Chúc mừng xuan.nguyen82 có 1 ngôi sao "cứng ngắt"

Liên hệ QC
Có công mài sắt, cũng có ngày nên "sao liệt"! Ếch xanh chúc mừng bạn Xuân Nguyễn nhé! Chúc bạn luôn có nhiều gắn bó cũng như những bài viết chất lượng, những vần thơ bất hữu nhiều hơn nữa bạn nhé!

Riêng mình thì vẫn thích 6 sao xoay xoay thôi!

Bất = không
Hữu= Có

(Hữu có hiểu nghĩa là Bạn được không nhỉ?)


Hic, thơ phải có bạn, hổng có bạn thơ hổng vui...

Nhìn lại tổng bài viết là hơn 2000 bài, trong đó có gần 1000 bài, toàn thơ tha thơ thẩn, thư giãn ..hihi...
Vậy là thời gian mình vào GPE cũng lâu rồi đấy chứ nhỉ? Vui có buồn có, có lúc bực bội có...nhưng trên tất cả vẫn là kiến thức và tình cảm với mọi người, phải không bạn Ếch ...Vàng?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng chị Xuan Nguyen nha, em cũng muốn được sao liệt như chị, huhuhuhu....

Chúc chị luôn vui và sớm lên xe bông nhé, thật hạnh phúc cho anh chàng nào rước được chị về dinh.......

Chàng nào rước phải chị là Mờ đời đó em ơi! Tương lai M!
Cảm ơn em nhiều nha! Chắc là cũng phải lên xe bông thôi em nhỉ? Gừng già quá rồi, cay lắm rồi...hihi..

 
He he !!! các bạn mới vào diễn đàn, hôm nay tranh thủ gửi nhiều bài vào --> bạn Xuan.Nguyen82 sẽ trả lời hết " sạch sành sanh " cho mà xem }}}}}

ps : chúc mừng bạn X.N82 , hj vọng bạn sẽ gắn bó với diễn đàn lâu hơn,có nhiều bài viết hơn %#^#$
cái đó thì ko cần phải nói rồi, xem bản thông tin:
chưa có sao: chuẩn
1 sao
gold.gif
Thiếu
2 sao
gold.gif
gold.gif
Trung
3 sao
gold.gif
gold.gif
gold.gif
Thưởng
4 sao
gold.gif
gold.gif
gold.gif
gold.gif
Đại
do vậy Xuân vẫn là Thiếu thiếu gì đó nên phải cố gắn là chắc rồi, " với cá tánh của Xuân nếu Thiếu hoặc thua a là ko chịu nỗi đau!!!"
 
Bất = không
Hữu= Có

(Hữu có hiểu nghĩa là Bạn được không nhỉ?)


Hic, thơ phải có bạn, hổng có bạn thơ hổng vui...

Nhìn lại tổng bài viết là hơn 2000 bài, trong đó có gần 1000 bài, toàn thơ tha thơ thẩn, thư giãn ..hihi...
Vậy là thời gian mình vào GPE cũng lâu rồi đấy chứ nhỉ? Vui có buồn có, có lúc bực bội có...nhưng trên tất cả vẫn là kiến thức và tình cảm với mọi người, phải không bạn Ếch ...Vàng?

Hắn viết sai chính tả đấy! Phải "bắt giò" của hắn ngay, không thôi hắn nhảy lẹ lắm đấy!

Chúc mừng XN nhé! Cũng đã oanh oanh liệt liệt rồi đấy!
 
Hắn viết sai chính tả đấy! Phải "bắt giò" của hắn ngay, không thôi hắn nhảy lẹ lắm đấy!

Chúc mừng XN nhé! Cũng đã oanh oanh liệt liệt rồi đấy!
bắt giò làm chi, mầm thịt luôn , xào lăng như thầy ndu nói đó chứ!!!!1@$@!^%

Chúc mừng chị Xuan Nguyen nha, em cũng muốn được sao liệt như chị, huhuhuhu....

Chúc chị luôn vui và sớm lên xe bông nhé, thật hạnh phúc cho anh chàng nào rước được chị về dinh.......
rước về dinh được hạnh phúc hay ko thì chưa biết, nhưng có điều nếu làm người yêu thì chuẩn bị tâm lý nha!!!!!@$@!^%
Nàng có bài thơ như thế này:
" Hết tiền tiêu, người yêu cũng bán
bán người yêu để lấy tiên tiêu......."
,,,,,,,hiện nay cô đang đòi bán nhà , nếu là người yêu thì.......số phận thế nào ráng chịu à
 
Lần chỉnh sửa cuối:
bắt giò làm chi, mầm thịt luôn , xào lăng như thầy ndu nói đó chứ!!!!1@$@!^%

Với nàng thơ thì đối xử nhẹ nhàng hơn, cỡ này thôi à!

con ếch đó mà bắt được, nhúng đầu nó vào thùng rượu, nó say khỏi cần đập nó, rồi lột da làm trống cho trẻ con. Thịt thì mang nướng trui...

Vậy mới ớn ăn chứ!
 
Chàng nào rước phải chị là Mờ đời đó em ơi! Tương lai M!
Cảm ơn em nhiều nha! Chắc là cũng phải lên xe bông thôi em nhỉ? Gừng già quá rồi, cay lắm rồi...hihi..
Mờ mờ ảo ảo độ lừa đảo mới cao, hiiiiiiiiiiii
Nói thế thôi chứ phụ nữ mà ví càng già càng cay thì nguy hiểm lắm, đàn ông họ chạy sạch chị ạ, phải là CÀNG GIÀ CÀNG MẶN MÀ............:D :D :D
 
cái đó thì ko cần phải nói rồi, xem bản thông tin:
chưa có sao: chuẩn
1 sao
gold.gif
Thiếu
2 sao
gold.gif
gold.gif
Trung
3 sao
gold.gif
gold.gif
gold.gif
Thưởng
4 sao
gold.gif
gold.gif
gold.gif
gold.gif
Đại
do vậy Xuân vẫn là Thiếu thiếu gì đó nên phải cố gắn là chắc rồi, " với cá tánh của Xuân nếu Thiếu hoặc thua a là ko chịu nỗi đau!!!"

Nếu Anh tính như vầy, Thầy NDU gọi cấp gì ta???
 
Mờ mờ ảo ảo độ lừa đảo mới cao, hiiiiiiiiiiii
Nói thế thôi chứ phụ nữ mà ví càng già càng cay thì nguy hiểm lắm, đàn ông họ chạy sạch chị ạ, phải là CÀNG GIÀ CÀNG MẶN MÀ............:D :D :D

Chị thấy chả mặn mà tý nào, thấy cay ơi là cay...sặc...sặc....hihi.

Mờ mở ảo ảo....bảo gì đàn ông cũng nghe...he he he...
 
Hắn viết sai chính tả đấy! Phải "bắt giò" của hắn ngay, không thôi hắn nhảy lẹ lắm đấy!

Chúc mừng XN nhé! Cũng đã oanh oanh liệt liệt rồi đấy!

Em cũng đang muốn mần thịt hắn luôn, không có bắt giò bắt cẳng chi ráo. Hihi.
Cảm ơn anh Nghĩa, em mới thấy em bị "liệt" thôi... hic...còn "oanh oanh" phải như anh nói với em bữa trước cơ...
 
Nếu Anh tính như vầy, Thầy NDU gọi cấp gì ta???

Như vầy nha, hiện tại có 3 cấp độ: Sao xoay, sao đứng, huy chương, nên:

Sao xoay: cấp ÚY
Sao đứng: cấp TÁ
Huy chương: cấp TƯỚNG.

và vì GPE có đến 6 sao hoặc huy chương các loại, nên:

1-2 sao, HC: THIẾU
3-4 sao, HC: TRUNG
5-6 sao, HC: ĐẠI

Như cách quy ước của mình thì thầy NDU đang đạt tới cấp TRUNG TƯỚNG! ặc ặc...
 
Em cũng đang muốn mần thịt hắn luôn, không có bắt giò bắt cẳng chi ráo. Hihi.
Cảm ơn anh Nghĩa, em mới thấy em bị "liệt" thôi... hic...còn "oanh oanh" phải như anh nói với em bữa trước cơ...
Em "bị liệt" không sao, chỉ sợ anh Nghĩa thôi. Nếu được em "mần thịt" (anh Nghĩa) luôn đi
Ẹc ẹc ...
 
Em cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thực ra một ngôi sao "liệt" của em cũng chưa nói lên được điều gì lớn so với rất nhiều bậc thầy ở đây về kiến thức. Kiến thức nhỏ bé em cóp nhặt cũng từ GPE mà ra, từ những người đi trước.

Điều quan trọng nhất của em ở diễn đàn này là tình cảm của các thành viên, những người đã, đang và sẽ vẫn bên cạnh em cả khi online GPE lẫn ở ngoài đời. Và em có rất nhiều bạn bè ở khắp mọi miền, những thành viên GPE...Những tình cảm đó mang theo cả từ diễn đàn online đến đời sống thực.

Nhìn lại bài viết của mình, hơn 2000 bài, nhưng thực ra chủ yếu em viết thơ, thư giãn, chỉ có hơn 1000 bài là về chuyên môn.

Thời gian vào diễn đàn cũng lâu, có những lúc tranh luận nảy lửa, có những lúc im lặng và êm đềm, có những lúc buồn vui hồi hộp hoặc có những lúc xúc động đến vô cùng bởi tình cảm của bạn bè từ GPE...Những cảm giác đó GPE đã mang lại cho em...

Em vẫn luôn trân trọng những tình cảm của thành viên trong khi em lâm bệnh nặng, tưởng không qua khỏi, tình cảm đó đối với em là vô giá, không có gì sánh bằng trong cuộc sống này.
Suốt thời gian em nằm viện, công việc của em về tiền lương đã được 1 thành viên giúp đỡ hoàn toàn, anh ấy đã thay em làm toàn bộ bảng lương của cả công ty, mấy tháng liền, để em vẫn được nhận lương bình thường lấy tiền chữa bệnh...mặc dù công việc của anh vô cùng bận rộn...
Bên cạnh những người bạn giúp đỡ em bổ sung kiến thức, em có 1 người thầy vô cùng kính trọng. Đó là thầy Ba Tê, Thầy đã dạy em từ những bước đi đầu tiên cùng VBA. Dạy em từ lúc em chưa biết tý gì, để bây giờ có thể viết code, tuy rằng kiến thức em còn rất non, nhưng em cảm thấy vô cùng thích thú, vì mình đã học được 1 cái gì đó mình thích.

GPE đã mang cho em những người bạn, khi buồn hay vui đều có tình cảm của mọi người, em đã nhận được tình cảm của rất nhiều thành viên. Có 1 thành viên đã nói với em rằng: “Xuân thực sự là người hạnh phúc vì đã nhận được tình cảm của rất nhiều người”. Điều đó thật đúng!

Tuy rằng không phải là tất cả mọi người yêu mến mình, nhưng em cũng cảm nhận được tình cảm của những người dành cho em như thế nào trong cuộc sống thực...

Một lần nữa em cảm ơn tất cả mọi người........
 
Chúc mừng, chúc mừng cô Xuân!
Kể từ ngày ấy .... anh phải công nhận trình độ Excel của cô lên 1 cách chóng mặt đấy! Chúc cô ngày càng ngày càng có nhiều bài chuyên môn về Code về công thức giúp đỡ các thành viên.
 
Em cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thực ra một ngôi sao "liệt" của em cũng chưa nói lên được điều gì lớn so với rất nhiều bậc thầy ở đây về kiến thức. Kiến thức nhỏ bé em cóp nhặt cũng từ GPE mà ra, từ những người đi trước.

Điều quan trọng nhất của em ở diễn đàn này là tình cảm của các thành viên, những người đã, đang và sẽ vẫn bên cạnh em cả khi online GPE lẫn ở ngoài đời. Và em có rất nhiều bạn bè ở khắp mọi miền, những thành viên GPE...Những tình cảm đó mang theo cả từ diễn đàn online đến đời sống thực.

Nhìn lại bài viết của mình, hơn 2000 bài, nhưng thực ra chủ yếu em viết thơ, thư giãn, chỉ có hơn 1000 bài là về chuyên môn.

Thời gian vào diễn đàn cũng lâu, có những lúc tranh luận nảy lửa, có những lúc im lặng và êm đềm, có những lúc buồn vui hồi hộp hoặc có những lúc xúc động đến vô cùng bởi tình cảm của bạn bè từ GPE...Những cảm giác đó GPE đã mang lại cho em...

Em vẫn luôn trân trọng những tình cảm của thành viên trong khi em lâm bệnh nặng, tưởng không qua khỏi, tình cảm đó đối với em là vô giá, không có gì sánh bằng trong cuộc sống này.
Suốt thời gian em nằm viện, công việc của em về tiền lương đã được 1 thành viên giúp đỡ hoàn toàn, anh ấy đã thay em làm toàn bộ bảng lương của cả công ty, mấy tháng liền, để em vẫn được nhận lương bình thường lấy tiền chữa bệnh...mặc dù công việc của anh vô cùng bận rộn...
Bên cạnh những người bạn giúp đỡ em bổ sung kiến thức, em có 1 người thầy vô cùng kính trọng. Đó là thầy Ba Tê, Thầy đã dạy em từ những bước đi đầu tiên cùng VBA. Dạy em từ lúc em chưa biết tý gì, để bây giờ có thể viết code, tuy rằng kiến thức em còn rất non, nhưng em cảm thấy vô cùng thích thú, vì mình đã học được 1 cái gì đó mình thích.

GPE đã mang cho em những người bạn, khi buồn hay vui đều có tình cảm của mọi người, em đã nhận được tình cảm của rất nhiều thành viên. Có 1 thành viên đã nói với em rằng: “Xuân thực sự là người hạnh phúc vì đã nhận được tình cảm của rất nhiều người”. Điều đó thật đúng!

Tuy rằng không phải là tất cả mọi người yêu mến mình, nhưng em cũng cảm nhận được tình cảm của những người dành cho em như thế nào trong cuộc sống thực...

Một lần nữa em cảm ơn tất cả mọi người........
cô này từ nay giã từ nàng thơ----> Nàng Code Thơ và chuẩn bị sang giai đoạn là Nàng Code lõi Thơ)*&^)
 
Chúc mừng, chúc mừng cô Xuân!
Kể từ ngày ấy .... anh phải công nhận trình độ Excel của cô lên 1 cách chóng mặt đấy! Chúc cô ngày càng ngày càng có nhiều bài chuyên môn về Code về công thức giúp đỡ các thành viên.
Ngày ấy là ngày nào thế anh Vanle33 ới...................
 
Ngày ấy là ngày nào thế anh Vanle33 ới...................

Chắc là trong thơ Tố Hữu:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ (thay cho ngày ấy)
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

Hic hic
 
Web KT
Back
Top Bottom