Là con người, khi sinh ra, cha mẹ tặng ta tấm thân và ngoại hình cùng tất cả những gì ta có.
Dù ngoại hình có thế nào đi nữa nhưng cái bản chất mới là quan trọng. Bản chất là gì? Là tâm hồn, tình cảm, là cách đối nhân xử thế, là sự giao tiếp thân thiện, là cách sống hòa đồng, không ganh ghét, đố kỵ, là sự hiểu biết, vốn sống, văn hóa sống, là sự gần gũi...với tất cả mọi người. Thì dù ngoại hình như thế nào cũng vẫn được mọi người yêu mến.
Bản thân tôi khi tham gia diễn đàn, là muốn học hỏi về Excel và cũng nhận thấy đây là một diễn đàn hết sức thân thiện, thành viên luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau về mọi mặt. Khi tôi tham gia vào box Thư giãn, cũng chỉ là để bản thân mình xả Stress, và các thành viên khác cũng vậy. Viết bài, không làm gì có hại, không ảnh hưởng tới ai….
Nhưng tôi cũng nhận thấy khi tôi viết nhiều bài, có thể đón nhận được tình cảm yêu mến của các thành viên, thì đồng thời cũng bị một số thành viên nick nữ gửi tin nhắn trong hộp thư cũng như yahoo, nói với những câu rất thiếu tế nhị. Và 1 số bài ở GPE (đã bị xóa).
Nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ khi là đối tượng được nhiều người yêu mến của các đối tượng thành viên, bởi tôi đã chân thành trong tình cảm bạn bè với mọi người, tôi sống thật và sống đúng với con người, bản chất của mình, trong mối giao tiếp xã hội. Tôi cũng không vì những lời lẽ thiếu văn hóa này mà rời xa diễn đàn và không viết bài nữa. Trái lại, tôi vẫn tiếp tục gắn bó, vẫn tiếp tục viết bài, vẫn tiếp tục sống đúng với con người của mình. Và tôi tin mọi người vẫn quý mến tôi bằng những tình cảm trong sáng.
Tôi chỉ coi những lời nói xấu, nói không đúng về mình là những thứ cỏ dại, không đáng quan tâm. Họ tự phải xấu hổ về họ, chứ không phải là tôi!
Tôi kính nhờ BQT khóa topic này lại.