Trai khôn chọn vợ thế nào? (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

TRA KHUC RIVER

Thành viên thường trực
Tham gia
3/10/07
Bài viết
392
Được thích
138
Dưới đây, tôi muốn chuyển đến các bạn một trang nhật ký của một chàng trai, để cùng chia sẻ với mọi người, hi vọng nó sẽ trở thành cẩm nang cho mỗi chàng trai trước ngưỡng cửa hôn nhân.

1242029515.img.jpg

Cô gái còn giữ chút ngây thơ sẽ là bến đỗ bình yên cho cuộc đời bạn
Bản lĩnh của một người đàn ông thể hiện ở nhiều phương diện, trong đó có chuyện lấy vợ, bạn chọn người vợ như thế nào tức là bạn chọn cuộc sống của mình như thế ấy.
* Phẩm chất quan trọng nhất của một người con gái chính là tấm lòng lương thiện, chữ Hiếu là biểu hiện đầu tiên của sự lương thiện đó. Trong thiên hạ, có biết bao nhiêu chàng trai khổ sở giữa mẹ và vợ? Nếu một cô gái sắp trở thành vợ của bạn hỏi: Nếu mẹ em và anh cùng bị ngã xuống sông, anh sẽ cứu ai? Thì cũng nên "quên" nàng đi là vừa, vì người ấy sẽ không bao giờ có thể trở thành một người vợ tốt.
* Có trí tuệ là một yêu cầu quan trọng đối với một người phụ nữ tân tiến. Người con gái có nội tâm phong phú vì được tu dưỡng luôn có khả năng rút ngắn khoảng cách đối với mọi người.
* Người con gái biết điều đối với đàn ông vô cùng quan trọng, ở nhà nàng có thể tha hồ công kích bạn, nhưng trước đám đông thì tuyệt đối không được châm biếm hay đàm tiếu về người đàn ông của mình. Một cô gái mà chẳng biết giữ gìn thể diện được cho chồng, thì cũng không có gì phải nuối tiếc cả.
* Có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, không ỷ lại và phụ thuộc vào người đàn ông để kiếm kế sinh tồn mới là cô gái độc lập và có lòng tự trọng.
* Không ham hố vật chất cũng là một phẩm chất đặc biệt quan trọng! Những cô gái thích hư vinh luôn khiến các chàng trai bị "viêm màng túi", vậy nên người vợ của bạn muốn gì thì cũng nên là người sống giản dị, có thể đồng cam cộng khổ với mình.
* Biết giá trị của bản thân là thước đo phẩm hạnh của người đàn bà. Đừng tìm vợ ở quán bar hay vũ trường nhộn nhịp mà hãy tìm những cô gái biết giá trị của mình không nằm ở "bộ sưu tập đàn ông" mà nàng có.
* Nếu bạn yêu nàng thực sự thì hãy khơi dậy nét ngây thơ tiềm ẩn trong nàng. Cô gái còn giữ chút ngây thơ sẽ là bến đỗ bình yên cho cuộc đời bạn sau mỗi cơn giông bão!
* Nàng nhất định phải là một cô gái chăm chỉ, công việc sẽ lấy đi của nàng của thời gian rảnh rỗi với những suy nghĩ vẩn vơ, công việc cũng khiến nàng có niềm vui và sự tự tin vào bản thân mình, nó cũng giúp nàng khống chế những thú vui tầm thường và không bị rơi vào khủng hoảng tâm lí.

* Còn nữa, về mặt hình thức cũng không kém phần quan trọng, chỉ cần nàng "ưa nhìn" thì mọi chuyện coi như là rất ổn. Thêm vào đó, nàng cũng nên biết một vài kiến thức căn bản về y học thường thức cơ bản, thì thật là tuyệt vời.
* Và điều sau cùng bạn cần phải biết, đó là cuộc sống hôn nhân là một thế giới có sắc màu, có hạnh phúc xen lẫn khổ đau, có tỉnh và động... Vậy nên, một cô gái không nhận thức được điều đó, không có "đủ độ" lãng mạn cần thiết cũng chẳng có một tâm hồn nhạy cảm, thì hi vọng nàng trở thành một người vợ tốt là cực kì khó khăn.
Những tiêu chuẩn này bạn tôi đã viết ra dựa trên kinh nghiệm của rất nhiều người. Có được một người vợ hội tụ đủ những tiêu chuẩn ấy, thì cho dù cho mặt trời và các vì tinh tú có biến mất xung quanh ta, núi non cây cỏ có khánh tận thì hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu quanh ngôi nhà của bạn, tình yêu vẫn luôn đơm hoa kết trái cho riêng hai người.

Sưu tầm





 
Biết thế nhưng... thời này kiếm đâu ra -0-/.
 
Biết thế nhưng... thời này kiếm đâu ra
Thì... bạn chọn lấy 1 vài điểm ở trên phù hợp với bạn. theo tiêu chuẩn trên thì con gái tụi mình có muốn lấy chồng chắc chống ề quá. hiii vì để tìm cho mình 1 người chồng toàn vẹn 100% như ý mình thì cũng đâu có.
 
các bác bình luận hay quá hay là ai cảm thấy mình đủ điều kiện thì tự ứng cử đi nhé cho mọi người khỏi mất công kiếm tìm.
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ............
 
Sư huynh TRA KHUC RIVER mến yêu của muội,

Thấy các tiêu chuẩn của huynh đưa ra bàn luận, muội e rằng không đủ chuẩn để cho muội lọt vào mắt xanh của các sư huynh rùi. Hụ hụ hụ
"Trai khôn thì tìm vợ giữa chốn chợ đông"

Ngược lại, không biết phái yếu tay mềm như các sư tỉ, muội đây. Bọn này sẽ suy nghĩ đặt ra tiêu chuẩn gì để kiếm tấm thân nương vai đi đến cuối cuộc đời đây.
Gái khôn thì tìm chồng trên giải pháp excel.
Muội xin sơ lược 1 vài tiêu chuẩn để các sư tỉ, sư muội của muội vào bổ sung thêm
+ Không ăn nhậu, không cờ bạc, không đam mê tửu sắc,.....Giỏi về excel, thường xuyên trả lời excel cho các thành viên,...


Sư huynh PhanTuHuong của muội, sư huynh đã 2 vợ con rồi, còn chi đèo bồng để khổ cho tấm thân. Rảnh rỗi sư huynh vào Nam để lai rai cùng các bác trong này là tốt hơn.
 
Thanh Mai tỷ, tỷ ra điều kiện oái oăm thế này:
+ Không ăn nhậu, không cờ bạc, không đam mê tửu sắc,.....Giỏi về excel, thường xuyên trả lời excel cho các thành viên,...
thế thì chết huynh Gân 1 cửa rồi:
- có ăn nhậu
- có cờ bạc (mới biết đây sau vụ Tây Du), kèm bói bài, bói chỉ tay
- tửu sắc không biết thế nào, nhưng có con gái khắp các tỉnh
- Excel còn thua tỷ muội mình.

Làm sao huynh ấy kiếm zợ 2?
 
Ngọc Mai muội nói sai rồi, huynh Gân chết có 1 nửa cửa thôi, vẫn còn nhiều cửa khác. này nhé:
- Có nhậu - không có ăn (muội thấy sai chưa?)
- Có uýnh bạc, không có chơi cờ (sai nữa thấy hông?)
- có bói chỉ tay, hông có bói bài (muội coi kỹ hình tây Du lại nha)
- có tửu, không có sắc (muội nên biết toàn là con gái nhận nuôi để giảm trừ gia cảnh thôi)
- Excel yếu, nhưng nghiệp vụ kế toán nhân sự tiền lương là số 1, nổi danh nam kỳ lục tỉnh.

Túm lại huynh ấy còn rất nhiều cửa (cộng 1 nửa cửa nêu trên) để lấy zợ 2, có điều huynh ấy rất chung thủy nên không thèm thôi.
 
Ngược lại, không biết phái yếu tay mềm như các sư tỉ, muội đây. Bọn này sẽ suy nghĩ đặt ra tiêu chuẩn gì để kiếm tấm thân nương vai đi đến cuối cuộc đời đây.
Gái khôn thì tìm chồng trên giải pháp excel.
Muội xin sơ lược 1 vài tiêu chuẩn để các sư tỉ, sư muội của muội vào bổ sung thêm
+ Không ăn nhậu, không cờ bạc, không đam mê tửu sắc,.....Giỏi về excel, thường xuyên trả lời excel cho các thành viên,...
.
Tôi đề xuất đưa 2 tiêu chuẩn này lên hàng đầu:
- Phải GIÀ (tiêu chuẩn số 1)
- Phải có vợ (tiêu chuẩn số 2)
(mới có kinh nghiệm... nuôi con)
Nếu các chị em thông qua 2 điểm MỚI này thì tôi sẽ bàn với các sư phụ tôi để mấy ổng tham gia... QUYẾT CHIẾN... hoặc HUYẾT CHIẾN
Ẹc.. Ẹc...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bé Thùy An mãi lo chuyện kinh doanh, lâu quá không vào diễn đàn. Nay đọc thấy cái topic này thấy cũng vui vui.
Cho phép học trò xin góp vài ý nhỏ :

- Phải GIÀ (tiêu chuẩn số 1) - Ý ở đây, trò nghĩ chắc Thầy ndu96081631, muốn nhắn nhủ rằng : gừng càng già càng cay chăng ? Đã có kinh nghiệm thực tế nên luôn chìu chồng - Chăm sóc con tốt.
Nhưng Quý Thầy hãy cẩn trọng cho, nếu trò mà chìu chồng cái mững này thì có ngày mấy ông chồng được voi đòi tiên đấy à.

- Phải có vợ (tiêu chuẩn số 2)
Tiêu chuẩn số 2, Thầy ndu96081631 đặt ra, trò tủi thân vô cùng. Tại sao vội có vợ sớm thế. Trò thấy Quý Thầy trên diễn đàn ai cũng trẻ đẹp cả, hỏi ra nhân thân thì người đã có 3 con (Thầy BNTT), người thì có cháu ngoại (Thầy ptm0412), người thì được nhiều người con tinh thần (bác KTGG tự lão hết gân), và nhầm tưởng nhiều Thầy chữa có vợ như Thầy ca_dafi,....và lại mới đây đau lòng nhất là được tin của Thầy OverAc đã có tin vui vừa hạ sinh được 1 cháu gái,....Ôi bao nổi niềm, 1 phút chốc đều tan thành mây khói. Và còn cả khối Thầy của GPE cũng đều trẻ đẹp - Thầy TuanVNUNI, ThuNghi, Hoangdanh,Mr. Okerbab...Hụ hụ hụ

Tóm lại, trên GPE trò thấy Thầy Sa, Thầy Long là đẹp lão nhất. Còn bác KTGG đã hết gân cốt rùi. Ẹc ẹc

Ngọc Mai muội nói sai rồi, huynh Gân chết có 1 nửa cửa thôi, vẫn còn nhiều cửa khác. này nhé:
- Có nhậu - không có ăn (muội thấy sai chưa?)
- Có uýnh bạc, không có chơi cờ (sai nữa thấy hông?)
- có bói chỉ tay, hông có bói bài (muội coi kỹ hình tây Du lại nha)
- có tửu, không có sắc (muội nên biết toàn là con gái nhận nuôi để giảm trừ gia cảnh thôi)
- Excel yếu, nhưng nghiệp vụ kế toán nhân sự tiền lương là số 1, nổi danh nam kỳ lục tỉnh.

Túm lại huynh ấy còn rất nhiều cửa (cộng 1 nửa cửa nêu trên) để lấy zợ 2, có điều huynh ấy rất chung thủy nên không thèm thôi.

Trò thấy Thầy ptm0412, nói cũng chí lý. Vô tình trò biết bác KTGG như sau
- Có nhậu - không có ăn - Đúng 100%, chắc lớn tuổi nên bao tử ít hoạt động và răng lun, chỉ chịu được nước thôi do sức nhai không còn.
- Có uýnh bạc, không có chơi cờ - chơi cho vui chả giỏi gì cả. Không có tay sát thủ.
- có bói chỉ tay, hông có bói bài : Chẳng những xem chỉ tay được mà có khả năng xem cả chỉ chân luôn đó Thầy à. Khà khà khà
- Excel yếu, nhưng nghiệp vụ kế toán nhân sự tiền lương là số 1 - Nghiệp vụ của bác KTGG cũng là hạt cát trên sông Hằng thôi thưa Thầy. Chả qua là bác ấy chịu khó học tập để kiến thức luôn cập nhật vì e chạy với thế hệ trẻ không kịp.
- có tửu, không có sắc (muội nên biết toàn là con gái nhận nuôi để giảm trừ gia cảnh thôi). Khoản này có 2 nhận định :
- Có tiếng mà chả có miếng. Thường người bảo tay làm hàm nhai. Nhưng bác ấy răng đã lun hết rùi lấy đâu mà nhai.
- Thay mặt bác KTGG, trân trọng gởi đến các thành viên nữ : lời cám ơn chân tình nhất do đã xem bác KTGG như chú, bố già đáng yêu.
 
Chẳng qua là sắp xếp theo mức độ từ KHÓ đến DỂ mà thôi...
- GIÀ.. đương nhiên không phải tự ta MUỐN LÀ ĐƯỢC (nên là TC SỐ 1)
- CÓ VỢ... Có thể thực hiện được nhưng đôi khi cố gắng hoài vẫn = 0 ---> Cái này ngoài lòng ham muốn và cố găng còn nói đến chử DUYÊN (nên là TC SỐ 2)

Ẹc.. Ẹc..
Nhưng Quý Thầy hãy cẩn trọng cho, nếu trò mà chìu chồng cái mững này thì có ngày mấy ông chồng được voi đòi tiên đấy à.
Các.. TRÒ yên tâm... Quý THẦY nếu có đòi cũng chả đòi.. xa thế... đòi cô hàng xóm cho nó.. gần
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gái khôn thì tìm chồng trên giải pháp excel.

Sư huynh TRA KHUC RIVER mến yêu

"Trai khôn thì tìm vợ giữa chốn chợ đông"

Ngược lại, không biết phái yếu tay mềm như Bọn này sẽ suy nghĩ đặt ra tiêu chuẩn gì để kiếm tấm thân nương vai đi đến cuối cuộc đời đây.
Gái khôn thì tìm chồng trên giải pháp excel.

Muội xin sơ lược 1 vài tiêu chuẩn để các sư tỉ, sư muội của muội vào bổ sung thêm
+ Không ăn nhậu, không cờ bạc, không đam mê tửu sắc,.....Giỏi về excel, thường xuyên trả lời excel cho các thành viên,...
Sau khi đề ra tiêu chuẩn rồi, bước kế tiếp là đề ra phương thức tìm kiếm;
Hãy tham khảo tại đây, http://giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=15116 hề, . . hề . . .
Ở đó có bày cách:
* tìm từ dưới lên
* Tìm từ trên tìm xuống;
* Tìm cả vùng gồm những anh ẩn dật, hay tìm hết những anh đạt chuẩn . . .
* Tìm cả họ hàng thân thích, . . . Chi tiết đến cả màu sắc, nết na, . . .
* Ghi hết lại các địa chỉ tìm được để về lựa;
* . . . . . .

Chúc thành công; Mà không thành công cũng thành nhân!
 
Các đại gia cho em hỏi:
Gái khôn tìm chồng trên GPE thì khỏi nói rồi
Thế còn Trai khôn?
Tìm vợ trên GPE thì có vấn đề gì không? Có được.. CÁC BS KHUYÊN DÙNG không?
Oh.. la.. la.. quê ta!
 
Tìm vợ trên GPE thì có vấn đề gì không? Có được.. CÁC BS KHUYÊN DÙNG không?
Tìm được đúng người làm vợ thì quá tốt, chỉ sợ tìm xong, bé cái nhầm vào bà giá bán chuối thui. Còn nữa, có khi bé cái nhầm vào giới tính thứ ư!
Khà khà khà khà khà
oh la la, quê quá ta! ai quê zậy ta!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có vợ đủ hết các tiêu chuẩn như Tra Khuc River sưu tầm nhưng chưa bỏ được tổ hợp câu với chữ " NGỜ " .
 
Xin lỗi cả nhà, ai dám cho là gái khôn tìm chồng GPE? Hỡi các cô gái hãy đọc kỹ danh hiệu của ANH TUAN đi, nếu còn dũng khí mới nói chuyện tiếp nha.
 
Hỡi các cô gái hãy đọc kỹ danh hiệu của ANH TUAN đi, nếu còn dũng khí mới nói chuyện tiếp nha.
Ậy, Sealand ơi, thà là mê GPE, chứ mê cái khác còn mệt hơn. Nhưng phải nói rõ là mê GPE là mê nghiên cứu, trao đổi học tập, chứ không phải mê off iếc tăng 2 tăng 3 bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ con nha.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom