Chúc mừng SN Bác Trí "Kế toán già gân"!

Liên hệ QC
Chào bác Già Gân,

Em chúc bác luôn vui. Em không có rượu có hoa. Có ít trái cây, gởi bác.

Trước tiên mời bác dùng chuối.
164943tYbx_w.jpg


Ngọt ngào hơn, Sầu riêng:
164706YEGD_w.jpg


Cam
164908dJLI_w.jpg


Và cuối cùng là chuối tráng miệng.
164670INPm_w.jpg
 
Chúc bác sinh nhật vui & hạnh phúc!
%#^#$%#^#$
 
Chúc Bác Kế Toán Già Gân sinh nhật thật vui, mà nhận được nhiều quà sáng giờ là vui rồi, đặc biệt là mấy chai rượu với mấy lon Ken bác nhỉ?
Chúc Bác càng ngày càng Gân, càng có nhiều bài viết hay cho anh, chị, em GPE học hỏi!
 
Bác ấy chỉ thích mấy "ngọn nến lung linh" của Ngọc Mai Pretty thôi Vy ơi.
 
Nhìn hình bác ,em thấy bác còn trẻ chán _ Chúc sinh nhật bác , chúc bác đừng chán trẻ nhé !
 
Chúc mừng sinh nhật bác. Chúc bác sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc.
 
SN là "cơ hổi" để thêm vào 1 tuổi.. tức sẽ già thêm... Nhưng với bác KTGG thì em nghĩ có lẽ càng già càng tốt nhỉ (gân thêm)
Ẹc..Ẹc...
Chúc bác thêm 1 tuổi <===> Gân vô địch
 
Chúc mừng sinh nhật bác.
Chúc bác mọi điều tốt lành!



Be be be!!
Luôn "GÂN" bác nhé.
 
Giờ này mọi người vẫn còn đang tổ chức Sinh Nhật vui vẻ ở 45 Phan Đăng Lưu, mà mình thì phải về trước, từ hồi 8g30... Hic... Bác già gân ơi, nhớ để dành cho em tí xíu gì đó nha..
 
Vậy còn đỡ, Ptm xin phép hông được phải ở nhà nè.
Chả biết Bác Gân có nhớ về thắp đèn cầy của ngocmaipretty không nữa. Mà phải nhớ thắp 2 nơi mới chết chứ.
 
Chúc Sinh Nhật Bác Gân , Sinh Nhật Vui Vẻ Nhé .
Lại đúng ngày vui của GPE có hơn 100.000 thành viên.

Mình đã coppy hoa quả của Bình tặng Bác Gân để cùng hưởng. Cám ơn Bình nhé..é.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hình ảnh offline!

Em đến trễ quá, nên nhờ mọi người chú thích hình giúp em!.

CIMG1211.jpg


CIMG1212.jpg


CIMG1222.jpg


CIMG1223.jpg


CIMG1221.jpg


CIMG1220.jpg


CIMG1218.jpg

Bữa trước anh chị luôn hỏi em về hình của a.Thu Nghi.
Giờ thì có ảnh rồi đây, anh chị nhìn xem, anh em ốm thấy thương không?.-\\/.

CIMG1219.jpg


CIMG1229.jpg


Chúc cả nhà ngủ ngon!.
Jenni

P/s: một số hình ảnh khác em đã up lên thư viện ảnh của GPE. Anh chị xem link, ID và pw dưới chữ ký của em nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc bác luôn vui vẻ, hòa đồng với cộng đồng GPE!
%$$
 
Bác Kế toán già gân thương kính,
Sinh nhật của Bác chắc tràn ngập niềm vui phải không ạ? Chúc bác luôn giàu sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều tốt lành trong cuộc sống.
 
Em đến trễ quá, nên nhờ mọi người chú thích hình giúp em!.

CIMG1211.jpg

Bác ThuNghi đang thầm nghĩ : Một áo đỏ bỏ đi (Bên phải) thì một áo hồng (bên trái) lại tới.
Số hưởng!





CIMG1212.jpg

Bác BNTT mải vui với anh em nên bỏ rơi cô em hàng xóm gần nhà mà bác rủ mãi mới đi. (vì vợ không đi được)

Chắc được đi với bác BNTT nên cô bé cảm thấy hơi nóng, vì vậy mặc 2 dây thôi.

Nghe nói về nhà (ai đó), bác BNTT vẫn chưa tỉnh mà.
Sáng ra sự thể thế nào không rõ, chỉ biết :

"Sau một đêm say xỉn, về nhà với Vợ yêu
Vợ chưa mắng câu nào đã khóc
Cô bé nhà bên cười khúc khích
Chị giận Anh rồi, tối qua ngủ . .với em"




CIMG1222.jpg

Bàn tay không che nổi mặt trời, bác KTGG sợ mọi người nhìn thấy cô em đồng nghiệp . . mới quen nên cố ý đứng che đi, nhưng không ngờ vẫn lọt ra . . một bờ vai

Hèn gì em thấy . . quen quen--=0







CIMG1221.jpg

Bác KTGG hỏi thăm sức khỏe của Nho sĩ Tedaynui (người đã từng làm cho đồng đạo võ lâm một lần thất kinh ở Hai Mơ quán) : Xem nào, xem có "GÂN" như của tớ không !$@!!






CIMG1220.jpg

Qua nói nhỏ với bác ThuNghi : Đúng là "GÂN" thật, không như của chú, chú phải bồi bổ cái món súng đạn này nhiều vào|||||





CIMG1218.jpg

Trầm ngâm suy nghĩ : Đúng là người đi trước có khác, mình giấu kỹ thế mà bác ấy nhìn cái biết ngay -\\/.

Một lần, cô thư ký thấy bác ThuNghi quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:

- Sếp ơi, Sếp có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!

Bác ThuNghi không hiểu ngay nhưng sau đó, bác tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Để đỡ "quê" nên cuối buổi chiều bác cho gọi cô vào phòng và hỏi:

- Em à, hồi sáng, khi trại lính của anh mở cửa, em có thấy một anh lính lực sĩ đứng nghiêm trong đó không?

Cô thư ký thở dài:

- Không anh ạ, em chỉ thấy một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự thôi !!!!!!!!!!





Chúc cả nhà ngủ ngon!.
Jenni

Tiếc quá em không đi được
Be be be
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh OkeBap có trí tưởng tượng phong phú quá. Em có mặt thế mà lại không nhận ra.
Anh quả là bậc thầy BeBeBe...--=0
 
Đọc bình luận theo mỗi hình của Mr. Okebab - cười bể bụng. Mai này các sư huynh đồng môn (BNTT,ThuNghi,Tedaynui,...) cùng các anh chị không cùng offline vào đọc topic này cũng ôm bụng cười. Chỉ tội cho BNTT,ThuNghi,Tedaynui cùng già này bị bình phẩm bởi Mr. Okebab.

CIMG1220.jpg



Tiếc quá, phải chi Jenny gởi hình chú thích dùm bố cùng các anh thì hay biết mấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng sinh nhật Kế Toán Già Gân

Mới tậu được một máy ảnh chụp tương lai và suy nghĩ, nhân dịp sinh nhật KTGG khai trương máy ảnh luôn:
Thông số ảnh:
- Máy ảnh chỉnh thời gian chụp=DATE(YEAR(TODAY())+10,MONTH(TODAY()),DAY(TODAY())) (tức ngày sinh nhật 10 năm sau 30/10/2018)
- Địa điểm= Bãi biển Vũng Tàu
- Có kèm phụ kiện đọc suy nghĩ
KTGG-2.jpg

Bãi biển Vũng Tàu ngày sinh nhật năm 2018
 
Bác ấy mà được như vầy! Thì em .... Tổ chức tiệc thọ cho bác ấy luôn???? (Xin lỗi bác trước nha!) Chúc mọi điều tốt lành! Hy vọng được uống rượu Thọ từ bác KTGG! Vạn thọ vô cương Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@Tía: tía ơi là tía, tía chú thích ảnh mà sao lại để là "trích dẫn nguyên văn bởi Jenni" thế?. Mới đi học về, bật máy, xuống nhà cầm chén cơm lên vừa ăn vừa xem bài, đến bài của tía thì..............hic, phải đi lau lại cái bàn phím!.&&&%$R

@bố: tại tối qua con đến trễ, lúc up hình lên cũng khuya rồi, cái đầu nó hơi nặng nên chỉ up lên chứ không chú thích được.

@thầy phamduylong:
chắc bố em lấy hình này làm avatar quá. Hihi...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom