Những câu chuyện mới nhất từ tủ sách của bác miền núi (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter batman1
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

batman1

Thành viên gạo cội
Tham gia
8/9/14
Bài viết
5,775
Được thích
9,795
Bác miền núi lại vừa đi chơi phố về. Lại có nhiều câu chuyện hay để kể.

Người vợ trẻ trở về nhà với một túi hàng, cô đưa cho chồng bia và đĩa lạc rang.
- Chồng yêu, sao chồng không xem bóng đá? Vợ luộc lại đĩa lòng cho chồng nhé?
- Bị nặng không?
- Không nặng lắm. Chỉ bị đèn pha, ba đờ sốc và nắp capo thôi.

Một cô gái chạy dọc vỉa hè với vẻ mặt sợ hãi tột cùng, chạy theo sau là một người đàn ông to lớn.
Cuối cùng cô gái không còn sức nữa. Cô ấy đứng lại, quay về phía người đàn ông và hét lên:
- Tôi thua rồi, tôi lậy ông. Ông hiếp tôi đi, nhưng xin ông đừng giết tôi!
- Cô tự hiếp mình đi, tôi đang vội đi đón chuyến tàu cuối đây.

Đố vui.

Tìm 2 chữ số tận cùng của số 7^(7^(7^(7^(7^(7^7))))) trong khai triển thập phân.

Trong một ngôi nhà có 3 phòng. Phòng 1 đang cháy dữ dội. Phòng 2 có 1 con sư tử từ mấy tháng nay chưa có bữa ăn nào, còn trong phòng 3 là 8 con ma cà rồng đang khát máu. Bạn sẽ chọn phòng nào để ngủ yên lành qua đêm?

Sau một năm làm việc vất vả cô Lan được chồng thưởng cho chuyến du lịch sang Mỹ. Câu hỏi: cô Lan sẽ bay một mình hay thế nào?

Một bác sĩ và một Chí Phèo cùng mua 2 căn hộ y hệt nhau trong một chung cư. Họ sống cạnh nhau trong một thời gian.
Câu hỏi: căn hộ nào có giá trị hơn nếu bây giờ bán đi.
 
Bác miền núi lại vừa đi chơi phố về. Lại có nhiều câu chuyện hay để kể.

Người vợ trẻ trở về nhà với một túi hàng, cô đưa cho chồng bia và đĩa lạc rang.
- Chồng yêu, sao chồng không xem bóng đá? Vợ luộc lại đĩa lòng cho chồng nhé?
- Bị nặng không?
- Không nặng lắm. Chỉ bị đèn pha, ba đờ sốc và nắp capo thôi.

:wiggle: Bác có nhầm người không đấy. Sao nỡ vu khống lão núi chuyện "ác đức" với vợ như vậy.
Thấy vợ như vậy thì câu đầu tiên lão hỏi là:
- Có chỗ nào xây sướt, đau, hay để bố bé tí chở đi bác sĩ khám?


Một cô gái chạy dọc vỉa hè với vẻ mặt sợ hãi tột cùng, chạy theo sau là một người đàn ông to lớn.
Cuối cùng cô gái không còn sức nữa. Cô ấy đứng lại, quay về phía người đàn ông và hét lên:
- Tôi thua rồi, tôi lậy ông. Ông hiếp tôi đi, nhưng xin ông đừng giết tôi!
- Cô tự hiếp mình đi, tôi đang vội đi đón chuyến tàu cuối đây.

:yahoo:Thẳng cha đó đổi ý khi cô gái quay mặt lại :p

Đố vui.

Tìm 2 chữ số tận cùng của số 7^(7^(7^(7^(7^(7^7))))) trong khai triển thập phân.

:wacko: Cái này hòi xưa có học trong toán số. Bi giờ già quên mất rồi. :p

Trong một ngôi nhà có 3 phòng. Phòng 1 đang cháy dữ dội. Phòng 2 có 1 con sư tử từ mấy tháng nay chưa có bữa ăn nào, còn trong phòng 3 là 8 con ma cà rồng đang khát máu. Bạn sẽ chọn phòng nào để ngủ yên lành qua đêm?

:gathering: Hoàn toàn tuỳ theo câu chuyện này ở đâu, và thập niên nào của thế kỷ 20.
1. nếu giữa mùa Đông ở xứ lạnh thì "cháy dữ dội" cũng có thể là cái lò sưởi.
2. nếu trước thập niên 60 thì con sư tử đói ăn có vẻ đáng sợ. Nhưng kể từ thập niên 60 thì ai có học qua sinh học đều biết sư tử thuọc gióng máu nóng và không có khả năng chậm nhịp tim cho nên chỉ cần không ăn 2 tuần lễ là nó chả còn sức để làm gì cả, mấy tháng coi như nó chỉ còn cái xác không hồn.
3. kể từ thập niên 80 thì ai cũng biết từ "8" tiếng Việt còn có nghĩa là nói phét.


Sau một năm làm việc vất vả cô Lan được chồng thưởng cho chuyến du lịch sang Mỹ. Câu hỏi: cô Lan sẽ bay một mình hay thế nào?

:plane: Trừ phi chồng là tỷ phú đô la, có máy bay riêng, hay tự charter mọt chuyến riêng, cô ta bắt buộc phải bay với người khác.

Một bác sĩ và một Chí Phèo cùng mua 2 căn hộ y hệt nhau trong một chung cư. Họ sống cạnh nhau trong một thời gian.
Câu hỏi: căn hộ nào có giá trị hơn nếu bây giờ bán đi.

:giveup: Bố ai trả lời nổi.
Chí Phèo có nhiều khả năng rảnh rỗi để sửa sang, chỉnh đốn căn hộ. Nhưng cũng có thể Bác sĩ độc thân cần dẫn bò lạc về nhà nên cũng mướn người chăm sóc nó cho thật xịn.
 
:wiggle: Bác có nhầm người không đấy. Sao nỡ vu khống lão núi chuyện "ác đức" với vợ như vậy.
Thấy vợ như vậy thì câu đầu tiên lão hỏi là:
- Có chỗ nào xây sướt, đau, hay để bố bé tí chở đi bác sĩ khám?
Đây là câu chuyện từ tủ sách của bác miền núi chứ không từ cuộc sống của bác miền núi. Mà ở đây là người vợ trẻ nhé.

1. nếu giữa mùa Đông ở xứ lạnh thì "cháy dữ dội" cũng có thể là cái lò sưởi.
Phòng 1 đang cháy dữ dộ̣i chứ không phải là trong phòng 1 đang cháy dữ dội.

mấy tháng coi như nó chỉ còn cái xác không hồn.
Đúng là bác miền núi học cao hiểu rộng.

cô ta bắt buộc phải bay với người khác.
Đúng là không uổng mài gót giày thường xuyên ở chốn phồn hoa đô thị. :plane:

Bố ai trả lời nổi.
Chí Phèo có nhiều khả năng rảnh rỗi để sửa sang, chỉnh đốn căn hộ. Nhưng cũng có thể Bác sĩ độc thân cần dẫn bò lạc về nhà nên cũng mướn người chăm sóc nó cho thật xịn.
Êêê ...
 
Đúng là bác miền núi học cao hiểu rộng.
Đúng là không uổng mài gót giày thường xuyên ở chốn phồn hoa đô thị.
Êêê ...
Chưa đến mức học cao hiểu rộng nhường ấy, dốt lý thuyết số như tôi, thấy số mũ chồng chất 2 lần đã sợ chứ đừng nói 6 lần, ai chẳng biết đói ăn 10 ngày đã chết?
Còn nữa! dù máy bay riêng cũng phải có ít nhất 1 phi công (kể cả máy bay cũ cánh đôi). Máy bay xịn còn có ít nhất 1 tiếp viên phục vụ tận tình cơm bưng nước rót, giăng mùng quạt gối.
Anh khen quá lão miền núi cứ tưởng lão giỏi làm sao lão chịu xuống núi ăn thịt bê với tôi chứ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn nữa! dù máy bay riêng cũng phải có ít nhất 1 phi công (kể cả máy bay cũ cánh đôi). Máy bay xịn còn có ít nhất 1 tiếp viên phục vụ tận tình cơm bưng nước rót, giăng mùng quạt gối.
Anh khen quá lão miền núi cứ tưởng lão giỏi làm sao lão chịu xuống núi ăn thịt bê với tôi chứ.
Bác sai rồi.
Loại máy bay 1 phi công đủ sức bay từ Âu qua Mẽo đã được bọn đại gia tự bay lâu rồi. Ngày nay, thiếu giống đờn bà ngày nay tự lái máy bay xuyên lục địa.
Nếu tay lái yếu, họ vẫn có thể sắm các loại độ bay gần hơn. Chịu khó đáp nhiều chặng.

Đây là câu chuyện từ tủ sách của bác miền núi chứ không từ cuộc sống của bác miền núi. Mà ở đây là người vợ trẻ nhé.
...
À thì ra là đám chuyện lỗi thời.

Muốn nói chuyện "lỗi thời" thì điển hình đây nè:

Anh chàng nọ là tay săn thú dữ nổi tiếng. Bữa nọ mở họp báo để lăng xê quyển sách "Kinh Nghiệm Săn Sư Tử".
Đang lúc anh ta hào hứng với câu "Đã săn thú dữ thì cũng có những lần sơ xuất, chết hụt. Chính những cách ứng biến trong tình trạngn chết hụt ấy đã tạo nên tay săn cứng cáp"
Một phóng vên hỏi:
- Thế ông có câu chuyện nào đáng sợ nhất trong các lần chết hụt ấy?
- À, truyện đến bây giờ tôi còn toát mồ hôi hột:
Lần ấy, tôi vác khẩu .357 vào X săn sư tử. Gặp một anh càng sư tử đang gặm nưa con nai chắc cướp lại của anh báo nào đó, toi mừng húm, giơ cây .357, lên đạn, kéo cò...
Tách, kẹt đạn. Con sư tử ngẫng lên.
Tôi bình tĩnh thò tay rút cây sung lục magnum thì mới hay mình bỏ quên không giắt theo. Tình thế này thì chỉ "tẩu vi thượng sách", tôi co giò chạy.
Con sư tử đuổi theo. Chỉ chừng chục bước là nó bắt kịp.
Đúng vào lúc nó chồm lên vồ thì bỗng nó trượt chân, té uỵch. Thế là tôi chạy thêm được vài bước.
Nhưng chỉ vài bước là nó lại bắt kịp. Và số tôi chưa đếnn cho nên nó lại trượt chân.
Câu chuyện tái biễn vài ba lần thì tôii về đến lều của mình. Nó cố vồ cái nữa, và cú trượt cuối cùng của nó tạo cơ hội cho tôi chụp khẩu 12 gauge buck shot, bơm vài phát nó chết tươi.
Hết truyện.
Phóng viên mờ tròn mắt thán phục:
- Ông can đảm thật. Gặp tôi lúc ấy là té đái vãi phân rồi.
Anh thợ săn nói khẽ vào tai anh phóng viên:
- Thế anh nghĩ con sư tử nó trượt cái gì?

Bài học từ câu truyện:
Cái khác biệt giữa người có kinh nghiệm và tay mơ không phải là sự can đảm. Người có kinh nghiệm thì biết dẫu tình huống xấu nhất cũng biết rõ chuyện gì đã, và đang xảy ra. Người không có kinh nghiệm thì chỉ dùng bản năng mà đoán đại, nhiều lúc kể lại chuyện sai bấy hết..
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cũng hơi vội vàng. Nhưng khen rồi chả nhẽ rút lại. Thôi đành rút kinh nghiệm lần sau vậy. :D
Khen tôi 1 tiếng đi nhé!
- 7 ^ 7 tận cùng bằng 3. Suy ra số có số tận cùng là 7 mà ^ 7 sẽ tận cùng là 3
- số có số cuối bằng 3 mà mũ 7, lại tận cùng bằng 7
- 7^(7^(7^(7^(7^(7^7))))) có chồng 6 lần mũ, 6 là chẵn, vậy có tận cùng là 7.

Tìm được 1 con cuối thôi, không tìm được 2 con
--------
Tiếp tục suy luận nhưng không chắc chắn nên đoán đại: 07
Bài đã được tự động gộp:

Bác sai rồi.
Loại máy bay 1 phi công đủ sức bay từ Âu qua Mẽo đã được bọn đại gia tự bay lâu rồi. Ngày nay, thiếu giống đờn bà ngày nay tự lái máy bay xuyên lục địa.
Nếu tay lái yếu, họ vẫn có thể sắm các loại độ bay gần hơn. Chịu khó đấp nhiều chặng.
Đại gia tự lái? Tôi mới nghe lần đầu. Nếu quả là vậy thì giàu mà không sang. Mua xế hộp là phải có sốp phơ. Vả lại đại gia mua máy bay, có thể tự lái, nhưng người đi Mỹ là vợ đại gia chứ không phải đại gia.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khen tôi 1 tiếng đi nhé!
- 7 ^ 7 tận cùng bằng 3. Suy ra số có số tận cùng là 7 mà ^ 7 sẽ tận cùng là 3
Đúng.
- số có số cuối bằng 3 mà mũ 7, lại tận cùng bằng 7
Đúng.
- 7^(7^(7^(7^(7^(7^7))))) có chồng 6 lần mũ, 6 là chẵn, vậy có tận cùng là 7

Nhưng anh định tính gì? Có lẽ anh hiểu sai.

Anh có 7^7 = ...3

Nhưng bước tiếp theo anh phải tính 7^(7^7) chứ có phải (7^7)^7 đâu? Vậy thì cái gọi là số có số cuối bằng 3 mà mũ 7, lại tận cùng bằng 7 đâu có giúp được gì?
 
Nhưng bước tiếp theo anh phải tính 7^(7^7) chứ có phải (7^7)^7 đâu? Vậy thì cái gọi là số có số cuối bằng 3 mà mũ 7, lại tận cùng bằng 7 đâu có giúp được gì?
Ờ phải nhỉ. Nếu viết ra giấy thì thấy rõ ràng hơn, viết ký hiệu ^ rồi vô số dấu đóng mở ngoặc nó hoa mắt.
 
...
Đại gia tự lái? Tôi mới nghe lần đầu. Nếu quả là vậy thì giàu mà không sang. Mua xế hộp là phải có sốp phơ. Vả lại đại gia mua máy bay, có thể tự lái, nhưng người đi Mỹ là vợ đại gia chứ không phải đại gia.
Đại gia Việt Nam mắc mớ gì để cho vợ làm việc một năm vất vả mới thưởng "chuyến đi Mẽo". Rẻ bèo.
Đã nói chuyện đại gia mà không khoe khoang thì phải nói Tây chứ.
Mà tôi nhớ lúc nói, tôi đưa tình huống này vào chỗ "trừ phi" (có thêm chọn lựa), và tình huống kia vào "bắt buộc" (không có chọn lựa) mờ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ờ phải nhỉ. Nếu viết ra giấy thì thấy rõ ràng hơn, viết ký hiệu ^ rồi vô số dấu đóng mở ngoặc nó hoa mắt.
Nếu viết ra giấy thì tôi sẽ viết các chữ số 7 cao dần. Nhưng trong trang web không viết được thế nên tôi phải dùng ^ + ngoặc. Tôi đã dùng ngoặc rất cẩn thận để diễn tả đúng. :D
 
Nếu viết ra giấy thì tôi sẽ viết các chữ số 7 cao dần. Nhưng trong trang web không viết được thế nên tôi phải dùng ^ + ngoặc. Tôi đã dùng ngoặc rất cẩn thận để diễn tả đúng. :D
Thì đúng. Nhưng tôi hoa mắt.
Bài đã được tự động gộp:

Đại gia Việt Nam mắc mớ gì để cho vợ làm việc một năm vất vả mới thưởng "chuyến đi Mẽo". Rẻ bèo.
Đã nói chuyện đại gia mà không khoe khoang thì phải nói Tây chứ.
Mà tôi nhứo lúc nói, tôi đưa tình huống này vào chỗ "trừ phi", và "bắt buộc" mờ. Chẳng lẽ bác không thấy là có sự chọn lựa sao?
Thì đại gia Tây. Đại gia trời Tây ở phương Tây, có máy bay ở Tây. Vợ ở chỗ khác với Mẽo (phải ở chỗ khác Mẽo mới dùng từ "sang Mẽo"). Vậy lão đại gia phải gởi máy bay từ trời Tây qua cái chỗ "khác" đó cho vợ. Vả lại lão "Tỷ phú đô la" (sic) đó biết lái, chứ vợ lão đâu có biết.
Kể cả "trừ phi", vẫn luôn luôn "bắt buộc" bay chung.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
...
Thì đại gia Tây. Đại gia trời Tây ở phương Tây, có máy bay ở Tây. Vợ ở chỗ khác với Mẽo (phải ở chỗ khác Mẽo mới dùng từ "sang Mẽo"). Vậy lão đại gia phải gởi máy bay từ trời Tây qua cái chỗ "khác" đó cho vợ. Vả lại lão "Tỷ phú đô la" (sic) đó biết lái, chứ vợ lão đâu có biết.
Kể cả "trừ phi", vẫn luôn luôn "bắt buộc" bay chung.
Ông anh họ tôi ở Mẽo không hẳn tỷ phú nhưng cũng thuộc loại giàu sụ. Ổng có những 2 chiếc máy bay. Chiếc bay đường xa thì để ở phi trường tư. Chiếc đường gần, chỉ cần đường chạy (cất cánh) ngắn, thì đặt trong ga ra nhà.
Ngày xưa lúc còn dưới 65 tuổi, bà chị dâu họ thỉnh thoảng dùng chiếc 1 bay qua Đức thăm con gái rượu của bả. Ở Âu châu bả tạm đáp nó vào phi trường tư.
Chỉ khi nào muốn đi lâu hơn bả mới đi máy bay commercial. Điển hình có lúc thăm con gái xong bả mướn chiếc xe mô tô có cái thùng bên hông (side car) quăng đống ba lô lên, chạy du hí vòng vòng Âu châu.
Những hạng người này họ rất tự lập, họ đi chơi là chủ tâm du hí chứ không đăng tên tuổi lên FB lấy views cho nên bạn không nghe tới. Đối với họ, kỷ niệm chuyến du hí (như hình chụp,...) là đồ riêng tư, mắc mớ gì khoe khoang. Nếu mấy bà có tám với nhau thì chỉ là trao đổi kinh nghiệm bản thân chứ chẳng phải khoe.

Rất tiếc tôi không có quen thân ai làm đại gia ở Âu cho nên khó thể dẫn chứng cụ thể. Nhưng nếu bạn bảo "gởi qua chỗ khác" thì tôi không ngạc nhiên nếu họ có dịch vụ "đem máy bay, tàu giùm từ A sang B"

Bổ sung: ở trên dùng đến từ "tàu" mới gẫm lại câu hỏi. Câu "cô Lan sẽ bay một mình hay thế nào?" đâu có chỗ bắt cô ta phải "bay" sang Mẽo. Có thể cô ta ở Canada hay Mexico, lái xe, đi xe đò sang Mẽo. Ở xa hơn thì có thể cô ta đi bằng du thuyền, cũng có thể đi bằng tua tàu du lịch.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cũng hơi vội vàng. Nhưng khen rồi chả nhẽ rút lại. Thôi đành rút kinh nghiệm lần sau vậy. :D
Bác bị cái thằng cha già "đai môn-ti-bô tam" (die multiple times, từ nay tôi gọi "đai môn-ti" cho gọn) ghen tài tôi nên lái lạc hướng.

Khi trả lời câu 3 phòng, tôi chỉ hơi lười nói ra cái ý nghĩa sau lưng, chỉ cho 1 gợi ý nhỏ, nhưng chắc không đủ nên không ai hiểu.

3 phòng theo tôi có liên quan đến 3 giác quan. Phòng thứ nhất liên quan đến mắt (có lẽ là đèn cháy dữ dội). Phòng thứ hai liên quan đến mũi (xác sư tử thúi bỏ bố). Phòng thứ ba liên quan đến tai (trong phòng thiên hạ đang tám).
Tuỳ theo anh chàng điếc giác quan nào hơn thì chọn phòng ấy.

Đương nhiên tôi không hy vọng câu trả lời này đoạt giải.
Tử Kỳ bất tại hướng thuỳ đàn (Bá Nha)
Tử Kỳ không còn thì đàn cho ai nghe (đâu có ai hiểu)
Nên nhớ là Bá Nha không hẳn là tay đờn cực giỏi. Chỉ là y có cách đem tâm sự hoặc hoàn cảnh xung quanh gởi vào tiếng đàn.
 
Khi trả lời câu 3 phòng, tôi chỉ hơi lười nói ra cái ý nghĩa sau lưng, chỉ cho 1 gợi ý nhỏ, nhưng chắc không đủ nên không ai hiểu.

3 phòng theo tôi có liên quan đến 3 giác quan. Phòng thứ nhất liên quan đến mắt (có lẽ là đèn cháy dữ dội). Phòng thứ hai liên quan đến mũi (xác sư tử thúi bỏ bố). Phòng thứ ba liên quan đến tai (trong phòng thiên hạ đang tám).
Tuỳ theo anh chàng điếc giác quan nào hơn thì chọn phòng ấy.
Trời, đây là đố vui. Thường là trên bàn nhậu, tụ tập tám chuyện. Thế mà bác phân tích ghê quá. :D

Tìm được 1 con cuối thôi, không tìm được 2 con
--------
Tiếp tục suy luận nhưng không chắc chắn nên đoán đại: 07
Tận cùng là 7 sai vì anh hiểu sai đề.

Còn chuyện 2 số tận cùng thì phân tích tương tự thôi.
Anh viết
Sao anh không xét luôn là 7^7 tận cùng bằng 2 chữ số nào? Để được thế thì thường người ta xét cho lũy thừa lần lượt là 1, 2, 3, ...
Rất thường xuyên dãy các số dư là một dãy TUẦN HOÀN có CHU KỲ. Ta xét nhé.

7^1 tận cùng bằng 07 (chia cho 100 dư 07)

7^2 tận cùng bằng 49 (chia cho 100 dư 49)

7^3 tận cùng bằng 43 (chia cho 100 dư 43)

7^4 tận cùng bằng 01 (chia cho 100 dư 01)

7^5 tận cùng bằng 07 (chia cho 100 dư 07)
...

Một khi trong dãy số dư xuất hiện phần tử 1 thì CHẮC CHẮN dãy số dư đó tuần hoàn và có chu kỳ. Thật thế giả sử dãy số dư là s(1), s(2), s(3), ... Và s(a) = 1 với a nào đấy thì ta có:

s(a*k+r) ≡ 7^(a*k+r) ≡ (7^a)^k * 7^r ≡ s(a)^k * 7^r ≡ 7^r (mod 100), với mọi 1 ≤ r ≤ a-1

Tức dãy s(n) tuần hoàn với chu kỳ a. Ở trên là a = 4, s(4) ≡ 7^4 ≡ 01 (mod 100)


Cho vd. k = 1 và r = 1, 2, 3 có

7^5 ≡ 7^(4*1+1) ≡ 7^1 (mod 100)

7^6 ≡ 7^(4*1+2) ≡ 7^2 (mod 100)

7^7 ≡ 7^(4*1+3) ≡ 7^3 (mod 100)

7^8 ≡ 7^(4*1+4) ≡ 7^4 (mod 100)


Cho vd. k = 2 và r = 1, 2, 3 có

7^9 ≡ 7^(4*2+1) ≡ 7^1 (mod 100)

7^10 ≡ 7^(4*2+2) ≡ 7^2 (mod 100)

7^11 ≡ 7^(4*2+3) ≡ 7^3 (mod 100)

7^12 ≡ 7^(4*2+4) ≡ 7^4 (mod 100)

Tức 7^1, 7^5, 7^9, ... tận cùng bằng 07. 7^2, 7^6, 7^10, ... tận cùng bằng 49. 7^3, 7^7, 7^11, ... tận cùng bằng 43. 7^4, 7^8, 7^12, ... tận cùng bằng 01.

Vậy 7 nâng lên lũy thừa bất kỳ chỉ có thể tận cùng bằng 07, 49, 43, 01, tức 2 chữ số tận cùng của số 7^(7^(7^(7^(7^(7^7))))) chỉ có thể là 07, 49, 43, 01. Chỉ còn phải chỉ ra số cụ thể mà thôi. Chút chút nữa là xong phim.

Tất nhiên ở đây tôi diễn giải dài dòng văn tự cho mọi người hiểu. Khi giải bài thì 1, 2 dòng thôi. Tất nhiên phải thạo tính toán modulo, nhưng cái này dễ hiểu, ai đọc cũng sẽ hiểu thôi. Tôi đã viết ở bài #39

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác miền núi lại vừa đi chơi phố về. Lại có nhiều câu chuyện hay để kể.

Người vợ trẻ trở về nhà với một túi hàng, cô đưa cho chồng bia và đĩa lạc rang.
- Chồng yêu, sao chồng không xem bóng đá? Vợ luộc lại đĩa lòng cho chồng nhé?
- Bị nặng không?
- Không nặng lắm. Chỉ bị đèn pha, ba đờ sốc và nắp capo thôi.

Một cô gái chạy dọc vỉa hè với vẻ mặt sợ hãi tột cùng, chạy theo sau là một người đàn ông to lớn.
Cuối cùng cô gái không còn sức nữa. Cô ấy đứng lại, quay về phía người đàn ông và hét lên:
- Tôi thua rồi, tôi lậy ông. Ông hiếp tôi đi, nhưng xin ông đừng giết tôi!
- Cô tự hiếp mình đi, tôi đang vội đi đón chuyến tàu cuối đây.

Đố vui.

Tìm 2 chữ số tận cùng của số 7^(7^(7^(7^(7^(7^7))))) trong khai triển thập phân.

Trong một ngôi nhà có 3 phòng. Phòng 1 đang cháy dữ dội. Phòng 2 có 1 con sư tử từ mấy tháng nay chưa có bữa ăn nào, còn trong phòng 3 là 8 con ma cà rồng đang khát máu. Bạn sẽ chọn phòng nào để ngủ yên lành qua đêm?

Sau một năm làm việc vất vả cô Lan được chồng thưởng cho chuyến du lịch sang Mỹ. Câu hỏi: cô Lan sẽ bay một mình hay thế nào?

Một bác sĩ và một Chí Phèo cùng mua 2 căn hộ y hệt nhau trong một chung cư. Họ sống cạnh nhau trong một thời gian.
Câu hỏi: căn hộ nào có giá trị hơn nếu bây giờ bán đi.
...
Đố vui.
1. Tìm 2 chữ số tận cùng của số 7^(7^(7^(7^(7^(7^7))))) trong khai triển thập phân.
2. Phòng 2, vì mấy tháng kg ăn thì chắc nó chết rồi, với mà phòng đang cháy từ từ nó cháy sang các phòng khác @@.
3. Bay với máy bay chứ
4. Căn hộ Chí phèo, vì ai cũng muốn ở gần nhà của Bác sĩ thay vì Chí Phèo chứ.
 
Bác bị cái thằng cha già "đai môn-ti-bô tam" (die multiple times, từ nay tôi gọi "đai môn-ti" cho gọn) ghen tài tôi nên lái lạc hướng.
Tôi mỗi lần nhầm (ví dụ nhầm đề tối hôm qua), là tôi nhận là nhầm, và khẳng định là nhầm đúng chỗ nhầm; chứ không đánh lạc hướng là nhầm đúng chỗ thương rồi kết luận là thương đúng chỗ nhầm. Cũng công nhận là lão trên núi tài về khoản đó. Đọc mòn con mắt ở đâu ra cái vụ điếc giác quan, thế mà phân tích rất hàn lâm ra kết quả của mỗi 1 việc đói ăn chết sình.
 
Trời, đây là đố vui. Thường là trên bàn nhậu, tụ tập tám chuyện. Thế mà bác phân tích ghê quá. :D
Bác quên là tôi vẫn khoe mình có cái nửa cầu bên phải to hơn bên trái?
Bác đố mấy câu toán ghê quá nên tôi bắt buộc phải tìm dịp gỡ gạc cho bên chuyên của mình :p
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom