Vá xe mất 1 triệu... (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

babylovely1105

Thành viên chính thức
Tham gia
18/8/09
Bài viết
56
Được thích
4
Đang chạy từ Ngã ba vũng tàu về Vũng tàu thì bị lủng lốp, xe thì chở đầy hàng hóa.(Đã 8h tối)
May thay có 1 tiệm sửa xe gần đó, vào vá mất 10k, nghĩ mình cũng ko bị nó chém. Dắt xe ra thì đề mãi mà xe chẳng nổ máy. Thế là nó mới nhiệt tình ra kiểm tra, nó thử phát hiện ra Cháy IC. Nó bảo IC của Ya rất mắc tới 580k, tiền công thay 10k. Không giống như Ic của Honda chỉ mấy chục ngàn. Nó bảo nếu đồng ý thì thay, không thì thôi.
Nghĩ bụng chắc mình bị chơi rồi, Nhưng vì trời đã tối, lại còn mưa nên đành cắn răng chịu. Đời nào vào vá xe mà bị cháy IC quá vô lý.
Trong lúc nó vá mình cũng quan sát kỹ, nhưng nghe nói nó có thiết bị súng bắn cháy IC của Trung Quốc hay cây chích điện chỉ cần đụng vào Khung sườn là toi ngay con IC.
Về nhà vào Hãng Ya mới biết mình bị nó chơi thật, IC của YA rất khó bị cháy nếu sử dụng bình thường. Còn đau hơn nữa là nó thay cho mình con IC dỏm của Trung Quốc khoảng 200k.
Thế là phải thay lại IC của Hãng 550k cho an tâm. Tổng cộng cũng mất 1 triệu mấy. Tức ơi là tức.....Muốn đập cho bọn chúng 1 trận nhưng không dám.....HuHu..
 
Mấy cái trò vá xe cộ dọc đường nhiều thành phần vớ vẩn. Đợt đi công tác Phú Thọ = xe máy theo QL2, đến huyện Bình Xuyên (gần đường vào Hương Canh) thì bị thủng săm. Dắt gần 1 km tìm được chỗ vá. Thấy săm nát quá rồi nên thay, tay vá xe nó đưa 1 cái xăm nghe vẻ đểu đểu, không có vỏ bọc bên ngoài, nhìn đã không muốn thay rồi, nhưng ta vá xe cứ khẳng định là săm chuẩn!!!! (giọng điệu bọn chúng mà). Ông cháu bảo gần nhà toàn bọn sản xuất săm đểu, nhưng vào tình huống bắt buộc phải thay. Trước khi đi, tay đó còn bảo "Anh yên tâm đi, không lo đâu". Và đi thêm khoảng 6km nữa thì xe lại chòng trành, may là đến TP. Vĩnh Yên, vào cửa hàng xe máy có biển hiệu đàng hoạng-6km nữa thì xe lại chòng trành, săm lại bị thủng tiếp. May là đến TP. Vĩnh Yên, vào cửa hàng xe máy có biển hiệu đàng hoàng thay cả bộ săm lốp. Đến Việt Trì muộn mất hơn 1 tiếng so với kế hoạch, hỏng hết công việc!
 
Lý ra bạn nên lấy con IC cháy về để bán ve chai!

/(hì, Khì,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thành thật chia buồn cùng bạn!
 
Đang chạy từ Ngã ba vũng tàu về Vũng tàu thì bị lủng lốp, xe thì chở đầy hàng hóa.(Đã 8h tối)
May thay có 1 tiệm sửa xe gần đó, vào vá mất 10k, nghĩ mình cũng ko bị nó chém. Dắt xe ra thì đề mãi mà xe chẳng nổ máy. Thế là nó mới nhiệt tình ra kiểm tra, nó thử phát hiện ra Cháy IC. Nó bảo IC của Ya rất mắc tới 580k, tiền công thay 10k. Không giống như Ic của Honda chỉ mấy chục ngàn. Nó bảo nếu đồng ý thì thay, không thì thôi.
Nghĩ bụng chắc mình bị chơi rồi, Nhưng vì trời đã tối, lại còn mưa nên đành cắn răng chịu. Đời nào vào vá xe mà bị cháy IC quá vô lý.
Trong lúc nó vá mình cũng quan sát kỹ, nhưng nghe nói nó có thiết bị súng bắn cháy IC của Trung Quốc hay cây chích điện chỉ cần đụng vào Khung sườn là toi ngay con IC.
Về nhà vào Hãng Ya mới biết mình bị nó chơi thật, IC của YA rất khó bị cháy nếu sử dụng bình thường. Còn đau hơn nữa là nó thay cho mình con IC dỏm của Trung Quốc khoảng 200k.
Thế là phải thay lại IC của Hãng 550k cho an tâm. Tổng cộng cũng mất 1 triệu mấy. Tức ơi là tức.....Muốn đập cho bọn chúng 1 trận nhưng không dám.....HuHu..
Chia buồn cùng bạn, mình cũng bị 1 lần ngay đoạn cầu vượt Suối Tiên, bị rải đinh thủng lốp xe đoạn đó, giữa trưa nắng mà dắt bộ được 1 quãng thì có tiệm vá xe, rõ ràng ruột xe mình mới thay, con ruồi xe còn mới tinh thế mà chúng cạy lốp ra để vá thì bảo là bị bứt con ruồi phải thay lại ruột mới.......ẹc! rồi còn bị gãy thêm cái miếng lót ở ổ trục nữa chứ..........!bay mấy trăm. Rõ ràng mình thấy nó tháo ra bị gãy mà kô thể nào nói được,
Nói hả????????? 1 chọi 4, dám hem????????????? Ẹc ẹc!
 
Chia buồn cùng bạn, mình cũng bị 1 lần ngay đoạn cầu vượt Suối Tiên, bị rải đinh thủng lốp xe đoạn đó, giữa trưa nắng mà dắt bộ được 1 quãng thì có tiệm vá xe, rõ ràng ruột xe mình mới thay, con ruồi xe còn mới tinh thế mà chúng cạy lốp ra để vá thì bảo là bị bứt con ruồi phải thay lại ruột mới.......ẹc! rồi còn bị gãy thêm cái miếng lót ở ổ trục nữa chứ..........!bay mấy trăm. Rõ ràng mình thấy nó tháo ra bị gãy mà kô thể nào nói được,
Nói hả????????? 1 chọi 4, dám hem????????????? Ẹc ẹc!


Những loại người như vậy đem ra bắn bỏ....
Lý thông nhiều quá..
 
Chưa đến 2 triệu mà làm sao truy tố được.
Chỉ chia buồn và mong ta không gặp phải chuyện như vậy.
 
Nhà các pác thì dính tới vụ xe, còn nhà cháu thì đánh đôi giày mất 200K. Mà ngồi ngay cafe Trung tâm dữ liệu ở Lê Duẩn, giữa ngay thành phố mà bị chém không thương tiếc. Đầu tiên nó kêu đánh giày 15K,em thấy nó năn nỉ mãi nên cũng không đành ai dè khoảng 30 phút sau nào là em đánh si tốt cho chị, nào em dán đế bằng đế loại xịn rồi em dán bằng keo loại tốt....thôi thì đủ kiểu...Sau lần đó em tự hứa thề không bị lừa lần thứ 2 +-+-+-+
 
em di tu ha duong nen Ha Noi ma thay co 1 cai dem cao su cho chan may ma no chem nhung 75k khong thay cung met ma thay thi dau! dung la viet nam! bao go moi sanh tam the gioi nhi?
 
Thói thường



/-)ục nước mới béo cò các bác à!. . . . . . . . . . . . . .



Chẳng lẻ tiền thuế ta đóng lâu nay không đủ
để mấy ảnh lo dẹp cho dân tình các vụ này sao?

Nhân đề cập chuyện này, mình vừa nghỉ ra 1 cách:
UB các Xã, Huyện & Tỉnh/Thành cần chi tiền cho dân khi trên
địa bàn của họ có người bị thủng vỏ do dính đinh rãi đường lộ;
Tỉ lệ X:6; H:3 & T/T: 1
(Thời buổi kinh tế thị trường mà!)



 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom