Chúc mừng đội tuyển bóng đá VN-Các cổ động viên trên diễn đàn GPE

Liên hệ QC

sealand

Thành viên gạo cội
Tham gia
16/5/08
Bài viết
4,884
Được thích
7,687
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Kế Toán
Xin được chúc mừng hạnh phúc của 80 triệu người Việt, đội tuyển và cổ động viên trên GPE vừa có được những giây phút không thể nào quên. Mong rằng đây sẽ là dấu mốc quan trọng cho những thành tích lớn hơn.
 
Dzô Dzô! Cái này Trủng Dương tại hạ học được khi đang ở Chợ Bến Thành! Công nhận sau khi xuống núi có khác! Dân tình đông đúc quá! Xe cộ gì mà đen nghẹt! Không có đường mà đi! Tại hạ kẹt xe ngay chợ Bến Thành , rồi Ngã tư NTMK và Đinh Tiên Hoàng, rồi ngã tư Điện Biên Phủ-Nguyễn Bỉnh Khiêm, mệt muốn chết!
Dù sao cũng chúc đội tuyển Việt Nam! Dzô Dzô!
 
Dzô Dzô! Cái này Trủng Dương tại hạ học được khi đang ở Chợ Bến Thành! Công nhận sau khi xuống núi có khác! Dân tình đông đúc quá! Xe cộ gì mà đen nghẹt! Không có đường mà đi! Tại hạ kẹt xe ngay chợ Bến Thành , rồi Ngã tư NTMK và Đinh Tiên Hoàng, rồi ngã tư Điện Biên Phủ-Nguyễn Bỉnh Khiêm, mệt muốn chết!
Dù sao cũng chúc đội tuyển Việt Nam! Dzô Dzô!
Kẹt xe mà vẫn online viết bài được! Bái phục!
 
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch!
%$$_)(#;
 
Tại hạ phải vận hết 9 phần công lực phi thân về nhà đây! Mệt quá các hạ ơi! Đi lúc 9H00pm mà đến nhà lúc 10h45pm. Hịc hic!

Tiền bối ơi, tiểu nữ mới xuống núi, đi lang thang tìm hiểu tình hình mọi người ở dưới núi như thế nào. Bổng nghe mọi người rồ ga, hú hú, cầm cờ, mặt mày vẽ tùm lum, chạy xe với tốc độ cao. Tiểu nữ sợ quá đứng lại, không dám đi nữa. Giờ không biết đi hay dừng. Các bậc tiền bối, các sư huynh, sư tỉ cứu tiểu nữ vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
 
Tiền bối ơi, tiểu nữ mới xuống núi, đi lang thang tìm hiểu tình hình mọi người ở dưới núi như thế nào. Bổng nghe mọi người rồ ga, hú hú, cầm cờ, mặt mày vẽ tùm lum, chạy xe với tốc độ cao. Tiểu nữ sợ quá đứng lại, không dám đi nữa. Giờ không biết đi hay dừng. Các bậc tiền bối, các sư huynh, sư tỉ cứu tiểu nữ vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Các hạ cho địa chĩ! Hoặc tọa độ GPS. Tại hạ sẻ thân chinh đến giãi cứu ngay!
 
Tớ có thùng Heineken. Ai qua được thì chung vui. Nhưng nói trước, 1 giờ tớ đi ngủ.
Rất muốn diện kiến Quách Tường (tại trùng tên với tớ)
 
Tớ có thùng Heineken. Ai qua được thì chung vui. Nhưng nói trước, 1 giờ tớ đi ngủ.
Rất muốn diện kiến Quách Tường (tại trùng tên với tớ)
Anh ơi! Mai được hem? Giờ qua ngồi có chút xíu rồi đi dzìa à!?
 
Chèn ơi, bậc tôn sư võ lâm, bậc cao nhân sáng lập môn phái, mà xưng tiểu nữ, mí lị kêu cứu, làm như Nghi Lâm tiểu điêt vậy, nhóc QuachTuong ơi ời! Có giả mạo hông ta?
 
Chèn ơi, bậc tôn sư võ lâm, bậc cao nhân sáng lập môn phái, mà xưng tiểu nữ, mí lị kêu cứu, làm như Nghi Lâm tiểu điêt vậy, nhóc QuachTuong ơi ời! Có giả mạo hông ta?
Các hạ xưng hô kì quá nha! Lúc đầu kêu người ta là "bậc" này , "bậc" kia, sau lại gọi là "nhóc" là sao? Mà các hạ có tên ngộ quá! Có thễ hân hạnh làm quen dịp này không?
 
Ủa anh quen với bé nhìu chiện hồi nào vậy! Cô bé đó nhậu dữ lắm hả anh! Bữa nào em gặp một bữa mới được!
Bé nhìu chiện, nhiều chiện quá, bị BAN NICK rồi.
Đây là nhóc nhìu chiện ! Ca_Dafi đừng lẫn lộn!
 
Hỏng spam nữa. Hình đây:

ImageView.aspx


ImageView.aspx
ImageView.aspx


ImageView.aspx
ImageView.aspx


anh-mung-3.jpg
anh-mung-7.jpg


caugiay.jpg
thanhhoa.jpg



Muốn xem nữa thì vào đây:

http://www.thanhnien.com.vn/TheThao/Pages/200852/20081228222931.aspx

http://www.thanhnien.com.vn/TheThao/Pages/200852/20081228225440.aspx
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin hỏi có ai bật khóc khi việt nam chiến thắng không ?
Nhìn lúc ,AnhTấn Tài (14) bật khóc ,volga không thể nào kiềm nén được xúc động .
Sáng hôm nay ,Chương trình bảng tin buổi sáng của VTV1 ,đã dành 24 phút để nói về chiến thắng lịch sử này đó các anh .
volga đã bật khóc một lần nữa khi được nghe những lời bình luận của MC ,Vì những nổi lòng của người hâm mộ dành cho đội tuyển .
Volga rất mừng vì có một cầu thủ quê ở Vĩnh Long (Vủ Phong ,17).gần nhà Volga đó nhe }}}}}
Cầu mong cho GPE củng sớm trở thành món ăn tinh thần như Bóng Đá .
Cám ơn >>
 
Tại hạ phải vận hết 9 phần công lực phi thân về nhà đây! Mệt quá các hạ ơi! Đi lúc 9H00pm mà đến nhà lúc 10h45pm. Hịc hic!

cao thủ GPE chắc pác vận dụng nội công phân thân hay ấy! mới làm việc được cả hai vừa online vừa cổ vũ đội nhà........nội công thâm hậu wá! hihihi
mình thích ảnh này quá trời

ImageView.aspx
 
thế mấy biết siêu cổ động viên cho đội tuyển VN nè bà con
imageviewhs6.gif
 
thế mấy biết siêu cổ động viên cho đội tuyển VN nè bà con
imageviewhs6.gif

Các hạ chụp hình này ở đâu vậy! Hay quá! Trời mưa ngập lụt thế kia mà vẫn cỗ vũ nhiệt tình vậy! Việt Nam vô địch là đúng rồi! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Dzô! Dzô! Dzô!
(Học được câu này hôm qua, nghe hay quá!)
 
Web KT
Back
Top Bottom