Tìm bãi đáp an toàn trú ẩn cho tuổi xế chiều (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Bôn ba không qua thời vận, nghĩ lại cuộc đời cố gắng làm mọi thứ để đạt những điều mình mong ước. Thế nhưng khi đạt được nó thì ta sẽ làm gì nữa. Còn thua cuộc, trắng 2 tay cũng đâm chiu buồn chán.

Thế gian là thế, thức tĩnh trước cảnh ngộ này, KTGG đang tìm bãi đáp an toàn để trú ẩn luyện kinh pháp tu hành

Bác nào có điểm tốt có thể chỉ cho em 1 chỗ để em dừng chân. Đừng bảo em lên Làng Tre nhe.

Cám ơn các bác nhiều
 
sao bác không ưng Làng Tre?
bác có "Kinh pháp tu hành" rồi à?
chỉ cần tìm địa điểm thôi phải không?

Có chỗ nào rồi (mà không phân biệt giới tính), Bác rủ em theo cùng với
(không tu hành ở chỗ những em chân dài nghen)


P/S: í, em quên mất mí cái chữ cuối "cho tuổi xế chiều", hihi. Kệ!
 
Địa chỉ tối ưu: Đối diện Thảo cầm viên!

imagesCA9A2LND.jpg
imagesCA09OWA9.jpg
 
Một gợi ý nhỏ : Phật cô đơn (tại Bình Chánh)

Chùa tọa lạc ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 30km về phiá Tây Nam (theo đuờng Bà Hom). Chùa được xây dựng trên một khu đất rộng hơn 10 hecta, trước mặt là cánh đồng thơm (dứa) mênh mông. Năm 1955, chùa Thanh Tâm được xây dựng. Trước chùa, Bát Bửu Phật đài xây dựng năm 1959, hoàn thành năm 1961. Phật đài được kiến trúc hình bát giác, cao 3m, tầng trên tôn trí tượng Phật Thích-ca cao 7m, nặng khoảng 4 tấn do điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu tạc năm 1957 và cư sĩ Ngô Chí Bình thỉnh từ chùa Xá Lợi về. Trải qua những năm tháng chiến tranh, bom đạn đã tàn phá xóm làng, thiêu rụi cả chùa Thanh Tâm, chỉ riêng ngôi Phật đài với Kim thân đức Phật vẫn sừng sững nơi hoang vắng, nên người dân địa phương đã gọi tòa di tích tôn nghiêm này là "Phật Cô Đơn". Năm 1988, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Thượng tọa Thích Thiện Bổn nhiệm vụ trụ trì, từng bước chỉnh trang và xây dựng khu di tích. Đến nay, Bát Bửu Phật đài đã trở thành một khu tham quan, chiêm bái hấp dẫn thu hút hàng vạn người đến hàng năm.​

Hoặc bác có thể tìm các Pagoda sau :

Thien Hau Pagoda

4775.jpg



An Quang Pagoda


Dharamshala-028.jpg


Viet Nam Quoc Tu Pagoda

vnqt02.jpg

Giac Lam Pagoda​

giaclam01.jpg

Hoang Phap Pagoda​

hoangphap01.jpg

Giac Vien Pagoda​

viengiac02.jpg

Nam Thien Nhat Tru

namthien02.jpg

Phung Son Pagoda​

phungson01.jpg

Xa Loi Pagoda​

xaloi04.jpg


Vinh Nghiem Pagoda​

saigon_hochiminh2.jpg
 
Có một nơi mà em nói ra là bác ưng liền.
Đó là tu tại nhà!
Phật có câu:
"Thứ nhất là tu tại gia
Thứ hai tu chợ
Thứ ba tu chùa"
Bác cứ tin nhưng gì con >< nó nói!... hihihi
Thân.
 
Bác có đi tu nhưng em có vào SG thì bác đi nhậu với em nhé!--=0
 
Có một nơi mà em nói ra là bác ưng liền.
Đó là tu tại nhà!
Phật có câu:
"Thứ nhất là tu tại gia
Thứ hai tu chợ
Thứ ba tu chùa"
Bác cứ tin nhưng gì con >< nó nói!... hihihi
Thân.

Mình cũng đồng ý với bác như thế, tu trên non cao hẻo lánh không bằng tu giữa chốn chợ đông. Bao thử thách, nghiệp chướng nó dồn cho bác 1 lúc, nếu qua thì OK còn không thì died luôn thể.

Tu là sửa. Phật tại tâm. A di đà Phật
 
Đối diện Thảo cầm viên có phải là Dinh thống nhất không bác? Bác ấy, đã gác kiếm, xếp bút nghiêng rồi còn vào đó để làm chi nữa!!!
Đối diện bên hông Thảo Cầm Viên ấy! Có một con hẻm nho nhỏ, có cái nhà to to, trong đó có mấy cài bàn nho nhỏ, có vài hũ rượu to to, có vài cọng lá mơ nho nhỏ, ....--=0,
 
Bôn ba không qua thời vận, nghĩ lại cuộc đời cố gắng làm mọi thứ để đạt những điều mình mong ước. Thế nhưng khi đạt được nó thì ta sẽ làm gì nữa. Còn thua cuộc, trắng 2 tay cũng đâm chiu buồn chán.

Thế gian là thế, thức tĩnh trước cảnh ngộ này, KTGG đang tìm bãi đáp an toàn để trú ẩn luyện kinh pháp tu hành

Bác nào có điểm tốt có thể chỉ cho em 1 chỗ để em dừng chân. Đừng bảo em lên Làng Tre nhe.

Cám ơn các bác nhiều
---
Không đâu bằng nhà mình anh ơi và quan trọng hơn là chính mình.
 
Đối diện bên hông Thảo Cầm Viên ấy! Có một con hẻm nho nhỏ, có cái nhà to to, trong đó có mấy cài bàn nho nhỏ, có vài hũ rượu to to, có vài cọng lá mơ nho nhỏ, ....--=0,
Có cần một cô em to to to không?

@G2:Bác tìm đường tu mà chính tâm mình chưa tu thì bác chẳng bao giờ tìm thấy được một chốn cảnh vật nào ưng ý cả đâu. Còn nếu đã tìm thấy tâm đạo thì bất cứ cảnh vật nào cũng thế cả thôi! hihihihihihi
Thân
 
Đối diện bên hông Thảo Cầm Viên ấy! Có một con hẻm nho nhỏ, có cái nhà to to, trong đó có mấy cài bàn nho nhỏ, có vài hũ rượu to to, có vài cọng lá mơ nho nhỏ, ....--=0,
Mình không "xực" cái món "hai mơ" đó, nhưng chiều thứ 7 và chủ nhật nào mình cũng ở cách đó vài chục mét, nếu ở đó nhớ "ới" mình nhé.
 
su81.jpg


Đúng rồi bác ơi, làm hổm rày tôi đi tìm giờ mới được cái này tặng bác đây
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom