Khi nào ta yêu nhau!

Liên hệ QC
Trời!!! :eek::eek::eek:
Mình đã rút ruột rút gan ra cho coi là mình là chị em song sinh với Chung Vô Diệm mà sao lại còn muốn gặp mình là lý lẽ gì vậy trời??? :eek::eek::eek:
Hỏi thiệt lòng câu này, sao bạn khác người thế???
Trong khi gu của befaint & rất nhiều mày râu ở GPE là Mai Phương Thúy với Ngọc Trinh & có lẽ là rất háo hức mong muốn gặp mặt 2 em đó còn bạn thì lại muốn gặp mình là sao thế bạn??? Hôm nay có lẽ trời hơi nóng nên đầu bạn cũng ấm ấm theo luôn chăng??? Cần mình tư vấn cho bạn thuốc uống hạ sốt không??? Nhà mình là tiệm thuốc tây nên có dược sĩ túc trực cả ngày, mình hỏi cho, cần không??? ===\.===\.===\.
Vấn đề không phải là đẹp và xấu, vấn đề ở đây mình muốn biết bạn Tú Anh hoạt bác là như thế nào thôi. còn đẹp hay xấu gì đó là do con người tự đặt ra thôi không có tính chính xác như toán học cơ bản đang học là 1+1 = 2
 
Vậy là rất đẹp rồi, vì trên mạng Chung Vô Diệm là rất xấu ở phần 1, còn bạn Chung Vô Diện thì ờ phần 2 nên sẽ là mỹ nhân.
Àhhhhhhhhhhhhhh, cái vụ này là do không biết vì chưa coi phim Chung Vô Diệm bao giờ, chỉ biết là Chung Vô Diện rất là xấu mà thôi. Ủa có vụ Chung Vô Diệm thành mỹ nhân à??? Sao chả ai nói với mình cái vụ này hết vậy ta??? Từ đó tới giờ bạn bè online của mình đều biết mình là Chung Vô Diệm không hà, có ai bắt bẻ lại mình cái vụ này đâu ta??? ===\.===\.===\.
Mình mà là mỹ nhân cái giống gì không biết nữa??? Xấu ma chê quỷ hờn đây nè cho nên đa số mày râu GPE có ưa mình đâu, không chê bai mình là may mắn lắm rồi, tủi không thể tả luôn!!!
Thôi đổi lại, vậy có lẽ Thị Nở hợp với mình hơn, Thị Nở là xấu truyền kiếp luôn bạn ha, giống mình vậy đó. Lần trước xé nháp, không tính, tính lần này.
Sao, còn muốn gặp Thị Nở nữa không???
Vấn đề không phải là đẹp và xấu, vấn đề ở đây mình muốn biết bạn Tú Anh hoạt bác là như thế nào thôi. còn đẹp hay xấu gì đó là do con người tự đặt ra thôi không có tính chính xác như toán học cơ bản đang học là 1+1 = 2
Ồhhhhhhhhhhhhhh , chứ phihndhsp đọc mấy cái posts của mình mà chưa biết được phần nào về mình à??? Muốn biết thêm về mình thì kiếm mấy cái posts của mình mà đọc, dễ quá mà, cần chi gặp offline cho nó mất công thế.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ & bình an.
 
Là vương hậu của Tề vương thì không có cách nào xấu được. ;)
Vương hậu, Tề Vương gì ở đây??? Mình & bạn songhovl201 đang nói đến Chung Vô Diệm mà sao "người ta" lại chuyển chủ đề trớt quớt vậy trời??? Chả hiểu gì luôn??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Thua!!! Không hiểu??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Mà "người ta" có biết Chung Vô Diệm là ai không??? Là người phụ nữ xấu nhất lịch sử Trung Hoa đó. Biết hay là không biết???
 
Àhhhhhhhhhhhhhh, cái vụ này là do không biết vì chưa coi phim Chung Vô Diệm bao giờ, chỉ biết là Chung Vô Diện rất là xấu mà thôi. Ủa có vụ Chung Vô Diệm thành mỹ nhân à??? Sao chả ai nói với mình cái vụ này hết vậy ta??? Từ đó tới giờ bạn bè online của mình đều biết mình là Chung Vô Diệm không hà, có ai bắt bẻ lại mình cái vụ này đâu ta??? ===\.===\.===\.
Mình mà là mỹ nhân cái giống gì không biết nữa??? Xấu ma chê quỷ hờn đây nè cho nên đa số mày râu GPE có ưa mình đâu, không chê bai mình là may mắn lắm rồi, tủi không thể tả luôn!!!
Thôi đổi lại, vậy có lẽ Thị Nở hợp với mình hơn, Thị Nở là xấu truyền kiếp luôn bạn ha, giống mình vậy đó. Lần trước xé nháp, không tính, tính lần này.
Sao, còn muốn gặp Thị Nở nữa không???

Ồhhhhhhhhhhhhhh , chứ phihndhsp đọc mấy cái posts của mình mà chưa biết được phần nào về mình à??? Muốn biết thêm về mình thì kiếm mấy cái posts của mình mà đọc, dễ quá mà, cần chi gặp offline cho nó mất công thế.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ & bình an.
nếu bạn là Thị Nở thì mình là Chí Phèo, xấu đẹp không phải ở gương mặt mà ở tấm lòng, mà có khi người đẹp thường dùng đến dao kéo mới đẹp, giống như trong giới show biz vậy đó.
 
Vương hậu, Tề Vương gì ở đây??? Mình & bạn songhovl201 đang nói đến Chung Vô Diệm mà sao "người ta" lại chuyển chủ đề trớt quớt vậy trời??? Chả hiểu gì luôn??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Thua!!! Không hiểu??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Mà "người ta" có biết Chung Vô Diệm là ai không??? Là người phụ nữ xấu nhất lịch sử Trung Hoa đó. Biết hay là không biết???
Người này họ Chung Li tên Xuân, ở huyện Vô Diệm. Muốn biết thì hãy đọc bộ Đông Chu Liệt Quốc sẽ rõ.
Bộ này nói về lịch sử Trung Quốc kéo dài khoảng 400 trăm năm từ thời Xuân Thu cho tới Chiến Quốc.
Với rất nhiều nhân vật nổi tiếng Trung Hoa . Trong các sách viết về lịch sử họ hay dẫn chuyện từ bộ sách này.
 
Anh giải quyết xong chuyện nàng tiên liệm hồn & cô hàng xóm của anh nha.
Quan điểm của tui về chuyện này rất rõ ràng rui mà.

Còn lũ zai kia tui chấp mũi, dập tắt ngay. Tui cũng chả cần phải nhọc lòng thi thố làm gì, ai hôm trước thề long hẹn biển chờ tui dẫn đi ăn bún bò Huế á, tui chỉ cần có vậy thui.
 
Hai giai đoạn sinh trưởng của chuối:
-Xanh: cứng
-Chín, rụng:mềm
Khi nào thì phù hợp?
Trong Toán học không có định lý nào luôn đúng. Chỉ đúng với một giả thiết nào đó, vd. "Với mọi hàm liên tục và có đạo hàm trong khoảng ..." Muốn có câu trả lời thì phải định nghĩa khái niệm trong trường hợp hiện hành. "Anh yêu em", "Tối nay chúng mình yêu nhé". Yêu ở đây là trường hợp nào?

Mà chuối thì cũng có muôn vàn loại. Tùy loại nào. Có loại chưa chín thì mềm, còn khi chín tới thì ... cứng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em tưởng lúc chuối chín chứ, chuối rụng thì còn nói làm gì.
-0-0-0-
Nhớ lại câu nói ngày trước Mạnh còn nhỏ Ở quê ... Cái Ông già nhà bên keo ... bọn trẻ bay bây giờ yêu nhau cứ dẫn nhau ra vườn chuối mà tâm sự ....

khi nào thấy chuối rụng là được rồi đó .... ngày đó còn nhỏ nghe ngáo ngơ ko hiểu luôn

sau này mới hiểu hết câu nói thâm ý của lão già :D:p
 
Ý của mấy anh là, bao giờ chuối chín, xa hơn chút là bao giờ có người được ăn chuối thì yêu nhau, chả nhẽ chuối xanh đè ra ăn, đắng ngắt ý.
 
Trong Toán học không có định lý nào luôn đúng. Chỉ đúng với một giả thiết nào đó, vd. "Với mọi hàm liên tục và có đạo hàm trong khoảng ..." Muốn có câu trả lời thì phải định nghĩa khái niệm trong trường hợp hiện hành. "Anh yêu em", "Tối nay chúng mình yêu nhé". Yêu ở đây là trường hợp nào?

Mà chuối thì cũng có muôn vàn loại. Tùy loại nào. Có loại chưa chín thì mềm, còn khi chín tới thì ... cứng
Như em nói ở bài trước, mượn ý của anh thì chuối hay vườn chuối là có ngữ cảnh riêng. chuối, vườn chuối của đôi ta. Không lẽ chuối hàng xóm chín mình lại yêu nhau.
 
nếu bạn là Thị Nở thì mình là Chí Phèo, xấu đẹp không phải ở gương mặt mà ở tấm lòng, mà có khi người đẹp thường dùng đến dao kéo mới đẹp, giống như trong giới show biz vậy đó.
Trời!!! :eek::eek::eek:
Sao kỳ thế ta, bộ dạo này Chí Phèo đang là mốt à. Hễ mình nói với ai mình là Thị Nở thì họ cũng đều tự nhận họ là Chí Phèo hết. Thế là sao??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Bộ không thích đẹp trai mà thích xấu trai à??? Nhiều Chí Phèo quá biết chọn ai đây trong khi Thị Nở thì chỉ có 1 mà thôi???
===\.===\.===\.
Người này họ Chung Li tên Xuân, ở huyện Vô Diệm. Muốn biết thì hãy đọc bộ Đông Chu Liệt Quốc sẽ rõ.
Bộ này nói về lịch sử Trung Quốc kéo dài khoảng 400 trăm năm từ thời Xuân Thu cho tới Chiến Quốc.
Với rất nhiều nhân vật nổi tiếng Trung Hoa . Trong các sách viết về lịch sử họ hay dẫn chuyện từ bộ sách này.
Nếu là thời trang hay âm nhạc thì dù có lê lết vẫn ráng bon chen coi chứ nói tới Sử thì mình đầu hàng vô điều kiện ngay từ đầu cho nó lành.
Quan điểm của tui về chuyện này rất rõ ràng rui mà.
Còn lũ zai kia tui chấp mũi, dập tắt ngay. Tui cũng chả cần phải nhọc lòng thi thố làm gì, ai hôm trước thề long hẹn biển chờ tui dẫn đi ăn bún bò Huế á, tui chỉ cần có vậy thui.
Trời!!! :eek::eek::eek:
Anh tự tin dữ vậy anh, đám trai Anglo-Saxon của em toàn cao to, khỏe mạnh không hà thế mà anh đòi chấp mũi dập tắt ngay, ấn tượng thiệt!!! --=0--=0--=0
Em thề long hẹn biển với anh hồi nào đâu ta??? Sao em chả có nhớ gì hết vậy??? Không lẽ là dạo này trí nhớ của em tệ vậy sao ta??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
khi nào chuối rụng thì ta yêu nhau ?! :D:p
Ủa, sao kỳ vậy ta??? Topic là "Khi nào ta yêu nhau" mà sao mọi người chuyển chủ đề thành chuối trớt quớt vậy??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Mình chả thích chuối nhưng cũng chả ghét, trái cây mà mình thích là Cherry & Kiwi. Chuối thì chỉ thích có chuối sáp mà thôi.
Nói tới chuối mới nhớ, mình làm món bánh chuối nướng & chè chuối nước cốt dừa ngon vô cùng, ai cũng mê hết nhưng đã lâu chưa làm lại không biết có bị phôi pha kỹ năng không???
Đang học cách làm chuối nướng mà bên ngoài có bọc 1 lớp nếp rồi nướng trên bếp than cho lớp nếp hơi cháy & món chuối hấp luôn. Chưa tìm ra công thức, đang mày mò. Mai mốt ép chồng làm chuột bạch mấy món này chắc ăn lè lưỡi ra luôn quá. Ha ha!!! --=0--=0--=0
 
cách làm chuối nướng mà bên ngoài có bọc 1 lớp nếp rồi nướng trên bếp than
Ngày xưa chỉ có bột củ sắn (miền trong gọi là củ mỳ *) nhào với nước rồi làm lớp vỏ, gói lá chuối xanh, cho vào bếp củi nướng hoặc cho lên chảo gang 'rán khô'. Khi nào lớp lá chuối cháy, thổi bay nó đi làm lộ vỏ bánh vàng là đạt yêu cầu: bánh chuối chính hiệu!
(*: củ sắn nạo bỏ vỏ, nạo sợi hoặc thái lát, phơi khô rồi cho vào cối đá giã, rây lấy bột).
 
Ngày xưa chỉ có bột củ sắn (miền trong gọi là củ mỳ *) nhào với nước rồi làm lớp vỏ, gói lá chuối xanh, cho vào bếp củi nướng hoặc cho lên chảo gang 'rán khô'. Khi nào lớp lá chuối cháy, thổi bay nó đi làm lộ vỏ bánh vàng là đạt yêu cầu: bánh chuối chính hiệu!
(*: củ sắn nạo bỏ vỏ, nạo sợi hoặc thái lát, phơi khô rồi cho vào cối đá giã, rây lấy bột).
Trong Nam thì lớp vỏ bao bên ngoài chuối là nếp đã nấu chín, cán dẹp rồi bọc lấy nguyên trái chuối, sau đó bọc lá chuối bên ngoài rồi nướng trên bếp than chứ không dùng bột củ mì gì cả.
Nói tới củ mì, mình cũng thích món bánh khoai mì nướng lắm đấy nhưng nghe nói là trong khoai mì có chất độc gì đó, phải ngâm cả ngày trước khi chế biến không thôi sẽ bị ngộ độc. Cũng đang tìm tòi công thức làm bánh khoai mì nướng nè.
Bánh ít nhân tôm thịt befaint ăn chưa, mình cũng đang tìm công thức học nè. Bánh bèo thì mình đã biết cách đổ nhưng công thức cho bột thì chưa nắm rõ chính xác, đã từng làm bánh bột lọc, cũng không tệ, chưa từng làm bánh ít trần. Tôm khô cháy thì mình ngâm tôm khô cho mềm xong sau đó cho vô máy xay tiêu xay nhuyễn rồi đem lên chảo rang với nước màu điều cho khô, thế là có món tôm khô cháy rắc lên bánh bèo. Còn tép mỡ thì làm từ bánh mì cắt hột lựu rồi chiên trên dầu tuy nhiên ai thích ăn tóp mỡ thì cứ việc thắng tóp mỡ hay da heo.
Bánh giò, đang học cách làm & cách gói. Hình như là không có dễ làm đâu, nghe nói thế nhất là công đoạn trộn bột & gói bánh.
Mình biết làm dăm bông thịt nguội ăn với bánh mì nè. Thịt ba rọi mua về, ướp với hành tím & tỏi giã nhuyễn + ít muối + ít bột ngọt + màu điều sau đó bó cục thịt lại thành hình tròn rồi cho vô xửng hấp. Khi thịt chín thì cứ thế mà cắt khoanh tròn là đã có món dăm bông ăn với bánh mì. Lý thuyết thì đã biết nhưng chưa có thực hành, chả biết ngon dở ra sao.
Đang tìm tòi học hỏi tìm cách làm & công thức cho món chả, chả gì cũng thích - chả lụa, chả cua, chả bò, chả tôm, chả cá...
Ôi nhiều món quá!!! Đúng là tâm hồn mê ẩm thực của tôi!!! ;););)
 
Anh tự tin dữ vậy anh, đám trai Anglo-Saxon của em toàn cao to, khỏe mạnh không hà thế mà anh đòi chấp mũi dập tắt ngay, ấn tượng thiệt!!! --=0--=0--=0
Em thề long hẹn biển với anh hồi nào đâu ta??? Sao em chả có nhớ gì hết vậy??? Không lẽ là dạo này trí nhớ của em tệ vậy sao ta???
Nếu có đấu thì tui sẽ đấu trí tuệ, chứ không rảnh đi so sức với bọn trâu bò đó làm gì ( chân thì to, tay thì to, mà ối thứ lại nhỏ do phát triển không đều). Mà không hiểu gu của nang ra sao, sao lại thích kiểu cơ bắp, giờ ai còn chuộng cái ý nữa. Nàng đánh trượt hết bọn họ đi.

Ở đời thì người nói có bao giờ phải nhớ đâu, chỉ tội cho người nghe, bị dỗ ngọt là phải nhớ.

"Nên ngày gian lao nôn nao đốt thời gian mong trọn mơ ước.
Nào hay đâu em xây đời xa hoa.
Đành quên anh với lời thề đá vàng.
Quán bún xinh xinh mình mơ ước có rồi.
Giờ em ở đâu?
Nay đời anh thiếu em như sân ga vắng con tàu."
 
cũng thích món bánh khoai mì nướng lắm đấy nhưng nghe nói là trong khoai mì có chất độc gì đó, phải ngâm cả ngày trước khi chế biến không thôi sẽ bị ngộ độc.
Câu chuyện mình kể là của ba mươi, bốn mươi năm về trước. Thời đó ai cũng muốn "được ngộ độc" như bạn nói ấy. Đúng là... Chắc chỉ các "anh lớn" mới hoài niệm. Haizz.
 
Web KT
Back
Top Bottom