Sau đây là hình ảnh của 10 con đường đẹp nhất Ấn Độ (10 most beautiful Indian roads). Những hình ảnh này là do một người bạn của SG đang ở India gửi, thấy đẹp và rất lãng mạn nên SG up lên đây chia sẽ cùng mọi người.
Đây là hình ảnh của anh hai2hai và anh TuanVNUNI, SG vừa mới chôm được của ku PTN ở WKT, mang sang đây chia sẽ cùng anh chị và các bạn. Vì đây là hình ảnh rõ nhất của 2 anh mà SG thấy được. SG có một câu hỏi nhỏ, hai anh chụp ở đâu và khi nào vậy ạ?. Vì nhìn hai anh lúc này rất trẻ!.
Hình anh Hai2hai và thầy Tuân là chụp ở dưới gốc đa đền Chử Đồng Tử, lúc đó bác Hải cũng khá mập + thêm với chụp từ dưới lên nên trông hai bác cũng có da, có thịt chứ không xương xẩu như bi giờ hihi. Hôm đó là sinh nhật WKT, tổ chức đi thuyền du lịch Sông Hồng luôn. Đền Chử Đồng Tử là điểm dừng chân lên bờ đầu tiên của chuyến đi rất rất vui và thú vị đó.
Núi lửa Helens tiếp tục phun tro, trong khi nó đang hình thành 1 vòm dung nhan trong miệng núi lửa và vẫn có những rung động nhỏ.
Cái gì hình thành nên những "vòng khói"?. Đó là không khí chạy qua núi được đẩy lên cao hơn như khi nó đi lên và bao phủ toàn bộ đỉnh. Hàm lượng ẩm và nhiệt độ ban đầu đủ để cô đặc lại từ một hơi nước đến những hạt nhỏ tại nơi cao hơn. Khi không khí chuyển động di chuyển qua đỉnh và xuống lại lần nữa, những hạt bay hơi quay trở lại tạo thành hơi nước.
Hai cái "bánh"(2 vòng tròn đỏ ở hình 1) là 2 lớp không khí đã tạo nên bức tranh vô cùng ấn tượng này.
Đây là cảnh hoàn hôn tại cực Bắc với mặt trăng tại điểm gần nó nhất.
Các bạn có đoán được đây là cái gì không?.
Đây là một con cua dừa (Coconut Crab) đang leo cây. Cua dừa leo lên những cây dừa để lấy quả dừa. Sau đó nó sẽ dùng sức mạnh của những cái càng để mở quả dừa và ăn. Nó được tìm thấy trên những hòn đảo ở Thái Bình Dương và trên các bãi biển ở Ấn Độ.
Bão Katrina qua Mississippi
Những bức ảnh này được chụp bởi một người đàn ông ở Magee, nơi mắt bão chạy qua.