Yêu 7 năm mới biết anh đã có vợ (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

hoataybac

Thành viên mới
Tham gia
1/6/12
Bài viết
46
Được thích
174
[h=2]Em tình cờ đọc được bài này, cảnh báo cùng các bạn gái khi chọn lựa đấng mấy râu làm bạn trăm năm của mình
Dẫu biết rằng, bề nỗi trong mỗi chúng ta thì đằng sau có cả khối việc mà người bạn trăm năm cũng không hề biết để chỉ trích, chia sẻ.
Sau đây là nội dung của câu chuyện, xin được trích đăng để các chị em phụ nữ chúng ta cần xem xét thêm

Nếu không nhờ lần lướt Facebook thì chẳng biết anh sẽ giấu chuyện đó đến bao giờ. Anh bảo yêu tôi và xin tôi hiểu cho anh.[/h] Chúng tôi quen nhau khi tôi 14 tuổi, còn anh thì 21 tuổi. Mối tình đến nay đã được khoảng 7 năm. Tôi phải cảm ơn những hình vẽ của một người lạ trên mạng hay là trách bản thân mình xui xẻo thì mới thấy những hình ảnh đau lòng, những hình ảnh đáng ra không nên thấy để rồi người đau khổ là tôi?
Một lần lên Facebook, tôi vô tình thấy trang cá nhân của một người mà tôi không quen nhưng chắc là bạn của bạn bè tôi. Trên Facebook của người đó, có những bài vẽ mà tôi cũng đang học nên muốn tham khảo. Tôi đã vào xem hình của bạn ấy thì thấy một tấm ảnh cưới. Nhìn sơ qua những người trong hình này rất quen. Tôi tò mò nhìn kỹ lại thì nhân vật chính trong bức ảnh ấy là bạn trai tôi quen bấy lâu nay và những người thấy quen mặt là bạn của anh.
Hồn tôi như bay đi đâu rồi. Tay chân dường như mất hết lực. Cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng không giữ nổi, rơi bụp xuống cầu thang. Đầu óc tôi chỉ nhớ đến tấm hình đó, không thể tin là anh đã có vợ. Ba ngày tôi không ngủ, không ăn và nghĩ sẽ phải hỏi rõ anh. Tôi nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng anh không trả lời lại.

1_%283%29.jpg



Bỗng một ngày, anh nhắn tin nói nhớ và muốn gặp tôi. Tôi vừa giận vừa cảm thấy ghét anh nhưng cũng muốn gặp để hỏi rõ. Không ngờ anh đã có vợ từ hai năm trước mà đến giờ này tôi mới biết. Nếu không nhờ những tấm hình ấy thì tôi không biết anh lừa tôi đến khi nào nữa. Anh và vợ không sống chung, người anh yêu là tôi, anh không nói vì sợ mất tôi... Còn về lý do vì sao anh lấy người con gái kia thì anh không giải thích mà chỉ nói hãy hiểu cho anh.
Tôi không cam tâm. Nếu như anh cưới một người mà anh yêu, anh sống thật hạnh phúc thì tôi sẽ yên tâm mà bỏ qua nhưng anh lại không hạnh phúc. Anh và người kia không xứng đôi. Anh là người khá điển trai. Vì thế, đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn thường gặp nhau. Tôi biết mình sai rồi, tôi không nên gặp anh vì anh đã có vợ. Nhưng tôi rất yêu anh. Còn phần anh, anh nói anh đã sai rất nhiều rồi nên không còn sợ gì nữa.
Tôi có nên tin anh không khi anh đã lừa gạt tôi bấy lâu nay và ngoài chuyện này, không biết còn bao nhiêu chuyện nữa? Tôi và anh hiện tại rất yêu nhau. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Giờ đây, tôi hoang mang lắm, không biết phải làm sao?
Anh là người đầu tiên tôi yêu. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ quen người khác dù rất nhiều người thích tôi. Tôi không tệ và gia đình cũng khá. Xin cho tôi một lời khuyên.


1_%285%29.jpg


 

Dạo này các thành viên nữ ta bộ khoái cái model yêu người có vợ lắm hay sao mà post nhiều bài tương tự thế này nhỉ?
Ẹc... Ẹc...

(ũng dễ hiểu vì thì là mà:

/-)àn ông có vợ nhiều gấp nhiều lần thanh ni ên đang đơn côi. (Chuyện này trên GPE.COM cũng quá rõ!)

/-(ơn nữa, chinh fục chị em đã là sẵn chí ít 1 lần kinh nghiệm rồi mà!
 

Dạo này các thành viên nữ nhà ta bộ khoái cái model yêu người có vợ lắm hay sao mà post nhiều bài tương tự thế này nhỉ?
Ẹc... Ẹc...
Anh hotboy ơi không phải thế đâu. Muội Hoataybac post bài đó là muốn chia sẻ để chị em phụ nữ chúng em hãy đề phòng những người đàn ông xấu đó mà.
 
Nếu câu chuyện trên là có thật thì bạn nữ thần kinh có vấn đề rồi. Yêu nhau 7 năm mà không hẹn hò đêm hôm à? Không về nhà gặp bố mẹ, bạn bè nhau à? Không để ý thái độ nghe điện khi người ấy bên cạnh bạn à.... Bạn hỏi cần tin điều gì nữa, nếu tin rồi để làm gì.
 
Tiêu đề sai bét

Chúng tôi quen nhau khi tôi 14 tuổi, còn anh thì 21 tuổi. Mối tình đến nay đã được khoảng 7 năm.

Yêu 7 năm? 14 tuổi mà biết yêu?

Không ngờ anh đã có vợ từ hai năm trước mà đến giờ này tôi mới biết.

Có vợ từ 2 năm trước, chứ có phải có vợ từ 7, 8 năm trước đâu mà gọi là yêu 7 năm rồi mới biết?

Đáng lẽ tiêu đê chỉ có thể là: Đang yêu nhau nhưng trốn đi lấy vợ 2 năm rồi mà không biết.

Toàn những tít giật gân câu khách.
 
Mỗi người đều có những toan tính riêng cho mình. Toan tính thái quá thì đương nhiên sẽ "gậy ông đập lưng ông" thôi. Nhưng dễ dãi đến mức không hiểu, không biết những điều đơn giản nhất về người mình yêu thì chỉ có thể trách mình thôi, trách ai được. Chị em đọc bài này xong mà tính chuyện "lên mặt" thì chịu khó ở giá đi nhé! Cánh đàn ông con trai rất cần chị em, nhưng không đến mức "quỳ lạy van xin" đâu.
 
Tham gia tí nhé.
Mọi chuyện trong xã hội đều có thể xay ra. Không chuyện nào là không có.
Nếu biết kết hợp, chuyện của mọi người trong xã hội, cộng với khả năng viết lách của bản thân mình,
Thì kết quả là, sẽ có 1 câu truyện để kể, để chia sẻ với mọi người.
Dạng này, phổ biến lắm. Nhất là thời đại thông tin, báo mạng đang cần bài để thu hút.
Ngày xưa, khi có báo giấy thì chỉ có mấy anh nhà báo chuyên nghiệp sáng tác thể loại này, để viết bài cho
các báo Tiền phong, tâm sự với chị thanh tâm mà thôi.
Còn bây giờ ai nổi hứng lên là có thể nghĩ ra 1 câu chuyện, có thể có ý tốt, giúp mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác.
Hay có khi cũng chỉ là 1 kênh để cá nhân mài dũa khả năng viết lách, thể hiện bản thân.
Chính vì thế, mỗi 1 câu chuyện, khi tiếp nhận thông tin, chúng ta cứ bình thản .... để nhìn nhận vấn đề.
Xét mọi khả năng có thể xảy ra. Để mãi dũa khả năng phân tích của ta, thế cũng tốt.
Những câu chuyện theo chủ đề "cuớp giết hiếp" hay tâm sự ... vì thế, tôi rất ít khi đọc, mà chỉ nghe khi có người kể.
Rồi tự tưởng tượng ra câu chuyện có thể đi theo chiều hướng nào ... Thế thôi!
Ví dụ: có 1 câu chuyện như sau:
- có 1 chàng yêu cô chị. Cô em hồn nhiên, lúc nào cũng bịn rịn với ông anh rể tương lai.
- Có khi anh rể tương lai đến chơi hồn nhiên "áp đôi gò bồng đảo ", cỡ bự vô lưng anh 1 cách hồn nhiên.
- Thế rồi, trước ngày cưới, 1 hôm, bà chị đi công tác. Cô em gọi anh rể tương lai đến tâm sự mọi tình cảm, mở hết cõi lòng là ... và muốn trước khi lấy chị gái mình, thì gợi ý: anh tặng em cái chữ "tân" đó đi.--=0.
- Ông anh sợ quá, bỏ ra xe, và đến xe thì cả nhà cô gái đứng sẵn ở đó, tung hô cổ động vì sự :đoan trang của chàng dễ tương lai.
- Toàn bộ tính huống là nhà gái bầy ra để thử chàng rể tương lai, kiểm tra xem có xứng làm rể họ nhà ta không. (Nhà này có vẻ gia phong ghê --=0)
Chúng ta thấy chàng rể là 1 mẫu chuẩn mực đúng không nào!!
Câu chuyện chưa dừng ở đó, khi về chàng ta tự nói với mình: hú vía tí toi đời, may mà mình không đem bao cao su trong người, mà để ở trên xe.--=0.
Cánh đàn ông đọc câu chuyện này, theo bạn có tỉ lệ bao nhiêu người bật cười.
Tội nghĩ cũng không nhỏ đâu?!
Khả năng tình huống có khả năng thật không? Hoàn toàn có chứ.
Nhưng tôi nghĩ, lối kể chuyện này chắc chắn có 1 chàng nào đó ... tưởng tượng ra mà thôi.
bạn có nghĩ như thế không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh hotboy ơi không phải thế đâu. Muội Hoataybac post bài đó là muốn chia sẻ để chị em phụ nữ chúng em hãy đề phòng những người đàn ông xấu đó mà.

Đề phòng quá hóa ra thành ĐA NGHI, đến mức có thể trở thành một con người không còn biết tin vào bất cứ thứ gì trên đời này ---> Cái khổ trước mắt thuộc về mình
Thôi thì cứ hãy sống bình thường. Chuyện không may đâu phải lúc nào cũng ứng nghiệm. May mắn và bất hạnh luôn tồn tại song song... Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải học cách biết CHẤP NHẬN, biết BUÔNG TAY và biết TIN TƯỞNG
 
Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải học cách biết CHẤP NHẬN, biết BUÔNG TAY và biết TIN TƯỞNG

1. CHẤP NHẬN:
Duyên đến duyên đi, đó là số phận, hãy chấp nhận

2. BUÔNG TAY:
Không phải của mình thì cố níu giữ cũng vô ích, hãy buông tay

3. TIN TƯỞNG:
Hôm nay không có, ngày mai sẽ có. Hôm nay bị mất, ngày mai sẽ được bù đắp. Mất cái này có thể được bù đắp bằng cái khác. Hãy tin tưởng
 
hình như thời nay con gái thích đàn ông có vợ, ox mình sợ vậy nên không dám đeo nhẫn cưới
 
Tin này là tin vịt, làm gì có chuyện đó được.
 
hình như thời nay con gái thích đàn ông có vợ, ox mình sợ vậy nên không dám đeo nhẫn cưới

THế bạn này có nghĩ là anh ý cỗ tình tháo nhẫn ra để cho họ thấy mình chưa có vợ, và tán vô số cô gái trẻ-đẹp?

Mình thì chứng kiến mấy vụ rồi, lúc chưa nói chuyện còn thấy cái nhẫn, đến khi nói chuyện quen biết tự dưng cái nhẫn bay biến đi đâu.
 
Vụ này hay à nha!
Sao mình không.. nghĩ ra nhỉ?
Lão chết tiệt thì không phải là nghĩ ra, cũng không phải là không nghĩ ra. Nhưng lão í 20 năm nay không đeo nhẫn.
Lý do là vào năm đói kém thất nghiệp, bán lấy tiền mua gạo rồi. Sau đó gom góp cả năm được 1 chỉ (1 chỉ hồi đó khó kiếm, không như bây giờ), đeo cũng chỉ vài tháng, bán tiếp lấy tiền đóng học đại học.

Cơ mà ai cũng biết lão í có gia đình vì ai rủ nhậu cũng không đi.
 
Tiêu đề sai bét

Chúng tôi quen nhau khi tôi 14 tuổi, còn anh thì 21 tuổi. Mối tình đến nay đã được khoảng 7 năm.

Yêu 7 năm? 14 tuổi mà biết yêu?

Không ngờ anh đã có vợ từ hai năm trước mà đến giờ này tôi mới biết.

Có vợ từ 2 năm trước, chứ có phải có vợ từ 7, 8 năm trước đâu mà gọi là yêu 7 năm rồi mới biết?

Đáng lẽ tiêu đê chỉ có thể là: Đang yêu nhau nhưng trốn đi lấy vợ 2 năm rồi mà không biết.

Toàn những tít giật gân câu khách.
Bác quả là zui tính với tile "Đang yêu nhau nhưng trốn đi lấy vợ 2 năm rồi mà không biết"
Em vote cho bac đó
 
Lão chết tiệt thì không phải là nghĩ ra, cũng không phải là không nghĩ ra. Nhưng lão í 20 năm nay không đeo nhẫn.
Lý do là vào năm đói kém thất nghiệp, bán lấy tiền mua gạo rồi. Sau đó gom góp cả năm được 1 chỉ (1 chỉ hồi đó khó kiếm, không như bây giờ), đeo cũng chỉ vài tháng, bán tiếp lấy tiền đóng học đại học.

Cơ mà ai cũng biết lão í có gia đình vì ai rủ nhậu cũng không đi.
Vậy bây giờ Lão đeo cũng đâu có muộn
Hay là Lão sợ cái vụ ở bài 11 (con gái nó.. bu)
???
(Lão là HOT BOY SỐ 1, "nó" càng "bu" tợn)
Ẹc... Ẹc...
 
Nếu câu chuyện trên là có thật thì bạn nữ thần kinh có vấn đề rồi. Yêu nhau 7 năm mà không hẹn hò đêm hôm à? Không về nhà gặp bố mẹ, bạn bè nhau à? Không để ý thái độ nghe điện khi người ấy bên cạnh bạn à.... Bạn hỏi cần tin điều gì nữa, nếu tin rồi để làm gì.


Ý kiến này đúng và hay! Yêu nhau 7 năm nếu chỉ online thì gọi là tình yêu mạng ảo, nếu yêu ngoài đời, lúc gặp thì sẽ biết ngay thái độ hoặc những...sơ hở của chàng họ Sở chứ nhỉ? Không thể không có sơ hở được. Tinh ý là nhận ra thôi mà.
 
Có những chuyện mình tưởng là tám, chém gió, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được điều đáng thương này: Yêu 7 năm mới biết anh đã có vợ, đây không phải là tin vịt như Yêu đời nói, vì bạn chưa từng nghiệm, hoặc chứng kiến những chuyện bất thường quanh cuộc sống ta. Các bạn có tin rằng, có người phụ nữ, đã 7 đời chồng vẫn còn origine không? Chuyện khó tin nhưng có thật. Có những cuộc tình, sau 1 đêm "Tân Hôn" mà ông chồng đã phải nói lời vĩnh biệt với người yêu của mình. Hẳn khi bạn biết rõ hư thật thì mới biết cách dự phòng, tránh rủi ro thiệt hại cho đôi bên. Mọi thông tin về vấn đề này, nếu ai không tin xin liên hệ với KTGG, Ba Tê hoặc concogia để biết hư thực về việc này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom