Trai Xưa và Trai Nay (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Trai xưa giờ thành ông lão
Gái xưa giờ thành bà bà.
Trai nay khi già cũng là lão
Gái nay lớn tuổi cũng bà già
Có gì khác biệt nhau đâu???
Mệt!
 
Vậy thì ta thử xem thế nào nhé. Tôi nghĩ ra cách này: Bác viết bài, tôi xóa, code kiết VBA, công thức gì đó, nhưng viết sai box đi, cho lão chết tiệt vừa xóa vừa làu nhàu. Thử chừng 20 bài, nếu Bác chịu được thì ta thử qua vòng 2. Sau 3 vòng thì Bác thử cân đo sức chịu đựng của Bác rồi nhẩm thử con giai Bác chịu được mấy bài.
Giờ thì em thì kể Bác nghe chuyện này:
Con bé nhà em mới ra trường đi làm lần đầu là 1 công ty mới thành lập, tuyển nó là nhân viên đầu tiên cho văn phòng. KU Boss Korea phỏng vấn nhận nó rồi thì giao cho vợ là giám đốc VN. Bà ấy than với nó là cái điện thoại VNPT đã đăng ký, đã cấp 2 số rồi, đã đóng tiền và làm hợp đồng rồi, đã đăng bố cáo thành lập với số điện thoại đó rồi, mà hối thúc liên tục 2 tháng rồi cũng chưa gắn. Khách hàng xem bố cáo rồi cứ thế mà gọi đến số điện thoại không có thực. Giám đốc phải gắn 2 số của Vietel cấp tốc để liên hệ các nơi.

Nó bảo chị để đấy cho em. Nó hỏi lấy giấy tờ đăng ký và hợp đồng, biên nhận các loại ra. Chả biết nó hò hét cả nhà VNPT những gì mà chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ người ta đã gắn xong xuôi cho nó 2 số điện thoại. Tôi là bố nó chỉ nghe nó kể lại mà còn giật mình nữa là Bà giám đốc của nó ngồi nghe trực tiếp. Bác liệu các giai nhà Bác nghe được mấy phút.

Từ ngày vào diễn đàn tôi bị xóa 2 bài: 1 bài Hướng xóa vĩnh viễn và một bài trong box này không biết ai xóa nhưng sau được khôi phục và chuyển vào box những vấn đề chung vì vậy việc chờ để xóa 20 bài của tôi là hơi khó à nha. Còn để phạm quy tới 20 lần mà không biết đường sửa thì dù tôi có chịu đựng được bác thì bác cũng chẳng chịu đựng được tôi => cách này bỏ.

Còn chuyện của cháu lúc trước chưa rõ cứ tưởng là nó đoảng làm vỡ cốc chén nên giám đốc giật mình, nay nghe thủng chuyện thì quả là đáng khâm phục. Tôi nghĩ nếu là bác giải quyết thì có lẽ họ phải giam thêm cho 2 tháng nữa còn tôi mà giải quyết thì.....họ cho chung thân luôn. Nhưng mà khả năng đối ngoại của cháu giống "chết tiệt" ở chỗ nào mà bảo là nhiễm nhỉ ? 2tiếng/2tháng tức là 2/1440 cơ mà, lúc nào thuận lợi bác thử hỏi bác gái xem sao, tôi nghe người ta nói chỉ có người mẹ mới biết chính xác bố đứa trẻ là ai khà...khà...khà...còn con trai tôi thì chắc rồi vì tôi đã nhiều lần nghe vợ tôi la con đúng là cha nào, con nấy vừa lười, vừa bẩn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giống ở chỗ hò hét Bác ạ. Và giống ở chỗ hò hét cho đến khi được việc. Còn thời gian cần để hò hét thì lại tùy đối tượng bị hò hét lì nhiều hay ít.
Còn cái câu Bác bảo tôi hỏi thì câu đó tôi không đời nào đi hỏi. Hỏi là xúc phạm. (lại 1 cái chết tiệt nữa đấy)
 
Nghe thầy fán đây:

Theo Thầy, Cô đang ở thời gì hả!:
(*) Trong quân sự người ta bảo là "thế da beo"

(*) Với dân chợ búa nhiều thì là "Ba rọi"

(*) Với cư dân mạng: "Thứ gì cũng biết sất!"

Nếu đúng thì xì teng ra đi, còn chưa đúng thì để thầy cắp guốc ù té lẹ làng. . .


Tiên đây xin hỏi SMOD 1 fát:

Liệu có ai biết 1 NICK nào đó đã bị xóa bao bài không nhễ?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
==>sai thì phải sửa

Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường
=>> Chưa nhìn hết mem nữ GPE hay sao ý, mèo thấy riêng ở đây đã toàn mĩ nhân rồi ( ơ mèo cũng có ở đây đó !)

Gái nay: "Ở đó xếp hàng cho tao"
=> là con gái phải biết ngang tàn ngạo nghễ,sống trên đòi phải ngạo mạn kiêu sa.hiiiiiiiiiiiiiii

Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn
=> khâu chỉ đạo là khâu quan trọng
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom