ai đam mê cờ tướng xin vào đây!

Liên hệ QC
Chơi bên Zing me thì cái nút xin đi lại bị vô hiệu, đẽ eeeeeeeeeeee, sách cờ các loại, bmcn2 có tới 9 cuốn, nhưng chỉ đọc đúng lời giới thiệu của mỗi cuốn rồi sau đó đem cho hết. Vì thế nên không dám ngó qua các cao thủ so tài cờ thế đâu.
 
Chơi bên Zing me thì cái nút xin đi lại bị vô hiệu, đẽ eeeeeeeeeeee, sách cờ các loại, bmcn2 có tới 9 cuốn, nhưng chỉ đọc đúng lời giới thiệu của mỗi cuốn rồi sau đó đem cho hết. Vì thế nên không dám ngó qua các cao thủ so tài cờ thế đâu.

Xin đi lại là chuyện của người đi sai nước, còn cho đi lại hay không là do mình quyết định thôi à. Mình thì ghét giải cờ thế lắm, chơi cho vui, không nặng ăn thua, chỉ giải trí cho đỡ buồn thôi. Nhưng sẽ thú vị nếu bạn chơi ngang tài ngang sức với mình, còn họ cao cờ quá hay thấp cờ quá chơi chán lắm!
 
Xin đi lại là chuyện của người đi sai nước, còn cho đi lại hay không là do mình quyết định thôi à. Mình thì ghét giải cờ thế lắm, chơi cho vui, không nặng ăn thua, chỉ giải trí cho đỡ buồn thôi. Nhưng sẽ thú vị nếu bạn chơi ngang tài ngang sức với mình, còn họ cao cờ quá hay thấp cờ quá chơi chán lắm!
Chuyện cờ đối với mình thì thế này: "được-mất-bại-thành bỗng chốc hóa hư không". Mình với thằng bạn "nối khố chơi cờ". Học được ở đâu vào thế cờ hay là mang về luyện với bạn. Thế nhưng, chỉ vì cái danh hão mà bạn ý ép mình đánh độ. Mình chứng kiến chuyện chỉ vì hơn thua một ván cờ mà từ bạn thành thù rồi nên mình rất ít khi chơi độ.
Nản, sau trận thứ 5 thì đến giờ bạn ý vẫn còn buồn.
Có 2 bạn cờ ở tận Bạc Liêu và Sóc Trăng, lâu lâu mới phone gọi mình lên chơi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuyện cờ đối với mình thì thế này: "được-mất-bại-thành bỗng chốc hóa hư không". Mình với thằng bạn "nối khố chơi cờ". Học được ở đâu vào thế cờ hay là mang về luyện với bạn. Thế nhưng, chỉ vì cái danh hão mà bạn ý ép mình đánh độ. Mình chứng kiến chuyện chỉ vì hơn thua một ván cờ mà từ bạn thành thù rồi nên mình rất ít khi chơi độ.
Nản, sau trận thứ 5 thì đến giờ bạn ý vẫn còn buồn.
Có 2 bạn cờ ở tận Bạc Liêu và Sóc Trăng, lâu lâu mới phone gọi mình lên chơi.

Binhminhcaonguyen ơi,

Bác có rảnh không vào Zing lam vài ván đi ?
 
Cái nước đi bình pháo ép tướng vào giữa thật là đã

1: Tượng 5 Tấn 3, Sĩ 5 Tấn 4
2: Chốt 7 Bình 6, Tướng 6 Tấn 1
3: Tượng 3 Thối 5, Tướng 6 Thối 1
4: Pháo 5 Bình 8, Tướng 6 Tấn 1
5: Pháo 8 Bình 6, Tướng 6 Bình 5

Tướng không vào giữa thì có sao đâu? Ẹc ẹc

5: Pháo 8 Bình 6, Tướng 6 thối 1
 
đang ở trong zingplay, nâng cao, phòng 9, bàn 3
 
Xin mạn phép bàn về thế cờ này: đỏ đi trước, thắng

1.jpg

Nước 1: Đỏ phải không cho tướng chui vào giữa, vì nếu thế khi chống hạ tượng để chiếu, đen sẽ chống hạ sĩ xin hòa, do đó đỏ chống tượng
Nước 2: Đen buộc chống sĩ, vì lên tướng sẽ bí
Nước 3: Nếu đỏ nôn nóng chiếu pháo, đen hạ sĩ là hòa, do đó đỏ thừa cơ hội sĩ đen đã chống, lách chốt vào
Nước 4: Nếu hạ sĩ sẽ bí, đen buộc lên tướng
Nước 5: Đỏ không cho tướng vào giữa vì nếu thế thì tướng sẽ sang bên kia và thủ hòa, do đó hạ tượng

2.jpg

Nước 6: Đen buộc xuống tướng
Nước 7: Pháo đỏ bình 2.
Nước 8: buộc tướng đen đi lên
Nước 9: Pháo đỏ bình 4.
9.jpg
Nước 10: Đen có 2 lựa chọn. Tướng xuống hoặc vào giữa.
Nếu xuống: Pháo đỏ vào giữa, tướng đen đi lên, chốt đỏ vào giữa là thua. Do đó tướng đen buộc phải vào giữa
Nước 11: Pháo đỏ thối 1
Nước 12: Tướng đen sang phải
Nước 13: Pháo đỏ vào giữa
13.jpg

Nước 14: Đen sập sĩ
Nước 15: Tốt đỏ vào giữa
Nước 16: Đen buộc lên sĩ
Nước 17: Pháo đỏ tấn 1
Nước 18: Đen buộc xuống sĩ
Nước 19: Pháo đỏ chiếu bí

Xem ván cờ nhé (chịu khó chờ mỗi 5s cho mỗi nước đi):

cothe42.gif

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Nghia cũng nói như vậy, và thua nhanh hơn 2 nước ở bài 74, và 76

Mới test cơ bida Frace tầm cở level 3 thôi mà ý kiến vào các bậc tiền bối gì sư huynh? hôm nào tổ chức đấu knockout đi, rồi mới vào ngồi bàn lão tướng nhé! EC...EC...EC...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thế cờ này mới ghê, dường như không tưởng. Đỏ đi trước, thắng.

Untitled.jpg

Thật khó tin nhưng sự thật là ván cờ này, trong thời gian hàng năm trời, đã làm bó tay những danh thủ hàng đầu Sài gòn. Số là vào năm 1980, danh thủ người Philippines Trần la Bình có gửi ván cờ này sang Sài gòn để đố làng cờ thành phố.Trong năm 1981, đa số danh thủ ở Sài gòn đều biết đến ván cờ này nhưng không ai đưa ra được lời giải. Cuối cùng vì không muốn nhận thua với nước ngoài, danh thủ Trần dụ Thám đã gửi thư cho ông Nguyễn văn Anh lúc đó đang ở Pháp để hỏi về ván cờ này. Ông Nguyễn văn Anh vốn là một vị mạnh thường quân của làng cờ thành phố, người nổi tiếng có nhiều sách cờ và rất am hiểu tình hình thời sự các nước trong khu vực. Hiểu được tự ái của làng cờ thành phố, ông không gửi bài giải về nước mà chỉ gợi ý cho một nước đi nào đó… Và như thế cũng đã là quá đủ
(ST)
 
Em nhìn thế cờ này xỉu luôn, thôi vọc VAE may ra còn có nước hỏi tiếp EC...EC...EC...
 
Thế cờ này mới ghê, dường như không tưởng. Đỏ đi trước, thắng.

View attachment 88850

Thật khó tin nhưng sự thật là ván cờ này, trong thời gian hàng năm trời, đã làm bó tay những danh thủ hàng đầu Sài gòn. Số là vào năm 1980, danh thủ người Philippines Trần la Bình có gửi ván cờ này sang Sài gòn để đố làng cờ thành phố.Trong năm 1981, đa số danh thủ ở Sài gòn đều biết đến ván cờ này nhưng không ai đưa ra được lời giải. Cuối cùng vì không muốn nhận thua với nước ngoài, danh thủ Trần dụ Thám đã gửi thư cho ông Nguyễn văn Anh lúc đó đang ở Pháp để hỏi về ván cờ này. Ông Nguyễn văn Anh vốn là một vị mạnh thường quân của làng cờ thành phố, người nổi tiếng có nhiều sách cờ và rất am hiểu tình hình thời sự các nước trong khu vực. Hiểu được tự ái của làng cờ thành phố, ông không gửi bài giải về nước mà chỉ gợi ý cho một nước đi nào đó… Và như thế cũng đã là quá đủ
(ST)

Thử đi 5 nước:

1. Chốt 6 tấn 1 - Tướng 4 bình 5
2. Pháo 2 tấn 1 - Xe 7 thối 1
3. Pháo 2 thối 7 - Sĩ 6 tấn 5 (biến hóa là ở chỗ này)
4. Mã 4 thối 6 - Sĩ 6 tấn 5 (lại biến hóa tiếp)
5. Tướng 6 bình 5 - Tới đây các bạn biến tiếp... ẹc ... ẹc ...
 
Xin mạn phép bàn về thế cờ này: đỏ đi trước, thắng

View attachment 88845

Nước 1: Đỏ phải không cho tướng chui vào giữa, vì nếu thế khi chống hạ tượng để chiếu, đen sẽ chống hạ sĩ xin hòa, do đó đỏ chống tượng
Nước 2: Đen buộc chống sĩ, vì lên tướng sẽ bí
Nước 3: Nếu đỏ nôn nóng chiếu pháo, đen hạ sĩ là hòa, do đó đỏ thừa cơ hội sĩ đen đã chống, lách chốt vào
Nước 4: Nếu hạ sĩ sẽ bí, đen buộc lên tướng
Nước 5: Đỏ không cho tướng vào giữa vì nếu thế thì tướng sẽ sang bên kia và thủ hòa, do đó hạ tượng

View attachment 88846

Nước 6: Đen buộc xuống tướng
Nước 7: Pháo đỏ bình 2.
Nước 8: buộc tướng đen đi lên
Nước 9: Pháo đỏ bình 4.
View attachment 88847
Nước 10: Đen có 2 lựa chọn. Tướng xuống hoặc vào giữa.
Nếu xuống: Pháo đỏ vào giữa, tướng đen đi lên, chốt đỏ vào giữa là thua. Do đó tướng đen buộc phải vào giữa
Nước 11: Pháo đỏ thối 1
Nước 12: Tướng đen sang phải
Nước 13: Pháo đỏ vào giữa
View attachment 88848

Nước 14: Đen sập sĩ
Nước 15: Tốt đỏ vào giữa
Nước 16: Đen buộc lên sĩ
Nước 17: Pháo đỏ tấn 1
Nước 18: Đen buộc xuống sĩ
Nước 19: Pháo đỏ chiếu bí

Xem ván cờ nhé (chịu khó chờ mỗi 5s cho mỗi nước đi):

View attachment 88849


Ván này đã bàn rồi mà, chỉ 10 nước thôi mà!
 
Thử đi 5 nước:

1. Chốt 6 tấn 1 - Tướng 4 bình 5
2. Pháo 2 tấn 1 - Xe 7 thối 1
3. Pháo 2 thối 7 - Sĩ 6 tấn 5 (biến hóa là ở chỗ này)
4. Mã 4 thối 6 - Sĩ 6 tấn 5 (lại biến hóa tiếp)
5. Tướng 6 bình 5 - Tới đây các bạn biến tiếp... ẹc ... ẹc ...

Cái chỗ màu đỏ đỏ đi làm sao vậy anh?
 
Web KT
Back
Top Bottom