Uớc gì nếu thời gian quay lại (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Nếu thời gian quay lại, các anh chị em mình xin ước điều gì :

Trẻ thơ - vô tư

IMG_1398.jpg


Cháu bé trong hình là con của Anh Hướng nhà mình - trong bài "Chuyên gia máy tính"
Phụ chú : Máy trên máy dưới - 60 năm vẫn còn tốt



Luôn ở Tuổi học trò "thần tiên" - ngoan ngoãn chăm chỉ học hành hướng đến tương lai

tuoithantien.jpg


Chúng con kính gởi đến Thầy/Cô - cha me những lời thân thương nhất

24930789hx9.jpg

Dũng cảm thử yêu lại lần nữa - Được Trao nụ hôn đầu đời Cái giò đá ngược về sau

trucxinh.jpg


(Trúc xinh trúc đứng đầu đình - em xinh em đứng một giò cũng xinh)

Đưa em đến cuối cuộc đời

189324415_d0a94336f2.jpg


Rút ưu khuyết .....gia đình con cháu đông vui - đông hao


phaohoa.gif
 
Đọc tiêu đề của bác em thấy bồi hồi xúc động quá.


Lại nhớ đến 1 bài hát khá nổi tiếng : Nói về cảnh một chàng của GPE chia tay một cô gái nữa :

Mong ước kỷ niệm xưa:



"..... đặt bàn tay lên mông, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
thời gian ơi đi mau, sao cứ ngừng trôi ??...."


:pg_buttercup::cray: : Anh cũng đau buồn lắm (he he he)


:bicycle: : (Đã bảo là đi mau đi mà)




***&&%:heart::bow_arrow:@!>>< : Thần Tình yêu đã cố gắng, nhưng thôi, để lần tiếp theo thần nhé .





Be be be!!
 
/)/gược lại, lúc còn bé lại thích nhanh làm người lớn!

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ:
DSCN2364.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Những giây phút như vậy, thì phải có 1 cốc caphề, 1 khung cảnh đẹp yên tỉnh, 1 khúc nhạc để nhớ về những nơi ấy - ngày ấy - người ấy,.... Gửi mọi người vài bản nhạy cảm, nghe chơi! Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lúc bé tưởng khóc là buồn. Bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trỗng rỗng tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé tưởng cười là vui. Bây giờ nghĩ lại có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé tưởng đông bạn là hay. Bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé tưởng cô đơn ở đâu xa lắm chỉ đến ở những chỗ không người đến giờ mới hiểu lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé tưởng yêu Là tất cả Là mọi thứ lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay. Lúc bé tưởng thành người lớn là lớn
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom