Truyện Hoàng tử Cadafi mua tranh của lão chết tiệt (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter ptm0412
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
14,676
Được thích
37,384
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
Một lần Cadafi đến nhà lão chết tiệt ăn cua rang me, thấy một bức tranh phong cảnh ban đêm ở làng quê khá đẹp. Trong tranh có 1 dòng sông lấp lánh ánh trăng, nhưng Cadafi chê không được sáng lắm, vì trăng trong bức họa là trăng thượng huyền lá liễu.

Tình cờ một lần khác tới chơi lão chết tiệt (ăn món bò hầm tiêu), Cadafi vô tình thấy bức tranh ấy sáng rực rỡ hơn, nhìn kỹ thì trăng trong bức tranh dù không tròn như trăng rằm nhưng cũng đã được 2 phần 3.

Lấy làm lạ nhưng Cadafi không hỏi, dù cũng tò mò lắm. Lần đó Cadafi té cầu thang nhà lão chết tiệt, Cadafi buộc phải ở nhà lão chết tiệt dưỡng 6 tuần. Mỗi lần đến bữa ăn, Cadafi lại ngắm bức tranh. Mấy ngày đầu chân còn đau lắm, nên không nhìn kỹ được. Rồi 1 hôm, hôm đó ăn món mì đút lò phô mai thì phải, Cadafi bỗng thấy trăng trong bức tranh tròn vành vạnh. Liếc nhìn lên lịch, Cadafi giật mình vì thấy hôm ấy đúng ngày rằm.
Từ đó, mỗi ngày, Cadafi cứ nhìn tranh, rồi lại nhìn lịch, thấy rõ ràng trăng trong bức tranh cứ theo lịch âm, cứ tròn dần lên rồi khuyết dần đi. Để ý kỹ Cadafi còn nhận ra mực nước sông cũng không phải lúc nào cũng như nhau, mà cũng tuần hoàn lên xuống theo con trăng! Cả cây, cả lá, cả mặt sông cũng bị những cơn gió khác nhau thổi, thậm chí các cơn gió hôm nay thổi ngược chiều cơn gió hôm trước. Có cả 1 ông lái đò khuya, hôm thì chèo đò xuôi dòng, hôm nước đứng thì chèo đò ngang, có hôm nước lên còn chèo ngược chiều.

Hết 6 tuần trôi qua, chân Cadafi đã lành hẳn, chàng bèn từ giã lão chết tiệt để ra về. Chàng lấy gan ướm hỏi lão chết tiệt về bức tranh quý, lão ấy bảo do người bạn phương xa tặng sau khi đọc cuốn Pivot Table.
Chàng đánh liều hỏi mua lại, ban đầu lão chết tiệt từ chối vì đó là quà tình nghĩa không bán. Sau thấy chàng khẩn thiết nài nỉ quá, lão cầm lòng không đậu, chịu bán với giá rẻ như cho: Chỉ 100 triệu thôi.
 
Chàng Hoàng tử mua được tranh mừng lắm, về tìm chỗ đẹp nhất trong phòng khách treo lên. Sau đó tắm rửa, trai giới, dọn tiệc mừng tranh, có Bác Cò già, thư sinh Trọng Nghĩa, cả bác Già Gân từ phương xa nghe tiếng cũng bay về dự.
Hoàng tử nhủ thầm, phải chụp ảnh đưa lên face book cho oai, nhưng 2 cái máy ảnh xịn lỡ đem cho bạn mượn chụp hình đám cưới, bèn lấy con SAMSUNG GALAXY SII ra chụp.

Chàng khoe với mọi người: Mỗi ngày sẽ đưa ảnh lên fb để đối chiếu, trăng mỗi ngày sẽ mỗi khác, chiều gió cũng đổi, mực nước cũng dâng, ông lái đò cũng chuyển hướng. Mọi người nhất là Cò Già đều trầm trồ ngợi khen. Bác Già Gân hứa sẽ viết 1 bài thật ý nghĩa, và sẽ tạo 1 slide show thật đẹp để trình diễn bức tranh. Mọi người vui vẻ cùng nhau cạn chén tới khuya.

Hôm sau, Chàng Hoàng tử lại xách Samsung ra, đúng góc nhìn ấy, đúng cự ly ấy, chụp thêm 1 tấm. Rồi nói thầm: "Để đấy, đủ 30 tấm rồi mọi người sẽ biết ai là đại gia!"
 
Thấm thoát đã 10 ngày qua, con Samsung cũng đã chụp 10 tấm hình. Chàng Hoàng tử xem lịch và bỗng giật mình: hôm ấy ngày rằm, lẽ ra trăng phải tròn, nước phải dâng ngập mấp mè cái cầu đò, gió phải thổi mạnh cành lá phải bị nghiêng qua trái mới phải, tại sao trăng cũng chỉ 1 phần ba, nước không dâng, gió không thổi, lão chèo đò không chèo ngang sông, ...

Lúc ấy đã mười giờ đêm, chàng Hoàng tử tức tốc gọi cho Cò Già báo tin xấu, lão Già Gân cũng vội vã chạy qua, lật đật thế nào té trẹo mắt cá!

Cả đêm không ngủ, rồi 3 đêm liền thức trắng chờ chủ nhật để đến nhà lão chết tiệt hỏi thăm. (Vốn lão ấy ngày thường không tiếp khách).

Rồi ngày ấy cũng đến, chàng tức tốc chạy ngay đến nhà lão chết tiệt. Lão chết tiệt vừa mở cửa, Chàng Hoàng tử đã tuôn 1 tràng kể lể. Lão chết tiệt bảo: Vào đây mà xem đã, hôm nay mười tám, trăng chưa khuyết bao nhiêu, vào xem bức tranh này.

Hoàng tử bất đắc dĩ vào xem, thì lạ thay, tên tường chỗ cũ, là một bức tranh y hệt bức tranh xưa, trăng đang tròn vừa khuyết 1 chút, sáng vằng vặc cả không gian. Và, gió đang thổi, cành lá đang liêu xiêu, nước đã dâng tám phần, ông lái đò đang phải chống xuôi dòng.

Hoàng tử sững sờ một hồi lâu, rồi đánh bạo hỏi: Chả nhẽ lão chết tiệt bán tranh giả, còn bức tranh thật vẫn còn đây?

Lão chết tiệt cười khà khà: Bức đã bán, bức này, và 27 bức nữa trong kia, tất cả đều là thật. Bức bán cho ngài là bức số 5.

Hoàng tử Cadafi giận mình, giận người, giận đời, về bán phứt con Samsung, không muốn thấy 10 tấm ảnh đã chụp trong máy nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đố mọi người, tại sao cadafi giận mình, giận người? (tại sao bức tranh không động đậy?)
 
Đố mọi người, tại sao cadafi giận mình, giận người? (tại sao bức tranh không động đậy?)

Cái "Truyện" này quen quá, hình như có đọc rồi
Lão chết tiệt hổng có bán tranh giả mà là.. đạo văn
Ẹc... Ẹc...
 
Cái "Truyện" này quen quá, hình như có đọc rồi
Lão chết tiệt hổng có bán tranh giả mà là.. đạo văn
Ẹc... Ẹc...
Quả thực là truyện này mình đã đọc từ trước 1975, bây giờ kể lại thôi. Chứ văn bản gốc làm gì có bò hầm tiêu với lại sách Pivot table.
 
Hayzza, Thời này sao mà đạo văn nhiều quá. --=0
Mà nói thiệt, em đọc rồi hỏng hiểu gì hết. Hỏng hiểu lão chết tiệt muốn nói gì với hoàng tử đẹp trai.

LVD
 
Hayzza, Thời này sao mà đạo văn nhiều quá. --=0
Mà nói thiệt, em đọc rồi hỏng hiểu gì hết. Hỏng hiểu lão chết tiệt muốn nói gì với hoàng tử đẹp trai.
LVD
Đạo truyện thôi, không đạo văn. Câu chuyện này có 1 ý hài hước rất nhẹ nhàng, nên tôi thích và nhớ nó ba mươi mấy năm nay.
Hỏng hiểu mới đố chứ lị.
 
Lão chết tiệt có tranh ư, trò bó 2 tay Thầy luôn. Đâu thử tranh của Thầy có bằng tranh của em không để cadafi quyết định chọn lựa trước khi mua nè
 
tại sao bức tranh không động đậy, ư?

Vì người xem chưa có bi nào hết!

Chàng Ca bị thuốc trước lúc coi tranh rồi!

 
Lão chết tiệt có tranh ư, trò bó 2 tay Thầy luôn. Đâu thử tranh của Thầy có bằng tranh của em không để cadafi quyết định chọn lựa trước khi mua nè
Thì chú Kiệt đã mua rồi đấy chứ! Chính thế nên mới.. nhảy lầu tự tử (hên chỉ bị gãy giò)
 
Lão chết tiệt có tranh ư, trò bó 2 tay Thầy luôn. Đâu thử tranh của Thầy có bằng tranh của em không để cadafi quyết định chọn lựa trước khi mua nè
Truyện phóng tác theo truyện xưa mà anh, nên mới có cảnh lão gân té lọi giò. Em đâu có tranh.
Em đọc truyện này năm mười mấy tuổi, ngẫm nghĩ mất mấy ngày mới hiểu.
 
Em nghĩ là Hoàng tử Cadafi nên mua cả 29 bức tranh của lão chết tiệt thì mới có thể xem tranh thay đổi từng ngày từ mùng 1 đến 29. Vì lão chết tiệt có đến 29 bức tranh (1 bức đang treo, 27 bức trong nhà và 1 bức số 5 đã bán cho Hoàng tử)

Một cú lừa ngoạn mục
 
Chắc phải mua 2 con cua cháy tỏi, 1 két ken, cầm thêm 2 tỷ9 qua nhà lão chít tiệt dụ lão bán nốt 29 bức còn lại quá! kakaka...
 
Lão chít tiệt đừng bán vội nhá, tuần sau cadafi qua nhà lão dụ dỗ mua tranh, quánh cnhá! ^^
 
Chắc phải mua 2 con cua cháy tỏi, 1 két ken, cầm thêm 2 tỷ9 qua nhà lão chít tiệt dụ lão bán nốt 29 bức còn lại quá! kakaka...

Anh, lão chết tiệt chỉ còn 28 bức thôi, vì đã bán cho anh 1 bức rồi. Mà chân cẳng thế sao treo tranh hàng ngày được nhỉ hi hi. Mua nhiều có khi lão giảm giá đấy (em thấy thầy em bảo thế)
 
tigon-ETC đã viết:
Em nghĩ là Hoàng tử Cadafi nên mua cả 29 bức tranh của lão chết tiệt thì mới có thể xem tranh thay đổi từng ngày từ mùng 1 đến 29.
Trò trả lời đúng. Thưởng trò 2 chai sữa bắp.
Tuy nhiên không phải là lừa, chỉ là "chết tiệt" thôi, lại thật thà nữa, từ chối mãi không được mới bán, mua gì bán nấy chứ có lừa gì đâu? Người mua cũng không bảo là mua bức tranh vì nó động đậy được, chỉ bảo là mua bức tranh đang treo.

Lê văn Duyệt không hiểu, bác Sa không hiểu, Bình Over không hiểu, hai2hai đọc 2 lần mới hiểu, tigon đọc hiểu ngay, chắc vì chết tiệt giống thầy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chắc phải mua 2 con cua cháy tỏi, 1 két ken, cầm thêm 2 tỷ9 qua nhà lão chít tiệt dụ lão bán nốt 29 bức còn lại quá! kakaka...

Còn 28 bức thôi. Tuần trăng trung bình trên 29 ngày 1 chút, tuy nhiên 2 ngày 29 và 30 không trăng, treo chung 1 bức được rồi.
 
Trò trả lời đúng. Thưởng trò 2 chai sữa bắp.
Tuy nhiên không phải là lừa, chỉ là "chết tiệt" thôi, lại thật thà nữa, từ chối mãi không được mới bán, mua gì bán nấy chứ có lừa gì đâu? Người mua cũng không bảo là mua bức tranh vì nó động đậy được, chỉ bảo là mua bức tranh đang treo.

Lê văn Duyệt không hiểu, bác Sa không hiểu, hai2hai đọc 2 lần mới hiểu, tigon đọc hiểu ngay, chắc vì chết tiệt giống thầy.

Dạ, học trò của thầy mà k học được 1 tẹo cái chết tiệt thì xí hổ lắm. Mà chắc phải bay vô Sì gòn để nhận 2 chai sữa bắp quá thầy nhỉ?
 
Còn 28 bức thôi. Tuần trăng trung bình trên 29 ngày 1 chút, tuy nhiên 2 ngày 29 và 30 không trăng, treo chung 1 bức được rồi.

Sao lão hổng vẽ thêm 24 bức nữa về.. Mặt trời nhỉ? (có chart minh họa càng tốt)
Gôm lại cũng được trên 5 tỷ ---> Qua Phú Mỹ Hưng ở thôi
 
Sao lão hổng vẽ thêm 24 bức nữa về.. Mặt trời nhỉ? (có chart minh họa càng tốt)
Gôm lại cũng được trên 5 tỷ ---> Qua Phú Mỹ Hưng ở thôi
Vì lão chết tiệt hỏng biết vẽ, người ta đọc sách Pivot table thấy hay quá nên tặng.
Còn sách biểu đồ chưa thấy ai tặng gì, chắc tặng 24 bức như ndu nói (có chart minh họa)

Ờ mà 29 bức vẽ ấy, vẽ cùng 1 cảnh, chỉ thay đổi 1 chút về hình dạng mặt trăng, chiều cao mực nước, hướng cây lay động, hướng đi của cái đò, không thây sự thay đổi khác thường, thì 29 bức vẽ ấy cũng đáng gọi là tuyệt tác.

Bởi vậy hoàng tử cadafi muốn mua tiếp 28 bức còn lại kà. Hôm ấy ndu tham gia hong?
 
Bởi vậy hoàng tử cadafi muốn mua tiếp 28 bức còn lại kà. Hôm ấy ndu tham gia hong?

Nếu mà bán trả góp thì.. chơi luôn.
Tết này em được thưởng khoảng 20 chai, đưa hết cho Lão, còn thiếu bi nhiêu tính tiếp
(em đấu giá 200 chai/bức ---> Mua hết... nhưng trả góp mỗi tháng 5 xị)
 
Tham gia vụ 2 con cua cháy tỏi và 1 thùng ken cơ, còn 28 bức kia lỡ hứa với hoàng tử rồi.
 
Ra bài tập cho bác Mỹ vụ này đi.

Vẽ một cái chart động với biến động là ngày của tháng =day(today()). Chart đạt yêu cầu khi:
- Hình mặt trăng tròn khuyết theo ngày trong tháng, ngày 15,16 thì tròn, còn lại thì khuyết. Nếu ngày nhỏ hơn 15 thì khuyết phải, hơn 16 thì khuyết trái.
- Hình nền tối sáng theo độ tròn của trăng.
Vậy nhé.
 
Nếu mà bán trả góp thì.. chơi luôn.
Tết này em được thưởng khoảng 20 chai, đưa hết cho Lão, còn thiếu bi nhiêu tính tiếp
(em đấu giá 200 chai/bức ---> Mua hết... nhưng trả góp mỗi tháng 5 xị)

Có 24 chai và 2 con cua cháy tỏi, anh có chơi hơm...? ^^
 
Vậy hẹn lão chít tiệt lúc 11h05 am ngày CN 27/01/2013 nhé! anh chị em muốn tham gia chơi chung thì đăng ký luôn nha...hé hé....^^

Kính mời lão Gân và đại ka ndu tham gia chung cho vui nhé!
 
Bác KTGG và đại ka ndu có "cần phơm" không? Để em làm thêm ít cua cháy tỏi nữa nhé! ^^
Bình OverAc có muồn qua làm nhân chứng hông kìa!?
 
Bác KTGG và đại ka ndu có "cần phơm" không? Để em làm thêm ít cua cháy tỏi nữa nhé! ^^
Bình OverAc có muồn qua làm nhân chứng hông kìa!?
Trời ơi! Muốn "cần phơm" lắm chứ mà hổng dám
Chủ nhật nào cái thằng Hàn Quốc nó cũng túm đầu, đếch đi được!
(Hôm trước cố nghỉ 1 bửa đi đám cưới của Tùng Nguyễn mà nó đã gầm gừ rồi)
 
Trong mục Thư giãn, em xin "đạo văn" một tí với Smiley :
Một lần Cadafi đến nhà lão chết tiệt ăn cua rang me.:welcomeani:
Thấy bức tranh phong cảnh rất đẹp nên liền hỏi mua :rtfm:
Vì đó là bức tranh quý và là quà tình nghĩa nên lão chít tiệt hỏng bán :nono:
Cadafi khẩn thiết nài nỉ :pray: , lão chít tiệt vẫn không chịu :protest:
Chàng đành ra về, trên đường gặp thằng bé đi xe đạp :bicycle: , thế là :stretcher: (chứ hỏng phải té cầu thang nhà lão chít tiệt).
Sáu tuần sau chàng lại qua nhà lão ấy :inv: nhẹ nhàng nài nỉ lần nữa :please: , thế nhưng lão chít tiệt vẫn không là không :nonono: .
Thấy nhẹ nhàng không được, chàng nói lớn: - Bán không? ++-* , lúc đó lão chít tiệt mới chịu :yes: và bán giá rẻ như cho: 100 triệu :sss: .

Chàng Cadafi về nhà treo tranh lên và ngắm, thế nhưng mấy hôm sau tranh không còn linh hồn như trước nữa :close_tema: , chàng thức 3 đêm liền, nghĩ rằng bị lão chít tiệt lừa mình :doh: , chờ chủ nhật sang nhà lão ấy hỏi cho ra nhẽ .
 
Xin thông báo là hôm nay, ngoại trừ 2 con cua cháy tỏi, còn 1 tô cháo lươn ạ.
 
ndu ơi ời,
Nói với thằng ku korea là có việc nhà đột xuất rồi run xuống đây mua tranh đi
 
Chàng hoàng tử của chúng ta đã mua hết bộ tranh 29 bức. Mua nhiều có giảm giá.
Hiện lão chết tiệt còn mấy bộ tranh độc nhưng lần này nhất định không bán:
1. Tranh chữ Phúc của lão Già Gân tặng:

Muatranh01_zpse8a46035.jpg


2. Lịch treo tường nghệ thuật của anh Lê Thăng Long tặng:

Muatranh02_zps24eba7d5.jpg


Phía trên bộ lịch là bức tranh cổ "Mã Đáo Thành Công" cũng của một người thân tình tặng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tranh chữ Phúc là 1 con rồng tạo hình chữ phúc, con rồng này mỗi ngày có một tư thế khác nhau.
Bộ lịch thì mỗi ngày đều thể hiện ngày mới.
Bức tranh mã đáo thành công thì bộ bờm con ngựa chạy đầu, phất phơ theo bước phi.

Đây là lễ vật để mua tranh: 2 ký cua cháy tỏi kèm 1/2 ký kim chi làm từ nấm linh chi ngàn năm:

food01_zps9fbafa36.jpg


Đây là món cháo lươn lão chết tiệt đãi khách:

food04_zps00e31698.jpg


food03_zps908dcf55.jpg


Món khuyến mãi: gà chín cựa chiên ròn:

food02_zps084300fd.jpg


Có sự chứng kiến của lão Già Gân. Điều đặc biệt là hoàng tử hôm nay vẫn còn phải chống nạng, lão Già Gân phải đi cà nhắc, nhưng nhiệt tình uống hết thùng bia.

Muatranh03_zps0b3b9499.jpg
 
TRỜI ĐẤC ƠI, THÈM QUÁ THẦY ƠI, HUHU @!::'.
Chữ PHÚC em được chiêm ngưỡng ở nhà bác Trí từ năm ngoái rồi, nhưng không để ý được mỗi ngày 1 tư thế, hình như còn mấy bức khác nữa, tuyệt đẹp !
 
Em xin lỗi Thầy Mỹ tí nhe, Thầy đã trưng hàng thì trưng tuốt luôn kẻo sau này có hội ý gì thì anh chị em nhớ dành thời gian đến chung vui nhe. Lần này là post lên để cho cả nhà chiêm ngưỡng, lần sau ai có đến tham dự thì mới có quyền lợi ạ.
Tiếp theo là những bức tranh độc đáo, có xiền cũng khó tìm mua ạ.


408447_200839526724494_2034037797_n.jpg


530665_200839570057823_855873400_n.jpg


555356_200839440057836_746973496_n.jpg


484755_200842386724208_1216141517_n.jpg


419771_200841306724316_297730563_n.jpg
 
Hôm qua, Hoàng Tử Cadafi về trước, trò và Thầy Mỹ tiếp túc chiến đấu hết các chiến lợi phẩm rồi mới về. Trên đường về gặp tình huống này và tình huống cũng dễ thường xuyên xảy vào mùa tất niên tất bật tạc lon đây!!!

Đêm qua, đội CSCD rít còi thổi bảo, trò tấp xe vào.

CSCD: Gio tay, chào cái kịt
Trò: Dạ thưa có gì vậy Thầy
CSCD: Sao bác chạy xe không bật đèn
Trò: Dạ Thầy thông cảm, mới từ trong trường bước ra, các em tổ chức tiệc tất niên, đưa tiễn em về hưu. Cảm động trước tấm lòng, nghĩa cử ân tình của các em làm tui quên ạ.
CSCD: Ủa Thầy cũng là nhà giáo ư, thôi Thầy cẩn thận đi xe nhớ giữ luật là trên hết đấy
Trò: Dạ đội ơn Thầy nhắc nhở

Mô Phật cũng may CSCD không hỏi tới nữa.
 
Thầy Ba Tê biết sao thoát vụ này không, khi gặp CSCD làm trò víu cái lưỡi cả, nên nói nhanh và ngọng. Đúng ra phải nói dạ thưa Thầy, tui mới trong vũ trường bước ra nhưng do víu lới và nói lướt nhanh tui mới trong trường bước ra làm nuốt mất đi chữ vũ ạ.
 
Hôm qua, Hoàng Tử Cadafi về trước, trò và Thầy Mỹ tiếp túc chiến đấu hết các chiến lợi phẩm rồi mới về. Trên đường về gặp tình huống này và tình huống cũng dễ thường xuyên xảy vào mùa tất niên tất bật tạc lon đây!!!

Đêm qua, đội CSCD rít còi thổi bảo, trò tấp xe vào.

CSCD: Gio tay, chào cái kịt
Trò: Dạ thưa có gì vậy Thầy
CSCD: Sao bác chạy xe không bật đèn
Trò: Dạ Thầy thông cảm, mới từ trong trường bước ra, các em tổ chức tiệc tất niên, đưa tiễn em về hưu. Cảm động trước tấm lòng, nghĩa cử ân tình của các em làm tui quên ạ.
CSCD: Ủa Thầy cũng là nhà giáo ư, thôi Thầy cẩn thận đi xe nhớ giữ luật là trên hết đấy
Trò: Dạ đội ơn Thầy nhắc nhở

Mô Phật cũng may CSCD không hỏi tới nữa.
Hóa ra ... Thầy Giáo ngoài việc "bị Tháo Giày" cũng còn có những người "Cảm thông cho qua".
Híc! Cũng là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom