Yêu người có vợ, trăm đường thiệt thòi (nguồn: dantri.com.vn) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,814
Được thích
10,315
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Yêu người có vợ, trăm đường thiệt thòi
(Dân trí) - Cuối tuần, đang hớn hở chuẩn bị cho buổi hẹn hò với bạn trai thì Nga nhận được tin nhắn của anh: “Xin lỗi em! Chị Hàn đau bụng, anh phải đưa chị ấy vào viện. Hẹn em hôm khác!”. Nga bật khóc tức tưởi…

Luôn là kẻ “đứng sau”

Nga gặp Tịnh cách đây hai năm, trong chuyến đi nghỉ mát ở Sầm Sơn. Mới quen nhưng hai người nói chuyện với nhau rất thoải mái. Về Hà Nội, họ lại hẹn nhau đi uống cà phê. Chẳng mấy chốc, vẻ điềm đạm, chín chắn của Tịnh đã mê hoặc Nga dù cô biết rằng anh đã có vợ và hai con.

Chẳng giống như những người đàn ông có gia đình khác khi tán tỉnh một cô gái trẻ, Tịnh không “than thân trách phận” về tổ ấm của mình. Ngược lại, Nga còn đọc được trong ánh mắt anh niềm tự hào về vợ nhưng anh tránh không nói ra vì sợ làm Nga buồn. Cô cũng không thể giải thích tại sao anh yêu vợ nhưng vẫn ở bên mình. Nhưng yêu anh, Nga chẳng bận tâm điều đó, chỉ biết mình vẫn có “một phần” của anh, thế là đủ với cô.

Yêu và chấp nhận cảnh “vợ hờ” của Tịnh, nhưng nhiều lúc Nga vẫn không khỏi chảy nước mắt vì… tủi thân. Có lúc, vì nhiều “sự cố”, hàng tháng trời họ không thể gặp nhau, những tin nhắn, cuộc gọi đều vội vàng, gấp gáp. Chỉ khi nào Tịnh “có thể”, cô mới được gặp nhưng buổi hẹn hò vẫn phải dang dở vì vợ anh “điều động”. Những lúc Nga cần anh, gọi điện, anh lại thì thào: “Anh đang đi với chị Hàn (vợ Tịnh). Em tự lo nhá, hôm sau anh sẽ “bù”".

Quyên, cô sinh viên ngành Du lịch cũng đang có mối tình với Nhân, một đàn ông hơn cô bảy tuổi và có vợ. Cuối tuần, thấy bạn bè có người đưa đón, Quyên quặn lòng nghĩ đến cảnh bạn trai mình đang quây quần cùng vợ con.

Có lần, Quyên ốm liệt giường cả tuần nhưng Nhân không thể ghé qua thăm cô lấy một lần vì đúng lúc đó, vợ Nhân bị ngã, trẹo chân nên anh phải đưa đón: “Hôm nào chị ấy khỏi hắn, anh mới qua chỗ em được”. Gần nửa tháng sau, Nhân mới đến thăm Quyên cùng với những lời dỗ dành ngọt ngào.

Yêu là phải dâng hiến?

Nếu yêu một chàng trai bình thường, người con gái có thể “nói không” với “chuyện ấy”, giữ gìn mình chờ đến ngày cưới thì việc này khá xa vời khi họ chấp nhận yêu một người đã có vợ.

Gặp và yêu Mạnh, người đàn ông đã có vợ con nhưng Ngọc vẫn quyết tâm “giữ mình”. Thời gian đầu, cũng như những đôi “còn son”, họ cùng đi ăn, xem phim. Nhiều lần Mạnh đòi hỏi, Ngọc đều dứt khoát từ chối.

Năm lần bảy lượt bị Ngọc lắc đầu, Mạnh rất bức bối. Một lần, Mạnh đến tận chỗ trọ của Ngọc mà cô vẫn nhất quyết “không”. Lúc đó Mạnh đã đẩy Ngọc ra, nói thẳng: “Em chấp nhận yêu người có vợ thì đừng hy vọng như yêu trai tân mà giữ gìn”.

Ngẫm nghĩ lại, Ngọc thấy lời Mạnh nói không hẳn sai. Ngọc hiểu, nếu không có “chuyện ấy”, tình cảm hai người cũng khó mà được duy trì. Không muốn xa Mạnh, Ngọc nhắm mắt đưa chân, chờ ngày anh bỏ vợ…

Còn Nga, cô vẫn tâm sự: “Nhiều lúc, cảm giác mình chỉ là một “món đồ” để người ta giải quyết nhu cầu nhưng vì quá yêu nên mình vẫn chấp nhận”.

Những lời hứa vô thời hạn

Một trong những “chiêu” lấy lòng các cô gái trẻ của cánh đàn ông đã có vợ là nói về một gia đình không hạnh phúc, sống với người mình không yêu. Rồi khi đã thành “một đôi”, họ không ngừng hứa: “Sẽ bỏ vợ để cưới em”. Nhưng chính những cô gái trong cuộc biết rõ hơn ai hết, lời hứa đó không biết khi nào mới được thực hiện. Thế nhưng, nhiều người vì yêu nên vẫn chờ đợi, hy vọng.

Yêu Nhân, Quyên chịu trăm nỗi thiệt thòi nhưng cô vẫn hy vọng một ngày anh thuộc về mình. Vì theo như lời Nhân nói anh không yêu vợ và sẽ bằng mọi cách để cưới được em.

Quyên không nhớ nổi những lần Nhân hứa sẽ ly hôn vợ để cưới cô, nhưng rồi anh lại đưa ra lý do trì hoãn. Mỏi mệt, Quyên không ngừng thúc giục. Đến lúc này Nhân mới thú nhận: “Anh không yêu vợ nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ vợ, vì đó là gia đình của anh”.

Biết yêu Nhân, mình sẽ mãi chỉ là người “nấp bóng”, nhiều lần Quyên định dứt khoát nhưng ở trong vòng tay Nhân rồi, cô lại buông xuôi tất cả.

Ngọc cũng chờ đợi ngày Mạnh thực hiện lời hứa. Khi biết mình mang thai với Mạnh, cô nghĩ đây sẽ là áp lực để Mạnh bỏ vợ nhưng Mạnh chỉ lắc đầu: “Anh yêu em nhưng không thể bỏ vợ cưới em. Hãy suy nghĩ kỹ nếu em muốn nuôi con một mình”.


Nguồn: Hoài Nam - http://dantri.com.vn
 
Thế anh ko muốn có vợ 2 vợ 3 à, mà post bài này lên?--=0
Chuyện muôn thủa của cuộc sống, mọi quyết định đều là ở mình hết.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thế anh ko muốn có vợ 2 vợ 3 à, mà post bài này lên?--=0
Chuyện muôn thủa của cuộc sống, mọi quyết định đều là ở mình hết.

Em ơi, chính vì sống ở thời này nên bao người mới phải vậy nhỉ!?
Hi, đúng là chuyện muôn thủa của cuộc sống. Không ai chắc chắn điều gì ở chuyện tình cảm. Thấy bài viết rất thực tế nên anh post lên.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em ơi, chính vì sống ở này nên bao người mới phải vậy nhỉ!?
Hi, đúng là chuyện muôn thủa của cuộc sống. Không ai chắc chắn điều gì ở chuyện tình cảm. Thấy bài viết rất thực tế nên anh post lên.

Cuộc sống mà, thật muôn hình muôn vẻ. Ai cũng có một trái tim để yêu thương và có lẽ Tình yêu không bao giờ có lỗi..
 
Một bên là mặt "“biển” lại quá đẹp, quá cuốn hút, dạt dào cảm xúc, lúc ồn ào, lúc phẳng lặng làm cho người ta nhớ nhung, yêu mến, say đắm... chả thể nào quên.
Trong khi "bờ” quá phẳng lặng, đơn điệu nhưng lại là sự yên bình."
Trái cấm bao giờ cũng ngon, có trăm ngàn lý do người ta đến với nhau khi có gia đình, có thể là tình yêu thật sự, có thể vì sự phẳng lặng của hôn nhân làm người ta thấy nhàm chán, cũng có thể vì sự tham lam.
Biển và Bờ bên nào mạnh hơn bên ý thắng. Nhưng dù bên nào thắng cũng khó làm vừa ý chính bản thân mình, bởi cuộc sống đâu chỉ có mình, bởi cái người ta mong muốn thì nhiều lắm.
Khi biển động người ta lại thèm cảm giác bình yên của bờ, khi ngồi trên bờ phẳng lặng người ta lại muốn sự ốn ào và thú vị của biển.
Đôi lúc chẳng biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Có thể đó là tình yêu thật sự cũng có thể đó chỉ sự ồn ào nhất thời.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Yêu người có vợ, trăm đường thiệt thòi
.............Ngọc nhắm mắt đưa chân.........................

Nhắm mắt sao lại phải đưa chân nhỉ.????????????
Chắc anh chàng này bị cô nàng ấy cho một cước thẳng cẳn rồi đây.
 
Yêu người có vợ, trăm đường thiệt thòi
Cái gì cũng phải thử mới tin là thật được
Cũng giống vậy, muốn biết yêu người có vợ sẽ thiệt thòi bao nhiêu "đường" chắc cũng phải "thử tí" chứ
Các nam đồng chí, ai đồng ý với ý kiến của tôi thì thanks 1 cái nhé... Ẹc... Ẹc...
 
Cái gì cũng phải thử mới tin là thật được
Cũng giống vậy, muốn biết yêu người có vợ sẽ thiệt thòi bao nhiêu "đường" chắc cũng phải "thử tí" chứ
Các nam đồng chí, ai đồng ý với ý kiến của tôi thì thanks 1 cái nhé... Ẹc... Ẹc...
---
Cái này anh chịu, không test được +-+-+-+.
 
---
Cái này anh chịu, không test được +-+-+-+.
Ấy... em không nói là "buộc" anh phải test
Em muốn nói rằng: "Nếu các quý bà chỉ nghe không thì chưa đủ... quý bà phải test để biết sự thật chứ"
Tức là: QUÝ BÀ sẽ là người test, còn anh chỉ là CÔNG CỤ HỔ TRỢ THÍ NGHIỆM thôi
(giúp các quý bà là điều vinh dự cho các quý ông mà)
 
Tức là: QUÝ BÀ sẽ là người test, còn anh chỉ là CÔNG CỤ HỔ TRỢ THÍ NGHIỆM thôi
(giúp các quý bà là điều vinh dự cho các quý ông mà)
Ai đọc bài trên thì cũng muốn nhấn thanks, nhưng mạnh dạn nhấn hiện giờ chỉ có 2 người.
 
Ai đọc bài trên thì cũng muốn nhấn thanks, nhưng mạnh dạn nhấn hiện giờ chỉ có 2 người.

Đại sư huynh ơi, em cũng muốn nhấn nút thanks lắm nhưng em không đủ điều kiện là công cụ hổ trợ như thấy ndu...... nói rồi. hụ hụ
 
Em muốn nói rằng: "Nếu các quý bà chỉ nghe không thì chưa đủ... quý bà phải test để biết sự thật chứ"
Tức là: QUÝ BÀ sẽ là người test, còn anh chỉ là CÔNG CỤ HỔ TRỢ THÍ NGHIỆM thôi
(giúp các quý bà là điều vinh dự cho các quý ông mà)

Đường nào cũng như là "đánh số..." -> Hậu họa không biết ra sao?
Bao nhiêu người đã đem đời mình ra đánh số, bởi họ tin chắc có những may rủi - sung sướng bất ngờ...?
Công cụ trên "ếch xeo" bác Ndu hỗ trợ nhiều rồi, còn việc này thì sao ...?
Em thì Em chưa có dám !
=> Để khuyến khích, Em thankS Bác một cái - động viên tinh thần cho Bác hỗ trợ nhiều CÔNG CỤ hơn nữa...!
 

Công cụ trên "ếch xeo" bác Ndu hỗ trợ nhiều rồi, còn việc này thì sao ...?

Nếu có cơ hội, cứ về Biên Hòa uống cafe, tôi sẽ hướng dẩn bạn làm thế nào để có thể trờ thành 1 CÔNG CỤ TỐT (cho người ta.. test)
Chưa dám nó khác với không dám đó nha!
chưa có dám thì cũng chả biết sẽ chưa dám hay có dám đây!
Ẹc.. Ẹc..
 
Sâu sắc và chính xác

Một bên là mặt "“biển” lại quá đẹp, quá cuốn hút, dạt dào cảm xúc, lúc ồn ào, lúc phẳng lặng làm cho người ta nhớ nhung, yêu mến, say đắm... chả thể nào quên.
Trong khi "bờ” quá phẳng lặng, đơn điệu nhưng lại là sự yên bình."
Trái cấm bao giờ cũng ngon, có trăm ngàn lý do người ta đến với nhau khi có gia đình, có thể là tình yêu thật sự, có thể vì sự phẳng lặng của hôn nhân làm người ta thấy nhàm chán, cũng có thể vì sự tham lam.
Biển và Bờ bên nào mạnh hơn bên ý thắng. Nhưng dù bên nào thắng cũng khó làm vừa ý chính bản thân mình, bởi cuộc sống đâu chỉ có mình, bởi cái người ta mong muốn thì nhiều lắm.
Khi biển động người ta lại thèm cảm giác bình yên của bờ, khi ngồi trên bờ phẳng lặng người ta lại muốn sự ốn ào và thú vị của biển.
Đôi lúc chẳng biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Có thể đó là tình yêu thật sự cũng có thể đó chỉ sự ồn ào nhất thời.

Thanks sweet girl, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết những gì sweet girl nói nhỉ
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom