Simple_Life
Thành viên mới

- Tham gia
- 5/9/09
- Bài viết
- 29
- Được thích
- 114
Sương rơi ướt đẫm bờ vai
Sương rơi ướt cả tháng ngày yêu thương
Giờ đây chia rẽ đôi đường
Còn đâu dáng ngọc nghê thường năm xưa
Cũng đành cách trở đò đưa
Cũng đành vạn dặm lối xưa ta về
Bước chân nặng trĩu tái tê
Trang thơ còn đó, người về nơi mô ?
Sương rơi ướt cả tháng ngày yêu thương
Giờ đây chia rẽ đôi đường
Còn đâu dáng ngọc nghê thường năm xưa
Cũng đành cách trở đò đưa
Cũng đành vạn dặm lối xưa ta về
Bước chân nặng trĩu tái tê
Trang thơ còn đó, người về nơi mô ?
Lần chỉnh sửa cuối: