Thèm đi nhậu ghê ta

Liên hệ QC
Chỗ Núi Trúc được đấy, em cũng ngồi ở đấy 1 lần hồi bác PAT với Virgin ra HN. Lên Trần Mục xa lắm, lạnh thế này hok có ai ôm lên đấy rồi về k nổi

Có bác VioletDylan đấy, bác đấy bây giờ đang cô đơn.--=0
Nếu vào ĐN thì khoản này con gái cầm cờ, mấy ông rể đều bái phục.

Tigon: Chủ nhật này anh định cho gia đình đi Sơn Tây (có rủ cả anh VioletDylan), kế hoạch từ tuần trước nhưng bây giờ trời lạnh, khả năng chỉ 1 mình đi thôi.

Nghĩ trời lạnh thế này làm đĩa chả, dồi chó nóng nghi ngút ... mà }}}}}. Hẹn ở quán trên đường Núi Trúc nhé (cách ngã ba giao với đường Giảng Võ khoảng 20m, sát quán ba ba Sơn Đông). Đúng quán đó ko Tigon?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Great life: chiều tối chủ nhật
Great life: đi nhậu hen anh
Great life: em hẹn anh Nghĩa, anh Hướng rùi
Nguyen Duy Tuan: ở đâu thế em?
Great life: ở Núi Trúc
Nguyen Duy Tuan: ừ
Nguyen Duy Tuan: đợt nghe máu ghê
Great life: lâu rồi k đi nhậu với mấy anh mà
Great life: nhớ ghê ta
Nguyen Duy Tuan: em nói thế làm các anh sướng qúa

Giữ lại làm bằng chứng. Chủ nhật không thấy mặt thì xử lý theo luật...

@ anh Minhlev: Mong gặp anh vào chủ nhật này hí hí

@All member: Lâu rùi không ngồi nhâm nhi với các anh/ chị đấy
 
Em quyết định rùi, cuối tuần này phải đi giải đen mới được: té xe, mất điện thoại, hix

Mà, hok có điện thoại liên hệ kiểu gì ta
 
Em quyết định rùi, cuối tuần này phải đi giải đen mới được: té xe, mất điện thoại, hix

Mà, hok có điện thoại liên hệ kiểu gì ta

Khi không muốn nhìn, đui hơn người mù
Khi không muốn nghe, điếc hơn người điếc.

You only see when your eyes want to see.....
You're frozen when your heart's not open.... (Frozen - Madona)
 
Giữ lại làm bằng chứng. Chủ nhật không thấy mặt thì xử lý theo luật...

@ anh Minhlev: Mong gặp anh vào chủ nhật này hí hí

@All member: Lâu rùi không ngồi nhâm nhi với các anh/ chị đấy

Em lạ gì anh Tuân, phải xin phép vợ đã thì mới đi được. Sáng mai anh phải đi Sơn Tây, cố gắng về sớm tham gia. Mà địa chỉ và giờ phải chính xác đi chứ.
 
Dạo này có quá nhiều giấy mời nhậu, ô là là !. . .

Có lúc phải chia ca & chạy sô nữa chứ!

Cũng vui! :-= --=0--=0 :-=
 
Mình có việc đột xuât đi Thanh Hóa 2 ngày, hiện giờ đang ở Thái Bình. Sẽ có mặt ở Hà Nội lúc 19h hôm nay. Gôn gửi tin nhắn báo địa chỉ cho anh nhé, anh sẽ đến với Ốc.
 
nhìn các bác nhậu mà em lại thấy thèm quá hjhj
 
Tối nay, uông rượu thấy ấm lòng. Chỉ tiếc là có người hẹn rùi mà k ra được. chẹp chẹp
 
Tối nay, uông rượu và ôm violetdylan thấy ấm lòng. Chỉ tiếc là có người hẹn rùi mà k ra được. chẹp chẹp

Bình thường sau khi uống rượu, nhiệt độ cơ thể giảm khoảng 1 độ C. Gôn thấy ấm là do nhiệt độ của violetdylan truyền sang đấy --=0, không phải do rượu đâu.
 
Tối qua không đi được chán quá , thành thật xin lỗi các anh chị.
Tối nay, uông rượu và ôm violetdylan thấy ấm lòng
He có vụ này à hay nhỉ, bác violet mà có hình ảnh minh họa nữa thì càng hay hơn nhỉ--=0--=0--=0
 
Bình thường sau khi uống rượu, nhiệt độ cơ thể giảm khoảng 1 độ C. Gôn thấy ấm là do nhiệt độ của violetdylan truyền sang đấy --=0, không phải do rượu đâu.

Hix, em mà ế thì anh chết với em.

Mà không chơi kiểu sửa bài đâu hen. Nhỡ người ta tưởng thật thì....eo ơi em gái anh ế thật đấy

@Quang Tinh: Vấn đề duy nhất là xử lý cái vụ hẹn mà không ra trước. Sau đó bàn tiếp cái vụ sau
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không biết anh Nghĩa thế nào, em chính thức hôm nay gần như gục. Hôm kia đi Kim Bôi, hôm qua phi xe máy về quê Sơn Tây (rét ơi là rét), về nhà lại chơi bóng bàn với mấy cậu SV. Mệt quên cả hẹn, Tigon gọi mới nhớ ra. Ngồi ăn mà người như mất sổ gạo nhưng sợ mọi người mất vui nên vẫn cố ... 1 chai nhỏ, về nhà là ốm thật sự. Hắt hơi, sổ mũi, ho khù khụ,.... May công việc ở trường vẫn hoàn thành...
 
Không biết anh Nghĩa thế nào, em chính thức hôm nay gần như gục. Hôm kia đi Kim Bôi, hôm qua phi xe máy về quê Sơn Tây (rét ơi là rét), về nhà lại chơi bóng bàn với mấy cậu SV. Mệt quên cả hẹn, Tigon gọi mới nhớ ra. Ngồi ăn mà người như mất sổ gạo nhưng sợ mọi người mất vui nên vẫn cố ... 1 chai nhỏ, về nhà là ốm thật sự. Hắt hơi, sổ mũi, ho khù khụ,.... May công việc ở trường vẫn hoàn thành...

Hix, thương ông anh tui quá đi. Lần sau em sẽ gọi thêm 1 chai nữa để cụng ly vì sự nhiệt tình hí hí

Anh ơi, ốm thế có cần đường sữa tới thăm không nhỉ? Nhà anh Nghĩa gần đấy để em bảo anh ý mang qua thăm anh hen
 
Tối qua không đi được chán quá , thành thật xin lỗi các anh chị.

Thành thật ở đâu ra vậy? sao mình chưa thấy?

Cứ nghĩ đến mà lại thấy... không vui nổi, hôm đó bao nhiêu người không ngại mệt mỏi, xa xôi, giá rét để đến gặp nhau, còn bạn Quang Tinh thì kêu mỗi 1 tiếng xin lỗi. Mình nói thật nếu lần sau đi được thì hẵng hẹn mọi người, còn không thì tốt nhất là nói ngay từ ban đầu nhé. Thiết nghĩ chúng ta đều là người lớn cả rồi nên biết cách tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình.
 
Thành thật ở đâu ra vậy? sao mình chưa thấy?

Cứ nghĩ đến mà lại thấy... không vui nổi, hôm đó bao nhiêu người không ngại mệt mỏi, xa xôi, giá rét để đến gặp nhau, còn bạn Quang Tinh thì kêu mỗi 1 tiếng xin lỗi. Mình nói thật nếu lần sau đi được thì hẵng hẹn mọi người, còn không thì tốt nhất là nói ngay từ ban đầu nhé. Thiết nghĩ chúng ta đều là người lớn cả rồi nên biết cách tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình.

Camchuong bớt giận, biết đâu anh Quang Tinh bận việc thiệt, nếu thế chúng ta nên thông cảm. Theo mình thì hôm qua anh Quang Tinh điện thoại báo tin sẽ tốt hơn nhưng dù sao trường hợp này cũng xảy ra không ít, tốt nhất chúng ta nên thông cảm và rút kinh nghiệm.
"MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH"
 
Không biết anh Nghĩa thế nào, em chính thức hôm nay gần như gục. Hôm kia đi Kim Bôi, hôm qua phi xe máy về quê Sơn Tây (rét ơi là rét), về nhà lại chơi bóng bàn với mấy cậu SV. Mệt quên cả hẹn, Tigon gọi mới nhớ ra. Ngồi ăn mà người như mất sổ gạo nhưng sợ mọi người mất vui nên vẫn cố ... 1 chai nhỏ, về nhà là ốm thật sự. Hắt hơi, sổ mũi, ho khù khụ,.... May công việc ở trường vẫn hoàn thành...
Chị là con gái mà 1 chai nhỏ à? Em còn không được 1 trai nhỏ đây.
 
Hix, thương ông anh tui quá đi. Lần sau em sẽ gọi thêm 1 chai nữa để cụng ly vì sự nhiệt tình hí hí

Anh ơi, ốm thế có cần đường sữa tới thăm không nhỉ? Nhà anh Nghĩa gần đấy để em bảo anh ý mang qua thăm anh hen

Đường sữa thì không cần, chỉ cần tình cảm thôi. Nếu mấy em qua thăm anh ý là anh ý khỏe ngay, có khi lại mời đi nhậu tiếp cũng nên --=0
 
Thành thật ở đâu ra vậy? sao mình chưa thấy?

Cứ nghĩ đến mà lại thấy... không vui nổi, hôm đó bao nhiêu người không ngại mệt mỏi, xa xôi, giá rét để đến gặp nhau, còn bạn Quang Tinh thì kêu mỗi 1 tiếng xin lỗi. Mình nói thật nếu lần sau đi được thì hẵng hẹn mọi người, còn không thì tốt nhất là nói ngay từ ban đầu nhé. Thiết nghĩ chúng ta đều là người lớn cả rồi nên biết cách tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình.

Thôi em bớt giận nhé, mấy hôm nữa thu xếp được thời gian Quang Tinh sẽ mời mấy anh em mình đi nhậu để xin lỗi, lúc đó e và Gôn đừng có cáo ốm không đi nhé.
 
Web KT
Back
Top Bottom