹ hết rùi. Tưởng như những chú gà này sẽ giống như world cup 2002, chia tay vòng bảng mà không có 1 bàn thắng nào . Cuối cùng cũng "đẻ" được 1 quả

Ket qua.jpg

Lich.jpg
 
Lịch sử World Cup

Giải vô địch bóng đá thế giới, còn gọi World Cup, là giải đấu bóng đá do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức bốn năm một lần cho tất cả các đội tuyển bóng đá quốc gia của những nước là thành viên FIFA.
Giải vô địch bóng đá thế giới quy tụ tất cả các đội bóng hàng đầu thế giới đọ sức với nhau giành chức vô địch, không kể đó là những đội bóng nghiệp dư hay chuyên nghiệp. Ngoài ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên, có thể xem World Cup là một giải đấu phản ánh tương đối chính xác trình độ của các ĐTQG cũng như mức độ phát triển của các nền bóng đá ở các Châu lục khác nhạu trên toàn cầu.
Lịch sử
Italia tưởng tập hợp những đội bóng mạnh nhất của các quốc gia trong một trận cầu tranh chức vô địch thế giới bắt nguồn từ thập niên 1920, do một nhóm các nhà quản lItalia bóng đá Pháp, đứng đầu là Jules Rimet, đề xướng.
Nghị quyết việc tiến hành đều đặn Giải vô địch bóng đá thế giới được Đại hội FIFA họp tại Amsterdam thông qua năm 1928. Trong thời kỳ này bóng đá nhà nghề đã có một quy mô rộng lớn song những cuộc đấu ở Thế vận hội thì chỉ cho phép các cầu thủ nghiệp dư tham gia nên không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của giới bóng đá.

france.jpg
Pháp vô địch World Cup 1998
Tên gọi chính thức về Giải vô địch bóng đá thế giới đã có vài lần thay đổi. Thoạt đầu nó được gọi là "Cúp thế giới" (World Cup, Coupe du monde) sau đó là "Cup Jules Rimet" (tên của cựu chủ tịch FIFA), rồi đến "Giải vô địch bóng đá thế giới - Cup Jules Rimet" và sau cùng là "Giải vô địch bóng đá thế giới".
Giải đấu đầu tiên năm 1930 chính thức được tổ chức tại Uruguay, với sự tham dự của 13 đội tuyển. Và chiếc cúp vàng thứ nhất mang tên "Jules Rimet" đã lọt vào tay chính đội chủ nhà.
FIFA World Cup diễn ra đều đặn 4 năm một lần, trừ hai kỳ bị huỷ bỏ vào các năm 1942 và 1946 vì ảnh hưởng của Thế chiến thứ hai.
Trong thập niên 1950, giải vô địch bóng đá thế giới nhanh chóng tái khẳng định vị trí và tiếp tục duy trì thế độc tôn là sự kiện thể thao lớn nhất trong thời hiện đại, được tổ chức luân phiên ở các nước khu vực châu Âu và châu Mỹ. Thế nhưng mãi đến kỳ thi đấu gần đây nhất người ta mới thấy một bước đột phá khi Hàn Quốc và Nhật Bản được chọn đăng cai World Cup 2002.
Từ năm 1970 trở về trước, đội vô địch thế giới được trao "cúp vàng" mà trong các văn kiện chính thức của FIFA gọi là "vật phẩm nghệ thuật". Đó là bức tượng nhỏ hình "Nữ thần chiến thắng Nike" (theo thần thoại Hy Lạp) mà trong giới bóng đá thường gọi là tượng "Nữ thần vàng". Theo đơn đặt hàng của FIFA, chiếc tượng này được hoàn thành năm 1928 do một người thợ kim hoàn ở Paris tên là Abel Lafleur đúc bằng vàng thật, nặng 1,8 kg (với chiếc đế bằng đá hoa cương nặng chừng 4 kg), trị giá 10.000 USD.
Trước Giải vô địch bóng đá thế giới năm 1970, FIFA giữ "Cup vàng" theo điều lệ quy định để rồi trao cho liên đoàn bóng đá quốc gia thuộc nước có đội bóng đoạt chức vô địch thế giới rồi trả lại cho FIFA trước khi tiến hành vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới lần sau.

brazil.jpg
Brazil vô địch World Cup 2002
Năm 1970, sau ba lần vô địch, như trong điều lệ quy định, đội Brazil đã được trao tặng vĩnh viễn "Nữ thần vàng". Sau đó FIFA đặt làm chiếc cup mới lấy tên là Cup thế giới FIFA. Chiếc cup này là Cup luân lưu, không đội bóng nào có thể đoạt vĩnh viễn cả. Những đội bóng chiến thắng sẽ được trao tặng chiếc cup mẫu thu nhỏ để làm kỷ niệm cùng với việc được giữ chiếc cup chính thức trong thời gian giữa hai giải vô địch bóng đá thế giới. Chiếc cup mới được đúc bằng vàng thật do nghệ sỹ người Italia Silvio Gazzaniga sáng tác, chiều cao 36 cm, nặng 5 kg, trị giá 20.000 USD. Cup này do người thợ kim hoàn Stabilimento Artistico Bertoni ở thành phố Milano đúc. Chiếc cúp mang hình hai thanh niên với bốn cánh tay giơ cao đỡ lấy quả Địa Cầu.
Đã có 17 kỳ thi đấu nhưng chỉ có 7 quốc gia đoạt giải vô địch. Trong đó, Brazil dẫn đầu với 5 lần đoạt cúp vàng và cũng là đội tuyển duy nhất có mặt trong tất cả các vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới. Italia đã 4 lần vô địch, Đức đã 3 lần nhận danh hiệu vô địch. Còn Hungary là đội tuyển ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup và cũng là đội duy nhất ghi được hơn 10 bàn thắng trong một kỳ giải.
Lucien Laurent là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức tại Uruguay, ông là thành viên duy nhất của đội tuyển Pháp tham dự World Cup 1930 hiện còn sống để chứng kiến Pháp đăng quang tại Pháp vào năm 1998.
Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 15 bàn trong lịch sử các kỳ thi đấu Cúp bóng đá thế giới. Vòng chung kết World Cup năm 1998 tại Pháp, anh đã ghi được 4 bàn thắng cho Brazil; năm 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản, anh ghi thêm 8 bàn; năm 2006 tại Đức, anh tiếp tục ghi thêm 3 bàn thắng nữa cho riêng mình. Gullermo Stabile là tuyển thủ đầu tiên lập cú hat-trick (tức là 3 bàn thắng) trong một trận đấu. Đó là tại vòng chung kết World Cup lần thứ nhất ở Uruguay.
"Vua bóng đá" Pele được xem là cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn tại World Cup, và Roger Milla của Cameroon là cầu thủ lớn tuổi nhất (42 tuổi) tham gia Cúp bóng đá thế giới.
Luật đá phạt đền 11 mét được áp dụng lần đầu tiên tại World Cup 1974 ở Munich (Đức).
*Những chân sút hàng đầu
1.Just Fontaine (1958 - 13 bàn) là người đến nay vẫn giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại một kỳ WorldCup, giúp đội tuyển Pháp giành giải hạng ba tại Thụy Điển vào năm 1958.
2. Eusebio (1966 - 9 bàn), biệt hiệu: The Black Pear - "Viên ngọc đen" - ghi 9 bàn thắng tại World Cup 1966 cho Bồ Đào Nha, đoạt danh hiệu vua phá lưới. Kỷ lục của Eusebio đến nay vẫn là một biểu tượng không vượt qua được.
3.Pele (1958, 1962, 1966, 1970 - 12 bàn), "Vua bóng đá Pelé". Qua 4 kỳ World Cup, Pelé có được 12 bàn thắng và trở thành huyền thoại không chỉ của bóng đá Brasil mà của thế giới.
4.Mario Kempes (1974, 1978, 1982 - 6 bàn), nổi tiếng với biệt hiệu "El Matador" nhưng có 2 kỳ World Cup anh không có bàn thắng. Năm 1978, với 6 bàn thắng, Mario Kempes đã giúp Argentina lần đầu tiên trở thành vô địch Cup thế giới trên sân nhà.
5. Gerd Mueller (1970, 1974 - 14 bàn) là một chân sút siêu hạng của ĐTQG Đức, mang lại vinh quang cho "những cỗ xe tăng" vào năm 1974 với 10 bàn thắng tại Mexico. Bốn năm sau, anh tiếp tục giúp Đức có thêm 4 bàn.
6. Paolo Rossi (1978, 1982 - 9 bàn), hai kỳ World Cup với 9 bàn thắng, Rossi trở thành huyền thoại của Italia.
7.Gary Lineker (1986, 1990 - 10 bàn) 6 bàn thắng trong World Cup 1986, 4 bàn trong World Cup 1990, anh đã đưa đội tuyển Anh một lần vào tứ kết và một lần vào đến bán kết.
8. Diego Maradona (1982, 1986, 1990, 1994 - 8 bàn) tham dự 4 kỳ World Cup với 8 bàn thắng, Maradona nổi tiếng với hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup 1986: "bàn tay của Chúa" và một bàn thắng đẹp như mơ sau khi đi qua hàng loạt cầu thủ Anh.
9.Juegen Klinsmann (1990, 1994, 1998 - 11 bàn) 3 lần tham dự World Cup với 11 bàn thắng, là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức năm 2006, trở thành người hùng mọi thời đại của "những cỗ xe tăng". Klinsmann dẫn dắt Đức giành vinh quang tại Italia vào năm 1990.
10. Hristo Stoichkov (1994, 1998 - 6 bàn) một lần tham dự World Cup cùng Bulgaria vào năm 1994 và để lại nhiều kỳ tích. Với 6 bàn thắng và danh hiệu vua phá lưới là minh chứng cho khả năng của tiền đạo này. Nhờ thi đấu xuất sắc, năm đó Stoichkov giúp Bulgaria đoạt hạng tư chung cuộc.
12.Ronaldo (1994, 1998, 2002, 2006 - 15 bàn) là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (15 bàn) trong các kỳ World Cup tính đến thời điểm ngày 6 tháng 7 năm 2006, đã phá vỡ kỷ lục của Gerd Müller. World Cup 1994 và 2002, Ronaldo cũng góp tên mình vào danh sách 10 chân sút huyền thoại của World Cup với 12 bàn thắng. Tại Đức, Ronaldo vẫn là chân sút số một của Brasil.

*Kết quả các trận chung kết World Cup
italia.jpg
Italia vô địch World Cup 2006

Sưu tầm
 
*Kết quả các trận chung kết World Cup

1 Kết quả các trận trung kết:
Ket qua trung ket.jpg

*Các vua phá lưới trong lịch sử World Cup
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Wolrd Cup là Ronaldo người Brazil với 15 bàn ở 3 kỳ World Cup 1998 ( 4 bàn), 2002 (8 bàn), 2006 (3 bàn).
Ngoài ra, Just Fontaine, cầu thủ Pháp là người ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup: 13 bàn tại World Cup 1958.

Vua pha luoi.jpg

Sưu tầm
 

File đính kèm

  • Vua pha luoi.jpg
    Vua pha luoi.jpg
    14.3 KB · Đọc: 8
Kết quả những trận cuối ở vòng 32

Ket qua va lich.jpg
 
Vậy là Ý đã theo chân Pháp. Con ngựa đi theo con gà rồi. Dù sao thì họ cũng đã thể hiện được mình ở những phút cuối cùng. Đúng là bóng đá thì không thể nói trước điều gì. Đầy bất ngờ và sứng đáng là môn thể thao vua

Ket qua.jpg

Kèo châu Á:
- Đan Mạch - Nhật Bản: 0:1/4
- Hà Lan - Cameroon: 0:3/4
 
Rất nhiều ông lớn đã ra đi. Tuy nhiên tính hấp dẫn thì không hề suy giảm.
Nỗi buồn của người Pháp, người Ý...Niềm tự hào của người Nhật, người Hàn

Ket qua.jpg

Kèo châu Á:
- Brazil (N) vs Portugal: 0:1/4
-
Ivory Coast (N) vs North Korea : 0: 1 1/2
- Spain (N) vs Chile: 0:1
- Switzerland (N) vs Honduras: 0:1

(Không hiểu sao dạo này vào GPE hơi khó)
 
[SPAM] Hiểu về tỷ lệ cá cược sung quanh quả bóng!!!

Chắc các bác yêu bóng đá hay đọc thể thao sẽ thường thấy trên mặt báo thường ghi về các tỷ lệ cá cược. Ngoài mục đích đen (Chơi cờ bạc) ra thì nó thể hiện sự nhận định của các nhà chuyên môn về sự mạnh yếu giữa các đội thi đấu với nhau.
Wind xin được spam 1 chút về tỷ lệ và ý nghĩa của các tỷ lệ nhé. (Nhưng các bạn đừng có theo để nhằm vào mục đích cá độ nhé)
Bài viết này giúp anh em hiểu rõ hơn cách đặt điểm theo tỷ lệ Châu Á.

- Trước hết bạn phải nắm rõ tỷ lệ Châu Á sẽ không có phuơng án đặt cho cửa hoà, chỉ có 2 phương án đặt cửa trên và dưới.

- Đội đứng trước là đội chủ nhà, đứng sau là đội khách, tương ứng là tỷ lệ nhân điểm.

- Cột tỷ lệ thể hiện đội nào cửa trên, đội nào cửa dưới.

Những ví dụ cụ thể:

- Ở trường hợp này, tỷ lệ 0: 0 (hoà-được-thua), hai đội ngang bằng nhau. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hoà, thành viên lựa chọn đội nào cũng sẽ được giả lại điểm đặt; còn nếu một trong hai thắng, thành viên chọn đội nào sẽ được điểm thưởng theo tỷ lệ.

- Ở trường hợp này, tỷ lệ 1/4:0 (Chelsea chấp đồng banh nửa trái). Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hoà, chọn Chelsea sẽ mất nửa số điểm đặt, chọn AC Milan sẽ được nửa số điểm đặt. Nếu AC Milan hoặc Chelsea đội nào thắng, thành viên sẽ được thưởng đủ điểm theo tỷ lệ.

- Ở trường hợp này, tỷ lệ 0:1/2 (AC Milan chấp nửa trái). Nếu hoà, chọn AC Milan sẽ mất hết số điểm đặt, còn chọn Chelsea sẽ được thưởng đủ điểm theo tỷ lệ. Trường hợp AC Milan thắng sẽ được thưởng đủ điểm theo tỷ lệ. Còn chọn Chelsea sẽ mất hêt số điểm đặt.

- Ở trường hợp này, tỷ lệ 3/4:0 (Chelsea chấp 1 trái ăn nửa). Nếu Chelsea thắng 1-0, chọn họ sẽ được ăn nữa số điểm đặt, ngược lại chọn AC Milan sẽ thua nửa số điểm đặt. Chelsea thắng 2-0 trở lên, chọn họ sẽ được thưởng đủ điểm theo tỷ lệ, ngược lại chọn AC Milan sẽ mất hết số điểm đặt.
Tương tự anh em cứ áp dụng với kèo cao hơn...

Hướng dẫn tỉ lệ Tài/Xỉu :

OVer / Under(O/U) hay còn gọi là Tài - Xỉu trong bóng đá là tổng số bàn thắng trong trận đấu đó.Tôi xin nói về O/U trong cả trận đấu :
Ví dụ : Everton - Liverpool tỉ lệ O/U 2 => cả trận đấu có 2 bàn thắng thì hòa tiền.Nếu BET OVER thì phải có từ 3 bàn trở lên mới Win kèo.Còn nếu BET UNDER thì dưới 2 bàn sẽ Win kèo .
Tỉ lệ O/U 2 1/4 :Nếu BET OVER khi mà có 2 bàn thắng thì lose 1/2 tiền mình bỏ ra,Có 3 bàn thì Win kèo.Nếu Bet Under có 2 bàn thắng thì Win 1/2 số tiền,có dưới 2 bàn thì Win Kèo !
Tỉ lệ O/U 2 1/2 : Nếu BET OVER khi có 2 bàn thắng thì Lose ,có 3 bàn thì Win .Còn Bet Under có 2 bàn trở xuống thì Win.
Tỉ lệ O/U 2 3/4 : Nếu BET OVER khi có 3 bàn thắng thì Win 1/2 money,có 4 bàn thì Win đủ ,dưới 3 bàn thì LOse . Nếu bet UNDER :khi trận đấu có 3 bàn thắng thì Lose 1/2 money,trên 3 bàn thì Lose full ,còn dưới 3 bàn thì Win full.
Còn các tỉ lệ khác tương tự nhé....
===>Nói chung Tài xỉu thì rất là dễ hiểu và dễ BET,Chỉ cần nhớ Tài luôn ngược với Xỉu là Ok.Tôi hay BET Tài hơn vì khi xem bóng đỡ phải hồi hộp,đội nào tấn công cũng Ok.Càng tấn công nhiều càng thích...BET XỈu thì tốt nhất là tắt tivi ngủ cho lành ,xem đau tim lắm..Ha ha !!!

(Sưu tầm)
 
Vậy là thời gian cho World cup 2010 đã đi hết 1 nửa đường.
Tổng số 64 trận đấu đã đi hết 48 trận. Trong đó cũng có rất nhiều bất ngờ lớn.
Nam Mỹ thì vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình.

ket qua.jpg

Lich thi dau.jpg
 

File đính kèm

  • Lich thi dau.jpg
    Lich thi dau.jpg
    122.3 KB · Đọc: 14
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong bảng các đội lọt vào vòng 2 có một chút nhằm là STT 54 không có mà thấy 2 hàng 55. (đội bóng "Bờ ra xin") yêu dấu của em đâu?
 
Trong bảng các đội lọt vào vòng 2 có một chút nhằm là STT 54 không có mà thấy 2 hàng 55. (đội bóng "Bờ ra xin") yêu dấu của em đâu?
Oài nhầm thật, Sorry nhé
Đã sửa lại
Năm nay mình không thích Brazil lắm vì không còn những điệu Samba như xưa.
Năm nay mình thích Lối chơi của người Đức, Yêu Triều Tiên (Cả 2 miền). Tiếc là 1 đã ra đi.
 
Phút thứ 55:

Tỷ số là Đức 2 - Anh 1

Phút thứ 72

Tỷ số là Đức 4 - Anh 1

Chúc mừng đội tuyển Đức
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bản lĩnh người Đức. Thầy phù thủy đã không thể giúp Anh đi tiếp (Công thức Đức + World cup 2010 = Vé về nước cho đội tuyển Anh)
Cũng không may mắn cho Anh lắm. Nhưng phải nói Cỗ xe Tăng trẻ đã nghiền nát ĐT Anh một cách rất thuyết phục

Ket qua va lich.jpg

Tỷ lệ của 02 trận hôm nay: (Theo tỷ lệ châu Á)

Netherlands
(N) vs Slovakia: 0:1
Brazil (N) vs Chile: 0:1
 
Hà Lan sẽ gặp Brazil.
Không có nhiều bất ngờ trong vòng 16 này (Ngoại trừ Anh được đánh giá mạnh hơn Đức nhưng đại bại)

Ket qua, lich.jpg
 
Một trận đấu buồn ngủ quá.
Chung cuộc: Nhật - Paraquay 3 - 5 (1 Lượt cuối của Nhật không đá)
Hy vọng trận sau giữa ông Tây và ông Bồ sẽ tốt hơn
 
Vậy là chỉ còn vài trận nữa World cup sẽ kết thúc.
Ông Tây và ông Bồ cũng đã cống hiến 1 trận đấu hay, nhưng cũng hơi ít bàn thắng.

Lich thi dau.jpg

Hôm sinh nhật GPE cũng là hôm Đức - Argentina gặp nhau. Đây cũng có thể được coi là trận chung kết sớm (21h ngày 3/7/2010)
 
Đêm nay và rạng sáng ngày mai sẽ có 02 trận của vòng Tứ kết

Tỷ lệ đặt điểm tại Châu Á:
Brazil (N) vs Netherlands : 0:1/2
Uruguay (N) vs Ghana: 0:1/2

Để xem World Cup 2010 trực tuyến trên máy tính:

Để xem trực tiếp các trận đấu World Cup 2010, bạn có thể dùng trình duyệt web để truy cập vào 1 trong 10 địa chỉ sau:

http://efootballtv.com: tường thuật tất cả các trận đấu với chất lượng video cao nhất.
http://www.justin.tv/directory/sports/soccer: tường thuật tất cả các trận đấu World Cup 2010.
http://www.ustream.tv/discovery/live/sports-soccer: tường thuật theo nhiều kênh.
http://hostream.net: tường thuật với chất lượng video tốt.
http://espn.go.com/espn3/index/_/sport/soccer-futbol
http://streamick.com/
http://tvbunch.com/16/Live-Streams/worldcup2010
http://www.goalstage.com/category/live-streaming/
http://channelsurfing.net
http://atdhe.net/index.html
 
Rất tiếc cho Brazil (And me): Tỷ số cuối cùng giữa Brazil - Hà Lan: 1-2
Xin chia buồn cùng các fans của Brazil và chúc mừng cho Hà Lan

Trận đấu tiếp theo sẽ như thế nào đây: Uruquay - Ghana
 
Rất tiếc cho Brazil (And me): Tỷ số cuối cùng giữa Brazil - Hà Lan: 1-2
Xin chia buồn cùng các fans của Brazil và chúc mừng cho Hà Lan

Trận đấu tiếp theo sẽ như thế nào đây: Uruquay - Ghana

Thiệt là đau lòng khi brazil bị thua là sao, qua hiệp 2 đá kỳ quá nên đau lòng ghê (@$%@
 
Hà Lan trong giải này thường là hiệp 1 rất nhạt nhoà nhưng hiệp 2 vùng lên mạnh mẽ , nó làm đối phương hoang tưởng. Mình cho rằng Brazin hơi tự phụ không nghiên cứu kỹ đối phương nên phải trả giá thôi.
 
Buồn quá! Mình cổ vũ cho Brazil bao nhiêu thì càng buồn bấy nhiêu. Hiệp 1 họ đá hay bao nhiêu thì hiệp 2 đá rối tung bấy nhiêu. Công nhận là Hà Lan đá càng cuối trận càng hay. Hà Lan thắng là 1 điều tất yếu khi hiệp 2 Brazil chơi thiếu người. Chúc mừng Hà Lan nhé!
 
Bước ngoặt của trận đấu từ pha "đốt lưới nhà" của Felipe Melo ở phút 53'.
Những tình huống cố định đã giết chết các vũ công Samba này
 
Một trận đấu hay.
Ghana đã thi đấu quá hay nhưng vận may đã không đến với họ. Penatly ở phút thứ 121' đã trúng xà ngang bay lên trên và ra ngoài (A. Gyan sút hỏng). Kết quả 120 phút 1:1
Sau loạt đá luân lưu Ghana vẫn không vượt qua được "cái rớp" với penalty và loạt này: Uruquay - Ghana: 4:2
Đội bóng cuối cùng của Châu Phi cũng đã về nước. Những cuộc đọ sức còn lại vẫn chỉ là Châu Âu và Nam Mỹ
 
Trước trận Hà Lan-Uruguay: Lịch sử đang vẫy gọi

Cả Uruguay và Hà Lan đang có cơ hội rất lớn để mở ra trang sử mới khi mà trận chung kết World Cup 2010 chỉ cách họ đúng một trận đấu.

Với việc hai lần bước lên bục cao nhất tại các kỳ World Cup (1930, 1950) và hai lần vào bán kết vào các năm 1954, 1970 cùng với việc là đội bóng Nam Mỹ duy nhất lọt vào bán kết World Cup 2010, Uruguay đang phải gánh trên vai một sứ mệnh vô cùng nặng nề.

Huấn luyện viên Oscar Tabarez nói: "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi làm được điều mà các thế hệ cầu thủ trước đã làm vào các năm 1930 và1950. Cho đến nay, họ vẫn là thần tượng của các chúng tôi."

Giành quyền vào vòng bán kết World Cup 2010 cho đến lúc này vẫn là một điều kỳ diệu đối với Uruguay. Bởi ở vòng tứ kết, họ tưởng chừng đã phải dừng cuộc chơi trước Ghana - đội bóng bị đánh giá thấp hơn được hưởng quả phạt penalty ở phút 121. Nhưng may mắn đã mỉm cười với đội bóng Nam Mỹ, khi Gyan đá hỏng quả phạt 11m định mệnh để rồi gục ngã trên chấm luân lưu.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, gặp Hà Lan, cơ hội của Uruguay là không nhiều trong khi họ lại thiếu vắng hàng loạt cầu thủ xuất sắc như tiền đạo Luis Suarez (bị treo giò), hậu vệ Jorge Fucile, tiền vệ Nicolas Lodeiro và có thể là cả thủ quân Diego Lugano do bị chấn thương.

Trong khi đó, lịch sử còn đè lên vai người Hà Lan gánh nặng hơn nhiều khi mà các cầu thủ xứ sở hoa tuylíp dường như bị che lấp bởi những cái bóng quá lớn của Johan Cruyff, Johan Neeskens và Johnny Rep.

Tại hai kỳ World Cup 1974 và 1978, Hà Lan phải miễn cưỡng vào vai "phù dâu, phù rể", dù đôi lúc họ còn tỏa sáng hơn cả đối thủ của mình. Thua Tây Đức và Argentina ở hai trận chung kết này vẫn còn là nỗi đau trong lòng người hâm mộ "Cơn lốc màu da cam."

Ngay cả các tên tuổi như Marco Van Basten, Ruud Gullit hay Frank Rijkaard thuộc thế hệ Vàng đã mang về cho Hà Lan chiếc cúp vàng châu Âu năm 1988 cũng không thể biến giấc mơ World Cup của người Hà Lan thành hiện thực. Và trước đối thủ Uruguay nhẹ ký hơn, họ dường như đang đứng trước cơ hội vàng để ghi tên mình vào bảng vàng World Cup lần này.

Trong cuộc đối đầu này, đội hình của Hà Lan hội tụ gần như đầy đủ các anh tài như Wesley Sneijder - tiền vệ này đang có cho riêng mình bốn bàn thắng, tiền đạo Van Persie, Arjen Robben... Tuy nhiên, "Cơn lốc màu da cam" lại thiếu vắng hậu vệ cánh phải Van der Wiel và tiền vệ Nigel de Jong, đều bị treo giò.

Lịch sử đang vẫy gọi cả Hà Lan và Uruguay và liệu họ có làm nên lịch sử? Một lối chơi thực dụng của người phương Tây liệu có quật đổ lối chơi thiên về kỹ thuật, có phần ngẫu hứng đầy cảm tính của bóng đá Nam Mỹ./.


Hồ Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tỷ lệ châu Á:

Hà Lan - Uruquay: 0:3/4
 
Hà Lan-Uruguay: 3-2

ket qua.jpg

Hôm nay sẽ có trận Đức - Tây Ban Nha lúc 1h30 (Rạng sáng ngày mai)

Tỷ lệ châu á:
Đức - Tây Ban Nha: 0:0

Trong đó Tây Ban Nha được chấp điểm nhiều hơn do được đánh giá cao hơn.

Chỉ còn 03 trận đấu nữa thì world cup 2010 sẽ kết thúc.
Toàn bộ các trận đấu còn lại đều được chơi vào lúc 1h30. (Hơi đuối. Hà Nội thì nóng nữa)
 
Bạch tuộc 'tiên tri' chọn Tây Ban Nha thắng

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/07/3BA1DC53/

Cả nước Đức ngỡ ngàng khi con bạch tuộc 'tiên tri' Paul của họ đoán Tây Ban Nha chiến thắng trong trận bán kết World Cup.
Ảnh bạch tuộc bị sửa bằng photoshop

bb.jpg

"Thầy bói" Paul đoán Tây Ban Nha thắng. Ảnh: AFP.

Con bạch tuộc này không hề đoán sai kết quả tất cả 5 trận của đội tuyển Đức ở mùa World Cup này. Do đó dự đoán của Paul cho trận bán kết ngày 7/7 tới được cả thế giới trông chờ.

Màn đoán kết quả của Paul được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia Đức hôm nay. Hai hộp nhựa, một chứa quốc kỳ Đức, một của Tây Ban Nha được thả vào bể kính của Paul ở viện hải dương miền tây nước Đức. Trong mỗi hộp đều chứa thức ăn. Như trêu ngươi, ban đầu Paul chần chừ ở lá cờ Đức trước khi tiến đến chiếc hộp chứa quốc kỳ đối thủ, AFP cho hay.

Trước đó, nhiều người suy diễn Paul bị màu sắc cờ Đức quyến rũ. Tuy nhiên, nó từng chứng minh không chỉ đúng khi đoán Đức thắng Anh và Argentina, nó cũng chính xác khi đoán Đức thua Serbia.

Video Paul đoán Tây Ban Nha thắng Đức
Video bạch tuộc đoán Đức thắng Argentina

Trong giải vô địch châu Âu năm 2008, bạch tuộc Paul cũng lập kỷ lục đoán chính xác đến 80%, chỉ sai duy nhất một trận, chính là trận chung kết giữa Đức và Tây Ban Nha. Paul đoán Đức thắng nhưng cuối cùng nước này thất thế và Tây Ban Nha đăng quang vô địch Euro.

Bây giờ, cả nước Đức hẳn nhiên mong muốn hơn bao giờ hết một lần nữa bạch tuộc Paul sai.
 
Hãy cảnh giác với các thủ thuật làm bóng nhé.
Bãi xe tại kho của wind đã thêm rất nhiều xe được cắm vì đi theo Messi --=0
 
Thật sự mà nói trận tối qua coi buồn ngủ không hấp dẫn mặc dù có 5 trái vào lưới. Ai nói đá banh thắng là nhờ hay đúng là còn phải vận may nữa (mặc dù ủng hộ cơn lốc da cam). Nhớ trái banh đầu tiên Hà Lan đá vô, cú sút xa đẹp nhưng mà xem kỷ chả phải trúng cột dọc rồi vào khung thành luôn sao.

Tối nay cỗ xe tăng đá với bò húc --=0--=0--=0--=0. Mặc dù bạch tuột paul đã tuyên đoán Tây ban nha = "Tây bán nhà" thắng nhưng bé vẫn rất tin vào cỗ xe tăng...có uy tín và chất lượng trong nhiều chục năm vừa qua.

Chắc chắn sẽ hạ đo ván bò húc và đoạt vô địch...cứ chờ xem nhé }}}}}}}}}}
 
Xe nào cũng được, miễn "ngon ngon" mà "rẻ rẻ" là được
Khi nào mấy cha ấy "đi luôn" nhớ báo cho mấy anh em nghèo 1 tiếng nha!

Qua Thông tin world - cup 2010, tệ hạ cũng xin thông tin có nhiều sinh linh cũng được giải thoát bởi mùa world cup này bởi kèo trên thua kèo dưới không lường.
Còn tệ hạ thì cũng ra 1 đóng bệnh khi sáng nay đi chụp hình cùng siêu âm do phải thức đêm khuya với những quả bóng vàng
Còn lão ndu96081631 cũng vậy, hãy cẩn trọng gìn giữ sức khoẻ đi, đừng thức khuya rồi hút thuốc cho cố vào rồi uống ca phê của bà xã pha cho nữa kẻo sức khoẻ không đảm bảo để đi suốt quãng đường còn lại với gấu bông ở nhà nhé.

Thương nhờ ndu96081631, mong một lần gặp gỡ để được trao nụ hôn nồng thắm nhất
 
Trước giờ Đức và Tây Ban Nha
Không ngủ được mặc dù rất mệt. Hôm qua thức và tức ông Hà Lan. Hy vọng hôm nay sẽ có 1 trận cầu cống hiến.
Đội nào thắng hôm nay sẽ là đội có 70% "cầm" cúp về nước. Không biết các cầu thủ xứ sở hoa Tuylip có thực sự là giấu nghề không chứ đá thế này thì thành tích vào tới chung kết world cup của Hà Lan vẫn sẽ được giữ nguyên ở mức Á quân là cái chắc.

Tôi yêu phong cách Đức, bản lĩnh Đức....Đức. Hy vọng Đức sẽ vô địch.
Một đội tuyển không cần phải có "nhiều sao" nhưng cách của họ đã làm nguời hâm mộ phải phục.
Mơ một chút: Bao giờ cầu thủ của mình mới có được những phong cách và phẩm chất như vậy nhỉ???
Nhân đây xin mời các anh/chị tham gia bình loạn về các trận đấu, dự đoán về các trận trong ngày tại đây và dự đoán cho kỳ world cup 2010:

- Đội vô địch?
- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong kỳ world cup này (Vua phá lưới)?
- 2 đội sẽ lọt và trận trung kết

Thời gian tham gia cuối cùng: hết ngày 30/06/2010. (Hết vòng 16)

Phần thưởng là: 10 vé xem phim tại Megastar khi kết thúc world cup 2010 (Trao bằng vé).
(Dự đoán có thể gửi vào hộp tin nhắn)

Có vẻ như phần thưởng này đã không ai lấy được.
 
Đức bị thua 0-1 rồi, buồn quá đi
Con Bạch tuộc đem nó đi luộc thôi.
 
Fan Đức nổi điên với bạch tuộc 'tiên tri'

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2010/07/3BA1DCD9/

Người hâm mộ bóng đá ở Đức kêu gọi làm thịt bạch tuộc sau khi nhà tiên tri tám chân của họ dự đoán đội tuyển nước này thất bại trong trận bán kết World Cup hôm nay.

> Bạch tuộc chọn Tây Ban Nha thắng
"Bạch tuộc cho tất cả mọi người!", "Cả nước ăn salad bạch tuộc nào", là những câu mà độc giả của tờ Bild thốt lên sau khi đọc được tin dự đoán của "thầy" Paul.

pp1.jpg

Paul dự đoán Tây Ban Nha thắng. Ảnh: AP.

Cả nước Đức ngỡ ngàng khi "thầy" Paul hết mực yêu mến của họ dự đoán đội tuyển Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay. Trước đó, Paul dự đoán chính xác tất cả các trận có Đức tham gia.

Paul là một con bạch tuộc hai tuổi, sinh ra ở Anh. Nó được nuôi tại viện hải dương học ở miền tây nước Đức. Trước trận đấu vòng loại trực tiếp World Cup giữa Anh và Đức, nó cũng đoán đội Đức chiến thắng.

Một nhóm du khách Anh tới thăm "nhà" của Paul hôm qua, gõ nhẹ vào chiếc bể kính, song nó lẩn về một góc. "Ồ, Paul kìa. Mình không thích nó lắm. Hình như nó cũng cảm thấy xấu hổ", Der Westen dẫn lời một du khách nói

Video: Bạch tuộc 'tiên tri' dự đoán kết quả World Cup

Ở gần đó, hai bố con người Đức ra về sau chuyến viếng thăm viện hải dương. Cậu bé con vẫy tay: "Tạm biệt Paul", còn ông bố thì thầm: "Nếu Tây Ban Nha mà thắng, có lẽ chúng ta sẽ có món mực nướng".

pp.jpg


Du khách tới thăm Paul ở viện hải dương học. Ảnh: Der Westen. Năm 2008, Paul từng dự đoán sai kết quả trận chung kết vô địch châu Âu (EURO) giữa Đức và Tây Ban Nha. Nhiều người hâm mộ ở Đức chỉ mong lần này Paul cũng sai như thế.

Con bạch tuộc từng được coi là biểu tượng may mắn cho bóng đá Đức giờ đang là chủ đề bàn tán râm ran. Tờ Bild cho rằng nhờ dự đoán của nó mà doanh số bán mực có thể lên cao. "Tối nay, chúng tôi sẽ ăn món salad bạch tuộc và mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp thôi", một độc giả cho biết.

Mai Trang
 
Dư âm hai trận bán kết - Sự bù đắp của số phận?

1278608782_world-cup-TBN.jpg
TBN xứng đáng vào chung kết

(24h) - ĐT Đức đã thua, nhưng có lẽ họ cũng không nên quá buồn bởi đó là một trận thua tâm phục khẩu phục của “cỗ xe tăng”, và còn bởi dường như số phận đã lựa chọn TBN thay vì Đức để gặp Hà Lan ở trận chung kết năm nay giống như một sự bù đắp xứng đáng dành cho hai đội bóng tài năng nhưng “bạc mệnh” này.
Có lẽ trong lịch sử, Hà Lan chính là đội bóng “hồng nhan” nhưng “bạc mệnh” nhất. Từ thời của Johan Cruyff, Neeskens cho đến thế hệ của Ruud Gullit, Rijkaard hay Dennis Bergkamp, Hà Lan luôn chinh phục được NHM túc cầu bởi phong cách tấn công tổng lực quyến rũ đến mê hồn như chính biệt danh “cơn lốc màu da cam” của họ. Hà Lan quyến rũ, đam mê và tài năng là thế nhưng đều bị vinh quang ngoảnh mặt. Trong đó đáng tiếc nhất chính là hai lần họ vào chung kết World Cup 1974 và 1978. Hà Lan khi đó được coi là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới với lối đá tấn công tổng lực trứ danh và được lĩnh xướng bởi huyền thoại tấn công nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, Johan Cruyff.
Hà Lan của những năm đó mang vẻ đẹp rực rỡ của những bông hoa tuy líp, mang sức mạnh của những cơn cuồng phong đích thực cuốn phăng mọi đối thủ. Nhưng vẻ đẹp bao giờ cũng mong manh dễ vỡ và họ đã chịu gục ngã trong cả 2 trận CK đó trước những đội chủ nhà là Đức và Argentina. Tiếp nối thế hệ đi trước, những lứa cầu thủ tài năng sau này như Bergkamp, Kluivert hay Overmars vẫn kế thừa và phát huy truyền thống về một lối đá đẹp mắt, giàu sức cống hiến nhưng rồi cái mà họ nhận được chỉ là những thất bại và phải rời cuộc chơi trong thế “ngẩng cao đầu”. Lịch sử bóng đá đã khắc ghi Hà Lan bằng tên gọi “Những kẻ chiến bại vĩ đại nhất” như để cảm thông cho một đội bóng tài năng nhưng luôn bị vinh quang lẩn tránh.
1278608676-world-cup-sneijder.jpg
Ai trong số họ sẽ có cơ hội nâng cao cúp vàng vô địch?

Nhưng Hà Lan năm nay đã khác, khác hoàn toàn so với những gì mà mọi người biết về họ trước đó. HLV Van Marwijk đã sẵn sàng từ bỏ tất cả những yếu tố tạo nên một Hà Lan tổng lực để có thể đổi lấy chiếc cúp vô địch thế giới lần đầu tiên cho quê hương. Hà Lan hiện tại thực dụng, toan tính và nặng về hiệu quả. Không còn tổng lực, không còn cơn lốc, không còn một Hà Lan đẹp nhưng mong manh, họ đã lột xác để trở thành một cỗ xe tăng lầm lì chậm chạp nhưng chắc chắn và hiệu quả. Có thể rất nhiều người sẽ không vui khi chứng kiến một Hà Lan như thế nhưng chí ít cho đến lúc này, họ đang thành công và đang dần hiện thực hóa giấc mơ của mình. Sau 32 năm chờ đợi, họ mới lại vào chơi một trận CK, lần này cơ hội sẽ rộng mở hơn bởi đối thủ không phải là một đội chủ nhà như 2 kỳ WC 1974 và 1978 trước đó. Hai lần trước, họ đã thất bại, còn lần này…? Nếu Hà Lan thành công, âu cũng là sự công bằng mà số phận ưu ái dành cho họ!
Với TBN, cho đến trước năm 2008, La Furia Roja chỉ được thế giới bóng đá biết đến với thân phận của một kẻ “học tài thi phận” hay mỹ miều hơn là cái tên “ông vua vòng loại”. TBN thi đấu rất hay, rất tưng bừng ở các trận đấu ở vòng loại các giải đấu lớn nhưng khi bước vào cuộc chơi chính thì họ lại lơ ngơ như những “gã học việc” để rồi thường xuyên bị loại sớm. Thành tích tốt nhất của Seleccion ở đấu trường thế giới chỉ là xếp hạng tư tại kỳ WC 1950. Bóng đá TBN không thiếu tài năng nhưng họ vẫn thiếu một chút bản lĩnh để có thể làm nên chuyện tại sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới.
1278608676-world-cup-halan.jpg
Hà Lan đang đi trên con đường đến chức vô địch TG đầu tiên trong lịch sử

Bước ngoặt của ĐT xứ sở đấu bò đã đến khi họ lên ngôi vô địch châu Âu 2008.Vị thế của La Furia Roja đã được nâng tầm rõ rệt, họ đến Nam Phi với tư cách của một ƯCV hàng đầu cho chức vô địch và họ đã cho thấy mình xứng đáng có được vị thế đó. Trước khi trận bán kết giữa Đức và TBN diễn ra, có lẽ nhiều fan hâm mộ trung lập ủng hộ TBN vào chung kết bởi họ muốn chứng kiến một cái kết có hậu cho VCK năm nay. Nếu so với một ĐT Đức đã quá thành công ở đấu trường WC với 3 lần lên ngôi và 12 lần vào bán kết, thành tích của TBN không có gì nổi bật và lần này, với thế hệ cầu thủ “kim cương” Villa, Torres, Xavi mà họ lại tiếp tục gục ngã, đó chẳng phải là quá bất công hay sao? Rất may điều đó đã không xảy ra. TBN đã thắng Đức, không phải bằng may mắn mà bằng sức mạnh và bản lĩnh thi đấu vững vàng của mình, để lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên mình vào CK, thậm chí lên ngôi vô địch. Có lẽ đó là “ý trời” khi mà “Ngài ” đã hóa thân vào chú bạch tuộc Paul để lựa chọn TBN chứ không phải “chủ nhà” Đức để gặp Hà Lan trong trận CK tại SVĐ Soccer City ngày 12/07 tới.
Vị thế của Hà Lan và TBN trong quá khứ lẫn hiện tại là khác nhau nhưng đều có một điểm chung sẽ có lần đầu tiên được hưởng niềm vui của kẻ làm ‘bá chủ” thế giới. Ý trời đã chiều lòng hai đội khi lựa chọn họ làm đối thủ của nhau ở trận CK như để bù đắp lại những “mất mát” của họ trong quá khứ, nhưng ý trời không thể lựa chọn cả hai cho ngôi vô địch. Điều đó sẽ phải do chính Hà Lan và TBN tự quyết định!

Nguồn: hn.24h
 
Nếu làm được và lý do Đức thua là do Mr Paul thì sẽ rất nhiều "cha" Việt Nam thịt nó roài...
 
Đêm chung kết. Hà Nội rất mát mẻ.

Hà Lan - Tây Ban Nha

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn
Theo tỷ lệ châu Á hiện tại là: 0:1/2

Mình sẽ đi theo mấy cái quạt gió vậy
 
Logo.jpgVậy là World cup 2010 đã kết thúc.
Có quá nhiều bất ngờ ở World cup lần này. Không biết tại Brazil 2014 sẽ như thế nào đây.

Kết quả chung cuộc và kết quả các trận đấu tại Nam Phi 2010
 

File đính kèm

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom