Mọi người tư vấn dùm em đi Cần Thơ.

Liên hệ QC
Đọc bài trích dẫn của ngodany135 thì thấy ông viết bài này ông mới tới CT chắc được 1 lần và 1 ngày. Vậy mà ông nói như đúng rồi.
Cần Thơ cũng nhỏ có vài đường chính. Đi xe máy khoảng 1 tiếng là hết các đường.
 
Mình đã từng ở Cần thơ 6 tháng đầu năm 2010. Và đi lại suốt Sg-Cần Thơ, ...
Với chút ít kinh nghiệm ít ỏi có được sau 6 tháng đó thì:
- Đi xe Phương Trang, xe lớn, để còn ngủ nghỉ. Đi Mailinh không tốt.
- 4km cách ĐH Cần thơ, có lẽ là khá buồn tẻ vì Cần Thơ nhỏ. Kiếm được chỗ ở trung tâm, chạy xe đi làm xíu thì tối đi lại an toàn hơn. (ăn nhậu rồi về cho gần) :D
- Nếu lần đầu vào Miền Tây sống, thì nói đùa ít thôi. Nhiễm tính dân Bắc vào đó, nói lấp lửng nhiều các em mắc công hỏi lại. :)
Chúc vui

Tặng thêm 2 câu thơ biết được hồi ở Cần Thơ này:
Ai về qua bên Ninh Kiều
Bâng khuâng chợt thấy f` nhiều hơn dân !

Nhưng em thấy "giai" miền Tây sông nước thì thường dễ thương mà. Ngày trước coi Phim Đất Phương Nam ngưỡng mộ nhất tài bắt rắn, ko bít giờ thì ntn ạ. Nhưng chắc chắn phải đến miền Tây 1 lần cho thỏa cái thú ngao du sơn thủy hehe.
 
Đúng là em chưa biết Cần Thơ thế nào, vào mới biết được. Ra tết mà vẫn có mặt trên diễn đàn tức là thành công.
+ mà trong đó còn có B.HVC nữa. Lần này có dịp được gặp.
hôm nào về cần thơ vậy bạn.vậy 2/9 mình gặp nha
 
hôm nào về cần thơ vậy bạn.vậy 2/9 mình gặp nha
-Lịch của em là : 18h30 bay từ Hà Nội --> Vào Sài Gòn, ở lại một đêm, thứ 2 : xuống Đồng Tháp họp,Thứ 3 chắc có mặt tại Cần Thơ. Có gì em sẽ liên lạc.
 
-Lịch của em là : 18h30 bay từ Hà Nội --> Vào Sài Gòn, ở lại một đêm, thứ 2 : xuống Đồng Tháp họp,Thứ 3 chắc có mặt tại Cần Thơ. Có gì em sẽ liên lạc.

Hehe người ta nói "cần thơ" gao trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về.
Khoa chuẩn bị tinh thần nhé
 
Web KT
Back
Top Bottom