Xin chào cả nhà!
" Em lập chủ đề này để mong muốn được chia sẻ những cảm nhận, kỷ niệm của sinh nhật GPE lần 3 này. Rất mong mọi người cùng tham gia và ủng hộ ...^_^ ! "

Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt. Ngoài trời tiếng gió rít từng cơn, kéo theo đó là những hạt mưa nặng nề. Khiến cho mỗi chúng ta bất chợt cảm thấy nao lòng trước cái lạnh...... Và dường như muốn chống lại với không gian bên ngoài, trong gian phòng tại địa chỉ 24 Ấp Bắc nơi diễn ra bữa tiệc sinh nhật GPE lần 3 thì lại rất chi là ấm cúng.Bởi nơi đây những người đến với bữa tiệc này,từ BQT, những thành viên gạo cội, thành viên mới, ngay cả những người mới chỉ biết đến GPE chứ chưa hề có nick thành viên. Ấy vậy mà khi bước vào bữa tiệc thì dường như ta đã quen từ lâu lắm rồi. Buổi tiệc sinh nhật không chỉ đơn giản như cái tên của nó, các thành viên cùng giao lưu, chia sẻ, tâm sự (không chỉ tâm sự mỗi excel đâu các bác ạ ?!) ... nơi mà mỗi người ở đó có thể thoải mái thể hiện " Sống hết mình, chơi hết mình, và yêu cũng hết mình
"
Bác nào hiện đang có ảnh sinh nhật GPE, làm ơn post lên sớm cho các thành viên cùng chia vui với ạ! Không biết em phải mất ngủ mấy đêm để đợi xem ảnh nữa không biết? Các bác thương tình giùm em với!
------


Trong cuộc sống có muôn vàn ý nghĩa
Biết thế nào và đúng thực ra sao
Thế mới biết chân trời là vô tận
Biển vô bờ và sóng cũng vô phương.

---
" Em lập chủ đề này để mong muốn được chia sẻ những cảm nhận, kỷ niệm của sinh nhật GPE lần 3 này. Rất mong mọi người cùng tham gia và ủng hộ ...^_^ ! "


Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt. Ngoài trời tiếng gió rít từng cơn, kéo theo đó là những hạt mưa nặng nề. Khiến cho mỗi chúng ta bất chợt cảm thấy nao lòng trước cái lạnh...... Và dường như muốn chống lại với không gian bên ngoài, trong gian phòng tại địa chỉ 24 Ấp Bắc nơi diễn ra bữa tiệc sinh nhật GPE lần 3 thì lại rất chi là ấm cúng.Bởi nơi đây những người đến với bữa tiệc này,từ BQT, những thành viên gạo cội, thành viên mới, ngay cả những người mới chỉ biết đến GPE chứ chưa hề có nick thành viên. Ấy vậy mà khi bước vào bữa tiệc thì dường như ta đã quen từ lâu lắm rồi. Buổi tiệc sinh nhật không chỉ đơn giản như cái tên của nó, các thành viên cùng giao lưu, chia sẻ, tâm sự (không chỉ tâm sự mỗi excel đâu các bác ạ ?!) ... nơi mà mỗi người ở đó có thể thoải mái thể hiện " Sống hết mình, chơi hết mình, và yêu cũng hết mình

Bác nào hiện đang có ảnh sinh nhật GPE, làm ơn post lên sớm cho các thành viên cùng chia vui với ạ! Không biết em phải mất ngủ mấy đêm để đợi xem ảnh nữa không biết? Các bác thương tình giùm em với!
------


Trong cuộc sống có muôn vàn ý nghĩa
Biết thế nào và đúng thực ra sao
Thế mới biết chân trời là vô tận

Biển vô bờ và sóng cũng vô phương.

---