Vạch mặt thủ đoạn "móc túi" tinh vi của nhân viên bán xăng (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

leonguyenz

Thành viên gạo cội
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
2/8/10
Bài viết
5,225
Được thích
9,025
Giới tính
Nam
Sáng nay đọc được bài báo này, chia sẽ với các Thầy:
http://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-...tui-tinh-vi-cua-nhan-vien-ban-xang-761237.htm
Các Thầy cẩn thận khi đổ xăng phải nhìn vào đồng hồ cây xăng rồi mới trả tiền. Em cũng gặp một lần khi đổ xăng ở cây xăng Tùng Thiện Vương, Q.8 TP HCM, đổ 50k, đồng hồ đang nhảy 42k tự nhiên nhảy lên 50k, ấm ức mà mình chẳng biết nói gì, chẳng làm được gì. Còn có trường hợp đồng hồ đang chạy, chưa tới số tiền mình trả thì nhân viên bán xăng tự ngắt bơm (nghe cái cạch), đồng hồ vẫn chạy nhưng không có giọt xăng nào đổ vào. Những cây xăng kiểu này nếu các Thầy gặp 1 lần thì tránh xa nó ra. Nếu không có cây xăng nào ở gần thì nên mang theo cái can nhựa vài lít, mua đầy can rồi về nhà tự đổ (chiêu này em chưa thử :p). Xã hội càng phát triển càng lắm nạn và càng tinh vi.
 
Sáng nay đọc được bài báo này, chia sẽ với các Thầy:
http://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-...tui-tinh-vi-cua-nhan-vien-ban-xang-761237.htm
Các Thầy cẩn thận khi đổ xăng phải nhìn vào đồng hồ cây xăng rồi mới trả tiền. Em cũng gặp một lần khi đổ xăng ở cây xăng Tùng Thiện Vương, Q.8 TP HCM, đổ 50k, đồng hồ đang nhảy 42k tự nhiên nhảy lên 50k, ấm ức mà mình chẳng biết nói gì, chẳng làm được gì. Còn có trường hợp đồng hồ đang chạy, chưa tới số tiền mình trả thì nhân viên bán xăng tự ngắt bơm (nghe cái cạch), đồng hồ vẫn chạy nhưng không có giọt xăng nào đổ vào. Những cây xăng kiểu này nếu các Thầy gặp 1 lần thì tránh xa nó ra. Nếu không có cây xăng nào ở gần thì nên mang theo cái can nhựa vài lít, mua đầy can rồi về nhà tự đổ (chiêu này em chưa thử :p). Xã hội càng phát triển càng lắm nạn và càng tinh vi.

Mang theo can nhựa còn chết hơn, can ghi 2 lít chỉ chứa 1,6 lít là tràn.
 
Mang theo can nhựa còn chết hơn, can ghi 2 lít chỉ chứa 1,6 lít là tràn.
Thì Thầy mang cái can nào chuẩn ấy, chứ bây giờ cây xăng đổ cho mình có lít rưỡi, tính tiền 2 lít mà cãi làm sao được, đổ xăng từ xe ra thì không được, ...
 
Sáng nay đọc được bài báo này, chia sẽ với các Thầy:
http://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-...tui-tinh-vi-cua-nhan-vien-ban-xang-761237.htm
Các Thầy cẩn thận khi đổ xăng phải nhìn vào đồng hồ cây xăng rồi mới trả tiền. Em cũng gặp một lần khi đổ xăng ở cây xăng Tùng Thiện Vương, Q.8 TP HCM, đổ 50k, đồng hồ đang nhảy 42k tự nhiên nhảy lên 50k, ấm ức mà mình chẳng biết nói gì, chẳng làm được gì. Còn có trường hợp đồng hồ đang chạy, chưa tới số tiền mình trả thì nhân viên bán xăng tự ngắt bơm (nghe cái cạch), đồng hồ vẫn chạy nhưng không có giọt xăng nào đổ vào. Những cây xăng kiểu này nếu các Thầy gặp 1 lần thì tránh xa nó ra. Nếu không có cây xăng nào ở gần thì nên mang theo cái can nhựa vài lít, mua đầy can rồi về nhà tự đổ (chiêu này em chưa thử :p). Xã hội càng phát triển càng lắm nạn và càng tinh vi.

Mình thì đơn giản lắm, chẳng hơi đâu cân đo đong đếm
Xe mình đổ bao nhiêu tiền sẽ đầy bình? Chạy bao nhiêu ngày hết xăng? Cái đó mình thừa biết
Giờ tự dưng phải đổ hơn số tiền thường ngày hoặc chạy ít hơn số ngày bình thường đã hết xăng thì có thể kết luận được rồi
Lừa được 1 lần thôi
------------------------
Không chỉ ngành xăng dầu mà các doanh nghiệp Việt Nam nói chung (từ buôn bán nhỏ đên lớn) vẫn có thói quen "chụp giật" ---> Vậy thì đừng có mơ mà hội nhập
 
Em thấy như các Chú, các Anh còn biết xem xăng đổ thế nào là đủ số tiền, như em thì có mua 50k mà nó đổ 30k thì em cũng chịu, bởi vì cứ thấy xăng báo vạch E là hết xăng đi đổ, đổ xong thấy kim lên là đi.
Nhưng nếu có biết chẳng lẽ đi đánh lộn... nên tóm lại, nếu như tin tưởng cây xăng nào đổ quen, thì tới đổ thường xuyên, không may có việc gì hay lỡ quên không đỗ cây xăng đó thì lại "đành chịu".
Chuyện kẻ bán, người mua cũng là chuyện muôn thưở thôi mà...!
 
Nhất Chi Mai trích nguồn nhé, cũng chỉ để tham khảo thôi.
 
Đây là tội trộm cắp có tổ chức, có hệ thống và trắng trợn. Đây cũng không phải lần đầu nghe tới vấn đề này nhưng chưa từng nghe trường hợp xử lý nghiêm khắc cả. Để nhờn Luật thì tệ hại càng lớn. Mong Nhà nước sớm chấn chỉnh tình trạng này để đảm bảo trật tự và công bằng xã hội.
 
Miền bị như rứa mãi rồi, cây ni rồi đến cây xăng tê mà không biết răng mà nói. Hey à...
 
Bị bóp cổ từ trên xuống dưới, ôi cuộc sống tươi đẹp!
 
Nếu không có cây xăng nào ở gần thì nên mang theo cái can nhựa vài lít, mua đầy can rồi về nhà tự đổ (chiêu này em chưa thử :p). Xã hội càng phát triển càng lắm nạn và càng tinh vi.

Mai là chưa thử, cũng đừng nên thử, kiểu này không khéo rước "bà hỏa" vào nhà. Thôi thì cũng cắn răng mà đổ (Hỏng lẻ phải dắt bộ), làm ăn kiểu này không sớm cũng muộn bị đóng cửa mà thôi.
 
Nhất Chi Mai, chưa có nguồn chính thống em không nên đăng như vậy.
 
chắc ăn là không nên đổ bằng tiền bao nhiêu cả.
xuống xe nói đổ 3lit. thông thường chúng nó gắn chíp báo tiền chứ không báo xăng.
2 cánh này an toàn hơn
cầm theo 2 cái chai thủy tinh loại 750ml đổ đầy 2 chai xong đổ vào xe. ông nội chúng nó sông lại cũng không dám bơm thiếu.
nếu đong thiếu dùng thêm cái hộp quẹt. và 2 chai là chúng nó ko dám làm gid cả . hơi dã man ẹc ẹc
nói vậy thôi . như tôi thường đổ xăng ở dọc các cây xăng nên cũng có kinh nghiệm. chỗ nào quen thì cứ chỗ đó mà đổ .. tùy mọi nguoi lựa chọn.tôi thường tự bơm vào xe mình thôi. nếu đồng ý thì đổ. ko phắn
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom