Thèm đi nhậu ghê ta

Liên hệ QC
Không biết anh Nghĩa thế nào, em chính thức hôm nay gần như gục. Hôm kia đi Kim Bôi, hôm qua phi xe máy về quê Sơn Tây (rét ơi là rét), về nhà lại chơi bóng bàn với mấy cậu SV. Mệt quên cả hẹn, Tigon gọi mới nhớ ra. Ngồi ăn mà người như mất sổ gạo nhưng sợ mọi người mất vui nên vẫn cố ... 1 chai nhỏ, về nhà là ốm thật sự. Hắt hơi, sổ mũi, ho khù khụ,.... May công việc ở trường vẫn hoàn thành...

Anh 3 ngày lang thang Thanh Hóa, Thái Bình cũng mệt lắm chứ, nhưng vì có em Gôn và CC nên phải cố thôi, có phải lúc nào cũng gặp được mấy e đó đâu -\\/.
 
Gôn đâu rồi. Bữa đó anh có nhờ uống hộ anh 1 chai, không biết có uống hộ không mà anh vẫn cảm thấy khát nè.

Cám ơn bác Hướng đã điện thoại chúc mừng sinh nhật nhé.
 
Gôn đâu rồi. Bữa đó anh có nhờ uống hộ anh 1 chai, không biết có uống hộ không mà anh vẫn cảm thấy khát nè.

Cám ơn bác Hướng đã điện thoại chúc mừng sinh nhật nhé.

Anh So ơi! Anh "khát" là phải thôi. Anh nhờ người ta "uống" hộ mà. Muốn hết khát trừ khi....
 
Gôn đâu rồi. Bữa đó anh có nhờ uống hộ anh 1 chai, không biết có uống hộ không mà anh vẫn cảm thấy khát nè.

Cám ơn bác Hướng đã điện thoại chúc mừng sinh nhật nhé.

Dạ, uống hết 2 chai lận anh trai à. Anh thấy khát là vì anh không ở HN để uống cùng đấy
 
anh Tùng, anh Kiệt ra Bắc đi Gôn dắt đi nhậu hết khát luôn he he
 
Web KT
Back
Top Bottom