Chúc mừng đội tuyển bóng đá VN-Các cổ động viên trên diễn đàn GPE

Liên hệ QC
tại hạ tự desinger riêng cho img của bạn nhé! bạn vào đây tham khỏa
link
 
Đất nước trọn nềm vui nhé bàn con!
vodich.jpg


Việt Nam! Xuống đường thôi đất nước ơi!
download bài hát ở dưới nhé! hát mừng chiến thắng VN ta ơi!

 

File đính kèm

  • 13.PNG
    13.PNG
    3.5 KB · Đọc: 57
Rạo rực và mê say...

Em không biết nói gì hơn! dzui quá xá bà con ơi.!!!!

Chúc mừng tuyển bóng đá Việt Nam!
Chúc mừng người hâm mộ Việt Nam đã được thỏa lòng mong ước.

Đất nước trọn niềm vui!!

Từ thời xưa xưa! khi bóng đá VN mình bắt đầu được vực dậy (thời Seagames nào đó mà VN đoạt huy chương bạc) em đã xuống đường cổ vũ hầu hết các trận oánh lớn nhỏ của đội bóng chúng ta, nhưng chưa lần nào trọn vẹn, lần này quyết định thề độc nếu VN vô địch thì không xuống đường,! Ui dza, ko đi được nên đành ngó bà con chạy qua chạy lại trước cửa nhà mình. hix hix!
 
Tối hôm qua nói vui thôi.... Thùng Ken vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị cắn miếng nào (hic)
Tớ đang có ý định gửi thùng Ken này đi Củ Chi vào ngày đầu năm mới. Ai đồng ý, giơ tay ?
 
Mai à, chắc còn vỏ lon thôi, nhóc nhìu chiện đang ở đây, nó uống ghê lắm...

Nhóc nhìu chiện ở nhà chú hồi nào dzị?. Tối qua nhóc ở nhà ngủ mà đâu có đi đâu chơi đâu. -\\/.

VuongTrungDuong đã viết:
Be be... Các hạ tửu lượng khá ghê! Khâm phục, khâm phục! Hem hôm nào diện kiến, tại hạ xin tiếp chiêu!

Be be....đừng có dụ nhóc. Nhóc hổng bít uống gựu bia đâu. Anh nghe chú BNTT nói là bán nhà đó. Nhóc uống vô nhóc xỉn, nhóc khóc :.,:.,:.,:.,<--còn hơn dzị nữa, hổng có ai dỗ nhóc nín được đâu. Anh cưng của nhóc còn pó tay với nhóc nữa đó!.-\\/.
 
Tối hôm qua nói vui thôi.... Thùng Ken vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị cắn miếng nào (hic)
Tớ đang có ý định gửi thùng Ken này đi Củ Chi vào ngày đầu năm mới. Ai đồng ý, giơ tay ?
Nhấn nút "Thank" là đồng ý phải hôn anh!? Em nhấn rồi đó nghen! Cho em 1 vé nha!
 
Cúp là của tớ!!

Xin chúc mừng đội tuyển VN. Chiến thắng đêm hôm qua thật không thể nào tượng tượng được, vinh dự quá, hạnh phúc.. . Xem Cúp là của tớ!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rạo rực và mê say...

Em không biết nói gì hơn! dzui quá xá bà con ơi.!!!!

Chúc mừng tuyển bóng đá Việt Nam!
Chúc mừng người hâm mộ Việt Nam đã được thỏa lòng mong ước.

Đất nước trọn niềm vui!!

Từ thời xưa xưa! khi bóng đá VN mình bắt đầu được vực dậy (thời Seagames nào đó mà VN đoạt huy chương bạc) em đã xuống đường cổ vũ hầu hết các trận oánh lớn nhỏ của đội bóng chúng ta, nhưng chưa lần nào trọn vẹn, lần này quyết định thề độc nếu VN vô địch thì không xuống đường,! Ui dza, ko đi được nên đành ngó bà con chạy qua chạy lại trước cửa nhà mình. hix hix!

Anh ui, lâu ngày quá hổng gặp. Nhớ.......................}}}}}. Tham gia offline tết tây đi anh!.%#^#$
 
Tối hôm qua nói vui thôi.... Thùng Ken vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị cắn miếng nào (hic)
Tớ đang có ý định gửi thùng Ken này đi Củ Chi vào ngày đầu năm mới. Ai đồng ý, giơ tay ?
em đồng ý nhớ giở cho em một cây với nhé! kem phải có socola thì em mới chịu . hihihi
 
Chúc mừng đội tuyển VN đã lên ngôi cao nhất trong cái ao tù Đông Nam Á!!!

Danh hiệu này chúng ta đã chờ đợi 10 năm rồi, từ Tiger cup 98. Đã bao lần ra đường cổ vũ nhưng chưa lần nào khẩu hiệu "Việt Nam vô địch" được trọn vẹn. HN tối qua đông nghẹt người, lách mãi 12h00 mới về được nhà với vợ già và con thơ. :-=
 
Giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc

Volga rất mừng vì có một cầu thủ quê ở Vĩnh Long (Vủ Phong ,17).gần nhà Volga đó

Chào buổi sáng,

Mình cũng có người bạn cũng đừng vào hàng ngũ đội tuyển Việt Nam (VN), đó là anh Đào Việt Cường. Anh Đào Việt Cường đã bao phen chọt khe làm khung thành đối phương khốn đốn.

Anh Đào Việt Cường chắc online không được nên phải nhờ bác Sealand nhà ta bình luận "Mừng đội tuyển VN chiến thắng".

Ôi "Giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc" tràn đây, đã gần nửa thế kỷ (49 năm); đội tuyển VN đã lập thành tích kỳ công dành chức vô đich Đông Nam Á.
Một cú đánh đầu điệu nghệ của Công Vinh, có thể nói "cú đánh đầu" thuộc đẳng cấp quốc tế đã đem lại chiến thắng vinh quang cho đội tuyển nước nhà.

Mừng đội tuyển VN "quân hùng, chiến thuật tinh thông, tĩnh táo gác canh chọt thủng sân bạn". Đón thời cơ, vững chiến thuật, sáng suốt tiến lên. Vượt thử thách, kiên cường đi tới.
Một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển VN luôn lập thành tích.
 
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Ôi, thấy vui quá chừng. Chúc cả nhà mình tuần mới vui vẻ nhé.
 
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Ôi, thấy vui quá chừng. Chúc cả nhà mình tuần mới vui vẻ nhé.

Cậu hãy đợi đấy. Năm ngoái offline nhà bác Vũ Ngọc không có mặt nhe.
Cậu Soi Biên đang "Rạo rực và mê say" (theo bài viết của chàng). Vậy còn chần chờ gì nữa sao mình không nhất trí hoan hô hai tay cùng có mặt tại nhà Bác Vũ Ngọc nhân ngày đầu năm dương lịch (01/01/2009)

Đã có nhà tài trợ BNTT (01 thùng Heineken) + 5.000 VNĐ. Không ngại thu nhập cá nhân sẽ được khấu trừ.

Anh em thống nhất, xin bác ca_dafi chủ động tạo 1 topic hẹn hò offline nhe. Lâu lắm rồi, Bác anhphương đang ở trên rừng mến về đó ca_dafi ơi.
 
to-hlvcamc.jpg
| Calisto : 'Niềm tin đã đưa tuyển Việt Nam vào lịch sử' - Phấn khích tột độ sau khi đưa Việt Nam đến chức vô địch khu vực lần đầu tiên, nhưng HLV người Bồ Đào Nha vẫn tỉnh táo chỉ rõ yếu tố chủ đạo làm nên thành công. Ông cũng không quên trách một bộ phận báo giới đã chỉ trích đội tuyển trong những thời khắc khó khăn. Thắng 2-1 ở trận chung kết lượt đi trên đất Thái Lan, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi việc trở nên dễ dàng với thầy trò HLV Calisto trong trận lượt về tối chủ nhật. Ám ảnh từ những lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường trong quá khứ chưa xa, cơn khát vàng kéo dài hàng thập kỷ, sự chờ đợi đến mỏi mòn của người hâm mộ và không khí cuồng nhiệt mà 40.000 CĐV tạo nên tại "chảo lửa" Mỹ Đình, tất cả hòa quyện, trở thành thứ sức ép vô hình, đè nặng lên tuyển Việt Nam ----- Trong trạng thái bị căng cứng về tâm lý ấy, dễ hiểu tuyển Việt Nam đã có hiệp đấu thứ nhất khó khăn trước Thái Lan đang hừng hực khí thế, muốn trả món nợ thua 1-2 tại Bangkok cách đây 4 hôm. Chẳng những không triển khai được thế trận tấn công như HLV Calisto tuyên bố trước trận, các cầu thủ áo trắng còn lúng túng và sớm thủng lưới ngay phút 21 bởi cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Dangda. Nhưng bằng sự kiên trì, lòng quả cảm, nỗ lực đến phút chót từ bản thân các cầu thủ và điều chỉnh nhân sự hợp lý của HLV Calisto, tuyển Việt Nam vẫn kịp ghi bàn gỡ 1-1 ở phút bù giờ cuối cùng để ấn định thắng lợi chung cuộc 3-2 và trở thành nhà vua mới của bóng đá Đông Nam Á.
Mở đầu cuộc họp báo sau trận, HLV Calisto cũng thừa nhận thực tế ấy: "Tuyển Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn ở hiệp đầu. Gánh nặng từ sự kỳ vọng khiến các cầu thủ của tôi không còn thi đấu những đôi chân nhanh nhẹn, hoạt bát và cái đầu tỉnh táo như các trận gần đây. Sai sót vì thế liên tục xuất hiện mà đỉnh điểm là tình huống để Thái Lan mở tỷ số. Nhưng với một số điều chỉnh, tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn để rồi ghi bàn quyết định trong những giây cuối cùng".

Nhà chiến lược người Bồ Đào Nha cũng tiết lộ một số chi tiết thú vị về quãng thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu: "Kết thúc hiệp một với một bàn thủng lưới, nhưng các học trò của tôi vẫn quyết tâm và tự tin cao độ. Tấn Tài nói với tôi rằng cậu ta và đồng đội sẵn sàng đá chết bỏ để đem về chiếc Cup vô địch cho đội nhà. Tôi cũng nói với họ rằng tôi tin đội sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức. Và quả thật, mọi việc sau đó diễn ra đúng như vậy".

Rồi Calisto nhấn mạnh: "Sức mạnh niềm tin là yếu tố then chốt làm nên thành công của đội tuyển trong trận đấu hôm nay, cũng như suốt chiều dài AFF Cup 2008. Niềm tin giúp các cầu thủ sẵn sàng vắt kiệt sức lực, chơi máu lửa đến những giây cuối cùng. Tôi tự hào vì các cầu thủ của mình, tự hào vì cách họ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì danh dự và đạt kết quả tốt đẹp nhất có thể".

Lâng lâng bởi chiến công vang dội của đội nhà, nhưng HLV Calisto cũng không quên quở trách một bộ phận truyền thông đã quay lưng với ông và đội tuyển: "Trong thời khắc hạnh phúc vô bờ bến này, tôi muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn ở bên, ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh, để chúng tôi đi đến chức vô địch. Tôi cũng muốn tri ân các nhà báo, các cơ quan truyền thông đã ủng hộ, tin tưởng ở tôi và các học trò, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Còn với những người đã chỉ trích, gièm pha tôi ư? Đấy, chức vô địch AFF Cup 2008 là câu trả lời xác đáng nhất mà tôi muốn gửi đến họ".
Minh Kha
(nguồn: vnexpress.net)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
huấn luyện viên vô địch trong lịch sử việt nam
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cậu hãy đợi đấy. Năm ngoái offline nhà bác Vũ Ngọc không có mặt nhe.
Cậu Soi Biên đang "Rạo rực và mê say" (theo bài viết của chàng). Vậy còn chần chờ gì nữa sao mình không nhất trí hoan hô hai tay cùng có mặt tại nhà Bác Vũ Ngọc nhân ngày đầu năm dương lịch (01/01/2009)

Đã có nhà tài trợ BNTT (01 thùng Heineken) + 5.000 VNĐ. Không ngại thu nhập cá nhân sẽ được khấu trừ.

Anh em thống nhất, xin bác ca_dafi chủ động tạo 1 topic hẹn hò offline nhe. Lâu lắm rồi, Bác anhphương đang ở trên rừng mến về đó ca_dafi ơi.

Rừng nào đó Bác Kế Toán Gìa Gân Ơi ,xem có quen không ?%#^#$
 
Xem Việt Nam ức chế nhất là mấy thằng bình luận việc, ăn nói liên thuyên, dơ dở. Nhất là hôm VN dẫn TL 2-0 ở bên đất TL. Sau nó gỡ lại thì im bặt.

Vui thì vui thật nhưng phải hiểu lời mình nói là hàng triệu người nghe, đánh giá!
 
theo em nghe bình luận viên bóng đá cũng giống như nghe dự báo thời tiết:"có mưa và giông vài nơi...." ,Nhưng dù sao cũng chúc mừng cho đội tuyển của chúng ta.Hôm qua em đi ăn mừng VN thắng tới tận 2h sáng lận,vui lắm,ngoài đường đi đâu cũng nghe" VN vô địch,VN VN"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom