Toán và tư duy bài 7 (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter batman1
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

batman1

Thành viên gạo cội
Tham gia
8/9/14
Bài viết
5,776
Được thích
9,819
Đồ chơi hôm nay hết sớm quá. Ta lấy thêm đồ chơi nhé.

Nếu ai đó cũng muốn chơi thì chỉ đọc bài #1, đừng cuộn xuống dưới xem đáp án của người khác nếu có nhé.

Bài 1
Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 10^2022 mỗi số có tổng các chữ số của mình bằng 2

Bài 2.
Ở xứ nọ có một cô tiểu thư xinh đẹp và thông minh ở độ tuổi trăng tròn. Các chàng trai khắp nơi kéo đến muốn đưa công chúa về lâu đài của mình. Bố của tiểu thư buộc phải cho các chàng trai tranh tài. Có 2 chàng trai khỏe nhất, dũng cảm nhất, xứng đáng vào chung kết để sẵn sàng đưa công chúa về nhà chồng. Ông bố tiểu thư đưa ra quyết định cuối cùng: cả hai chàng trai từ tờ mờ sáng phải cùng xuất phát từ ngôi chùa thiêng cách đó 100 dặm đi về đón công chúa. Ngựa của ai về sau thì người đó sẽ được đưa công chúa về. Hai chàng trai cứ thẩn thơ ... mà tuổi xuân của công chúa cứ trôi đi theo cùng năm tháng. Có ai giúp được hai chàng trai hay không?
 
Ngựa của ai về sau thì người đó sẽ được đưa công chúa về
Theo đề bài thì chưa rõ ngựa về sau cái gì.

Giả sử vạch đích là cổng nhà tiểu thư.
Ngựa của ai thì kệ, mình lấy máy bay, ô tô, xe máy, xe đạp, trâu, bò, lừa, lạc đà, đà điểu... đi đón tiểu thư thôi.
 
Theo đề bài thì chưa rõ ngựa về sau cái gì.

Giả sử vạch đích là cổng nhà tiểu thư.
Ngựa của ai thì kệ, mình lấy máy bay, ô tô, xe máy, xe đạp, trâu, bò, lừa, lạc đà, đà điểu... đi đón tiểu thư thôi.
Thì có ghi rõ là xuất phát từ chùa cách 100 dặm và đi về đón công chúa mà. Còn chuyện vạch đích ở cổng làng, cổng nhà hay là trước hiên nhà đâu có quan trọng.
 
Bài 2.
Ở xứ nọ có một cô tiểu thư xinh đẹp và thông minh ở độ tuổi trăng tròn. Các chàng trai khắp nơi kéo đến muốn đưa công chúa về lâu đài của mình. Bố của tiểu thư buộc phải cho các chàng trai tranh tài. Có 2 chàng trai khỏe nhất, dũng cảm nhất, xứng đáng vào chung kết để sẵn sàng đưa công chúa về nhà chồng. Ông bố tiểu thư đưa ra quyết định cuối cùng: cả hai chàng trai từ tờ mờ sáng phải cùng xuất phát từ ngôi chùa thiêng cách đó 100 dặm đi về đón công chúa. Ngựa của ai về sau thì người đó sẽ được đưa công chúa về. Hai chàng trai cứ thẩn thơ ... mà tuổi xuân của công chúa cứ trôi đi theo cùng năm tháng. Có ai giúp được hai chàng trai hay không?
Đổi ngựa, như đua ngựa bình thường! Anh này ráng đưa ngựa anh kia về trước để anh kia thua!

.
 
...Hai chàng trai cứ thẩn thơ ... mà tuổi xuân của công chúa cứ trôi đi theo cùng năm tháng. Có ai giúp được hai chàng trai hay không?
Trường hợp này thì tiểu thư mới là người cần giúp chứ.
Hai chàng trai thả ngựa ăn cỏ đâu đó, bản thân mình thì cứ tối tối trèo tường...
 
Trường hợp này thì tiểu thư mới là người cần giúp chứ.
Hai chàng trai thả ngựa ăn cỏ đâu đó, bản thân mình thì cứ tối tối trèo tường...
Tiểu thư chỉ còn mỗi cách là hàng ngày cầu nguyện cho các chàng trai nhiều trí khôn hơn. Vì ngôi nhà có những bức tường cao xung quanh, và có thân cận canh gác 24/24 đề phòng người ngoài xâm nhập. Còn một số thân cận khác canh chừng tiểu thư 24/24 đề phòng tiểu thư quá mê trai mà trốn ra ngoài. :D

Những chiêu trò như trèo tường hay nhẩy xe đò của bác không có cửa đâu. Phải thể hiện mình cho phụ huynh cảm phục chứ mấy mánh lới kiểu như mua chuộc em trai bằng thuốc lá, chị gái bằng hột soàn trong trường hợp này không có tác dụng đâu. Chị em của tiểu thư nhà giầu không thiếu tiền của nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi bảo chàng trai A cột một con ngựa cái trước cổng nhà tiểu thư. Còn mình thì cưỡi ngựa thiến.
 
Tôi bảo chàng trai A cột một con ngựa cái trước cổng nhà tiểu thư. Còn mình thì cưỡi ngựa thiến.
Người thiến vẫn còn thích đàn bà, mà ngựa đâu có phải thua người.

Mà con ngựa của đối thủ chắc gì thích ngựa cái?
 
Người thiến vẫn còn thích đàn bà, mà ngựa đâu có phải thua người.
Về cái vụ ét-e-ít thì người ta còn có chuyện tâm lý. Giống vật chúng chỉ thuần bản năng. Thiến xong rồi là phần lớn không còn chịu ảnh hưởng của phê-rô-mon.
Chứ nói như bác thì mấy bà đem chó đi thiến là để mà mắt thiên hạ à?

...
Mà con ngựa của đối thủ chắc gì thích ngựa cái?
Xác suất, bác ạ. Hầu hết "chàng trai khoẻ" đều thích cưỡi ngựa đực. Hình như cưỡi ngựa cái sợ bị người ta dèm xiểm.
 
Đồ chơi hôm nay hết sớm quá. Ta lấy thêm đồ chơi nhé.

Nếu ai đó cũng muốn chơi thì chỉ đọc bài #1, đừng cuộn xuống dưới xem đáp án của người khác nếu có nhé.

Bài 1
Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 10^2022 mỗi số có tổng các chữ số của mình bằng 2

Bài 2.
Ở xứ nọ có một cô tiểu thư xinh đẹp và thông minh ở độ tuổi trăng tròn. Các chàng trai khắp nơi kéo đến muốn đưa công chúa về lâu đài của mình. Bố của tiểu thư buộc phải cho các chàng trai tranh tài. Có 2 chàng trai khỏe nhất, dũng cảm nhất, xứng đáng vào chung kết để sẵn sàng đưa công chúa về nhà chồng. Ông bố tiểu thư đưa ra quyết định cuối cùng: cả hai chàng trai từ tờ mờ sáng phải cùng xuất phát từ ngôi chùa thiêng cách đó 100 dặm đi về đón công chúa. Ngựa của ai về sau thì người đó sẽ được đưa công chúa về. Hai chàng trai cứ thẩn thơ ... mà tuổi xuân của công chúa cứ trôi đi theo cùng năm tháng. Có ai giúp được hai chàng trai hay không?
Có lẽ chàng A sẽ lấy trộm ngựa của chàng B để chạy về đón hàng
 
"Ngựa về sau". Dễ thôi. Phi ngựa 99 dặm rưỡi, còn lại dắt ngựa, người đi trước, ngựa đi sau.
 
Theo đề bài thì chưa rõ ngựa về sau cái gì.

Có gốc tham chiếu là vạch đích rồi.
Em đang hỏi là đối tượng so sánh của con ngựa về sau {cái gì} ấy.
Mấy bài đố logic kiểu này thì từ ngữ cần rõ ràng từng chữ một.
 
Có gốc tham chiếu là vạch đích rồi.
Em đang hỏi là đối tượng so sánh của con ngựa về sau {cái gì} ấy.
Mấy bài đố logic kiểu này thì từ ngữ cần rõ ràng từng chữ một.
Những bài này đòi hỏi tư duy nhưng không hẳn là toán thuần tuý. Nếu là toán thì không chấp nhận kiểu có 2 đáp án khác nhau. Còn loại đố như này nhiều khi mỗi người quả quyết đáp án của mình mới đúng. Và tùy mỗi người đọc tự đánh giá đáp án nào thuyết phục nhất thôi. Nói "ngựa về sau" mà hỏi về sau cái gì thì khi có nội qui "ai đi muộn về sớm thì ..." chả nhẽ lại tranh cãi muộn hơn khi nào và sớm hơn khi nào, cái gì?

Nhưng thôi, nếu có câu hỏi thế thì tôi cũng không biết trả lời thế nào. Khi nói về cuộc đua thì trước sau luôn luôn là so sánh: ngựa nào đạt đích TRƯỚC, ngựa nào đạt đích SAU. TRƯỚC SAU là so với con ngựa kia chứ không phải trước sau ông nào, cây nào, cái ao nào. Tôi xin dừng ở đây.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói vậy khác gì đố cho vui: "Có 10 con chim đậu trên cành cây, chú thợ săn bắn trúng 1 con trong 10 con chim kia. Hỏi trên cành cây đó còn mấy con?"


Đề bài không có ràng buộc gì về phương tiện, tự nhiên có chú ngựa xuất hiện.
Lý ra, đầu tiên cần nêu rõ: Mỗi người dùng ngựa (một hoặc nhiều con ngựa) để đi. Rồi mới tới điều kiện về đích trước / sau.

1645295310714.png
 
Nói vậy khác gì đố cho vui: "Có 10 con chim đậu trên cành cây, chú thợ săn bắn trúng 1 con trong 10 con chim kia. Hỏi trên cành cây đó còn mấy con?"


Đề bài không có ràng buộc gì về phương tiện, tự nhiên có chú ngựa xuất hiện.
Lý ra, đầu tiên cần nêu rõ: Mỗi người dùng ngựa (một hoặc nhiều con ngựa) để đi. Rồi mới tới điều kiện về đích trước / sau.

View attachment 272311
Ơ hay, cũng có bài đố y như thế mà. Đố vui là để thư giãn. Bài này cũng là đố vui. Khi nổ súng thì dù có con nào trúng hay không thì những con còn lại sẽ bay mất. Tất nhiên có người còn cãi là thế nếu con chim nào đó không bay vì điếc vì không sợ thì sao. Nói đến thế thì cũng chỉ biết chấp nhận vì không ai dám đưa đầu ra đảm bảo là sẽ không như thế.
Đố vui là để thư giãn. Nếu căng thẳng như thế thì thôi. Nếu có thắc mắc thì có thể đưa ra nhưng khi người ta đã giải thích thế thì nên thôi. Đố vui mà thành tranh luận cãi nhau thì tôi xin rút. Tôi đố vui chứ tôi có ra bài tập cho người khác để dựa vào đó tuyển nhân viên đâu. Ai thích thì tham gia, ai có gì muốn nói cứ nói, còn khán giả sẽ tự chấp nhận đáp án nào đó hoặc không. Tôi chả có quyền định đoạt gì, chả phải người có quyền cho ai có lý, cho ai thắng thua. Khản giả tự đánh giá thôi.
Tôi biết bạn sẽ lý sự đến cùng nên tôi nói là xin dừng mà. Thôi thì lần này dừng hẳn. Không có chuyện mang thói quen bắt bẻ từng câu từ, từng dấu chấm phẩy từ những chủ đề hỏi về Excel sang những chủ đề thư giãn. Tôi sẽ không sa lầy vào những tranh luận vô bổ ấy đâu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thua.

Rõ ràng cái tiêu đề vậy mà giờ thành "đố vui". Nếu "đố vui" thì viết là "đố vui", thế thôi.

1645297305956.png

Đang giải bài, tranh luận mà anh lại đi kêu "lý sự". Thua.

Giải bài thì cần đánh giá đề bài, xem xét các điều kiện, có gì đâu mà căng với thẳng. Đang vui vậy chứ có vấn đề gì đâu. @@
 
Không có chuyện mang thói quen bắt bẻ từng câu từ, từng dấu chấm phẩy từ những chủ đề hỏi về Excel sang những chủ đề thư giãn. Tôi sẽ không sa lầy vào những tranh luận vô bổ ấy đâu.
 
Bài 2 có lẽ khả năng bế nàng của 2 chàng là 50/50. Nhân tiện có ngôi chùa thiêng, chắc 2 chàng sẽ tự xử trước khi trời sáng.

Bài này thiên về đáp án 2 anh chàng sẽ dùng sức mạnh & lòng dũng cảm để tự giải quyết ngay trong chùa, không chờ tới cuộc đua ngày hôm sau
 
Phân tích chỉ ra đề bài có vấn đề lại đi kêu người ta bắt bẻ. Đúng kiểu ***#&₫-#-@.
 
Bài 2 có lẽ khả năng bế nàng của 2 chàng là 50/50. Nhân tiện có ngôi chùa thiêng, chắc 2 chàng sẽ tự xử trước khi trời sáng.

Bài này thiên về đáp án 2 anh chàng sẽ dùng sức mạnh & lòng dũng cảm để tự giải quyết ngay trong chùa, không chờ tới cuộc đua ngày hôm sau
Chủ đề này có tên là "Toán và tư duy bài 7". Sở dĩ có chữ "Toán" vì bài 1 đúng là Toán. Bài 2 chỉ là vui thôi. Vì thực ra cách giải quyết là do 2 chàng trai. Ở đây không có đáp án nào hơn đáp án nào. Tôi chấp nhận đáp án đổi ngựa vì nó hợp lý. Nhưng không phải là không còn cách nào khác hợp lý. Cách 1 là ... Hai chàng trai biết là sẽ không ai chịu đi ngựa về đích trước nên tình trạng hiện tại không tốt cho cả hai. Có thể tới ngày tận thế cũng không thể lấy được tiểu thư. Cả 2 chàng đều muốn thay đổi tình trạng này nên sẽ ngồi lại nói chuyện với tư cách 2 người lớn: Tôi và anh chúng ta thấy là sẽ không có ai chịu đi ngựa của mình về đích trước. Vậy thì chúng ta sẽ làm cách khác và tranh tài với nhau một cách công bằng. Người chiến thắng sẽ xứng đáng với tiểu thư xinh đẹp. Chúng ta đổi ngựa cho nhau và sẽ cố về đích trước người kia.
Cách xử lý như trên là hợp lý. Nhưng không phải là duy nhất. Cả hai chàng trai hoàn toàn có thể không phụ thuộc vào ông bố của tiểu thư. Họ có thể tự đặt ra luật chơi của họ, hoàn toàn không chịu sự áp đặt của ông bố. Họ có thể thỏa thuận thế này: chúng ta hãy đấu kiếm, đấu vật, bắn cung, bơi, làm bất cứ gì chúng ta thống nhất. Người thua cuộc sẽ phi ngựa về đích trước để kết thúc cuộc chơi theo cách của ông bố tiểu thư. Nếu họ còn sợ sau khi thua đối thủ không phi ngựa về trước thì có thể thuê trọng tài, ký hợp đồng có công chứng, ai không thực hiện hợp đồng thì sẽ mất khoản tiền. Nếu kẻ thua không phi ngựa về đích trước thì người kia ngoài thắng một khoản tiền vẫn có thể tiếp tục chơi trò "cả hai đều nhởn nhơ" tới ngày tận thế. Tuy nhiên đây chắc chắn là hai người trọng danh dự, anh hùng trong thiên hạ chứ không phải tiểu nhân.
Có nhiều cách giải quyết, không ai áp đặt phải theo cách này cách kia mà mỗi người tự đánh giá cách nào là hợp lý. Bài 2 không phải là toán. Mục đích chỉ là tiêu khiển. Đây không phải là vấn đề sống còn, cơm áo gạo tiền, thi tuyển dụng, thi tay nghề nâng lương, để mà đến mức bắt bẻ từng câu chữ.

Nếu ai thắc mắc về đề bài thì tôi sẵn sàng giải thích. Bài không nói rõ ở đoạn trước là sẽ thi phi ngựa. Nếu ai đó thắc mắc về chuyện chưa nói là thi đua ngựa thì thắc mắc hoàn toàn hợp lý. Nhưng lôi câu "Ngựa của ai về sau" để mà thắc mắc SAU là sau cái gì thì rõ ràng là cố tình bắt bẻ câu chữ. Chuyện đúng là không hiểu từ SAU hay chỉ là cố tình bắt bẻ câu chữ thì mỗi người hãy tự đánh giá thôi. Có thực sự tin là người ta không hiểu hay chỉ là bắt bẻ. Tôi sẵn sàng giải thích, và tôi cũng đã giải thích ở lần đầu. Nhưng ở những lần sau, khi tôi cho là người ta cố tình bắt bẻ chứ không phải là không hiểu thì tôi không chấp nhận. Nhiều người hỏi bài trên GPE bị bắt bẻ từng bài, trong mỗi bài bị bắt bẻ từng câu chữ. Sang Thư giãn mà còn bị bắt bẻ như thế thì tôi không chấp nhận.
Hỡi mọi người. Tôi không cho phép ai bắt bẻ mình về câu chữ. Nếu các bạn không thích thì không cần tham gia các bài viết của tôi. Các bạn không có trách nhiệm tham gia các chủ đề của tôi, còn tôi không không có trách nhiệm tiếp thu các bắt bẻ của các bạn. Nói thẳng ra là chúng ta không nên góp ý cho những bài viết của nhau. Từ bây giờ trở đi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuyện đúng là không hiểu từ SAU hay chỉ là cố tình bắt bẻ câu chữ thì mỗi người hãy tự đánh giá thôi.
Tôi thì không bắt bẻ, tôi hiểu lầm rằng câu đố bỏ ngỏ "không biết sau cái gì" là 1 cách đố mẹo, và câu trả lời của tôi trong bài 15 là bài trả lời vui, thư giãn.
 
.... Bài 2 chỉ là vui thôi. Vì thực ra cách giải quyết là do 2 chàng trai. Ở đây không có đáp án nào hơn đáp án nào. ...
Đố vui thì trả lời sao cho vui.
Mà cái gì có dính líu đến cái-đực-bống là vui. :p

Đáp án đổi ngựa chỉ đúng khi hai chàng trai cùng khờ như nhau. Chứ nếu tôi đồng ý đổi ngựa thì tôi đưa ra con ngựa què.
 
Tôi thì không bắt bẻ, tôi hiểu lầm rằng câu đố bỏ ngỏ "không biết sau cái gì" là 1 cách đố mẹo, và câu trả lời của tôi trong bài 15 là bài trả lời vui, thư giãn.
Anh hỏi một lần, sau những bài của tôi anh không lên tiếng nữa nên tôi không cho là bắt bẻ. Nhưng thôi, tốt nhất là không tham gia vào các bài viết của nhau là không còn cơ hội xung đột.

Đố vui thì trả lời sao cho vui.
Mà cái gì có dính líu đến cái-đực-bống là vui. :p

Đáp án đổi ngựa chỉ đúng khi hai chàng trai cùng khờ như nhau. Chứ nếu tôi đồng ý đổi ngựa thì tôi đưa ra con ngựa què.
Chính vì thế mà những bài này chỉ là đố vui. Có thể có nhiều đáp án tùy mỗi người. Khán giả sẽ tự mình âm thầm đánh giá, đáp án nào mình tâm đắc nhất. Thế thôi. Chứ thư giãn mà cuối cùng viết cho người khác phải dùng chuỗi ký tự để chửi người ta là "đầu trâu mặt ngựa" thì không còn là thư giãn. Những người đó không cùng đường với tôi. Ai đi đường nấy thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom