Cớ sao phụ nữ lại thích đàn ông bản lĩnh (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Nguyen Chau Ngoc Linh

Thành viên mới
Tham gia
20/9/08
Bài viết
10
Được thích
34
Nghề nghiệp
làm phiền người ta
Tại sao phụ nữ lại thích những người đàn ông có bản lĩnh ? Ẩn chứa đằng sau đó là những gì ???
 
Bản lĩnh tất yếu sẽ ======>>> THÀNH CÔNG}}}}}
Cớ sao phụ nữ lại không thích người đàn ông thành công nhi???
 
Cái này thì rõ ràng như ban ngày rồi, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu ẩn sau nó vẫn là sự yếu đuối và luôn cần một bờ vai để nương tựa, nếu đàn ông không mạnh mẽ thì nương tựa vào đâu? Nhưng mình nghĩ với cuộc sống hiện đại ngày nay phụ nữ cũng cần phải có bản lĩnh, và cá tính, bản lĩnh để giữ một ông chồng bản lĩnh, giữ bằng tình yêu của họ đối với mình chứ không đơn thuần giữ họ vì trách nhiệm với con cái, với gia đình.
 
Phụ nữ là trung tâm rắc rối, cần người bản lĩnh để chịu đựng và vượt qua các sự rắc rối.
 
vào đây học tập thui yêu đương nhiều quá.
 
vậy ở diễn đàn này có nhiều đàn ông bản lĩnh không nhỉ ??? ;)
 
i
carisa tưởng nhờ vợ mà các anh trở nên "bản lĩnh"
chứ

_)()(-
Uh, carisa nghĩ đúng đấy, có bản lĩnh rồi lúc đó các anh có vợ được các cô ngưỡng mộ, lúc đó các anh lại cần phải rèn bản lĩnh mới, vượt qua những cửa ải của các cô giăng ra để giữ gìn gia đình.
 
Tôi chẳng phải phụ nữ, là nam giới nhưng tôi vẫn thích những người đàn ông bản lĩnh;
Chả lẽ lại đi thích: đàn ông nói không dám nói, làm không dám làm, hoặc nói một đằng - làm một nẻo, hoặc đàn ông vô trách nhiệm, hoặc đàn ông yếu đuối,...
Bản lĩnh như: Trung Tử Đơn, Tony Jaa,...
 
Tôi chẳng phải phụ nữ, là nam giới nhưng tôi vẫn thích những người đàn ông bản lĩnh;
Chả lẽ lại đi thích: đàn ông nói không dám nói, làm không dám làm, hoặc nói một đằng - làm một nẻo, hoặc đàn ông vô trách nhiệm, hoặc đàn ông yếu đuối,...
Bản lĩnh như: Trung Tử Đơn, Tony Jaa,...

Như hai ông đó ha? Hai ông ý là anh em ruột với bạn đúng không? hẳn nào qua cách nói của bạn tôi cũng thấy có tý gien của họ đấy. Thế bạn nghĩ sao về phụ nữ bản lĩnh?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Như hai ông đó ha? Hai ông ý là anh em ruột với anh đúng không? thể nào anh chả có tý gien của họ? Thế anh nghĩ sao về phụ nữ bản lĩnh?

Thế giới phẳng, đa số chúng ta nếu có thì cũng thuộc thời thế tạo anh hùng cả, nên cả nam và nữ có bản lĩnh hay không cũng tùy vào môi trường mà bình xét. Nói cho cùng thì ai cũng là người bản lĩnh cả, nếu chưa thì chưa gặp phải thời mà thôi em ạ.
 
Thế giới phẳng, đa số chúng ta nếu có thì cũng thuộc thời thế tạo anh hùng cả, nên cả nam và nữ có bản lĩnh hay không cũng tùy vào môi trường mà bình xét. Nói cho cùng thì ai cũng là người bản lĩnh cả, nếu chưa thì chưa gặp phải thời mà thôi em ạ.
Chưa chắc đâu à nha. Nếu chưa gặp hoàn cảnh khó khăn thì chưa biết được ai bản lĩnh hơn ai. Cái này đúng. Nhưng gặp khó khăn, đâu phải ai cũng có bản lĩnh để đương đầu, để vượt qua.
 
Nói chung ai cũng có bản lĩnh, có người thể hiện, có người luôn luôn chỉ là tiềm ẩn-+*
 
Đi Tìm Tình Yêu

Vào trong gió sương
Ta đi tìm lời yêu ngày ấy
Sao quá xa xôi...

Tìm nơi cuối mây
Chân hoang vu về phương trời bé
Nghe nhói con tim...

Tình yêu nào...
Ôi, tình yêu nào...
Ngọt ngào...
Thiết tha...
Bỏng cháy?...
Anh đi qua đời tôi
Có nhớ gì không anh?*
Biển vẫn ngày đêm
Cồn cào từng đợt sóng...
Ai gọi tên mình trong đêm
Mà sao giật mình, thổn thức...
Sóng ơi! cho ta gửi chút lòng ta
Tan đi ngàn phương vẫy gọi
Mênh mông. mênh mông...
Tình ơi...
Chao nghiêng, chao nghiêng...
Đời tôi...
 
Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có người "khùng" người "điên"
Ở đâu cũng có người duyên
Ở đâu cũng có kẻ "duyên" không còn.

Hehe, vài câu vui thôi. Anh chị em có cao kiến gì góp vào với nha.
 
Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có người "khùng" người "điên"
Ở đâu cũng có người duyên
Ở đâu cũng có kẻ "duyên" không còn.

Hehe, vài câu vui thôi. Anh chị em có cao kiến gì góp vào với nha.

Nói chung đã là xã hội phải có người Lọ người Chai, nếu không người ta đã chả than vãn, " đúng là xã hội"
 
----------------------------------------------------------------------------------
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Như hai ông đó ha? Hai ông ý là anh em ruột với bạn đúng không? hẳn nào qua cách nói của bạn tôi cũng thấy có tý gien của họ đấy. Thế bạn nghĩ sao về phụ nữ bản lĩnh?

Ừ, hai ông đó một ông là anh, một ông là bạn mình đó, hehe... Mình phục cái bản lĩnh, cái tài năng của họ, để trở hành ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới (cả trong màn bạc lẫn ngoài đời) họ đều là những người bản lĩnh suất sắc,... Với mình, họ là những nhân tài kiệt xuất đấy,...

Phụ nữ bản lĩnh? Hay đàn ông bàn lĩnh, bên nào tôi cũng quý trọng, mến mộ như nhau;
Chỉ có điều, phụ nữ thì dù sao cũng cần phải NỮ TÍNH: Bản lĩnh + Nữ tính = Tuyệt!

Nói chung ai cũng có bản lĩnh, có người thể hiện, có người luôn luôn chỉ là tiềm ẩn-+*

Không đúng đâu bạn, không phải ai cũng có bản lĩnh đâu!

Bản lĩnh là tính cách sẵn sàng đương đầu và vuợt qua khó khăn, biết bảo vệ đến cùng chính kiến và chân lý cùng với sự công bằng. Để sống bản lĩnh thì phải rèn luyện cho mình sự can đảm, kiến thức, tư duy đúng đắn và kỹ năng sống thích hợp. Cho nên sống bản lĩnh thì phải rèn luyện và phải thể hiện tinh thần bản lĩnh những khi cần thiết.
Đừng nên nhầm lẫn giữa: liều lĩnh & bản lĩnh nhé bạn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không đúng đâu bạn, không phải ai cũng có bản lĩnh đâu!

Bản lĩnh là tính cách sẵn sàng đương đầu và vuợt qua khó khăn, biết bảo vệ đến cùng chính kiến và chân lý cùng với sự công bằng. Để sống bản lĩnh thì phải rèn luyện cho mình sự can đảm, kiến thức, tư duy đúng đắn và kỹ năng sống thích hợp. Cho nên nói để sống bản lĩnh thì phải rèn luyện.
Đừng nên nhầm lẫn giữa, liều lĩnh & bản lĩnh nhé bạn!

Mình cũng biết là vậy, đây chỉ là cách nói vui, bản lĩnh mà bị ẩn không bao giờ thể hiện thì khác gì không có.
 
Tôi chẳng phải phụ nữ, là nam giới nhưng tôi vẫn thích những người đàn ông bản lĩnh;
Chả lẽ lại đi thích: đàn ông nói không dám nói, làm không dám làm, hoặc nói một đằng - làm một nẻo, hoặc đàn ông vô trách nhiệm, hoặc đàn ông yếu đuối,...
Bản lĩnh như: Trung Tử Đơn, Tony Jaa,...

Thưa Thầy Vũ Ngọc, Thùy An rất thích type người của Chung Tử Đơn và Tony Jaa : Dám nói dám mần. Còn type của Thầy thì sao ? "Chơi hết mình - mần hết mình" --> Cái này cũng good, được đấy.

Ðừng kỳ vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất

wave-smily.gif
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom