Chào đón Smod PhanTuHuong thăm Huế

Liên hệ QC
Đúng như bác Hoangvuluan đã nói:"Chuyến đi bão táp" !$@!! !$@!!. Bác Hamvui đặt vé đi đến Quảng Trị (ông này đúng là dở thật!!! +-+-+-+), còn từ Quảng Trị đi xe đò đến ĐN. Đúng dịp sinh viên đến ĐN nhập học, xe nhồi nhét kinh khủng. Do sợ CSGT bắt nên đi đường tránh Huế. Ối trời ơi, đường lên miền núi cũng không như vậy với khoảng 20km đường toàn ổ voi, trâu đầy nước đọng... Thật khủng khiếp.... :=\+ Vài hình ảnh về đất lửa Quảng Trị và cầu Thạch Hãn:

IMG_0747.jpg


IMG_0749.jpg


IMG_0751.jpg


IMG_0753.jpg


IMG_0754.jpg


IMG_0756.jpg


IMG_0757.jpg



Vật vã mãi mới đến được Đà Nẵng. Anh em ĐN - Quảng Nam đã sẵn sàng kế hoạch tác chiến!... --=0
 
Trong ít ngày ở Đà Nẵng, tôi đã gặp gỡ và giao lưu với anh thanhcienco5, bác tranhoe, bác Haitcv, bạn canhsatlangtu, bạn An (đang dạy ĐH Kiến trúc Đà Nẵng). Rất tiếc những bạn như cuncon_kis, nguyenhuong, yeudoi do hoàn cảnh bản thân và điều kiện không cho phép nên đã không gặp được.
Rất cảm động vì bác Haitcv lặn lội 40km trong thời tiết mưa gió từ Quảng Nam. Còn bác tranhoe tuy gặp lần đầu nhưng thể hiện tính cách vui vẻ, gần gũi, phong cách như thanh niên mặc dù tuổi đã 50. Hôm đó về nhà khách không biết bằng kiểu gì... !$@!!??? Quên là anh em không làm kiểu ảnh!

Sau đó tôi đi Huế trong điều kiện mưa gió, tấp tểnh mãi đến hơn 7h0 tối mới đến được. Xe ô tô khách còn quyẹt vào 1 xe máy, mấy cậu thanh niên còn đuổi theo ném đá vào xe, tưởng không đến Huế được .... :=\+
 
Theo lịch đã hẹn, anh Thiên đón tại bến xe nhưng do bác đó quên đt trên xe ô tô nên tôi đành lóc cóc đi taxi (đúng là đen thật !$@!!). Anh viehoai, thầy Hoangvuluan (ĐH Sư phạm Huế) đã chờ sẵn, một lúc sau thì anh bạn của tôi cũng có mặt (TS.Thiên - Trường ĐH khoa học Huế).
Một lúc sau, một thành viên lớn tuổi cũng xuất hiện tham gia là bác Hào (ĐH Nông Lâm Huế). Thật vui khi tôi và 3 bác đều là GV các trường ĐH. --=0
Mọi người trao đổi kiến thức, công việc và phần không thể thiếu được là máy tính. Thật bất ngờ khi thầy hoangvuluan nói chuyện về sự đam mê máy tính, lập trình và thành quả đã đạt được. Điều đó thật đáng khâm phục trong thời kỳ nền CNTT chưa phát triển, sách vở không có! %#^#$

Tuy mệt nhưng tinh thần phấn khởi nên lại một cơ số bia Huda chui tọt vào bụng. Huế vào tầm 11h0’ đêm vắng tanh...


Từ trái sang: thầy Hào, thầy Hoangvuluan, PhanTuHuong (trẻ nhất --=0), thầy Thiên, anh VieHoai:

IMG_0778.jpg


IMG_0779.jpg
 
Theo đúng hẹn, tôi có trao đổi kiến thức thực tế chuyên ngành khảo sát Địa chất công trình và ứng dụng Excel trong chuyên môn với sinh viên năm cuối ngành Địa chất. Theo đúng lời hứa, thầy Hào cũng tham gia nghe và cùng thảo luận. Tuy thời gian hơn 2 giờ trao đổi nhưng đó là những kiến thức mới, rất thật tiễn cho nghề nghiệp sau này. Khi chuyển sang “biểu diễn” trên Excel, tôi nhận thấy được sự thích thú của sv mới phần mềm ứng dụng này!

Tiếp theo, tôi cùng một số bạn sinh viên tiếp tục giao lưu tại quán bia và thưởng thức bia Festival. Hóa ra các bạn từ địa phương khác nhau, có cả 1 bạn người Lào (anh này biết chơi bóng bàn). Anh lớp trưởng có dáng sương gió, hỏi ra mới biết ở đảo Lý Sơn. Cậu đó từng đi đánh cá ở Hoàng Sa và bị tàu Trung Quốc xua đuổi...

Một số hình ảnh của Huế mộng mơ và những tà áo dài:

IMG_0780.jpg


IMG_0781.jpg


IMG_0783.jpg


IMG_0784.jpg


IMG_0788.jpg


IMG_0791.jpg


Cầu Trường Tiền:

IMG_0801.jpg
 
Giao lưu bóng bàn là chuyện tất yếu khi đi các tỉnh, là đầu ra sau các trận ăn uống }}}}}. Chiều hôm đó tôi ra CLB trên đường 150 - Nguyễn Trãi. Nơi đó các bác về hưu thường chơi cả ngày. Bác Vui (63 tuổi) hùng hồn tuyên bố theo đúng dân bóng bàn “Đánh cho chú Hà Nội nát hàng!!!--=0 --=0 --=0.

Sau khi đã hẹn, tôi về nhà xách đồ nghề để chiến đấu! Do xe máy đang đi thì dở chứng, trễ hẹn gần 1 tiếng (sao mà đen vậy, chỉ muốn quẳng con xe máy xuống sông...) và 6h0’ tối phải lên xe trở về HN nên chỉ đánh được 2 trận (mỗi trận 2 bia). Do chờ lâu quá nên nhiều bác về mất... -\\/.

Anh viehoai và thầy hoangvuluan đã gửi rất nhiều quà cho các thành viên GPE ở HN, toàn những đặc sản Huế như mè xửng (mấy loại), kẹo gương đen, hạt sen...

Những trận mưa dữ dội đã khiến nhiều đoạn được trên QL1 bị ngập gây tắc nghẽn, đặc biệt là đoạn Thanh Hóa đã kéo dài hành trình thêm gần 4 tiếng trong sự mệt mỏi của hành khách. Kết thúc chuyến đi đầy bão táp và đáng nhớ của tôi về miền Trung thân yêu!

Hình ảnh bên ngoài lăng tẩm ở Huế:

IMG_0802.jpg


IMG_0803.jpg


IMG_0804.jpg


IMG_0807.jpg


IMG_0808.jpg


IMG_0809.jpg



Các bác bóng bàn ở CLB:


IMG_0814.jpg


IMG_0812.jpg


IMG_0816.jpg

 
Hihi, em được "du lịch qua màn ảnh nhỏ" và qua lời của hướng dẫn viên....không chuyên Phan Tự Hướng...

Nhìn bác Hướng trẻ thật, trẻ nhất, nhưng bác HoangVuLuan và bác Viehoai lại "phong độ" hơn tý xíu....Hehe...
 
Cảnh đẹp vậy mà không biết khách lãng tử có "tức cảnh sinh tình" không ý nhỉ? Em mà vào đó, chắc thôi khỏi ra luôn các Bác ạ! -=.,,-=.,,-=.,,
 
Cảnh đẹp vậy mà không biết khách lãng tử có "tức cảnh sinh tình" không ý nhỉ? Em mà vào đó, chắc thôi khỏi ra luôn các Bác ạ! -=.,,-=.,,-=.,,

Hị hị, đi như ăn cướp. Vào Huế đến 4, 5 lần rồi mà chưa đi được đâu cả -\\/. Chả biết tháng 11 này vào tiếp có đi được không? Thôi, đợi vợ con đi thì tham quan một thể!! |||||
 
Đợt sau PhanTuHuong có vào Huế,thì nhớ rủ VietHoai Sang bên mình chơi nha...sang 1,2 hôm ko cần hộ chiếu.
 
Dù xa hỏi lòng quên chưa, Huế sang đông Huế buồn trong mưa,
Như mắt xưa chiều áo tím , giận anh nên bước đi ngoài mưa.

Màu mắt Huế buồn rưng rưng , khiến cho anh suốt đời không quên,
Ôi mắt thơ , đẹp ai oán , mà phong ba vẫn luôn đón chờ.

Gửi tặng Thầy Hoàng Vũ Luân, Viet Hoai, .... và các Thầy/cô, anh chị tại Huế bài ni
 
Web KT
Back
Top Bottom