Mọi người tư vấn dùm em đi Cần Thơ.

Liên hệ QC

khoavu87

Vũ Trần Khoa
Tham gia
5/3/09
Bài viết
1,311
Được thích
1,769
Nghề nghiệp
Kỹ Sư Xây dựng cầu đường
Do lần đầu tiên đi công tác vào Nam khoảng 4 tháng nên chưa biết thế nào.Nhờ mọi người tư vấn giúp em, vào Cần thơ thì cần chuẩn bị hành trang ra sao?
- Từ Hồ Chí Minh đi Đồng Tháp - Cần Thơ nên đi xe ?
- Vào đó môi trường có khác nhiều so với miền bắc không?
- Em ở trung tâm thành phố 4 tháng không biết có thành viên ở Cần Thơ nào không nhỉ?
Mong mọi người chỉ giúp.
 
Nếu bạn đang ở TPHCM bạn đi 2 tỉnh(ct&dt)vậy bạn đi tỉnh nào trước
nếu về dt trước thì bạn vào bến xe miền tây mua vé xe mailinh về TX Cao Lãnh(DT)
Rồi từ đồng tháp bạn qu cần thơ bạn nên đi về phà vàm cống.Tại phà vàm cống (bên sông bên kia)bạn mua vé xe về cần thơ hoặc đón xe vẫn được.
Rồi từ cần thơ bạn về HCM mua vé xe y cũ(cần thơ và đòng tháp là một vòng tròn đi ngược về xuôi có nghĩa là đi một đường về một đường .mình quê miền tây chính hiệu đó)
Thời tiết ôn hòa.dân miền tây rất hiếu khách
khi nào bạn đi nhớ alo mình mình đg ở ct
 
Nếu bạn đang ở TPHCM bạn đi 2 tỉnh(ct&dt)vậy bạn đi tỉnh nào trước
nếu về dt trước thì bạn vào bến xe miền tây mua vé xe mailinh về TX Cao Lãnh(DT)
Rồi từ đồng tháp bạn qu cần thơ bạn nên đi về phà vàm cống.Tại phà vàm cống (bên sông bên kia)bạn mua vé xe về cần thơ hoặc đón xe vẫn được.
Rồi từ cần thơ bạn về HCM mua vé xe y cũ(cần thơ và đòng tháp là một vòng tròn đi ngược về xuôi có nghĩa là đi một đường về một đường .mình quê miền tây chính hiệu đó)
Thời tiết ôn hòa.dân miền tây rất hiếu khách
khi nào bạn đi nhớ alo mình mình đg ở ct
Chủ nhật đi từ hà nội vào ->Hồ chí minh.
+ Từ Hồ chí minh đi Đồng Tháp.
+ Chắc thứ 3 tuần sau có mặt ở Cần Thơ. Ơ thế gặp bạn alo thế nào nhỉ/?
- Vào đó không rõ đường mong bạn giúp.hihi, Cảm ơn.
 
Đi Đồng Tháp thì có bác Bate và Ngodany; nhưng mà chớ có dại mà liên hệ, trừ phi tửu lượng của bạn thuộc dạng ...khủng.
 
DT :0121.8110117 Ctác 4 tháng vậy ah.bạn công tác bộ phận nào nhỉ
 
Đi Đồng Tháp thì có bác Bate và Ngodany; nhưng mà chớ có dại mà liên hệ, trừ phi tửu lượng của bạn thuộc dạng ...khủng.
Hihi cảm ơn Anh, em làm việc ở Đồng Tháp có một ngày thôi ạ. Nên chắc không liên lạc được, sau đó phải vào Cần thơ luôn.
bạn công tác bộ phận nào nhỉ
Mình làm bên tư vấn thiết kế công trình giao thông. Vào Văn phòng công ty trong đó công tác 4 tháng. Tết lại về.
 
Mình cũng ở cần thơ nè.công ty bạn nằm ở đâu vậy.nghe nói người bắc tửu mạnh lắm vậy chiến này mình đọ sức nha ook chứ.mình ở ngây tPCT
 
Mình cũng ở cần thơ nè.công ty bạn nằm ở đâu vậy.nghe nói người bắc tửu mạnh lắm vậy chiến này mình đọ sức nha ook chứ.mình ở ngây tPCT
Công ty mình ở hà nội cơ, có văn phòng đại diện trong đó, lần đầu tiên vào đó nên chưa biết nó nằm chỗ nào nữa cơ. Chỉ biết cách đại học cần thơ 4 Km. Nếu có dịp mong gặp bạn. Bạn để SDT nhé.Mình vào sẽ liên lạc.
 
Công ty mình ở hà nội cơ, có văn phòng đại diện trong đó, lần đầu tiên vào đó nên chưa biết nó nằm chỗ nào nữa cơ. Chỉ biết cách đại học cần thơ 4 Km. Nếu có dịp mong gặp bạn. Bạn để SDT nhé.Mình vào sẽ liên lạc.
Ok bạn vào CT rồi lmình làm hướng dẫn viên cho bạn được không
 
Ok bạn vào CT rồi lmình làm hướng dẫn viên cho bạn được không
Rất vui nếu được bạn và mọi người làm hướng dẫn viên, mình trong đó 4 tháng sẽ có cơ hội được biết nhiều về Miền Tây.Bạn vui lòng để lại Sđt để mình biết nhé.
 
Chưa đi, chưa biết Cần Thơ
Đi về mới thấy, xác xơ thân mình
(Ứ)....(A)...(Ứ)...(Ự)..ân tình
Cần Thơ thì sướng, cần ....mình "sụi lơ"
***
Mà sao lại gọi Cần....Thơ
Chắc người "lục tỉnh" lơ mơ luật, vần
Thôi ! Vũ : sử dụng cái.....Cần
Còn Thơ thì để ......dần dần làm sau

Có đi thì về cho mau
Ba Tê mà biết, còn lâu (mới) được về

 
Chưa đi, chưa biết Cần Thơ
Đi về mới thấy, xác xơ thân mình
(Ứ)....(A)...(Ứ)...(Ự)..ân tình
Cần Thơ thì sướng, cần ....mình "sụi lơ"
***
Mà sao lại gọi Cần....Thơ
Chắc người "lục tỉnh" lơ mơ luật, vần
Thôi ! Vũ : sử dụng cái.....Cần
Còn Thơ thì để ......dần dần làm sau

Có đi thì về cho mau
Ba Tê mà biết, còn lâu (mới) được về

Đúng là em chưa biết Cần Thơ thế nào, vào mới biết được. Ra tết mà vẫn có mặt trên diễn đàn tức là thành công.
+ mà trong đó còn có B.HVC nữa. Lần này có dịp được gặp.
 
Chưa đi, chưa biết Cần Thơ
Đi về mới thấy, xác xơ thân mình
(Ứ)....(A)...(Ứ)...(Ự)..ân tình
Cần Thơ thì sướng, cần ....mình "sụi lơ"
***
Mà sao lại gọi Cần....Thơ
Chắc người "lục tỉnh" lơ mơ luật, vần
Thôi ! Vũ : sử dụng cái.....Cần
Còn Thơ thì để ......dần dần làm sau

Có đi thì về cho mau
Ba Tê mà biết, còn lâu (mới) được về

Chời ơi! Cò già ơi!
Ba Tê ở An Giang mà, cách Đồng Tháp ~60km cách Cần Thơ ~60km.
Tôi cũng đã có dịp gặp khoavu87 ở Hà Nội rồi, Nếu khoavu87 tạm cư ở Cần Thơ 4 tháng thì thế nào cũng có dịp gặp nhau.
Có thể tôi sẽ xuống Cần Thơ gặp khoavu87 hoặc hướng dẫn khoavu87 về An Giang vào thứ bảy, Chủ nhật nào đó.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...i-vào-17h0-ngày-16-1-2010&p=219229#post219229
To khoavu87: Cho mình số ĐT liên lạc đi. mình cũng thường đi Cần Thơ lắm.
Số ĐT của mình: 0918811020
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chời ơi! Cò già ơi!
Ba Tê ở An Giang mà, cách Đồng Tháp ~60km cách Cần Thơ ~60km.
Tôi cũng đã có dịp gặp khoavu87 ở Hà Nội rồi, Nếu khoavu87 tạm cư ở Cần Thơ 4 tháng thì thế nào cũng có dịp gặp nhau.
Có thể tôi sẽ xuống Cần Thơ gặp khoavu87 hoặc hướng dẫn khoavu87 về An Giang vào thứ bảy, Chủ nhật nào đó.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?32232-Gặp-mặt-cuối-năm-ở-Hà-Nội-vào-17h0-ngày-16-1-2010&p=219229#post219229
To khoavu87: Cho mình số ĐT liên lạc đi. mình cũng thường đi Cần Thơ lắm.
Số ĐT của mình: 0918811020
Dạ số điện thoại của em là : 0987666753
Chắc chắn em sẽ có một dịp về An Giang, để gặp Anh Bate và Hà Viết chương.
Khi naò Anh đi Cần Thơ thì alo cho em.
 
Dạ số điện thoại của em là : 0987666753
Chắc chắn em sẽ có một dịp về An Giang, để gặp Anh Bate và Hà Viết chương.
Khi naò Anh đi Cần Thơ thì alo cho em.
Đồng ý.
Ba Tê cũng dễ ăn như Patê, đừng lo. bebo... và lão cò già "hù dọa" vậy thôi.
 
Dạ số điện thoại của em là : 0987666753
Chắc chắn em sẽ có một dịp về An Giang, để gặp Anh Bate và Hà Viết chương.
Khi naò Anh đi Cần Thơ thì alo cho em.
Anh về Cần Thơ đọc bài này trước đã, sẽ tư vấn anh sau nhé.
Cần Thơ – Gạo trắng nước trong
- Đã từ lâu lắm rồi, ai cũng biết “ Cần Thơ gạo trắng nước trong…” nhưng chưa có nhiều người cắt nghĩa câu nói trên. Câu nói trên có nhiều ẩn ý lắm. Với những người hay phải di chuyển và được đi nhiều nơi như nhóm kinh doanh của chúng tôi, nó thực sự có nhiều ý nghĩa lắm.
- Đó là các đồ đạc gia dụng, giá cả cũng tương đối đắt so với các tỉnh khác, một số có phần đắt hơn cả ở các trung tâm đô thị lớn như Hà Nội hay HCM. Và điều quan trọng mà ít người nói đến đó là… dịch vụ ở Cần Thơ khá phát triển, giá như cầu Cần Thơ không bị sự cố, giá như mọi thứ diễn ra đúng theo dự kiến thì Cần Thơ còn phát triển hơn nữa nhiều lắm. Điểm “gạo trắng nước trong” mà an hem chúng tôi thấy phiền lòng nhất, đó là việc đến với Cần Thơ – theo nghĩa đen. Muốn đến Cần Thơ bây giờ, du khách vẫn phải đi qua phà, chờ phà thì là một điều “tuyệt vời” . Nếu bạn đến phà lúc cuối giờ chiều hàng ngày và từ HCM đi về, bạn sẽ phải mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ để có thể được lên phà, đấy là bạn còn phải “luồn lách giành đường” trong cả dãy xe dài dằng dằng cả vài km. Còn nếu bạn đến phà vào lúc nửa đêm, thời gian sẽ là khoảng 1 tiếng đồng hồ hoặc ít hơn. Không hiểu sao đêm mà vẫn đông người về Cần Thơ đến thế !!! Nếu bạn đi từ Cần Thơ đi, thời gian chờ và được lên phà thường ít hơn khoảng phân nửa so với chiều về, chưa có dịp nghiên cứu kỹ về lý do dẫn đến điều này, nhưng có lẽ, Cần Thơ thu hút du khách chăng nên chỉ còn phân nửa số du khách quay trở lại các tỉnh khác ? Hay là Cần Thơ là “một đi không trở lại “ ? Có lẽ lý do chính xác nhất là do tính chất công việc của cả vùng phía sau sông Hậu mà việc di chuyển của người dân và du khách có những nét khác biệt, và một phần có thể do thời điểm của các ngày trong tuần mà lưu lượng xe có khác nhau. Mải lan man về vấn đề Phà mà quên mất chưa nói về con người Cần Thơ. Con người Cần Thơ cũng rất dễ mến và dễ nhớ, bởi vì người Cần Thơ cũng hay “chỉ đường quá rõ”, rõ đến mức mà phải hỏi lại thêm vài người nữa cho chắc ăn. Khi bạn hỏi đường, nên lưu ý các cụm từ: “rẽ tay mặt”, “rẽ xuống”, “chạy miết”, “chạy riết” … thay cho các cụm từ thường gặp là “rẽ tay phải”, “ đi thẳng”, “đi thẳng tiếp”,… đấy là chưa kể đến việc mặc dù nói là “rẽ tay mặt” nhưng người chỉ đường lại làm động tác chỉ về phía bên trái, như thể tay phải là tay trái vậy!!! Một điểm nữa mà anh em chúng tôi cũng vẫn chưa hết ấn tượng đối với Cần Thơ, đó là một bên phà là Cần Thơ, một bên là đất Vĩnh Long, ấy vậy mà bến phà lại là bến phà Hậu Giang, như thể nó là của tỉnh Hậu Giang vậy. Chắc là do vấn đề lịch sử để lại. Thời tiết ở Cần Thơ thực sự là rất dễ chịu, thay vì cái oi bức hay ngột ngạt của các đô thị, Cần Thơ có nhiều mưa, gần như là mưa hàng ngày, nếu vào mùa mưa. Còn mùa khô thì lượng mưa ít hơn, tuy nhiên, nhận xét chung là thời tiết ở đây khá mát mẻ và dễ chịu tuy rằng như thế có đôi chút khó khăn lợi cho sinh hoạt đi lại.Đến Cần Thơ đã khá lâu, ngụ lại ở Cần Thơ cũng khá lâu, nhưng anh em chúng tôi chưa có dịp để được đi nhiều nơi ở Cần Thơ, hôm nay mới có dịp đi một số nơi, để tìm hiểu thêm về con người và vùng đất này, mới thấy cũng có nhiều điều thú vị lắm.Nói đến Cần Thơ, ai cũng nghĩ đến Bến Ninh Kiều. Vậy ở đó có gì mà có vẻ hấp dẫn và nổi tiếng thế nhỉ ? Đến bây giờ anh em chúng tôi cũng vẫn chưa biết là vì lý do gì, nhưng chắc cũng có nhiều điểm hay lắm, chưa cắt nghĩa hết được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ôi ước gì một ngày nào đó được đi HCM và Cần Thơ gạo trắng nước trong
chúc Khoavu vào đó công tác mạnh khoẻ
 
Mình đã từng ở Cần thơ 6 tháng đầu năm 2010. Và đi lại suốt Sg-Cần Thơ, ...
Với chút ít kinh nghiệm ít ỏi có được sau 6 tháng đó thì:
- Đi xe Phương Trang, xe lớn, để còn ngủ nghỉ. Đi Mailinh không tốt.
- 4km cách ĐH Cần thơ, có lẽ là khá buồn tẻ vì Cần Thơ nhỏ. Kiếm được chỗ ở trung tâm, chạy xe đi làm xíu thì tối đi lại an toàn hơn. (ăn nhậu rồi về cho gần) :D
- Nếu lần đầu vào Miền Tây sống, thì nói đùa ít thôi. Nhiễm tính dân Bắc vào đó, nói lấp lửng nhiều các em mắc công hỏi lại. :)
Chúc vui

Tặng thêm 2 câu thơ biết được hồi ở Cần Thơ này:
Ai về qua bên Ninh Kiều
Bâng khuâng chợt thấy f` nhiều hơn dân !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cậu khoavu87 vi vu sướng nhỉ, trai trẻ chưa vợ xuông pha cho nó biết! Năm ngoái gia đình anh + anh Violet cũng ở Cần Thơ mấy ngày nhưng chẳng gặp ai thành viên GPE cả.
 
Sướng gì đâu Anh ơi, vào công đó chưa biết gì, không biết mình có trụ được không.Vào đo sẽ cố gắng gặp các thành viên trong đó bác ạ.hihi
 
Web KT
Back
Top Bottom