Offline ở TP. Sơn La (17/04/2010)

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Tôi có chút việc lên TX(TP). Sơn La. Không hiểu có thành viên nào ở đó không? Không rõ bác Trungchinh có ở gần đó không vậy?
 
Tôi chờ tin này đã lâu, hôm nay mới thành hiện thực. Tôi ở huyện Mường La, cách Thành phố 40km nhưng có thể đón tiếp Thầy bất cứ lúc nào. Vì vậy khi lên đến thành phố, Thầy gọi cho tôi - 0915 218 219 sau 60 phút là Tôi có mặt. Nếu thầy xắp xếp được thời gian Tôi mời thầy đến thăm nhà Tôi và thăm Nhà máy thủy điện Sơn La - công trình thủy điện lớn nhất đông nam á trước ngày đóng cống tích nước (đầu tháng 5/2010 sẽ đóng cống). Hi vọng trong chuyến đi này Thầy sẽ có nhiều kỷ niệm về mảnh đất và con người Sơn La.
Rất hân hạnh được đón tiếp Thầy !
 
Tôi có chút việc lên TX(TP). Sơn La. Không hiểu có thành viên nào ở đó không? Không rõ bác Trungchinh có ở gần đó không vậy?

Tôi chờ tin này đã lâu, hôm nay mới thành hiện thực. Tôi ở huyện Mường La, cách Thành phố 40km nhưng có thể đón tiếp Thầy bất cứ lúc nào. Vì vậy khi lên đến thành phố, Thầy gọi cho tôi - 0915 218 219 sau 60 phút là Tôi có mặt. Nếu thầy xắp xếp được thời gian Tôi mời thầy đến thăm nhà Tôi và thăm Nhà máy thủy điện Sơn La - công trình thủy điện lớn nhất đông nam á trước ngày đóng cống tích nước (đầu tháng 5/2010 sẽ đóng cống). Hi vọng trong chuyến đi này Thầy sẽ có nhiều kỷ niệm về mảnh đất và con người Sơn La.
Rất hân hạnh được đón tiếp Thầy !

Hướng ơi kế hoạch đi như thế nào? Cho anh biết được không, nếu không phiền anh cũng muốn bám càng Hướng đi Sơn La.

Báo sớm cho anh biết nhé để còn thu xếp công việc.
 
Tôi chờ tin này đã lâu, hôm nay mới thành hiện thực. Tôi ở huyện Mường La, cách Thành phố 40km nhưng có thể đón tiếp Thầy bất cứ lúc nào. Vì vậy khi lên đến thành phố, Thầy gọi cho tôi - 0915 218 219 sau 60 phút là Tôi có mặt. Nếu thầy xắp xếp được thời gian Tôi mời thầy đến thăm nhà Tôi và thăm Nhà máy thủy điện Sơn La - công trình thủy điện lớn nhất đông nam á trước ngày đóng cống tích nước (đầu tháng 5/2010 sẽ đóng cống). Hi vọng trong chuyến đi này Thầy sẽ có nhiều kỷ niệm về mảnh đất và con người Sơn La.
Rất hân hạnh được đón tiếp Thầy !

Đây là mong muốn của em bác ạ. Nếu kế hoạch không đổi thì tối mai em lên ô tô khách đi từ HN (xe xuất phát từ bến Mỹ Đình - loại xe rất đẹp và to). Sáng thứ 7 có mặt tại Sơn La, làm việc chắc đến 2-3 giờ chiều là xong. Bác Nghĩa có định đi cùng thì tiến hành luôn đi.
 
Đây là mong muốn của em bác ạ. Nếu kế hoạch không đổi thì tối mai em lên ô tô khách đi từ HN (xe xuất phát từ bến Mỹ Đình - loại xe rất đẹp và to). Sáng thứ 7 có mặt tại Sơn La, làm việc chắc đến 2-3 giờ chiều là xong. Bác Nghĩa có định đi cùng thì tiến hành luôn đi.

Có vẻ hợp lý đấy, để chiều này thu xếp đã nhé vì chiều thứ 7 có hẹn gặp đối tác, nhưng có thể chuyển sang ngày khác được.
 
Rất vui được đón tiếp mọi người tại Sơn La, càng đông, càng tốt.

Các bạn ơi việc thăm công trình Thủy điện Sơn La vào thời điểm này có ý nghĩa hết sức đặc biệt vì đây là những ngày cuối cùng con người nhìn thấy đáy lòng hồ - Nơi mà khoảng 20.000 hộ dân Sơn La, Lai Châu đã phải di rời cho dòng điện của tổ quốc ngày mai sáng hơn, không còn cảnh cúp điện liên miên như những ngày này. Các bạn hãy tranh thủ thời gian để ghi vào ký ức những hình ảnh này vì chỉ còn 3 tuần nữa nó sẽ chìm sâu dưới mặt nước khoảng 100m.
 
Rất vui được đón tiếp mọi người tại Sơn La, càng đông, càng tốt.

Các bạn ơi việc thăm công trình Thủy điện Sơn La vào thời điểm này có ý nghĩa hết sức đặc biệt vì đây là những ngày cuối cùng con người nhìn thấy đáy lòng hồ - Nơi mà khoảng 20.000 hộ dân Sơn La, Lai Châu đã phải di rời cho dòng điện của tổ quốc ngày mai sáng hơn, không còn cảnh cúp điện liên miên như những ngày này. Các bạn hãy tranh thủ thời gian để ghi vào ký ức những hình ảnh này vì chỉ còn 3 tuần nữa nó sẽ chìm sâu dưới mặt nước khoảng 100m.

Em là 1 thành viên ở TP Sơn La, rất vui được gặp và làm quen với mọi người.
Gọi cho em nhé: 0912449116

Cảm ơn bác TrungChinh, cảm ơn bạn Huyen 08

Tối nay 16/4 lúc 21h em và Hướng sẽ lên đường đi Sơn La, chắc rạng sáng ngày mai sẽ tới nơi. Rất mong được gặp bác TrungChinh và bạn Huyen 08.
 
Đúng là nếu có dịp chắc mọi người nên đi đi nếu không thì sẽ không bao giờ được nhìn đáy hồ nữa. Bác Hướng sướng thật, sao cùng tên mà người đi hoài người lại ở nhà suốt.
 
Bác Chính Sơn La có còn nhớ em không nhẩy - lâu quá rồi không gặp nhau - giờ chắc bác lên Phó Chủ tịch rồi nhể! Em và Hùng Bắc Yên đã từng ngồi uống với bác ở Sơn La năm 2004 đấy ạ.
 
Bác Chính Sơn La có còn nhớ em không nhẩy - lâu quá rồi không gặp nhau - giờ chắc bác lên Phó Chủ tịch rồi nhể! Em và Hùng Bắc Yên đã từng ngồi uống với bác ở Sơn La năm 2004 đấy ạ.

Xin Chào paulsteigel và thành thật xin lỗi bạn, với sự kiện năm 2004 bạn nêu ở trên thì chắc chắn mình và bạn đã gặp nhau nhưng với Thông tin cơ bản dưới đây
Giới thiệu paulsteigel
Lý lịch
A lost person!
Nơi ở
Hòa Bình
Sở thích
Felix Mendelssohn
Nghề nghiệp
Freeland consultant
thì quả thật mình không nhớ bạn là ai (ngoại trừ Ngọc). Hôm nay mình đã điện về Bắc Yên xin điện thoại của Hùng để hỏi xem bạn là ai nhưng chưa được (vì Hùng đang đi học, số cũ không gọi được).
Rất mong nhận được thông tin từ bạn. Còn mình thì Nguyễn Y Vân bạn ạ.
 
Xin Chào paulsteigel và thành thật xin lỗi bạn, với sự kiện năm 2004 bạn nêu ở trên thì chắc chắn mình và bạn đã gặp nhau

Đây là cao thủ VBA "ẩn dật" bác Trung Chinh à... )*&^)

Cám ơn bác Trung Chinh và Huyen 08 đã tạm gác công việc bận rộn và đón chúng tôi đến thăm nhà và tham quan công trình đập thủy điện Sơn La cho dù từ Mường La đến TP. Sơn La khá xa. Công trình vĩ đại này đã bước vào giai đoạn cuối cùng.
Một số hình ảnh công trình đập thuỷ điện Sơn La:

DSC02310.jpg


DSC02311.jpg


6 cửa máy phát điện (công suất hình như gấp rưỡi thủy điện Hoà Bình)

DSC02312.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những hình ảnh tiếp theo:

DSC02313.jpg


DSC02314.jpg


DSC02315.jpg


DSC02316.jpg


DSC02319.jpg


DSC02322.jpg
 
Thế là tôi và Hướng đã có mặt tại thành phố Sơn La sau 8h ngồi trên xe bus. Thành viên ở Sơn La rất ít, tuy nhiên chúng tôi không cảm thấy lạc lõng. Xin trân trọng cảm ơn sự tiếp đón ân cần, chu đáo và tình cảm của anh Trung Chinh, bạn Huyền 08.

Đầu tiên tôi được bạn Huyền 08 dẫn đi thăm bảo tàng và nhà tù Sơn La (nơi giam giữ hơn 1000 tù chính trị):
IMG_0073-1.jpg


IMG_0074-1.jpg

Trống đồng

IMG_0081.jpg


IMG_0085.jpg


IMG_0088.jpg


IMG_0093.jpg


IMG_0106.jpg

Nhà tù Sơn La

Sau đấy, chúng tôi được bác Trung Chinh (Chính) lên Sơn La đón chúng tôi và đưa chúng tôi về nhà bác Chính (Trung Chinh) ở huyện Mường La (cách Sơn La 40km)
IMG_0108.jpg

Hướng (bên trái) và anh Chính (bên phải)
IMG_0109.jpg


IMG_0114.jpg

Lẩu gà rất ngon với món rau của người dân tộc
IMG_0116.jpg

Anh Chính
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Sau khi cơm no, rượu say, chúng tôi được bác Chính đưa lên thăm quan nhà máy thủy điện Sơn La (lớn nhất đông nam á)
IMG_0135.jpg

6 ống dẫn nước tới 6 tổ máy (ống nước có đường kính 12m)
IMG_0136-1.jpg


IMG_0144.jpg

Anh Chính và violetdylan
IMG_0145-1.jpg

Anh Chính và PhanTuHuong
IMG_0146-1.jpg

PhanTuHuong và Violetdylan
IMG_0147.jpg

Anh Chính, Hướng, Nghĩa và bạn Huyền
IMG_0153.jpg

Nơi lắp đặt 6 tổ máy phát điện
IMG_0155.jpg


IMG_0156.jpg

Toàn cảnh hạ lưu sông Đà
IMG_0157.jpg


IMG_0163.jpg

Phía sau đập, nơi khoảng 3 tuần nữa sẽ ngập nước. Từ đáy tới mặt đập khoảng 120m
IMG_0164.jpg
 
Trông thích quá. em muốn được như mấy anh, được đi và biết nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều anh chị nhiệt tình như anh TrungChinh và huyen08 chẳng hạn.
 
Xin Chào paulsteigel và thành thật xin lỗi bạn, với sự kiện năm 2004 bạn nêu ở trên thì chắc chắn mình và bạn đã gặp nhau nhưng với Thông tin cơ bản dưới đây
Giới thiệu paulsteigel
Lý lịch
A lost person!
Nơi ở
Hòa Bình
Sở thích
Felix Mendelssohn
Nghề nghiệp
Freeland consultant
thì quả thật mình không nhớ bạn là ai (đúng là Ngọc). Hôm nay mình đã điện về Bắc Yên xin điện thoại của Hùng để hỏi xem bạn là ai nhưng chưa được (vì Hùng đang đi học, số cũ không gọi được).
Rất mong nhận được thông tin từ bạn. Còn mình thì Nguyễn Y Vân bạn ạ.
Chính xác rồi đây Bác ạ, cần gì phải hỏi ai nữa.
Các Bác đi chơi sướng nhỉ, vượt qua thằng em luôn ko them ngó ngàng gì. Nhớ lấy.
 
Chính xác rồi đây Bác ạ, cần gì phải hỏi ai nữa.
Các Bác đi chơi sướng nhỉ, vượt qua thằng em luôn ko them ngó ngàng gì. Nhớ lấy.

Không phải chơi đâu, mà tranh thủ đi thăm quan thôi, 2 ngày vật vã trên xe ô tô cũng mệt chứ anh Hà. Anh cứ mải mê kiếm tiền, chẳng chịu đi đâu cả --=0. Nếu không nhờ sự nhiệt tình của bác Trung Chinh, em Huyền, em Tú,... thì chắc cũng chẳng đi được đến đâu cả.

Đúng là có đi mới biết thêm nhiều thứ, từ đất nước, con người, văn hoá, tập tục, ẩm thực, ...

Tôi và anh Nghĩa đã về nhà an toàn. vừa mới tắm cho thằng Tôm :=\+, bác Nghĩa cũng chắc đang vật vã bên chậu giặt -=09=!!!

Thôi, chúng ta lại trở về đúng con người mình!!!! :-=
 
Các Bác đi chơi sướng nhỉ, vượt qua thằng em luôn ko them ngó ngàng gì. Nhớ lấy.

Không phải vượt qua đâu, mà để dành đấy. Thế đã chuẩn bị rượu và lợn cắp nách chưa? Cuối tuần anh, Hướng, Tuân và gia đình Solomon sẽ thu xếp đến thăm sức khỏe thằng em
 
Không phải chơi đâu, mà tranh thủ đi thăm quan thôi, 2 ngày vật vã trên xe ô tô cũng mệt chứ anh Hà. Anh cứ mải mê kiếm tiền, chẳng chịu đi đâu cả --=0. Nếu không nhờ sự nhiệt tình của bác Trung Chinh, em Huyền, em Tú,... thì chắc cũng chẳng đi được đến đâu cả.

Đúng là có đi mới biết thêm nhiều thứ, từ đất nước, con người, văn hoá, tập tục, ẩm thực, ...

Tôi và anh Nghĩa đã về nhà an toàn. vừa mới tắm cho thằng Tôm :=\+, bác Nghĩa cũng chắc đang vật vã bên chậu giặt -=09=!!!

Thôi, chúng ta lại trở về đúng con người mình!!!! :-=
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Không đi mà xem hình, chỉ được nửa sàng...
Dù sao cũng xem được những hình ảnh rất thật, rất có giá trị lưu niệm.
Cảm ơn tất cả các Bạn.
 
Web KT
Back
Top Bottom