Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Liên hệ QC
Mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc
 
Tôi thì lại suy nghĩ khác. Hôm nay chở con bé đến công trường nó nói. bố cho con 10.000 để mua hoa tặng cô,tôi liền hỏi :" sao ko tặng quà mà lại tặng hoa?". Nó nói" quà mẹ tặng từ hôm qua rồi".nghe đến đây tôi lại thấy thương cho mẹ tôi.35 năm dạy học mà tôi chả thấy ai tặng quà.phải chăng thời đó khác bây giờ.?.
Đúng rồi anh ạ, ngày xưa người ta yêu nghề mới vào nghề giáo, còn giờ thì chọn nghề nào có tiền hơn. Bây giờ cũng không thiếu những người thầy tâm huyết, nhưng cũng không thiếu những hạt sạn làm hư đầu óc của trẻ. Thấy mấy đứa học sinh ở quê thi nhau vào Sư Phạm Mầm Non, hỏi ra mới biết Giáo viên Mầm Non mới kiếm được tiền, trẻ con dễ dụ.
Ngày xưa đến ngày Nhà Giáo, bọn em háo hức mua hoa, tập văn nghệ để chúc mừng thầy cô, còn quà nếu có thì cả lớp chung nhau đứa mấy ngàn mua cho thầy cô cây viết, bình hoa, bức tranh dăm ba chục với dòng chữ trịnh trọng: "
Kính Chúc Thầy Cô 20-11", "Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam, Kính Chúc Thầy Cô ...", ... Bây giờ cứ đến ngày này là cứ nghe mọi người bàn nhau "cho" thầy cô bao nhiêu, nhiều ít, ... và dòng chữ trên phong bì kiểu như là "Mẹ của bé XX biếu thầy", có khi vỏn vẹn chữ "bé XYZ", ...
Bên cạnh phần nổi đó vẫn có những con người tận tụy, lao động ngày đêm để kiếm những đồng tiền bằng công sức của mình. Đó là những bạn trẻ lo toan cho cuộc sống, là những người giáo già sống bằng "
máu nghề giáo" của mình.
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, xin tri ân những thầy cô, tri ân cha mẹ ("lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo"), tri ân những người thầy đã hướng nghiệp và định hướng tư tưởng cho mình!
 
Nhân ngày 20/11, kính chúc các thầy cô giáo Việt Nam và các thầy cô giáo GPE sức khỏe, thành công và hạnh phúc!!!
 
Hôm nay được nghe giọng thầy chủ nhiệm cách đây đã 46 năm!

/(/hân dịp này Xin kính chúc tất cả các thầy cô trong & ngoài ngành giáo dục nhiều sức khỏe & vui vẻ & đạt nhiều ước nguyện!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xin mượn bài hát này gởi tặng đến Thầy Cô nhân ngày nhà giáo

Người Thầy

Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa.
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy.
Để em đến bên bờ ước mơ,
Rồi năm tháng sông dài gió mưa,
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa.
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi.
Chiều trên phố bao người đón đưa,
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa,
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa...

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Có hay bao mùa lá rơi.
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
Sáng soi bước em trong cuộc đời.
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi,
Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai,
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Tóc xanh bây giờ đã phai.
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy,
Dõi theo bước em trong cuộc đời.
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm,
Làm sao em đếm hết công ơn người thầy...

Nghe nhạc và lời tại đây

Kính chúc tất cả các Thầy/Cô đã và đang công tác trong ngành mô phạm, Kính chúc tất cả các bác, anh chị thành viên giaiphapexcel, những bậc Thầy mà tôi luôn tôn kính, đã chia sẻ ít nhiều cho tôi những bài học bổ ích trong cuộc sống, trong công tác. Kính chúc tất cả luôn được an vui, hạnh phúc và nhiều thành tựu.
 
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011


nhagiaovn.jpg
| Kính gửi: Các Thầy giáo, Cô giáo cùng toàn thể Cán bộ, Công chức, Viên chức các trường thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở dạy nghề Toàn quốc và cơ quan quản lý dạy nghề các cấp Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi thân ái gửi tới các Thầy giáo, Cô giáo cùng toàn thể Cán bộ, Công chức, Viên chức đang giảng dạy, công tác tại các trường thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở dạy nghề, cơ quan quản lý dạy nghề các cấp lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm học 2010-2011, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ, các cơ sở dạy nghề, cơ quan quản lý dạy nghề các cấp đã có nhiều cố gắng triển khai đồng bộ hệ thống các giải pháp thực hiện đổi mới và phát triển bền vững đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước; tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả các đề án dạy nghề, hỗ trợ việc làm; cơ cấu ngành nghề đào tạo đã từng bước được điều chỉnh theo cơ cấu ngành nghề trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hoàn thành chỉ tiêu về quy mô đào tạo; các điều kiện đảm bảo chất lượng được cải thiện; các mô hình dạy nghề hiệu quả tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Do đó, chất lượng dạy nghề cơ bản đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động; tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường dạy nghề có việc làm đạt bình quân 80%, có nghề đạt trên 90% và nhiều thành tựu trên các khía cạnh khác nhau. Có được những kết quả đó là nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của cơ quan quản lý dạy nghề các cấp, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ, các cơ sở dạy nghề trên toàn quốc, đặc biệt là có sự đóng góp tích cực, tâm huyết của các Thầy giáo, Cô giáo.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những cống hiến to lớn cho sự nghiệp dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực của Ngành và cho đất nước của các Thầy giáo, Cô giáo, các Cán bộ, Công chức, Viên chức đang giảng dạy, công tác tại các trường thuộc Bộ, các cơ sở dạy nghề, cơ quan quản lý dạy nghề các cấp.

Trước mắt chúng ta là giai đoạn phát triển mới của đất nước vừa có nhiều cơ hội, vừa có không ít thách thức. Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế đòi hỏi dạy nghề phải tiếp tục đổi mới hơn nữa. Do đó, nhiệm vụ năm học 2011-2012 và những năm tiếp theo của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ, các cơ sở dạy nghề, cơ quan quản lý dạy nghề các cấp là phát triển hệ thống trường và cơ sở dạy nghề có đủ năng lực đào tạo lao động kỹ thuật trực tiếp phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp đúng đắn, bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu trình độ đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ, Công chức, Viên chức của các trường thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở dạy nghề, cơ quan quản lý dạy nghề các cấp - với vai trò là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vươn lên; ra sức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức, kỹ năng nghề; năng lực sư phạm; tăng cường tiếp cận với thực tế; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; phát huy năng lực sáng tạo của mình để thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra.

Chào thân ái!

Phạm Thị Hải Chuyền

Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội​
 
Xin mượn bài hát này gởi tặng đến Thầy Cô nhân ngày nhà giáo

Người Thầy

Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa.
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy.
Để em đến bên bờ ước mơ,
Rồi năm tháng sông dài gió mưa,
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa.
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi.
Chiều trên phố bao người đón đưa,
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa,
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa...

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Có hay bao mùa lá rơi.
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
Sáng soi bước em trong cuộc đời.
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi,
Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai,
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Tóc xanh bây giờ đã phai.
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy,
Dõi theo bước em trong cuộc đời.
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm,
Làm sao em đếm hết công ơn người thầy...

Nghe nhạc và lời tại đây

Kính chúc tất cả các Thầy/Cô đã và đang công tác trong ngành mô phạm, Kính chúc tất cả các bác, anh chị thành viên giaiphapexcel, những bậc Thầy mà tôi luôn tôn kính, đã chia sẻ ít nhiều cho tôi những bài học bổ ích trong cuộc sống, trong công tác. Kính chúc tất cả luôn được an vui, hạnh phúc và nhiều thành tựu.

Chúc thầy Trí luôn mạnh khoẻ, gia đình nhiều may mắn!
 
Nhân ngày 20/11, kính chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh và thành công trong sự nghiệp trồng người của mình.

beautiful_flower212.jpg
 
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con chân tình gửi đến các thầy cô của GPE lời chúc sức khỏe, thành đạt,vui vẻ và hạnh phúc.
 

File đính kèm

  • 20-11.gif
    20-11.gif
    37.9 KB · Đọc: 35
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, xin cảm ơn:

-Trước tiên, là Vợ chồng và Gia đình tất cả các Nhà giáo trong cả nước, chính là hậu phương để các Thầy, các Cô hoàn thành nhiệm vụ trồng người cao cả bằng nhiệt huyết của mình.

-Và đặc biệt xin trân trọng cảm ơn Vợ/chồng và Gia đình của rất nhiều thành viên kỳ cựu GPE, chính là những nhà giáo ưu tú và bình dị nhất trong cảm nhận và tình cảm của mỗi thành viên diễn đàn GPE. Chính gia đình các Thầy đã thấu hiểu và đi bên các Thầy để các Thầy có điều kiện online giúp đỡ cho mọi thành viên GPE, về những kiến thức mà trường học chưa chắc đã chuyển tải kịp- đủ- tùy biến. Điều giản dị hàng ngày, khi các Thầy dành thời gian online GPE một cách vô tư lợi (giúp đỡ kiến thức & xây dựng dọn dẹp diễn đàn…) thì đã có 2 sự hi sinh đáng trân trọng: chính các Thầy và Gia đình các Thầy.

Xin cảm ơn, một năm đã có một ngày 20-11 ý nghĩa để lắng lại và nhớ về tất cả các Thầy, các Cô giáo từ lúc mình nhỏ xíu đến bây giờ, trong trường học và cuộc sống.
 
Nhân dịp 20/11, em xin gửi tới tất cả các thầy: Sức khoẻ - Hạnh phúc!
 
Chúc mừng các thầy, cô nhân ngày 20/11

Chúc thầy cô cùng gia đình luôn vui, khoẻ và hạnh phúc
 
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúc các thầy - cô nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người
 
Để có 1 thế hệ:"Nguời tốt việc tốt" - “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Công sức vun trồng, truyền đạt kiến thức của các Thầy Cô cho các em, phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà. Nhiệm vụ nặng nề vẻ vang ấy, thử hỏi có được bao nhiêu người quan tâm với ngày lễ trọng đại này.

Chỉ thấy cái thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Thăm và chúc mừng thầy, trò Học viện Tài chính nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Còn các ngài khác nay đã thành đạt và chưa được thành đạt thì sao nhỉ? Hay đất nuớc mình, nhân dân mình chỉ có 2 ngài Bộ Trưởng này có đi học mới nhớ công ơn dạy dỗ của Thầy Cô mình chăng?
 
Web KT
Back
Top Bottom