overnight_9
strive for mastery
- Tham gia
- 4/7/12
- Bài viết
- 160
- Được thích
- 81
- Nghề nghiệp
- Công nhân
Ngồi mò vọc hoài đau hết đầu vào nghe nhạc tí mà không biết share.
..............
Con sông Tiền, sông Hậu
Chảy nặng dòng phù sa
Cho vườn cây trái ngọt
Đất trời ngát hương hoa. Em qua phà đi học
Áo dài trắng trên sông
Ước mơ em màu hồng
Tươi mát như dòng sông. An Giang ơi! Tôi kể em nghe chuyện đời
Chuyện Thoại Ngọc Hầu mở đất khai hoang
Nhắc về Thất Sơn với bao điều huyền bí
Lễ hội tưng bừng, mang sắc thái phương Nam. An Giang ơi! Ai chẳng mang trong lòng mình
Chứa chan ân tình yêu nước thương dân
Nhớ công người xưa, tấm gương Bác Tôn Đức Thắng
Hy sinh một đời cho hạnh phúc nước Nam. Coda:
Con sông Tiền, sông Hậu
Nhắc người lúc đi xa
Nhớ An Giang mà về Khỏa lấp bao buồn vui.
............................
"Hành động tốt mà âm thầm là hành động đáng quý"
..............
Con sông Tiền, sông Hậu
Chảy nặng dòng phù sa
Cho vườn cây trái ngọt
Đất trời ngát hương hoa. Em qua phà đi học
Áo dài trắng trên sông
Ước mơ em màu hồng
Tươi mát như dòng sông. An Giang ơi! Tôi kể em nghe chuyện đời
Chuyện Thoại Ngọc Hầu mở đất khai hoang
Nhắc về Thất Sơn với bao điều huyền bí
Lễ hội tưng bừng, mang sắc thái phương Nam. An Giang ơi! Ai chẳng mang trong lòng mình
Chứa chan ân tình yêu nước thương dân
Nhớ công người xưa, tấm gương Bác Tôn Đức Thắng
Hy sinh một đời cho hạnh phúc nước Nam. Coda:
Con sông Tiền, sông Hậu
Nhắc người lúc đi xa
Nhớ An Giang mà về Khỏa lấp bao buồn vui.
............................
"Hành động tốt mà âm thầm là hành động đáng quý"