Lấy ý kiến về việc tổ chức Teambuilding trong tháng 4/2013 tại miền Nam.

Liên hệ QC
Cái này em nhận, có người bảo em vào đi, anh bao từ A TỚI Z hehe.
Nhưng hông, khi nào có đk nhất định em sẽ vào.Muốn lắm, nhưng năng lực chưa đủ khả năng cho phép...các Anh đợi em nhé.
kaka

Mặc nhiên là sẽ đợi, hỏng lẽ Anh Hoàng Trọng Nghĩa đi .. đâu đó trước.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Híc, đọc tới đây làm mình nhớ hôm "tạc lon" với Hoàng Trọng Nghĩa. Hổng biết ra mần sao mà chú í có hứng với Bến Tre nên ứng khẩu làm thơ:
Chưa đi chưa biết Bến Tre
Đi rồi mới thấy, toàn ghe với dừa
Dừa "lớn" dừa "bé" dừa "vừa"
Leo lên, tuột xuống....(a....a....), "rồi sao bác Cò"

Híc, tuy "dzô dziên" nhưng cũng vần điệu gớm chứ nhỉ
Híc

Bác Cò không được "ăn cắp bản quyền" hôm đi chung xe với mọi người từ TPHCM đến BÌNH DƯƠNG ăn cưới TÙNG - RÁN nha!
 
Mặc nhiên là sẽ đợi, hỏng lẽ Anh Hoàng Trọng Nghĩa đi .. đâu đó trước.

Anh Tùng toàn trêu em, em cũng muốn đi du lịch, đi đâu đó xa xa...nhưng vì... nên không thoát khỏi cái ao làng được thôi.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, nhất định sẽ vào Nam một chuyến...hehe
 
Cái này em nhận, có người bảo em vào đi, anh bao từ A TỚI Z hehe.
Nhưng hông, khi nào có đk nhất định em sẽ vào.Muốn lắm, nhưng năng lực chưa đủ khả năng cho phép...các Anh đợi em nhé.
kaka
Anh ơi đợi em vào
Đợi em vào anh nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Thì anh ơi cứ đợi...

Thôi anh Nghĩa xem gút địa điểm và thời gian đi chứ gần tới ngày để mọi người còn thu xếp. Chứ
 
Anh Tùng toàn trêu em, em cũng muốn đi du lịch, đi đâu đó xa xa...nhưng vì... nên không thoát khỏi cái ao làng được thôi.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, nhất định sẽ vào Nam một chuyến...hehe

Em ơi, nhiều người "trong ấy" nói ra ngoài này chơi mà đã thực hiện đâu. Cũng chém gió chém bão ầm ấm í mà.
Chị em mình hè này vào trong đó, mỗi chị em chia nhau ra, ở nhà mỗi thành viên 1 ngày....

Thành viên trong đó có ý kiến gì không ạ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em ơi, nhiều người "trong ấy" nói ra ngoài này chơi mà đã thực hiện đâu. Cũng chém gió chém bão ầm ấm í mà.
Chị em mình hè này vào trong đó, mỗi chị em chia nhau ra, ở nhà mỗi thành viên 1 ngày....

Thành viên trong đó có ý kiến gì không ạ?

Cái vụ này em kết nè, nhưng em sợ vào trỏng hổng có ai cho ở đâu...hehe vì nhà chặt hehe.
 
Nhà chật hay nhà chặt nhỉ? Thêm 1 bát cơm, 1 đôi đũa ... thì có chết thằng tây nào đâu ta?

Thì tất nhiên là không có "thằng tây" rồi Anh, ý em nói "girl tây" cơ mà kaka.
nhà chật ạ, chứ không phải chặt...em biết sai nhưng không sửa vì tiếng địa phương.
 
Đi Dalat nhen ^^
Nếu thời gian đi 2 ngày ( T7+CN, em đoán vậy) và chi phí tầm 1,200,000VND bao gồm:

Vé xe lên và về ( giường nằm cho phẻ, tối thứ 6 đi chuyến cuối cùng, sáng t7 đến và 2PM chủ nhật về đến SG khoảng 9PM đặng mai đi làm cho khỏe).

Vé xe: 440.000

Vé vào cổng TLTY: 30.000 ( Trong này có khoảng không gian rộng phù hợp với các hoạt động vui chơi, hoặc có thể đi xuống đập phát điện dưới đèo Prenn, không gian thoải mái, đẹp, free ^^)

Vé vào cổng Đồi Mộng Mơ: 30.000 ( Bất đáo trường thành phi hảo hán ^^)

Phí khách sạn: 100.000 (cho đêm T7, phòng có thể ở được 3 người nhưng ở 2 người cho thoải mái, 1 phòng giá tầm 200k)

Tiền ăn: 300.000( 6 bữa chính, ngoài ra đi măm ốc 1C này nọ thì hồn ai nấy giữ, heng ^^)

Phương tiện đi lại: 200.000( có thể thuê xe máy cho ngày T7 và sáng CN, hoặc đi taxi cho rẻ vì Dalat nhỏ xíu như lỗ mũi ấy, đi ko tốn tiền ^^)

Nhà em ở Dalat nên có thể chỉ điểm nhiu đó thôi ạ. Ai có ý kiến nào khác thì đề xuất nhanh nhanh chứ ko hết năm à ^^
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đi Dalat nhen ^^
Nếu thời gian đi 2 ngày ( T7+CN, em đoán vậy) và chi phí tầm 1,200,000VND bao gồm:

Vé xe lên và về ( giường nằm cho phẻ, tối thứ 6 đi chuyến cuối cùng, sáng t7 đến và 2PM chủ nhật về đến SG khoảng 9PM đặng mai đi làm cho khỏe).

Vé xe: 440.000

Vé vào cổng TLTY: 30.000 ( Trong này có khoảng không gian rộng phù hợp với các hoạt động vui chơi, hoặc có thể đi xuống đập phát điện dưới đèo Prenn, không gian thoải mái, đẹp, free ^^)

Vé vào cổng Đồi Mộng Mơ: 30.000 ( Bất đáo trường thành phi hảo hán ^^)

Phí khách sạn: 100.000 (cho đêm T7, phòng có thể ở được 3 người nhưng ở 2 người cho thoải mái, 1 phòng giá tầm 200k)

Tiền ăn: 300.000( 6 bữa chính, ngoài ra đi măm ốc 1C này nọ thì hồn ai nấy giữ, heng ^^)

Phương tiện đi lại: 200.000( có thể thuê xe máy cho ngày T7 và sáng CN, hoặc đi taxi cho rẻ vì Dalat nhỏ xíu như lỗ mũi ấy, đi ko tốn tiền ^^)

Nhà em ở Dalat nên có thể chỉ điểm nhiu đó thôi ạ. Ai có ý kiến nào khác thì đề xuất nhanh nhanh chứ ko hết năm à ^^

Rất thú vị nếu lên Đà Lạt vào mùa này, tuy nhiên thời lượng đi đã chiếm hết thời gian vui chơi với các trò chơi vận động, đội nhóm v.v... vã lại sau khi tàu xe mọi người sẽ uể oải không có hứng thú vận động, nên khó thành công cho việc tổ chức teambuilding.
 
Dạ, cũng hơi phê thiệt. Bên cty em chuẩn bị đi Madagui á, để đi xong rồi về em hiến kế tiếp ạ ^^
 
Dạ, cũng hơi phê thiệt. Bên cty em chuẩn bị đi Madagui á, để đi xong rồi về em hiến kế tiếp ạ ^^

Mandagui thú vị lắm đó, có núi có rừng, có sông có suối, có resort và có điểm dừng chân vui chơi, có thể đốt lửa trại, không gian rộng rãi thoáng mát.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em ơi, nhiều người "trong ấy" nói ra ngoài này chơi mà đã thực hiện đâu. Cũng chém gió chém bão ầm ấm í mà.
Chị em mình hè này vào trong đó, mỗi chị em chia nhau ra, ở nhà mỗi thành viên 1 ngày....

Thành viên trong đó có ý kiến gì không ạ?

Welcome các anh chị em zô sg chơi, có thể nhà ở sg chật nhưng lòng người thì bao la, chỉ sợ mọi ng không chịu ở chật chội được thui ạ ^^

Em cũng muốn đi HN lắm ạ :)
 
Welcome các anh chị em zô sg chơi, có thể nhà ở sg chật nhưng lòng người thì bao la, chỉ sợ mọi ng không chịu ở chật chội được thui ạ ^^

Em cũng muốn đi HN lắm ạ :)

Hic, chị nói nhỏ thôi nha. Chị cũng muốn vô Sì Gòn lắm, nhưng nói ở đây mọi người bảo chị là "chém gió" nên lúc nào chị đến nơi rồi thì chị alo thôi, chứ không dám hứa hẹn gì đâu. (họ Hứa còn ai sống không nhỉ?)
Hic hic....
 
Hic, chị nói nhỏ thôi nha. Chị cũng muốn vô Sì Gòn lắm, nhưng nói ở đây mọi người bảo chị là "chém gió" nên lúc nào chị đến nơi rồi thì chị alo thôi, chứ không dám hứa hẹn gì đâu. (họ Hứa còn ai sống không nhỉ?)
Hic hic....

Lại một người là "bạn thân" của Tùng Nguyễn!
 
Hic, chị nói nhỏ thôi nha. Chị cũng muốn vô Sì Gòn lắm, nhưng nói ở đây mọi người bảo chị là "chém gió" nên lúc nào chị đến nơi rồi thì chị alo thôi, chứ không dám hứa hẹn gì đâu. (họ Hứa còn ai sống không nhỉ?)
Hic hic....


lúc nãy là em mới nói "muốn đi HN" thui, chứ chưa nói là sẽ đi, zưng mà năm ni e nhất định đi HN, chị chuẩn bị tình thần làm cuốn sổ tay HN cho em mượn đấy nhé..hihi

p/s: còn lúc nào chị zô sg thì e lại làm cuốn sổ tay sg cho chị, nhưng chỗ nào khó đi, khó tìm quá thì em lại đá qua cho anh Nghĩa vậy ^^
 
Lần chỉnh sửa cuối:
lúc nãy là em mới nói "muốn đi HN" thui, chứ chưa nói là sẽ đi, zưng mà năm ni e nhất định đi HN, chị chuẩn bị tình thần làm cuốn sổ tay HN cho em mượn đấy nhé..hihi

p/s: còn lúc nào chị zô sg thì e lại làm cuốn sổ tay sg cho chị, nhưng chỗ nào khó đi, khó tìm quá thì em lại đá qua cho anh Nghĩa vậy ^^

Khi ra HN, bạn nhớ báo trước cho tôi nhé
 
Hic, chị nói nhỏ thôi nha. Chị cũng muốn vô Sì Gòn lắm, nhưng nói ở đây mọi người bảo chị là "chém gió" nên lúc nào chị đến nơi rồi thì chị alo thôi, chứ không dám hứa hẹn gì đâu. (họ Hứa còn ai sống không nhỉ?)
Hic hic....
ac, cô này nói kiểu này ra đường gặp họ Hứa thì xem chừng đó nha, ngoài bắc mình ko rõ, nhưng ơ đây thì họ Hứa nhiều a nha

Lại một người là "bạn thân" của Tùng Nguyễn!

giờ Anh mới biết thì quá muộn rồi
:boat: thuyền đã rời bến
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom