Tạm biệt năm cũ (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

daminhlt

Thành viên hoạt động
Tham gia
22/6/07
Bài viết
119
Được thích
223
Nghề nghiệp
Accounting
Chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta giã từ năm cũ và bước qua năm mới. Trong những ngày còn lại cũng là dịp tốt để ta nhìn lại chính mình, đối diện với chính mình- xem trong năm cũ chúng ta còn những thiếu xót gì, chưa làm được gì, chưa nói được gì cho mình và cho người thân yêu...Mong mọi người hãy "bật mí" một chút nỗi lòng riêng của mình...Nghe bài hát tạm biệt
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần chỉnh sửa cuối:
Sắp hết năm rồi, nhớ ba mẹ quá. Xuống núi chơi vui thiệt nhưng sợ ba mẹ đi tìm nên phải về nhà trước. Hu hu hu, có ai giúp tiểu nữ với, tiểu nữ không biết đường về nhà.
 
Sắp hết năm rồi, nhớ ba mẹ quá. Xuống núi chơi vui thiệt nhưng sợ ba mẹ đi tìm nên phải về nhà trước. Hu hu hu, có ai giúp tiểu nữ với, tiểu nữ không biết đường về nhà.
Quach_Tuong thân,
Chắc là bạn phải nhờ tới Ngocmaipretly hay TieuLongnu.dươngqua. những vị này xuống núi lâu năm chắc rành đường lắm .
Năm mới sắp đến rồi, chúc mỗi thành viên chúng ta luôn vui, khỏe, trẻ, đẹp và thành đạt .
 
Sắp hết năm rồi, nhớ ba mẹ quá. Xuống núi chơi vui thiệt nhưng sợ ba mẹ đi tìm nên phải về nhà trước. Hu hu hu, có ai giúp tiểu nữ với, tiểu nữ không biết đường về nhà.

Để Volga ra tay cho .mình đưa bạn về Liên Ban Nga du hí nhé |||||
 
Quach_Tuong thân,
Chắc là bạn phải nhờ tới Ngocmaipretly hay TieuLongnu.dươngqua. những vị này xuống núi lâu năm chắc rành đường lắm .
Năm mới sắp đến rồi, chúc mỗi thành viên chúng ta luôn vui, khỏe, trẻ, đẹp và thành đạt .

Muội cám ơn tỉ dieptrucgiang. Tên của tỉ đẹp lắm, muội thích cái tên này rồi. Tỉ có thể cho muội biết hai người đó đang ở đâu không?. Muội mới vào diễn đàn, chưa biết nhiều người nên chỉ nói trống không vậy thôi. Có gì thiếu sót mong các huynh tỉ bỏ qua cho.
 
Quach_Tuong thân,
Chắc là bạn phải nhờ tới Ngocmaipretly hay TieuLongnu.dươngqua. những vị này xuống núi lâu năm chắc rành đường lắm .
Năm mới sắp đến rồi, chúc mỗi thành viên chúng ta luôn vui, khỏe, trẻ, đẹp và thành đạt .

To:dieptrucgiang
Hẹn gập bạn tại Bến Tre tại Hồ Trúc Giang nhé ?
 
Để Volga ra tay cho .mình đưa bạn về Liên Ban Nga du hí nhé |||||

Liên Ban Nga là ở đâu vậy huynh?. Nhưng trước hết muội muốn về nhà sinh phép ba mẹ đã, vì đi đã 2, 3 ngày này rồi. Chắc ba mẹ ở nhà lo lắm. Về sẽ bị đánh đòn, nhưng cũng chịu vì 2 ngày nữa là đến sinh nhật muội rồi. Muội không muốn cô đơn trong sinh nhật của mình. Huynh đi theo muội về nhà muội nha, rồi muội xin phép ba mẹ cho muội đi với huynh?
 
Liên Ban Nga là ở đâu vậy huynh?. Nhưng trước hết muội muốn về nhà sinh phép ba mẹ đã, vì đi đã 2, 3 ngày này rồi. Chắc ba mẹ ở nhà lo lắm. Về sẽ bị đánh đòn, nhưng cũng chịu vì 2 ngày nữa là đến sinh nhật muội rồi. Muội không muốn cô đơn trong sinh nhật của mình. Huynh đi theo muội về nhà muội nha, rồi muội xin phép ba mẹ cho muội đi với huynh?

Uhm Thế Củng được ,Ba Mẹ em có khó không ?
Volga là tên một con Sông ở nuớc Nga .--=0
 
Uhm Thế Củng được ,Ba Mẹ em có khó không ?

Huynh không biết ba mẹ muội hả?. Huynh hỏi các bậc tiền bối: Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, Châu Bá Thông....các vị ấy sẽ nói cho huynh nghe. Nhờ các bậc tiền bối tiếp thêm lời để ba mẹ con cho con đi chơi vơi anh Volga nha.-0-/.
 
Huynh không biết ba mẹ muội hả?. Huynh hỏi các bậc tiền bối: Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, Châu Bá Thông....các vị ấy sẽ nói cho huynh nghe. Nhờ các bậc tiền bối tiếp thêm lời để ba mẹ con cho con đi chơi vơi anh Volga nha.-0-/.

Thôi Volga về luyện công thôi ,Volga Không phải đối thủ rồi **~**
Chúc Quach_Tuong vui vẻ .....
 
Dạo này vào trang GPE mà cứ tưởng là vào nhầm trang nhanmonquan. Giang hồ hiểm ác quá. Mấy cao thủ ẩn dật thì ẩn luôn xuống núi quậy tùm lum.
 
Dạo này vào trang GPE mà cứ tưởng là vào nhầm trang nhanmonquan. Giang hồ hiểm ác quá. Mấy cao thủ ẩn dật thì ẩn luôn xuống núi quậy tùm lum.


Hi hi cho Vui tí thôi bác Thu Nghi ơi .Vui vẻ sẽ lao động tốt hơn .Vui vẻ sẽ nhanh tiếp thu bài hơn -\\/.
 
Muội cám ơn tỉ dieptrucgiang. Tên của tỉ đẹp lắm, muội thích cái tên này rồi. Tỉ có thể cho muội biết hai người đó đang ở đâu không?. Muội mới vào diễn đàn, chưa biết nhiều người nên chỉ nói trống không vậy thôi. Có gì thiếu sót mong các huynh tỉ bỏ qua cho.

Quách Tường thân.
Cảm ơn về lời khen của bạn, tên đẹp nhưng mà người mình thì khó nhìn lắm --=0 . Nếu như bạn chưa biết về 2 nhân vật quan trọng trên giang hồ đó thì vào nick xem thử và giao lưu cho biết đi, chắc sẽ có nhiều niềm vui đó, còn mình thật ra cũng chưa biết nhiều về 2 nhân vật này.
Năm hết tết đến mình cũng có hy vọng là năm mới sẽ tiến triển hơn trong việc học tập Excel và gắn kết với mọi người trên diễn đàn tạo nên một sân chơi trí tuệ bổ ích
@ To Volga: Rất vui và hy vọng mình gặp nhau tại Bến Tre bạn nhé.
 
Quach_Tuong đã viết:
Tỉ có thể cho muội biết hai người đó đang ở đâu không?

Hai người đó ở đây và ở đây nè.

Quach_Tuong đã viết:
Huynh không biết ba mẹ muội hả?. Huynh hỏi các bậc tiền bối: Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, Châu Bá Thông....các vị ấy sẽ nói cho huynh nghe. Nhờ các bậc tiền bối tiếp thêm lời để ba mẹ con cho con đi chơi vơi anh Volga nha.

Thôi Volga về luyện công thôi ,Volga Không phải đối thủ rồi
Chúc Quach_Tuong vui vẻ .....

Đọc bài này dzui quá. Anh Volga chơi gì kỳ dzị?. Anh rủ người ta đi, đến hồi người ta đồng ý thì anh bỏ chạy???. Kỳ cục quá hà.

Nhân tiện đây nhóc hỏi mấy anh chị "mới xuống núi" tí: anh chị là các nhân vật hào kiệt bên Tàu mà sao hổng xuống núi bên Tàu mà lại xuống núi Việt Nam dzị?. Anh chị đi bộ hay thiệt đó. Từ bển sang đây. Bái phục, bái phục!!!.
 
Nhân tiện đây nhóc hỏi mấy anh chị "mới xuống núi" tí: anh chị là các nhân vật hào kiệt bên Tàu mà sao hổng xuống núi bên Tàu mà lại xuống núi Việt Nam dzị?. Anh chị đi bộ hay thiệt đó. Từ bển sang đây. Bái phục, bái phục!!!.
Hơ hơ.... Dzị Quách Tường là người nước nào thía ??? Đừng nói là người Việt máu đỏ da vàng mũi tẹt nghe !
 
Hơ hơ.... Dzị Quách Tường là người nước nào thía ??? Đừng nói là người Việt máu đỏ da vàng mũi tẹt nghe !

Chính dzì dzậy nên nhóc mới hỏi:

Nhân tiện đây nhóc hỏi mấy anh chị "mới xuống núi" tí: anh chị là các nhân vật hào kiệt bên Tàu mà sao hổng xuống núi bên Tàu mà lại xuống núi Việt Nam dzị?. Anh chị đi bộ hay thiệt đó. Từ bển sang đây. Bái phục, bái phục!!!.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom