Monkey_old
Thành viên mới

- Tham gia
- 10/1/11
- Bài viết
- 11
- Được thích
- 34
- Nghề nghiệp
- Chưa tiết lộ
VÔ TÌNH
Vô tình rơi một nụ cười
Này ai nhặt được xin người trả cho
Vô tình chợt bỗng âu lo
Bật cười thầm nghĩ dại khờ trẻ con
Vô tình một mảnh trăng non
Đêm buồn lén thả vào hồn mắt đêm
Vô tình nỗi nhớ không tên
Để mười sáu tuổi tóc mềm bờ vai
Vô tình ai gặp mắt ai
Cúi đầu bối rối . . . sao hoài lặng im?!
Vô tình câu nói vô tình
Làm ai chẳng dám thoáng nhìn vu vơ. . .
Đã qua rồi cái tuổi mộng mơ. Đã hết những rồi những phút giây lơ đãng hay bối rối vì một nụ cười với câu nói bâng quơ. Những gánh nặng cuộc đời đã làm lòng người chai sạn dần đi. Thế nhưng chiều nay.. . bỗng dưng thấy buồn khó tả.
Vô tình rơi một nụ cười
Này ai nhặt được xin người trả cho
Vô tình chợt bỗng âu lo
Bật cười thầm nghĩ dại khờ trẻ con
Vô tình một mảnh trăng non
Đêm buồn lén thả vào hồn mắt đêm
Vô tình nỗi nhớ không tên
Để mười sáu tuổi tóc mềm bờ vai
Vô tình ai gặp mắt ai
Cúi đầu bối rối . . . sao hoài lặng im?!
Vô tình câu nói vô tình
Làm ai chẳng dám thoáng nhìn vu vơ. . .
Đã qua rồi cái tuổi mộng mơ. Đã hết những rồi những phút giây lơ đãng hay bối rối vì một nụ cười với câu nói bâng quơ. Những gánh nặng cuộc đời đã làm lòng người chai sạn dần đi. Thế nhưng chiều nay.. . bỗng dưng thấy buồn khó tả.