Ăn chay tốt cho sức khoẻ là sai, nếu lâu lâu ta mới ăn một lần thì tốt còn Ăn diết bạn sẽ thiếu rất nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể VVV..Ăn chay rất tốt cho sức khỏe, ai bảo ăn chay là ốm yếu?. Vì sao tôi ăn chay:
View attachment 132718
Ăn chay là bước đầu tiên để giảm tham, sân, si. Sát hại động vật để nuôi dưỡng thân mình mà khỏe được sao?. Còn ăn mặn là đã đăng ký 1 slot ở địa ngục rồi đó bạn.Ăn chay tốt cho sức khoẻ là sai, nếu lâu lâu ta mới ăn một lần thì tốt còn Ăn diết bạn sẽ thiếu rất nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể VVV..
Ăn chay mà lòng tràn đầy những Tham Lam, Sâm Hận và Si Mê thì cũng bằng Không
sắc tức thị không
không tức thị sắc
sắc bất dĩ không
không bất dĩ sắc
cuộc đời một cõi sắc sắc không không
....
Ăn chay là bước đầu tiên để giảm tham, sân, si. Sát hại động vật để nuôi dưỡng thân mình mà khỏe được sao?. Còn ăn mặn là đã đăng ký 1 slot ở địa ngục rồi đó bạn.
Có những loài vật trời sinh ra là để cho con người ăn thịt. Chẳng hạn như gà, vịt, tôm, cá...Mình thì cái gì cũng ăn, chay mặn hay giống gì, miễn ngon là xơi tuốt ---> Xuống địa ngục cũng thây kệ nó đi
(Chết rồi ai biết ra sao. Ẹc... Ẹc...)
Mình thì cái gì cũng ăn, chay mặn hay giống gì, miễn ngon là xơi tuốt ---> Xuống địa ngục cũng thây kệ nó đi
(Chết rồi ai biết ra sao. Ẹc... Ẹc...)
Nếu là sư cô mà ăn nhiều đậu nành quá là ngược lại nha ... nhảy tưng tưng luôn áThỉnh thoảng mình cũng ăn chay ... một buổi! Nhưng nghe nói ăn chay trường sẽ rất dễ mắc bệnh ung thư vì do ăn nhiều những thức ăn do chế biến bởi dầu (đồ chay thường sơ chế bằng cách chiên). Lại nghe nói ăn nhiều sản phẩm do đậu nành nam giới bị giảm cái dzụ gì đó!
Cái dzụ này chưa nghiên cứu, nhưng cái mình nói thì rất nhiều người bảo thế!Nếu là sư cô mà ăn nhiều đậu nành quá là ngược lại nha ... nhảy tưng tưng luôn á
nếu ăn chay mà rũ bỏ được tham,sâm si thì những người ăn chay người ta thành phật hết ... còn bạn thì đã qua thế giới bên kia chưa mà dám kết luận"Sau khi chết, mới vỡ lẽ, nhưng tất cả đã quá muộn.'"Chưa có nổi 1 người ăn chay đúng nghĩa (Ít ra là ăn chay kỳ). Sau khi chết, mới vỡ lẽ, nhưng tất cả đã quá muộn.
Không biết có vỡ lẽ, vỡ mộng gì hay không, bác tôi tu tại gia, ăn chay trường tới năm 82 tuổi, tự nhiên bị cột sống, hoặc là phải mổ hoặc chịu liệt, đành phải mổ, rồi chuyện gì xảy ra? Thiếu chất gì đó, bác sỹ bắt buộc phải ăn mặn để cơ thể tái tạo cái chất đó. Câu hỏi đặt ra: Sống hay là Ăn Chay? Cả nhà khuyên răn phải ăn mặn để mà được sống. Buộc lòng, bác tôi phải ăn mặn và chấp nhận sự thật là không được tu nữa.Chưa có nổi 1 người ăn chay đúng nghĩa (Ít ra là ăn chay kỳ). Sau khi chết, mới vỡ lẽ, nhưng tất cả đã quá muộn.
Chưa có nổi 1 người ăn chay đúng nghĩa (Ít ra là ăn chay kỳ). Sau khi chết, mới vỡ lẽ, nhưng tất cả đã quá muộn.
Đáng tiếc thay, bác của bạn đã ăn chay trường tới 82 tuổi rồi mà còn bị bắt ăn mặn trở lại. Tôi không rõ bác ấy ăn chay có đúng nghĩa là ăn chay trường hay không?. Có ăn chay nhưng mà khuyến khích người ta ăn mặn (như là mở cửa hàng ăn mặn) cũng là sát sanh mặc dù thân mình ăn chay. Thường thì những người ăn chay trường tính tình ôn hòa, dễ tha thứ, không nóng tính, gương mặt sáng hồng,... => Sau khi chết hoặc trở lại làm người hoặc lên thiên đàng. Còn bác ấy bị cột sống cũng có thể là do nghiệp sát đời trước quá nặng => Đáng ra phải đọa địa ngục => Nhưng do ăn chay trường nên nặng chuyển thành nhẹ (Chỉ bị bệnh thôi không phải đọa địa ngục).Không biết có vỡ lẽ, vỡ mộng gì hay không, bác tôi tu tại gia, ăn chay trường tới năm 82 tuổi, tự nhiên bị cột sống, hoặc là phải mổ hoặc chịu liệt, đành phải mổ, rồi chuyện gì xảy ra? Thiếu chất gì đó, bác sỹ bắt buộc phải ăn mặn để cơ thể tái tạo cái chất đó. Câu hỏi đặt ra: Sống hay là Ăn Chay? Cả nhà khuyên răn phải ăn mặn để mà được sống. Buộc lòng, bác tôi phải ăn mặn và chấp nhận sự thật là không được tu nữa.