Cho em hỏi về quy định của về cấp bậc thành viên

Liên hệ QC
Tra tự điển ptm: sao xẹt:

Sao đang sáng, xẹt 1 cái ngang qua bầu trời, biến mất!
 
Tra tự điển ptm: sao xẹt:

Sao đang sáng, xẹt 1 cái ngang qua bầu trời, biến mất!

Haha... biết rồi... nghĩa là vừa viết bài sao vừa nhảy lên Thầy đi dạo ngang qua, tiện tay "đì lít" một cái thế là cái sao bó biến cái xẹt cùng với bài viết đó.
 
Haha... biết rồi... nghĩa là vừa viết bài sao vừa nhảy lên Thầy đi dạo ngang qua, tiện tay "đì lít" một cái thế là cái sao bó biến cái xẹt cùng với bài viết đó.

Xin thưa với bạn rằng nếu tôi muốn spam để lên sao, ví dụ tôi đang 49 bài, muốn lên 2 sao xoay, tôi spam 1 bài nữa cho đủ 50, thì ngay lập tức nó lên 2 sao, sau đó BQT đi dạo qua và thấy bài dạng "sao xẹt" thế là delete, nhưng ngôi sao thứ 2 đã tồn tại rồi thì lại không bị "xẹt" được đâu, nó vẫn tồn tại 2 sao!

Cái này mình đã thử nghiệm trước đây rồi, sau này như thế nào thì không biết.
 
Xin thưa với bạn rằng nếu tôi muốn spam để lên sao, ví dụ tôi đang 49 bài, muốn lên 2 sao xoay, tôi spam 1 bài nữa cho đủ 50, thì ngay lập tức nó lên 2 sao, sau đó BQT đi dạo qua và thấy bài dạng "sao xẹt" thế là delete, nhưng ngôi sao thứ 2 đã tồn tại rồi thì lại không bị "xẹt" được đâu, nó vẫn tồn tại 2 sao!

Cái này mình đã thử nghiệm trước đây rồi, sau này như thế nào thì không biết.

Lại vòng vòng nữa, đúng là mình hỏng biết mấy cái dụ này.
 
Xin thưa với bạn rằng nếu tôi muốn spam để lên sao, ví dụ tôi đang 49 bài, muốn lên 2 sao xoay, tôi spam 1 bài nữa cho đủ 50, thì ngay lập tức nó lên 2 sao, sau đó BQT đi dạo qua và thấy bài dạng "sao xẹt" thế là delete, nhưng ngôi sao thứ 2 đã tồn tại rồi thì lại không bị "xẹt" được đâu, nó vẫn tồn tại 2 sao!

Cái này mình đã thử nghiệm trước đây rồi, sau này như thế nào thì không biết.
Chính xác như thế, đã có lần xóa bài của thành viên nào đó trong trường hợp này nhưng vẫn không bị "sụt" sao.

P/S: Nó không như đánh cờ tướng trong zing, đánh thua, mất ngọc, sẽ bị giảm cấp bật.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Việc đếm bài, tăng sao, thay đổi danh hiệu, ... của phần mềm diễn đàn được thực hiện tự động nhưng không phải tức thời và cũng không căn cứ vào sự kiện xảy ra. Những việc này xảy ra định kỳ chẳng hạn như hàng tuần, hàng tháng, ... Và mỗi việc lại có định kỳ khác nhau.
Do đó mới xóa 1 bài thì phải đến thời điểm kế tiếp của schedule, phần mềm mới đếm lại, đến 1 thời điểm khác, mới thêm, bớt sao, ...

Trong thời gian đó biết đâu người bị xóa bài đã viết bù thêm vào rồi, sao không bị giảm.
 
Nói về"tiêu cực" nếu có của Ban Quản trị, xin khẳng định rằng chẳng ai rỗi hơi mà tìm cách hạ sao của thành viên.
Ngoài ra, tiêu chí chọn thành viên tham gia vào Ban điều hành là rất chặt chẽ, kẻ tiêu cực không có cơ hội lọt vào đội ngũ này. Giả sử xảy ra sau khi làm mod, thì thành viên mod đó cũng sẽ bị kiểm điểm.

Mọi người nên biết là Ban Quản trị có hẳn 1 quy chế làm việc cho thành viên điều hành, và phải tuân thủ. Những ai không biết thì không nên suy đoán Ban Quản trị sẽ làm thế này, thế kia, ... với các trường hợp xảy ra.

Thí dụ:
Trong ngày hôm nay tôi đọc được 2 bài xin xóa bài của chính mình. Câu trả lời là: Không giải quyết.
 
Tôi vừa xóa 1 số bài tranh luận. Tôi cho rằng Nghĩa không ám chỉ Hai Lúa, cũng như không ám chỉ rằng có "tiêu cực" xảy ra. văn chương Nghĩa chắc chỉ 5 điểm, nên dễ hiểu lầm, thế thôi. (Ẹc)
Vậy mong mọi người không tranh cãi gây mất hòa khí nữa.
 
Thưa các Thầy, các Anh. các Chị cho em xin phép nói mấy câu được không???
Thực ra 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao....ngàn sao (kể cả sao không sao, kể cả huân chương)... thực chất là sự đóng góp số lượng bài viết cho diễn đàn, xây dựng cho diễn đàn.
Đối với bản thân em cũng như vậy, ôi!5 sao, nhưng trong đầu em thực chất chẳng biết dùng được bao nhiêu hàm, bao nhiêu thủ thuật excel, thậm trí chẳng biết gì về VBA...
Thế đó, To Anh(Chị) ExcelCongCuTuyetVoiCuaBan, to Anh HOÀNG TRỌNG NGHĨA... mọi người đừng viết nữa được không? em thấy rằng mọi người tham gia diễn đàn đã lâu, thực sự khâm phục trình độ hiểu biết về excel của các Anh(Chị) nhiều lắm...sự may mắn của mỗi thành viên trong ngôi nhà lớn GPE, đó là được hiểu, được học rất nhanh, rất nhanh về excel mà không phải đóng góp 1 khoản học phí nào...! được miễn phí hoàn toàn, tại sao lại viết nhiều ở mục này lại gây ra sự khó chịu cho nhau...
"Một cây làm chẳng nên non"
"Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"
Các Anh(Chị) đừng làm các Thầy buồn...!
Em muốn chúng ta hãy tạo ra một diễn đàn vui vẻ, hòa đồng, đoàn kết để tất cả các thành viên có thể gắn bó, để chia sẻ...!(chỉ vậy thôi)
P/S Nếu em nói sai hay bung lung gì nhờ BQT xóa giùm
 
Em chỉ quan tâm đến số lượng cảm ơn và được cảm ơn nhìn vào đó mà nể phục, chuyện mấy cái sao, huy chương xẹt cũng được không xẹt cũng không sao, quan trọng là các vấn đề hỏi đáp trên gpe thì em thấy chưa bao giờ bị bỏ rơi dù đó là câu hỏi đơn giản hay phức tạp chỉ cần đúng nội quy là đội ngũ thành viên, mod xử lý nhanh gọn. Em thích mấy cái title: gạo rồi mới gội, gội xong mới cạo ... Nghe rất vui.
 
Có lẽ sớm "2 chân xuống hố" hơn là đạt được "6 huy chương lấp lánh".
"Ăn cùng GPE" thì có lẽ cũng thường thôi vì sau công việc thì các ông cũng thường ăn nhậu tới khuya mới về nhưng đạt được "Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE" thì vợ nó tống ra khỏi nhà, còn đạt được "Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE" thì vợ nó đi tìm hạnh phúc mới vì "hết thuốc chữa", "không còn hi vọng gì" nữa rồi.

Eo! Lên Huy Chương phải chăng như Thầy ND đấy ạ?
hix...@@! Em Thấy hầu hết khi em đọc được các bài viết của Thầy ND thì toàn là trả lời mọi người thôi.
Chứ chả mấy khi có khi là chưa bao giờ thấy hỏi lại mọi người hay là chém gió gì gì đấy ạ!
Như Thầy siwtom nói trên. Chắc cuộc sống củaThầy NDU giờ chỉ còn mỗi cái máy tính để bầu bạn...?
Người người ở GPE cần Thầy và Kết Thầy nhưng không biết "Bác Gái" thì sao có Kết Thầy như thế không nhỉ?....
Eo em nghĩ mà thấy hãi,,, cuộc sống gia đình Hôm nay RẦẦM mai XỎANG...ngày kia BINH BỐP!!!! Thì thì khổ lắm nhỉ.hihihi!!!!
 
Tản mạn một chút!

Sau sự kiện tạo mới lại topic Tập hợp link những bài viết không có giá trị và vi phạm nội quy., mình thấy bài của anh Hoàng Trọng Nghĩa giảm đi đáng kể và số sao cũng giảm từ 4 sao đứng xuống thành còn 3 sao đứng.
HTN.jpg
Chợt giật mình nhìn lại topic Chúc mừng Hoamattroicoi (bé Còi) lên cấp 1 sao vàng không xoay!, không biết liệu bé Còi có bị đổi từ 1 sao đứng thành 6 sao xoay hay không. Kết quả là thế này:
HMTC.jpg
Tự nhiên thấy ngồ ngộ...
 
Rứa là viết mà chưa tìm hiểu kỷ rồi!

Sau sự kiện tạo mới topic Tập hợp link những bài viết không có giá trị và vi phạm nội quy., mình thấy bài của anh HT Nghĩa giảm đi đáng kể và số sao cũng giảm thành 3 sao.
View attachment 94224
Chợt nhìn topic Chúc mừng Hoamattroicoi (bé Còi) lên cấp 1 sao vàng không xoay!, không biết liệu bé Còi có bị đổi từ 1 sao đứng thành 6 sao xoay hay không. Kết quả là thế này:
View attachment 94225
Tự nhiên thấy ngồ ngộ...

(hàng này so vậy đâu có đặng; Một anh màu xanh 1 nàng màu đen thì đem so thế nào được;

Tựu chung các MOD/SMOD ít bài trong đó lắm!

Còn vì sao vậy thì tự ên tìm đi nha!
 
Sau sự kiện tạo mới lại topic Tập hợp link những bài viết không có giá trị và vi phạm nội quy., mình thấy bài của anh Hoàng Trọng Nghĩa giảm đi đáng kể và số sao cũng giảm từ 4 sao đứng xuống thành còn 3 sao đứng.
View attachment 94224
Chợt giật mình nhìn lại topic Chúc mừng Hoamattroicoi (bé Còi) lên cấp 1 sao vàng không xoay!, không biết liệu bé Còi có bị đổi từ 1 sao đứng thành 6 sao xoay hay không. Kết quả là thế này:
View attachment 94225
Tự nhiên thấy ngồ ngộ...

Hihihi, đã sao nào! Mai mốt mình lại được mọi người chúc mừng 4 sao "đứng" lần 2. Việc này cũng thật thú vị đó! Có ai được vậy không nè! Cũng nhanh thôi!

Những người bị mất bài, mất sao cũng đừng có buồn, vì những bài còn lại mới là giá trị thật!

Cũng kính đề nghị BQT topic "Link những bài viết phạm quy" đó được tạo trong Box giao lưu hay các hoạt động khác gì đó để đừng tính bài, với lần xóa này mình nghĩ không ít thì nhiều những người bị mất bài "đột ngột" sẽ cảm thấy buồn.

Trân trọng.
 
với lần xóa này mình nghĩ không ít thì nhiều những người bị mất bài "đột ngột" sẽ cảm thấy buồn.

Trân trọng.

Nếu vì việc này mà phải buồn thì thật là... buồn cười ---> QUÁ RẢNH!
Viết bài là để HỌC và CHIA SẺ, có ai viết bài để.. ĐẾM SỐ BÀI không ta?
 
em thấy sao hổng có quan trọng lắm đâu, quan trọng là "BAO NHIÊU CÁI NHẤN CẢM ƠN", "BAO NHIÊU BÀI VIẾT" , và cái gọi là "ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG", cái đầu mình có bao nhiêu kiến thức "excel" chỉ thế thôi mà!
Anh Nghĩa cũng chẳng nên buồn bởi vì có 7,131 cảm ơn! những bài viết có ích với bạn đọc.
 
/(/hững bài trong đó cũng đán trân trọng lắm chứ /(/ghĩa!

Có vậy mới được các MOD/SMOD cảm ơn liên tục í thay!

(Tiếc là mình ít bài trong đó lắm! & buồn xíu . . . . )
 
Hihihi, đã sao nào! Mai mốt mình lại được mọi người chúc mừng 4 sao "đứng" lần 2. Việc này cũng thật thú vị đó! Có ai được vậy không nè! Cũng nhanh thôi!

Những người bị mất bài, mất sao cũng đừng có buồn, vì những bài còn lại mới là giá trị thật!

Cũng kính đề nghị BQT topic "Link những bài viết phạm quy" đó được tạo trong Box giao lưu hay các hoạt động khác gì đó để đừng tính bài, với lần xóa này mình nghĩ không ít thì nhiều những người bị mất bài "đột ngột" sẽ cảm thấy buồn.

Trân trọng.

Em cũng nghĩ như anh Nghĩa, duy trì topic "link vi phạm" nhưng trong mục nào đó không tính lên bài, để thành viên hỗ trợ BQT trong việc tập hợp link vi phạm. Dọn dẹp diễn đàn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top