Chào đón Smod PhanTuHuong thăm Huế

Liên hệ QC
Ông này về Hà Nội đánh bóng bàn ngay! lúc rảnh thì đi hết tỉnh này đến thành phố khác, muốn tỷ thí mà khó quá! ||||| còn trận bóng bàn "2 củ" đấy!
Cho gửi lời thăm anh Hoàng Vũ Luận nhé!

Lại có người gọi đòn anh Hướng, khả năng là lại thích treo luôn tay còn lại đây @$@!^%
 
hic hic, bây giờ mới thoát khỏi sự truy kích và lên xe đi Huế. Chắc phải 2 giờ nữa mới đến Huế, hị hị
 
hic hic, bây giờ mới thoát khỏi sự truy kích và lên xe đi Huế. Chắc phải 2 giờ nữa mới đến Huế, hị hị

Anh đại diện cho lực lượng hùng hậu của GPE miền Bắc mà để bị "vần" thế à?

Kiểu này vào Huế, gặp anh Viết Hoài (viết hoài không hết mực), và anh Hoàng Vũ Luân (toàn hô mưa gọi gió) không cẩn thận ..chìm xuồng tại sông Hương đó nhé. Mọi người đang chuẩn bị tinh thần...tiếp đón và...nghênh chiến rồi đó.

  • --=0
 
hic hic, bây giờ mới thoát khỏi sự truy kích và lên xe đi Huế. Chắc phải 2 giờ nữa mới đến Huế, hị hị
Úi thê mà em cứ tưởng
Chiều nay tầm 4h0' tôi sẽ có mặt ở Huế, tranh thủ làm vài trận bóng bàn để giải quyết vụ đầu ra đã vài đầu vào quá nhiều !$@!!. Hẹn các bác tầm 5h30-6h00' ở quán
Em xin đề nghị Anh viethoai và các ACE trong Huế phải phạt nặng vụ này vào ạ!( cho Anh ấy một lần mà nhớ mãi luôn!--=0)
 
Tối nay, nhận được cuộc điện thoại của anh Hướng, vui quá.
Anh Hướng ơi, ở Hà Nội xa xôi nhưng dù sao em cũng được nghe tiếng mưa của xứ Huế qua cái loa điện thoại của anh. Vừa được "cầu truyền hình trực tiếp", giao lưu online với anh Hoàng Vũ Luân và anh Viehoai.
Thứ 6 anh ra nhớ trình diện đủ cả người lẫn quà nhé. Em nghe câu nói về mấy món quà xứ Huế là không thiếu từ nào đâu đấy. Hehe.@$@!^%...
Anh mang về thiếu cái gì thì...biết tay em đấy. --=0...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối nay, nhận được cuộc điện thoại của anh Hướng, vui quá.
Anh Hướng ơi, ở Hà Nội xa xôi nhưng dù sao em cũng được nghe tiếng mưa của xứ Huế qua cái loa điện thoại của anh. Vừa được "cầu truyền hình trực tiếp", giao lưu online với anh Hoàng Vũ Luân và anh Viehoai.
Thứ 6 anh ra nhớ trình diện đủ cả người lẫn quà nhé. Em nghe câu nói về mấy món quà xứ Huế là không thiếu từ nào đâu đấy. Hehe.@$@!^%...
Anh mang về thiếu cái gì thì...biết tay em đấy. --=0...
Báo cáo đến thời điểm này viehoai đã về đến nhà, qua điện thoại được nghe giọng nói ấm áp của xuan.nguyen82 mà từ lâu chỉ biết qua thơ và bức ảnh sinh nhật GPE lần 6, rất mong được gặt mặt tại Huế
xuan.nguyen82 yên tâm, anh Hướng sẽ mang quà đến tận nơi
 
Báo cáo đến thời điểm này viehoai đã về đến nhà, qua điện thoại được nghe giọng nói ấm áp của xuan.nguyen82 mà từ lâu chỉ biết qua thơ và bức ảnh sinh nhật GPE lần 6, rất mong được gặt mặt tại Huế
xuan.nguyen82 yên tâm, anh Hướng sẽ mang quà đến tận nơi

Thật sự cũng nghe thấy tiếng mưa xứ Huế mà mưa to quá, đôi lúc át cả tiếng nói của em...Cảm xúc lạ, cách xa hàng ngàn cây số vẫn có thể ở gần, ấm áp và thân tình, đó là tình cảm thành viên GPE....
Hihi, giọng nói em ấm áp thật ạ? vậy khi nào em vào Huế nghe giọng thật ngoài đời xem anh còn cảm giác ấm áp không ạ? -\\/.
Rất mong 1 ngày gần nhất sẽ gặp anh tại Huế.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hic hic, về đén nhà anh Thiên và làm bát mỳ tôm trứng rồi. Say và tỉnh cứ liên tục
 
hic hic, về đén nhà anh Thiên và làm bát mỳ tôm trứng rồi. Say và tỉnh cứ liên tục

Hic, không có trợ thủ nên bị các anh chàng Huế thương cho ...đo ván í mà. 17h lên xe rồi mà hong biết anh Hướng có tỉnh không>? nhưng qua cuộc điện thoại vừa nãy thì ,...vẫn sống...khỏe...
Thứ 6 này có quà rồi...--=0
 
18g05 ngày 05/09/2012 đã đưa PhanTuHuong lên xe về Hà Nội. Quà từ Huế cũng đã được bàn giao! -=.,, Cuộc gặp chỉ diễn ra trong vòng 10' ngắn ngủi. Chúc Hướng thượng lộ bình an!
 
Chúc Anh Hướng trở về sức khỏe, thượng lộ bình an.
 
18g05 ngày 05/09/2012 đã đưa PhanTuHuong lên xe về Hà Nội. Quà từ Huế cũng đã được bàn giao! -=.,, Cuộc gặp chỉ diễn ra trong vòng 10' ngắn ngủi. Chúc Hướng thượng lộ bình an!
Đã nhận đc tin : Quà anh H đang tặng cho em xinh xinh bên cạnh hết rùi!
 
18g05 ngày 05/09/2012 đã đưa phantuhuong lên xe về hà nội. Quà từ huế cũng đã được bàn giao! -=.,, cuộc gặp chỉ diễn ra trong vòng 10' ngắn ngủi. Chúc hướng thượng lộ bình an!

đã vào một nửa đường rồi sao không vào tiếp mà lại rút ra vội vậy Bác Hướng. SỢ GÌ CHỨ ?
 
Thông báo với các là em về HN an toàn rôì mặc dù bị tắc đường ở Thanh Hoá. Em viết sau vì online = đt.
 
Web KT
Back
Top Bottom