Khi nào ta yêu nhau!

Liên hệ QC
Anh hỏi tôi rằng “Khi nào ta yêu nhau???”
Tôi lưỡng lự phân vân chẳng thể trả lời
Không trả lời chẳng phải vì tôi không yêu

Mà vì không rõ anh có yêu tôi chăng???
--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0

...............Yes or No???..............:p:p:p
 
Anh hỏi tôi rằng “Khi nào ta yêu nhau???”
Tôi lưỡng lự phân vân chẳng thể trả lời
Không trả lời chẳng phải vì tôi không yêu

Mà vì không rõ anh có yêu tôi chăng???
--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0

...............Yes or No???..............:p:p:p
Ơ, thế chế lại hỏi tôi câu ý, tui cũng chỉ biết trả lời chế thế này thôi:
Anh hỏi tôi rằng “Khi nào ta yêu nhau???”
Tôi lưỡng lự phân vân chẳng thể trả lời
Không trả lời chẳng phải vì tôi không yêu

Mà vì không rõ anh có yêu tôi chăng???
 
Ơ, thế chế lại hỏi tôi câu ý, tui cũng chỉ biết trả lời chế thế này thôi:
Anh hỏi tôi rằng “Khi nào ta yêu nhau???”
Tôi lưỡng lự phân vân chẳng thể trả lời
Không trả lời chẳng phải vì tôi không yêu

Mà vì không rõ anh có yêu tôi chăng???
Sao chế trả lời vòng vòng thế, có đọc hết cái post #161 của tui không, câu hỏi đỏ đỏ ấy, rốt cuộc là Yes or No??? Có hay là Không???
Câu người ta hỏi thì không trả lời mà cứ trả lời đâu đâu không hà, chán chế ghê!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Sao chế trả lời vòng vòng thế, có đọc hết cái post #161 của tui không, câu hỏi đỏ đỏ ấy, rốt cuộc là Yes or No??? Có hay là Không???
Câu người ta hỏi thì không trả lời mà cứ trả lời đâu đâu không hà, chán chế ghê!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Tui hỏi chế thật lòng đấy chứ. Chế trả lời câu hỏi của tôi thì tự khắc chế sẽ có câu trả lời cho chính chế. Ban thân chế đang mắc vào một vòng lặp đấy chứ, người ta hỏi chế thì chế lại hỏi lại, tui chỉ là tiện tay tạo thêm một vòng lặp mới, bao vòng lặp cũ của chế thôi.
 
Tui hỏi chế thật lòng đấy chứ. Chế trả lời câu hỏi của tôi thì tự khắc chế sẽ có câu trả lời cho chính chế. Ban thân chế đang mắc vào một vòng lặp đấy chứ, người ta hỏi chế thì chế lại hỏi lại, tui chỉ là tiện tay tạo thêm một vòng lặp mới, bao vòng lặp cũ của chế thôi.
Kiểu 'đệ quy' không có điểm 'gãy'? :rolleyes:
 
Tui hỏi chế thật lòng đấy chứ. Chế trả lời câu hỏi của tôi thì tự khắc chế sẽ có câu trả lời cho chính chế. Ban thân chế đang mắc vào một vòng lặp đấy chứ, người ta hỏi chế thì chế lại hỏi lại, tui chỉ là tiện tay tạo thêm một vòng lặp mới, bao vòng lặp cũ của chế thôi.
Cớ sao lại tạo thêm 1 vòng lặp mới bao vòng lặp cũ của tui??? Tui là người hỏi trước mà, rõ ràng tui hỏi là
anh có yêu tôi chăng???
...............Yes or No???..............
không trả lời câu hỏi của tui thì thôi, còn trả lời vòng vòng là sao vậy trời??? Rõ ràng là chế đang làm khó nhau mà.
Có khả năng tạo vòng lặp thế mà nói là chả biết tí gì về Excel, còn khăng khăng đòi học chung Excel với đứa dốt Excel như tui nữa, rõ ràng là chế có vấn đề nặng lắm rồi đó. Đi nghỉ sớm đi cho nó khỏe nghen chế.
Rốt cuộc bây giờ chả rõ là Yes or No nữa??? Vậy thì biết tới chừng nào mới
+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Nàng muốn hỏi ta có yêu nàng không chứ gì. Ta trả lời quà quyết là có! Lúc nào nàng nói chả đúng, đúng như sự thật ta lúc nào ta chả yêu nàng. Không dưng ta lại tạo vòng lặp bao vòng lặp của nàng. Ta đã tự tạo " điểm gãy" để thoát vòng lặp, nàng tính sao với vòng lặp của nàng!
"Yêu rồi em chớ ngại ngùng thẹn thùng.
Chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi.
Em đừng ôm ấp hãy dãi bày cùng anh"
 
Nàng muốn hỏi ta có yêu nàng không chứ gì. Ta trả lời quà quyết là có! Lúc nào nàng nói chả đúng, đúng như sự thật ta lúc nào ta chả yêu nàng. Không dưng ta lại tạo vòng lặp bao vòng lặp của nàng. Ta đã tự tạo " điểm gãy" để thoát vòng lặp, nàng tính sao với vòng lặp của nàng!
"Yêu rồi em chớ ngại ngùng thẹn thùng.
Chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi.
Em đừng ôm ấp hãy dãi bày cùng anh"
Ồhhhhhhhhhhhhh, ra thế, là anh yêu em à, vậy chứ nàng tiên liệm hồn với cô láng giềng của anh thì để cho chàng tiên liệm hồn với chàng láng giềng hốt à??? Anh giải quyết 2 nàng ấy của anh đi nha rồi mới tính chuyện đôi mình. Mà anh đã tham gia cuột đua maraton nước rút với đám trai của em chưa??? Anh đứng hạng mấy, nói em biết đi để em còn biết đường mà tính tiếp. --=0--=0--=0
 
Ồhhhhhhhhhhhhh, ra thế, là anh yêu em à, vậy chứ nàng tiên liệm hồn với cô láng giềng của anh thì để cho chàng tiên liệm hồn với chàng láng giềng hốt à??? Anh giải quyết 2 nàng ấy của anh đi nha rồi mới tính chuyện đôi mình. Mà anh đã tham gia cuột đua maraton nước rút với đám trai của em chưa??? Anh đứng hạng mấy, nói em biết đi để em còn biết đường mà tính tiếp. --=0--=0--=0
Nhưng mà:
"Người ấy của tui thường hay đón mộng ngoài trời.
Chạy theo tiếng gọi một người.
Chẳng xót thường gì tôi
Rồi có nhiều đêm làm tôi thức chọn vì tình.
Ngồi nghe nỗi buồn một mình, tìm đến viếng quả tim."
 
Ồhhhhhhhhhhhhh, ra thế, là anh yêu em à, vậy chứ nàng tiên liệm hồn với cô láng giềng của anh thì để cho chàng tiên liệm hồn với chàng láng giềng hốt à??? Anh giải quyết 2 nàng ấy của anh đi nha rồi mới tính chuyện đôi mình. Mà anh đã tham gia cuột đua maraton nước rút với đám trai của em chưa??? Anh đứng hạng mấy, nói em biết đi để em còn biết đường mà tính tiếp. --=0--=0--=0
Tú Anh là bậc thềm quá cao rồi. Đây không hẳn là phạm trù "Đũa mốc mâm son". Dù anh có là "đũa đời mới nhất" nhưng nếu cũng có nhiều đũa son khác muốn chòi mâm son Tú Anh thì phải dự thi thôi.

Tôi hiểu ý Tú Anh là nếu anh thấy tự tin thì hãy giải quyết dứt điểm với nàng tiên liệm hồn rồi tham gia cuộc đua. Còn nếu không tự tin thì hãy yêu cái mình đang có, tức nàng tiên liệm hồn, đừng mơ mộng cao xa cái mình không thể có được.

Tôi hiểu đúng không, Tú Anh?
 
Tú Anh là bậc thềm quá cao rồi. Đây không hẳn là phạm trù "Đũa mốc mâm son". Dù anh có là "đũa đời mới nhất" nhưng nếu cũng có nhiều đũa son khác muốn chòi mâm son Tú Anh thì phải dự thi thôi.

Tôi hiểu ý Tú Anh là nếu anh thấy tự tin thì hãy giải quyết dứt điểm với nàng tiên liệm hồn rồi tham gia cuộc đua. Còn nếu không tự tin thì hãy yêu cái mình đang có, tức nàng tiên liệm hồn, đừng mơ mộng cao xa cái mình không thể có được.

Tôi hiểu đúng không, Tú Anh?
" Tuy rằng em lắm bạn, nhưng em vẫn chờ, là chờ người ngoan cơ"

Nàng ta cũng có một danh sách tiềm năng dài dài kìa, cùng cảnh chứ có gì đâu!

Em thì em không dùng lối đem các "vận động viên" ra so tài với nhau nhé
 
khi nào ta yêu nhau là sao vậy ta. Có phải giống như tình yêu đến cũng không mong đợi gì, tình yêu đi cũng không hề hối tiếc.
 
" Tuy rằng em lắm bạn, nhưng em vẫn chờ, là chờ người ngoan cơ"

Nàng ta cũng có một danh sách tiềm năng dài dài kìa, cùng cảnh chứ có gì đâu!

Em thì em không dùng lối đem các "vận động viên" ra so tài với nhau nhé
???
Nhưng Tú Anh thì chắc phải dự thi nữ công gia chánh chứ chạy maraton chắc không có sức :D
 
???
Nhưng Tú Anh thì chắc phải dự thi nữ công gia chánh chứ chạy maraton chắc không có sức :D
Em không biết cái này, phải xem nàng ta nghĩ sao đã. "Nữ công gia chánh" chắc không phải thi đâu anh.

Có gì thì anh phải ủng hộ em đấy nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhưng mà:
"Người ấy của tui thường hay đón mộng ngoài trời.
Chạy theo tiếng gọi một người.
Chẳng xót thường gì tôi
Rồi có nhiều đêm làm tôi thức chọn vì tình.
Ngồi nghe nỗi buồn một mình, tìm đến viếng quả tim."
Sao anh cứ trả lời vòng vo tam quốc thế??? Em chả hiểu anh muốn nói cái gì cả??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Anh có đọc hết post #168 của em hông??? Em nói anh là
Anh giải quyết 2 nàng ấy của anh đi nha rồi mới tính chuyện đôi mình. Mà anh đã tham gia cuột đua maraton nước rút với đám trai của em chưa??? Anh đứng hạng mấy, nói em biết đi để em còn biết đường mà tính tiếp. --=0--=0--=0
Đã giải quyết xong chưa??? Đứng hạng mấy??? Cứ thích vòng vòng không hà, cái người ta hỏi thì không trả lời, chán anh ghê.
Tú Anh là bậc thềm quá cao rồi. Đây không hẳn là phạm trù "Đũa mốc mâm son". Dù anh có là "đũa đời mới nhất" nhưng nếu cũng có nhiều đũa son khác muốn chòi mâm son Tú Anh thì phải dự thi thôi.
Tôi hiểu ý Tú Anh là nếu anh thấy tự tin thì hãy giải quyết dứt điểm với nàng tiên liệm hồn rồi tham gia cuộc đua. Còn nếu không tự tin thì hãy yêu cái mình đang có, tức nàng tiên liệm hồn, đừng mơ mộng cao xa cái mình không thể có được.
Tôi hiểu đúng không, Tú Anh?
Anh Cả cứ thích ghẹo em Út không hà. Em bánh bèo với não đậu hũ thì làm sao dám đặt tiêu chuẩn cao được anh, em tự biết thân biết phận của mình mà anh. Chả qua là em cố tình làm khó chế truongvu317 để anh ấy thấy khó mà lui. Nhờ vậy, truongvu317 tiếp tục chung tình với nàng tiên liệm hồn & cô láng giềng ấy mà. Là em có ý tốt mà anh, em muốn tác hợp cho họ chứ bộ, anh cứ nghĩ đâu đâu không hà, chán anh ghê.
khi nào ta yêu nhau là sao vậy ta. Có phải giống như tình yêu đến cũng không mong đợi gì, tình yêu đi cũng không hề hối tiếc.
Nghĩa là 1 ngày đẹp trời nào đó, tự dưng bạn mò vào GPE chỉ vì 1 cái nick nào đó mà bạn đang thầm cảm nắng mà thôi.
" Tuy rằng em lắm bạn, nhưng em vẫn chờ, là chờ người ngoan cơ"
Nàng ta cũng có một danh sách tiềm năng dài dài kìa, cùng cảnh chứ có gì đâu!
Em thì em không dùng lối đem các "vận động viên" ra so tài với nhau nhé
Vậy làm sao anh biết được người con gái nào "chạy" đến con tim anh nhanh nhất, là người con gái nào khiến con tim anh phải phản chủ??? Không "so tài" thì làm sao anh biết được người con gái nào là người hết lòng nỗ lực vì anh nếu anh có quá nhiều lựa chọn như anh nói là anh "lắm bạn"??? Àhhhhhhhh, mà em thì yếu thể dục lắm anh ạ, nên xin phép anh, em bỏ cuộc thi trước giờ xuất phát. Ha ha!!! :D:D:D Chúc anh sáng suốt lựa chọn ứng cử viên sáng giá nhất trong hội "lắm bạn" của anh nha. Chừng nào chọn xong thì báo tin hỷ cho nhà GPE biết để mọi người chia vui với anh. --=0--=0--=0
???
Nhưng Tú Anh thì chắc phải dự thi nữ công gia chánh chứ chạy maraton chắc không có sức :D
Em bỏ cuộc rồi anh, làm gì có sức mà chạy, chạy giữa chừng hộc máu chết trên đường đua chắc chồng tương lai của em nó tử vẫn theo em quá. Ha ha!!! --=0--=0--=0
Em không biết cái này, phải xem nàng ta nghĩ sao đã. "Nữ công gia chánh" chắc không phải thi đâu anh.
Có gì thì anh phải ủng hộ em đấy nhé!
Em chỉ tham gia với 2 điều kiện:

1. Anh giải quyết xong chuyện nàng tiên liệm hồn & cô hàng xóm của anh nha.
2. Anh chạy đến con tim của em đầu tiên.
Thỏa 2 ĐK này thì ta tính tiếp nghen anh, thỏa 1 ĐK thì cũng coi như là em bỏ cuộc thi, tình nghĩa đôi mình chỉ đến đây thôi nghen anh. Quyết định vậy nha!!! ><></><></><></
Chúc mọi người ngủ ngon & mơ nhiều mộng đẹp
 
Sao anh cứ trả lời vòng vo tam quốc thế??? Em chả hiểu anh muốn nói cái gì cả??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Anh có đọc hết post #168 của em hông??? Em nói anh là
Đã giải quyết xong chưa??? Đứng hạng mấy??? Cứ thích vòng vòng không hà, cái người ta hỏi thì không trả lời, chán anh ghê.

Anh Cả cứ thích ghẹo em Út không hà. Em bánh bèo với não đậu hũ thì làm sao dám đặt tiêu chuẩn cao được anh, em tự biết thân biết phận của mình mà anh. Chả qua là em cố tình làm khó chế truongvu317 để anh ấy thấy khó mà lui. Nhờ vậy, truongvu317 tiếp tục chung tình với nàng tiên liệm hồn & cô láng giềng ấy mà. Là em có ý tốt mà anh, em muốn tác hợp cho họ chứ bộ, anh cứ nghĩ đâu đâu không hà, chán anh ghê.
Nghĩa là 1 ngày đẹp trời nào đó, tự dưng bạn mò vào GPE chỉ vì 1 cái nick nào đó mà bạn đang thầm cảm nắng mà thôi.
Vậy làm sao anh biết được người con gái nào "chạy" đến con tim anh nhanh nhất, là người con gái nào khiến con tim anh phải phản chủ??? Không "so tài" thì làm sao anh biết được người con gái nào là người hết lòng nỗ lực vì anh nếu anh có quá nhiều lựa chọn như anh nói là anh "lắm bạn"??? Àhhhhhhhh, mà em thì yếu thể dục lắm anh ạ, nên xin phép anh, em bỏ cuộc thi trước giờ xuất phát. Ha ha!!! :D:D:D Chúc anh sáng suốt lựa chọn ứng cử viên sáng giá nhất trong hội "lắm bạn" của anh nha. Chừng nào chọn xong thì báo tin hỷ cho nhà GPE biết để mọi người chia vui với anh. --=0--=0--=0
Em bỏ cuộc rồi anh, làm gì có sức mà chạy, chạy giữa chừng hộc máu chết trên đường đua chắc chồng tương lai của em nó tử vẫn theo em quá. Ha ha!!! --=0--=0--=0
Em chỉ tham gia với 2 điều kiện:

1. Anh giải quyết xong chuyện nàng tiên liệm hồn & cô hàng xóm của anh nha.
2. Anh chạy đến con tim của em đầu tiên.
Thỏa 2 ĐK này thì ta tính tiếp nghen anh, thỏa 1 ĐK thì cũng coi như là em bỏ cuộc thi, tình nghĩa đôi mình chỉ đến đây thôi nghen anh. Quyết định vậy nha!!! ><></><></><></
Chúc mọi người ngủ ngon & mơ nhiều mộng đẹp
Ở ngoài gặp mặt chưa thấy gì thì huống hồ gì lên GPE vì 1 cái nick thầm hương cảm nắng, thành viên GPE toàn cao thủ ẩn danh ít ai biết mặt ai thì sao thầm hương cảm nắng được bạn, và mình lên GPE chỉ là học hỏi thêm kiến thức quý báu của tất cả thành viên GPE. Nếu có thể thì muốn thấy mặt bạn Đỗ Tú Anh 1 lần. Thân chào bạn!
 
Ở ngoài gặp mặt chưa thấy gì thì huống hồ gì lên GPE vì 1 cái nick thầm hương cảm nắng, thành viên GPE toàn cao thủ ẩn danh ít ai biết mặt ai thì sao thầm hương cảm nắng được bạn, và mình lên GPE chỉ là học hỏi thêm kiến thức quý báu của tất cả thành viên GPE. Nếu có thể thì muốn thấy mặt bạn Đỗ Tú Anh 1 lần. Thân chào bạn!
Muốn thấy mặt mình à, dễ òm, lên mạng kiếm phim Chung Vô Diện xem, là bản sao của mình đó. :D:D:D
Thất vọng toàn tập chưa!!! Còn muốn gặp mình nữa hay là không??? ===\.
 
Hy vọng là sớm được gặp bạn Tú Anh trong cuộc offline nào đó
Trời!!! :eek::eek::eek:
Mình đã rút ruột rút gan ra cho coi là mình là chị em song sinh với Chung Vô Diệm mà sao lại còn muốn gặp mình là lý lẽ gì vậy trời??? :eek::eek::eek:
Hỏi thiệt lòng câu này, sao bạn khác người thế???
Trong khi gu của befaint & rất nhiều mày râu ở GPE là Mai Phương Thúy với Ngọc Trinh & có lẽ là rất háo hức mong muốn gặp mặt 2 em đó còn bạn thì lại muốn gặp mình là sao thế bạn??? Hôm nay có lẽ trời hơi nóng nên đầu bạn cũng ấm ấm theo luôn chăng??? Cần mình tư vấn cho bạn thuốc uống hạ sốt không??? Nhà mình là tiệm thuốc tây nên có dược sĩ túc trực cả ngày, mình hỏi cho, cần không??? ===\.===\.===\.
 
Muốn thấy mặt mình à, dễ òm, lên mạng kiếm phim Chung Vô Diện xem, là bản sao của mình đó. :D:D:D
Thất vọng toàn tập chưa!!! Còn muốn gặp mình nữa hay là không??? ===\.
Vậy là rất đẹp rồi, vì trên mạng Chung Vô Diệm là rất xấu ở phần 1, còn bạn Chung Vô Diện thì ờ phần 2 nên sẽ là mỹ nhân.
 
Web KT
Back
Top