Chúc mừng SN Bác Trí "Kế toán già gân"!

Liên hệ QC
KTGG.jpg

Bác KTGG hỏi thăm sức khỏe của Nho sĩ Tedaynui (người đã từng làm cho đồng đạo võ lâm một lần thất kinh ở Hai Mơ quán) : Xem nào, xem có "GÂN" như của tớ không

Trời, bó tay...bó tay...


Vbavn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc chú sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe, mãi trẻ và hạnh phúc.
 
Đúng thật, em không tham dự với các bác được nhưng khi đọc chú thích của Bác BAb thì ... ôi thôi ... cười chịu không nổi nữa.
 
Ngày hôm qua ngocmaipretty tình cờ nghe tin đồn: Bác Gân bí mật đi dự sinh nhật muộn của 1 nhóm bí mật, tổ chức riêng, nên ngocmai được dự, vui thật. Lần đầu diện kiến, rất hân hạnh!
 
Bác Kế Toán Già Gân chắc vui lắm đây! Được tỷ tỷ ngocmaipretty đến mừng sinh nhật và còn hẹn đi bí mật nữa. Ôi sung sướng quá! Ước gì em được như bác.

(Hèn chi em qua nhà Bác mà hổng có gặp)
 
Chúc mừng sinh nhật!!!!!
Chúc bác vui , khỏe , yêu đời ,sung sức mãi mãi .
Chúc gia đình bác hạnh phúc . Chúc mọi việc như ý .
 
Ngày hôm qua ngocmaipretty tình cờ nghe tin đồn: Bác Gân bí mật đi dự sinh nhật muộn của 1 nhóm bí mật, tổ chức riêng, nên ngocmai được dự, vui thật. Lần đầu diện kiến, rất hân hạnh!

Thành thật cám ơn tất cả đã chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật được kéo dài mấy ngày nay. Mãi sáng qua vẫn còn off lai rai đến 10:00PM cùng 1 số thành viên chúc mừng sinh nhật muộn. (Đang ngồi viết trả lời bài cho tungnguyen_kt Hỏi về thuế GTGT - đành tạm dưng nửa chừng đi cho kịp thời gian để anh chị trông)

Tranh thủ Diễn đàn sẽ tạm thời đóng cửa để bảo trì từ 9g sáng đến 6 giờ chiều thứ 6 ngày 31 tháng 10 năm 2008 , Ngocmaipretty đã mời già gân đến nhà ngocmaipretty cùng giao lưu. Nhìn hoàn cảnh sống của ngocmaipretty với phòng không lẻ bóng mà già gân thương xót vô cùng. Nói thật tận đáy lòng, không biết dùng lời nào để sẻ chia cùng ngocmaipretty.

Với ánh mắt long lanh của ngocmaipretty trộm nhìn già gân, khiến trái tim nồng cháy của già đau nhói, chạnh lòng se thắt lại. Ngồi nói chuyện qua loa, ngocmaipretty đưa già gân lên phòng của ngocmaipretty làm việc để hướng dẫn cho già gân sử dụng visio và 1 số phần mềm cho khá hơn. Ngocmaipretty đứng sau lứng già gân, tay trong tay - tay cầm chuột scroll tới scroll lui, căn dặn già gân cẩn trọng không click here mà phải click there; có thế mới phát huy các tuyệt chiêu khi sử dụng 1 phần mềm mới. Ôi sao hạnh phúc thế, với đôi tay khô cằn cứng ngắt của nàng dìu đắt cùng giọng nói đắng ngọt hướng dẫn cho già từng chút. Không rõ anh chị em mình có được diễm phúc như già vậy không ? (Bật mí một tí : Ngocmaipretty ngoài trông xinh xắn duyến dáng vô phương)

Học đến 12 giờ trưa; Ngocmaipretty mời xuống dùng bữa cơm chung. Trong phòng ăn với ngọn nến lung linh và hơn lúc nào hết, lúc này lại 1 tuyệt chiêu mới (kế mỹ nhân đây); nàng Ngocmaipretty mói đem chai thuốc V.S.O.P còn origine "chưa bốc tem" cho già gân dùng để tăng cường sức khỏe. Lo ngại duyên tình này không ai chứng kiến sao đó, Ngocmaipretty bốc điện thoại mời tất cả nào anh ThuNghi, Thầy PhạmDuyLong, admin, BNTT, Hồng Gấm, NTTV, Cẩm Chướng, ca_dafi, Jennni, Bác Sa,... đến cùng chung vui. Cuối cùng chỉ có anh ca_dafi và Jennni đến chung vui. (Hôm ấy điện thoại chùa - sử dụng không ngại - chi phí chỉ ngốn gần 200 K thôi). Thỉnh thoảng lại nhận điện thoại của anh BNTT trao đổi riêng cùng Ngocmaipretty; anh BNTT lòng xuyến sao đấy, đi không được nên cứ nhắc máy hỏi thăm kiểm tra liên tục.
Bữa cơm đơn giản : Nào là cá chiên giòn, tôm hùn nướng, canh cua giã cùng rau đay, gà xé phai cùng củ hành.
Ba anh em (ca_dafi, già gân và Ngocmaipretty) lai rai hết chai thuốc V.S.O.P - Nàng mang tiếp chai Champagne ra chiêu đãi tiếp. Lúc này Jenni mới đến để chứng kiến cho cuộc hội ngộ này. (Tiếc là không có anh ThuNghi - nhà phân phối bear cho Ngocmaipretty làm đại lý, bear không có đủ để phân phối mà hể gặp ai thì anh ThuNghi cũng mời làm đại lý)

Như cảm động trước tấm lòng của Ngocmaipretty nên bên ngoài (Trời) vẫn mưa lất phất không dứt.
Cuộc vui - cuộc xum họp nào cũng đến giây phút chia tay; mỗi người mỗi ngã trở về cuộc sống hiện tại mà lòng luôn hướng về mái ấm của GPE.

Một lần nữa, KTGG xin trân trọng kính cám ơn tất cả Quý Thầy/Cô cùng anh chị em đã chúc mừng sinh nhật

Thương.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bố sướng thế nhỉ? Sn mà như bố thí sinh nhật cả năm cũng được--=0--=0
 
Belated Happy Birthday to bác "kế toán già gân".

Chúc Bác luôn khỏe mạnh, vui vẻ, và mạnh khỏe :).
 
Cái huynh Gân này, uống nhiều rồi nhớ nhầm chuyện nọ sang chuyện kia, người này qua người nọ, mấy anh chị em đừng tin.
Sự thật là tình cờ ngocmai biết chuyện Huynh Gân đến nhà Huynh Ptm0412, là do Huynh Ptm thuê xe 8 tấn đi rước huynh Gân, ngocmai lại ở gần chỗ cho thuê xe nên biết. Thế là chạy theo tham dự ké.

Visio si iếc gì đó là huynh Ptm hết, ngọcmai đến sau chỉ kịp ăn cơm thôi. Nghe đâu lúc sáng 2 người uống sâm linh chi + sữa + mật ong thấm giọng, nhờ vậy mới biết tài Huynh Gân: suốt buổi huynh ấy đọc thơ, và hát bằng tiếng Pháp, nghe hoài không chán. Cái tiếng Anh bằng B của ngocmai so ra chỉ bằng hạt bụi! Nói chung cả bàn ăn bao nhiêu người chỉ ngồi và nghe âm thanh trầm bổng của 1 ngôn ngữ tuyệt vời bằng 1 giọng phát âm hạng nhất.

Ngẫm lại câu này thấy đúng:
Nói chuyện với người yêu, nói bằng tiếng Pháp
Nói chuyện với đối tác, nói bằng tiếng Anh
Cãi nhau với kẻ thù, nói bằng tiếng Đức

Tiếc rằng ngocmai phải về sớm nấu ăn cho mấy đứa nhỏ, không kịp hàn huyên với Jenni muội. (chuẩn bị ra về Jenni mới tới)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic hic vậy mà lầm tưởng KTGG là girl cơ!! hic hic thất kính, thất kính quá
 
Chúc Bác Sinh Nhật Vui Vẻ
Chúc Bác ngày càng gân
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC TRÍ,
Chúc bác vui khỏe trẻ trung, yêu đời, có sức khỏe nhảy tiếp offline nha.
Kha kha kha
.
Em rãnh lèm tặng riêng cho bác cái gì hay hay mới đc.
 
Chúc bác Sinh nhật vui vẻ , sức khỏe và luôn yêu đời !
 
Chúc Bác Vui Khỏe cho lớp hậu bối được nhờ.
 
Chúc mừng sinh nhật bác Kế toán già mà còn gân;

Sinh nhật bác chả có gì, em tặng bắc: Những Bà Già Gân Đáng Nể

Chuyện xẩy ra ở Melbourne, Úc Đại Lợi. Tay cướp Lonnie Selfridge khi thấy bà Cassie Stone, 80 tuổi, có một mình trong văn phòng du lịch của bà, tưởng có thể làm ăn được nên cầm dao vào hăm họa đòi nạp tiền.

Bà cassie từ từ rút cây súng ra ria một phát ngay hạ bộ của Lonnie khiến chàng cướp này tóa hỏa tam tinh thấy cả thiên đàng địa ngục. Ðược chở tới bệnh viện cấp cứu, Lonnie có thể sống nhưng bác sĩ nói rằng ông ta không thể cứu cái "của nợ" của anh ta vì bà Cassie bắn làm sao mà cắt tiện mất hết không còn tí gì cả. Cảnh sát điều tra viên Dennis Rector nói thêm: "Anh ta không còn là một đàn ông được nữa, và cũng không là một đàn bà được mới khổ vì phát súng của bà Cassie tiện nó đứt tới gốc rồi."

Chuyện xẩy ra vào 10 giờ đêm ngày 18-11-99, khi Selfridge 32 tuổi, cầm con dao dài 9 phân Anh xông vào văn phòng bà Cassie và bắt bà nạp tiền. Bà Cassie nói: "Quả thật thì tôi cũng run, nhưng tôi có cây súng đã 20 năm qua lẽ dĩ nhiên là tôi biết cách sử dụng. Vì vậy khi thằng khốn ấy vác mặt vào với con dao đó mà đòi cướp tiền mồ hôi của tôi thì tôi quyết định phải phản ứng thế nào trong tíc tắc. Tôi thò thay vào ngăn kéo từ từ rút cây súng ra và... "bùm" cái "của nợ" của hắn văng tung tóe trong văn phòng tôi. Tôi không muốn giết hắn nhưng tôi cần một quyết định nhanh.

Cảnh sát nói rằng hành động nhanh nhẹn của bà Cassie đã cứu mạng sống của bà vì Loonie vừa mới mãn hạn 9 năm tù về tôi cắt cổ một bà già bán hàng của tiệm tạp hóa. Hăn thích dùng dao và thích nhìn máu chẩy. Nếu bà Cassie không hạ hắn thì hắn cũng sẽ cắt cổ bà.

Nhưng bà Cassie cho biết bà không sợ sệt gì cả và vẫn làm một mình trong văn phòng cho đến 11 khuya hằng đêm trong suốt 35 năm qua. Bà nói rằng tên cướp nào còn quý mạng sống của hắn thì đừng bén mảng đến văn phòng bà.


Lại Thêm Một Bà Già Gân Nữa

Bà Ava Estelle, 81 tuổi tại thành phố Melbourne thuộc Úc Đại Lợi, quá căm hận hai thằng đốn mạt đã hãm hiếp đứa cháu gái 18 tuổi của bà nên bà theo dõi tìm kiếm cho ra và bắn văng hai hòn dái của của hai thằng khốn.

Vì thương đứa cháu gái bà già tự biến mình thành thám tử và hàng ngày điều tra tìm kiếm hai thằng khốn. Đến khi tìm được rồi bà trừng phạt theo luật riêng của bà: "biến hai thằng thành lại cái" rồi đến sở cảnh sát nạp súng, trình tự sự và nói: "Hai thằng khốn đó từ nay không còn có thể hãm hiếp ai được nữa".

Theo lời thuật lại của thám tử cảnh sát Evan Delp thì tên cướp vặt và hãm hiếp Davis Furth, 33 tuổi, tiêu luôn cả dương vật lẫn hai hòn dái, còn thằng bạn Stanley Thoma, 29 tuổi thì chỉ bay mất hai hòn dái thôi. Tuy nhiên cái của nợ còn lại bác sĩ cũng phải cố gắng lắm thì mới hy vọng cứu được. Thám tử Delp nói tiếp rằng hai tên này phải lấy làm mừng rằng còn sống sót mà thôi chứ còn cuộc sống bình thường kia thì coi như đi đoong rồi.

Chuyện xẩy ra vào ngày 21 tháng 8 năm 1999, khi cháu gái Debbie của bà bị hai tên khốn cướp xe rồi kề dao vào cổ thay phiên cưỡng hiếp ở vùng ngoại ô thành phố. Bà Ava nói: "Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của cháu tôi trong trong bệnh viện đêm đó tôi quyết định tôi phải đích thân trừng trị bọn này chứ cảnh sát sẽ không làm gì hơn. Tôi đâu có sợ chúng nó, tôi có khẩu súng và tôi đã từng tập luyện bắn súng trong đời tôi".

Bà Ava dùng bản phác họa dung nhan của cảnh sát và sự diễn tả của cháu gái lần mò ngày nọ qua ngày khi khắp phố nhất là các khu tội ác xẩy ra nhiều nhất để tìm thủ phạm. Khi bà kiếm thấy hai tên khốn vào một khách sạn, bà kiên nhẫn chụp hình rồi đem về nhà cho cháu bà nhận diện cho chắc ăn. Sau khi cháu bà xác nhận đúng 100% bà liền trở lại khách sạn đó để bắt đầu trừng phạt. Bà Eva thuật lại: "Tôi trở lại khách sạn, kiếm căn phòng của chúng và gõ cửa. Khi cửa mở tôi nhắm ngay bộ hạ chúng phơ một phát. Tôi biết chỉ có chuễ đó mới đau đớn mà thôi, rồi tôi để sở cảnh sát nạp mình".

Nhà trức trách hiện không biết sẽ đối xử với bà già 81 tuồi này ra sao. Thám tử Delp nói: "Hành động của bà là phạm pháp, nhưng nhốt một bà già 81 tuổi vào sà lim là chuyện rất khó xử. Trong khi đó 3 triệu người trong thành phố này muốn tuyên dương bà như một thánh sống".

Chúc bác vui, khỏe cho chúng em vui theo!
__________________

Nguồn: http://www.tuoitrecuoi.com/phorum/showthread.php?t=15566
 
Chúc Bác càng già càng gân,
Làm "Cân đẩu vân" cho lớp con cháu.
 
Dạo này có nhiều cao thủ võ lâm tề tựu về núi GPE quá! Nào là Lệnh Hồ Đại Hiệp, Chung Tử Đơn, Âu Dương Phong, doccodaihiep, tieulongnu.duongqua, Trương Tam Phong, v.v...

Luận về võ công và nội lực thì chưa biết ai thắng ai bại, nhưng xét về Yoga và uốn dẻo thì các cao thủ này thua xa lão tiền bối Kế Toán Già Gân.

Hy vọng một ngày nào đó sẽ được diện kiến cùng các cao thủ võ lâm giang hồ, tề tựu tại Hai Mơ tửu quán, cùng uống rượu, làm thơ, lạm bàn kiếm pháp và cùng nhau so tài với đệ nhất Yoga - Lão tiền bối Kế Toán Già Gân! :ninjastar::starwars::gathering:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vợ chồng tại hạ sống ở núi Chung Nam hơn trăm năm, luận về kiếm pháp thì hơn hẳn các cao thủ, nhưng bàn về Excel thì vợ chồng tại hạ rất dở vì thời đó chưa có máy tính. Rất mong sư huynh, sư tỷ, sư thúc sư bá nâng đỡ.

Dạo này có nhiều cao thủ võ lâm tề tựu về núi GPE quá! Nào là Lệnh Hồ Đại Hiệp, Chung Tử Đơn, Âu Dương Phong, doccodaihiep, tieulongnu.duongqua, v.v..
Hy vọng một ngày nào đó sẽ được diện kiến cùng các cao thủ võ lâm giang hồ, tề tựu tại Hai Mơ tửu quán, cùng uống rượu, làm thơ, lạm bàn kiếm pháp và cùng nhau so tài với đệ nhất Yoga - Lão tiền bối Kế Toán Già Gân! :ninjastar::starwars::gathering:

Vợ chồng tại hạ sống ở phái Cổ mộ, luyện Ngọc nữ tâm kinh nên không thể ăn thịt và uống rượu được. Rất cám ơn nhã ý đại ca Ca_dafi. Có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng". Hẹn ngày tái ngộ. Nghe danh Bác Kế Toán Già Gân đã lâu, về tài uống dẻo né chưởng rất tuyệt. Hôm nào có dịp so tài với tiền bối Già Gân vậy.
Vợ chồng tại hạ phải trở về núi Chung Nam đây. xin cáo từ
Bảo trọng!.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Web KT
Back
Top Bottom