Cháu xin nhận nửa bên trái.


Lam / Welcom / 12 ts / tomay / 23 st
Hưởng không có sai nhé! Bạn hãy tận hưởng đi nhé!





n1 là st (first), n2 là nd (second), n3 là rd (third), còn lại là th do four thành fourth, five thành fifth, six thành sixth, .... Nên 23st cũng sai.Có 4 lỗi là welcom, tomay, 12ts, Lam. 2021 không phải là lỗi, do ảnh hưởng đại dịch nên đại hội bị lùi ngày nhưng tên không thay đổi. Như Euro năm ngoái vẫn gọi là Euro 2020 thì trường hợp này cũng tương tự vậy
Có khi người kiểm tra là tiến sĩ cầu lông chăng.Băng rôn treo chỗ nào mà người ta không kiểm tra trước khi in bác nhỉ? Lạ thật đấy hay người ta cố tình nhỉ?


Đúng là nên chửi, chẳng lẽ từ khâu thiết kế, kiểm duyệt, in ấn, phát hành, truyền thông, kể cả người treo băng rôn chẳng lẽ không một ai phát hiện ra sao.
Tôi nghĩ là bà Yến không kiểm tra đâu. Từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, ở đâu cũng có sếp (ủy ban, hội đồng, công ty, tập đoàn) có tác phong đó. Nhiều khi cũng là không thể. Sếp nhiều việc, thậm chí đang nói chuyện điện thoại, thì thư ký, trợ lý mang vào một tập văn bản cần ký. Sếp cứ ký mà không đọc đâu. Mà làm sao đọc hết một tập văn bản? Bởi thế nhiều khi sếp chỉ đọc những văn bản cực kỳ quan trọng, sai là đi tù. Còn những văn bản sai cũng chả chết ai thì sếp không xem đâu. Cả tập 10 văn bản khổ A4 mà ngồi đọc chắc chết sếp. Vì thế sếp cần tuyển trợ lý rất cẩn thận và đáng tin cậy.Đúng là nên chửi, chẳng lẽ từ khâu thiết kế, kiểm duyệt, in ấn, phát hành, truyền thông, kể cả người treo băng rôn chẳng lẽ không một ai phát hiện ra sao.



Lỗi lớn nhất trong các lỗi là Tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ còn sai chính tả nữa thì huống hồ Tiếng Anh), nữa Tây nữa Việt sai tùm lum tè le. Quan trọng nhất là cái ảnh này được chụp ở Việt Nam hay ở đâu, nếu mà chụp ở Việt Nam mà người nước ngoài am hiểu chính tả Tiếng Việt thì người ta sẽ nghĩ như thế nào?
Đọc cái đoạn đậm đậm mới thấy đúng là tiếng mẹ đẻ còn sai chính tả.Lỗi lớn nhất trong các lỗi là Tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ còn sai chính tả nữa thì huống hồ Tiếng Anh), nữa Tây nữa Việt sai tùm lum tè le. Quan trọng nhất là cái ảnh này được chụp ở Việt Nam hay ở đâu, nếu mà chụp ở Việt Nam mà người nước ngoài am hiểu chính tả Tiếng Việt thì người ta sẽ nghĩ như thế nào?
Tôi nghĩ là dân ở đâu cũng có người nói sai chính tả, viết sai. Ngay ở Ba Lan tôi còn viết chuẩn hơn nhiều người Ba Lan. Tất nhiên phát âm không bằng người ta, nhưng viết ít sai chính tả hơn người ta. Chuyện này dễ hiểu vì một đứa trẻ không học chữ thì nó vẫn nói như gió, nhưng nó sẽ không biết viết. Người có học nhưng ít đọc sách báo sẽ nói như gió nhưng cũng có thể không nhớ mặt chữ khi viết. Trong khi đó tôi học từ vựng, rồi đọc nhiều nên nhớ mặt chữ, cách viết. Có vd. 2 từ phát âm y hệt nhau nhưng viết khác nhau: MOŻE, MORZE.Lỗi lớn nhất trong các lỗi là Tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ còn sai chính tả nữa thì huống hồ Tiếng Anh), nữa Tây nữa Việt sai tùm lum tè le. Quan trọng nhất là cái ảnh này được chụp ở Việt Nam hay ở đâu, nếu mà chụp ở Việt Nam mà người nước ngoài am hiểu chính tả Tiếng Việt thì người ta sẽ nghĩ như thế nào?





Không có thật đâu anh oi, công an đang truy lùng người đăng ảnh (Đó là ảnh photoshop đó) hum qua em có thấy báo chí đăng mà.Cái chỗ bôi đậm có lẽ là bạn nên ghi rõ là "theo hiểu biết của bạn". Cào ghê quá bạn
Cũng chưa biết ảnh nào là photoshop. Với lại không có "ảnh gốc" hay "ảnh photoshop" nào chụp lớn hơn, bao quát hơn, có tòa nhà, con đường, cũng không có ảnh gốc nào ghi rõ chụp ở đâu, để mà kiểm chứng.Không có thật đâu anh oi, công an đang truy lùng người đăng ảnh (Đó là ảnh photoshop đó) hum qua em có thấy báo chí đăng mà.



Bác nên ghi chú rõ ràng tính xác thực của bức ảnh ngay từ đầu. Bởi vì nếu bức ảnh không đúng thì vô hình trung nó thành tuyên truyền không hay ho lắm.Cũng chưa biết ảnh nào là photoshop. Với lại không có "ảnh gốc" hay "ảnh photoshop" nào chụp lớn hơn, bao quát hơn, có tòa nhà, con đường, cũng không có ảnh gốc nào ghi rõ chụp ở đâu, để mà kiểm chứng.
Ở chủ đề này tôi không nói ảnh gốc hay ảnh PTS, tôi chỉ đố "bao nhiêu lỗi"
Lúc đó chỉ có ảnh này, chưa có các phản biện. Khi đã có phản biện thì cũng chưa biết ảnh nào đúng. Dù sao tôi cũng không đánh giá gì bên ngoài các lỗi mà tôi đố.Bác nên ghi chú rõ ràng tính xác thực của bức ảnh ngay từ đầu. Bởi vì nếu bức ảnh không đúng thì vô hình trung nó thành tuyên truyền không hay ho lắm.
Văn bản pháp qui còn sai cả luật pháp, chứ chính tả là ăn nhằm gì:. . . . Vấn nạn sai chính tả đã trở nên nghiêm trọng đến mức báo động. Văn bản cơ quan, báo chí sai chính tả từa lưa, nói gì đến dân chúng. Nhưng hễ nhắc đến thì bảo là chuyện nhỏ, viết sai nhưng người ta hiểu là được, rõ chán.
P/S: truyền hình khai mạc Sea Games người ta phát hiện 1 băng rôn viết Wellcome, lần này dư 1 chữ l
Đêm hôm soi ghê thiệt, chắc cũng phải 1 đến 2 ly cafe, tôi thì ban đêm không có uống cafe nên soi không kỹ như bạn đâu.Đọc cái đoạn đậm đậm mới thấy đúng là tiếng mẹ đẻ còn sai chính tả.
Tôi thì cả đời không nếm cà fê, nhưng lỗi xuất phát từ 'Nhà nước' thì soi rất kỹ. Vì đó là rường cột của luật pháp nước nhà.Đêm hôm soi ghê thiệt, chắc cũng phải 1 đến 2 ly cafe, tôi thì ban đêm không có uống cafe nên soi không kỹ như bạn đâu.
Cái này khó lắm. Cực kỳ khó.Tôi thì cả đời không nếm cà fê, nhưng lỗi xuất phát từ 'Nhà nước' thì soi rất kỹ. Vì đó là rường cột của luật pháp nước nhà.
(*) Không thể 1 GĐ sở (to nhất nước) trước 2 vạn sinh linh ra đi vì covid19 mà nói là không 1 ai thống khổ;
Kinh & khinh sợ hơn là sau đó còn chối đây đẫy
(*) Không thể nói bánh mỳ không là lương thực, thực phẩm thiết yếu
(*) & anh F. phòng dân nguyện Đà nẵng nữa . . .
(*) Ban hành công điện để mà người dân muốn về 2uê phải xếp hàng lạy CSGT (!)
. . . . .
Thì cứ coi đó là một tình huống giả lập đi. Đố vui mà còn đòi công bố xem tình huống có thật không, ở đâu. Người ta đố chứ đâu muốn kêu gọi lên án, tẩy chay ai mà cần phải có chứng cớ, phải điều tra? Mấy cái lỗi chính tả mà làm như bê bối chính trị gì ghê gớm lắm, kiểu như cung cấp "vũ khí" cho bộ máy tuyên truyền thù địch, làm xấu đi hình ảnh của cả một dân tộc ... Khiếp quá.Bác nên ghi chú rõ ràng tính xác thực của bức ảnh ngay từ đầu. Bởi vì nếu bức ảnh không đúng thì vô hình trung nó thành tuyên truyền không hay ho lắm.
Có trường hợp cẩu hàng ban đêm nên tầm nhìn bị hạn chế, phía trên có đường dây điện hạ thế. Anh lái cẩu dặn anh giám sát khi nào còn cách đường dây điện tầm nửa mét thì hô để anh dừng, khi cẩu nâng lên đến tầm còn nửa mét thì anh giám sát hô "Nữa rồi, nữa rồi...." anh lái cẩu cứ thế đưa lên tiếp, kết quả đứt dây điện rơi xuống. May không ai làm sao, hú vía.Đêm hôm soi ghê thiệt



Mỗi người một suy nghĩ. Tôi cũng đưa ra ý kiến của mình thôi. Không phải cái gì cũng đem ra để vui đùa được.Thì cứ coi đó là một tình huống giả lập đi. Đố vui mà còn đòi công bố xem tình huống có thật không, ở đâu. Người ta đố chứ đâu muốn kêu gọi lên án, tẩy chay ai mà cần phải có chứng cớ, phải điều tra? Mấy cái lỗi chính tả mà làm như bê bối chính trị gì ghê gớm lắm, kiểu như cung cấp "vũ khí" cho bộ máy tuyên truyền thù địch, làm xấu đi hình ảnh của cả một dân tộc ... Khiếp quá.
Thì tôi cũng đưa ra ý kiến của mình thôi.Mỗi người một suy nghĩ. Tôi cũng đưa ra ý kiến của mình thôi. Không phải cái gì cũng đem ra để vui đùa được.
Có thể chứ: đem ảnh đấng tối cao của đạo hồi ra thóa mạ & đã được tự do hưởng bom mà!Mỗi người một suy nghĩ. Tôi cũng đưa ra ý kiến của mình thôi. Không phải cái gì cũng đem ra để vui đùa được.
Tôi không vui đùa. Bạn đọc kỹ và xem lại cách nghĩ của mình.Mỗi người một suy nghĩ. Tôi cũng đưa ra ý kiến của mình thôi. Không phải cái gì cũng đem ra để vui đùa được.