Vài chuyện vui trong quảng cáo (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Po_Pikachu

Po_pikachu@ymail.com
Tham gia
29/4/08
Bài viết
2,209
Được thích
3,572
Nghề nghiệp
#VALUE!
Coca Cola
Khi Coca Cola lần đầu tiên được đưa vào Trung Quốc, tên của nó được phiên âm thành "KeKouKeLa" có nghĩa là "Cắn đuôi con nòng nọc sáp" hoặc "Con ngựa cái nhồi sáp", tùy theo khẩu âm của từng địa phương. Các chuyên viên của Coca Cola sau đó đã phải tra cứu 40.000 từ đồng âm để tìm ra được tên mới "Kokoukole" (khả khẩu khả lạc), với nghĩa "khá vừa miệng, khá vui".

Colgate
Colgate giới thiệu một loại kem đánh răng mới tại Pháp với tên gọi "Cue", trùng tên với một tạp chí khiêu dâm khét tiếng tại đây.

Electrolux

Hãng đồ điện gia dụng nổi tiếng Thụy Điển Electrolux khi giới thiệu mặt hàng máy hút bụi tại Mỹ đã dùng câu "Nothing sucks like Electrolux"("Không gì hút mạnh bằng Electrolux") để quảng bá sản phẩm của mình. Câu này có thể hiểu theo 2 cách nhưng đa phần sẽ hiểu là "Không có gì xx bằng Electrolux".Ở Mỹ nếu cái gì đó "sucks" thì có nghĩa thực sự tồi tệ.

Ford

Ford dường như gặp vấn đề ở Brazil nơi họ bán các xe mang nhãn hiệu Pinto. Mãi sau hãng này mới phát hiện ra Pinto trong tiếng lóng của Brazil có nghĩa là "vật đàn ông bé nhỏ của đàn ông". Ford vội vã gỡ bỏ mọi nhãn hiệu của xe và thay bằng nhãn hiệu Corcel, có nghĩa là Con Ngựa.

General Motors
Khi General Motor đưa dòng xe Chevy Nova vào miền Nam Mỹ. Nó rõ ràng kô bít “No va” trong tiếng Tây Ban Nha lại có nghĩa là “không chạy được”.

1 vài VD khác
(Khẩu hiệu "Come Alive With the Pepsi's Generation" (Sảng khoái với Pepsi thế hệ mới) được chuyển nghĩa sang tiếng Hoa là "Pepsi đem tổ tiên bạn từ dưới mồ trở lại".

Chương trình bán hàng "Got milk!" (Dùng sữa nhé!) của hãng sữa Dairy Association cực kỳ thành công khiến họ quyết định mở rộng sang thị trường Mexico, nơi câu khẩu hiệu được hiểu thành: "Bạn đang tiết sữa đấy à?".

Nhập khẩu vào Trung Quốc, khẩu hiệu chiêu thị (slogan) của gà rán Kentucky là: "Mút ngón tay thật là tuyệt!", dịch sang tiếng Hoa thành một câu dựng tóc gáy: "Cắn đứt luôn ngón tay của bạn!".

- Khôi hài hơn, cũng vì lý do trên, một doanh nghiệp gà rán khác của Mỹ là Frank Purdue đã phải cho hạ tất cả các biển quảng cáo to tổ chảng của họ, vốn được dựng lên khắp đất nước Mexico. Trăm sự chỉ tại câu khẩu hiệu cạnh bức vẽ con gà rán. Từ nghĩa gốc: "Cần một người đàn ông bền bỉ để làm cho thịt gà mềm", câu khẩu hiệu trên được hiểu sang tiếng Mexico: "Phải có một người đàn ông chăm chỉ để làm cho con gà... cương cứng".
Trích:
http://www.saga....saga

Trên hàng loạt các báo của Arap Saudi, có mẩu quảng cáocủa một hãng hành không nước ngoài. HÌnh ảnh mà hãng chọn là cô tiếp viên xinh đẹp đang mời rượu 1 quí ông. Quảng cáo ấn tượng. Sau đó các ông đều hủy bỏ chuyến bay, thậm chí có người còn tuyên bố "Sẽ không sử dụng dịch vụ của hãng hàng không này nữa".
Nguyên nhân: tập quán văn hóa nuớc họ không châp nhận hình ảnh này. Ở Arap, phụ nữ không mang mạng che mặt khi tiếp xúc với đàn ông là một điều cấm kỵ. Thêm ột lý do nữa: đàn ông ở các nước hồi giáo không bao giờ uống rượu.

Một cty điện tử ở Phương Tây không bán được tủ lạnh ở Nhật chỉ vì tiếg động phát ra quá ồn. Nhà sx không hiểu rằng đa số nhà ở Nhật đều nhỏ, tường làm bằng giấy không chịu được tiếng ồn.

Một nhà sx bóng đánh golf không tiếp cận được thị trường Nhật vì bao bì của họ có hình 4 quả bóng. Người Nhật không dùng loại bóng này vì cho rằng chữ "Four" trong tiếng ANh đọc giống từ "chết" trong tiếng Nhật.
Một nhà sản xuất của Mỹ in áo phông bán trên thị trường Tây Ban Nha để quảng cáo cho chuyến thăm của Giáo hoàng tới nước này. Thay vì định viết: "Tôi đã nhìn thấy Giáo hoàng", khi dịch sang tiếng Tây Ban Nha lại thành: "Tôi đã nhìn thấy củ khoai tây".

Tại Italy, trong một chiến dịch quảng cáo tên của sản phẩm nước khoáng Schweppes, run rủi thế nào lại dịch thành nước rửa toilet Schweppes.)

Coca-Cola Places Nazi Symbolism on Toys
Dài quá em chưa đọc hết tóm lại là nó như thế này:
Chiến dịch quảng cáo khuyến mãi của Coca Cola đã tạo nhiều công phẫn trên thế giới. Mẫu hình người máy Robowaru bằng nhựa tặng kèm theo mỗi chai Coke, dựa theo loạt truyện bằng tranh Robocon rất ăn khách, mang trên ngực hai chữ Vạn ngược - dấu hiệu của Đức Quốc Xã!


Nguồn: http://blog.timnhanh.com/msmonday/comment/nhung-sai-lam-khung-khiep-trong-quang-cao.35AE5320.html
 
Nước tinh… Khiếp

Bây giờ “Tinh khiết” cũng kinh
Họ bán nước ..lã mà mình không hay
Bình xanh chục lít đóng đầy
Nhà nào cũng có, uống ngày ,uống đêm
Lâu lâu bụng dạ thấy êm
Cứ tưởng NÓ sạch bỏ tiền ra mua
Bỗng nhiên tin đến bất ngờ
Toàn là vi khuẩn nó bò trong chai
“Tinh khiết” mà khiếp thế nay
Uống vào dễ đến có ngày thành… TINH
Thôi thôi tôi biết phận mình
Nước mưa ta hứng trong lành biết bao
Tưởng thằng tinh khiết thế nào
Biết đâu nó hút nước ao nhà mình..

biem17b.jpg


biem17c.jpg


biem17a.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giả làm bồi bàn để được uống bia


Quán Trà Sữa Khủng Khiếp
Ặc ặc.. hôm qua, bùn..nhớ thằng cu bạn cũ, đi về chốn cũ quê xưa, ghé cái quán trà sữa hồi xưa tên là " quán nhỏ bên đường " gần trường Nguyễn Thượng Hiền ở số 500 CMT8 Tân Bình ..... ah, quán vẫn còn mở cửa mừng ghê, ghé vô... he he vẫn cách bày trí ngày nào... ngồi gọi 1 ly trà sữa nhấm nháp.... ăn hột trân châu nhớ thằng bạn cũ... Bỗng bụp... cái hột gì đen đen dài dài... áh... Má ơi cứu con. Nguyên 1 cái trứng gián.... ặc ặc ... Ói tại chỗ hết 1 bụm rồi ...

Xin đi nhờ vô cái Toalét ...Má .. ơi một cảnh tượng hãi hùng ... Nguyên 1 xô trân châu luộc rồi được đặt trong toalet mà hông có thấy ai ... vài con gián đang thưởng thức xô trân châu dùm mình ... Ói thêm 1 bãi trong toalet... Sau đó 1 cô đi vào, hồn nhiên đem nguyên xô TC đó ra .... múc bán tiếp.... Hãi quá, kêu tính tiền ... bên ngoài đề có 6.000 vô trong tính 10.000 .... Chạy ra trước dòm .. hic hic .. quán đã đổi tên thành Đô Rê Mon.... hic hic ... vậy là em đã bị lùa.. vì xác xưa nhưng hồn mới...

Chưa hết, tò mò , hỏi thăm ủa hôm bữa giờ có vụ Polimer lung tung bên chị có giấy kiểm nghiệm chưa... Một chị còn " hồn nhiên" .. như bà điên luôn... " Polymer ăn đâu có chết đâu mà sợ.. Trân Châu tụi chị mua ngoài chợ Lớn nghe nói họ được kiểm rồi mới bán ngoài đó...." Pó HAND. Hòi tiếp " Ủa sao quán này của công ty Đài Loan mà xài hàng chợ ? " Bả còn dzô tư khoe...." Àh , quán này chị là nhân viên cũ , chị bán lâu rồi nên biết nấu trà, giờ chị kêu chủ nhà cho chị thuê mặt bằng bán. Còn Ông Đài Loan chị đuổi về nuớc rồi. Giờ đồ ngoài CHợ Lớn với Kim Biên bán thiếu gì, cần gì nhập Đài Loan em ơi ".. Đúng là bà này ... kỳ này PÓ Tòn THÂN .

Đứng tiếp chút nữa , thấy pả sau khi póc tiền thối cho khách xong , chơi nguyên bàn tay ngọc ngà khủng khiếp ra póc cục sương sa ra cắt cho mình. Cắt xong, lấy tay bóp bóp, quậy quậy 1 hơi y như rửa tay trong cái xô sương sa dzậy, a7i vô mua, sẵn pả hốt 1 cục vô ly bán luôn... cái đó gọi là hạt trái cây ... Má ơi , pa ơi , tui mà đứng thêm 5 phút nữa là ruột tui cũng ói ra luôn chứ đừng nói tới trà sữa.... Thôi vĩnh biệt kỷ niệm, vĩnh biệt quán xưa ...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom