Tin khẩn cấp với những người đàn ông chân chính hay uống bia, rượu (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Hamvui
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hamvui

Thành viên hoạt động
Tham gia
26/9/06
Bài viết
165
Được thích
214
Nghề nghiệp
Worker
Thông tin khẩn là ở HN đang triển khai thí điểm “đã uống rượu, bia thì không lái xe”. Hàng loạt đấng mày râu đã bị xử lý như ở đây !$@!!:

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/canh-sat-ha-noi-lap-chot-do-nong-do-con-gan-quan-bia/

http://dantri.com.vn/c170/s170-515605/ha-noi-csgt-xu-ly-cac-ma-men-vua-roi-quan-bia.htm

Không hiểu có thành viên GPE nào bị không??? Luật đây này:

Theo qui định, nếu nồng độ cồn đo được từ 0,25-0,4mg/lít khí thở, người điều khiển mô tô, xe máy sẽ bị phạt từ 300-400.000 đồng; người điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt từ 1 triệu-1,4 triệu đồng. Trường hợp vượt mức 0,4 mg/lít khí thở, mức phạt sẽ là 500.000-1 triệu đồng đối với người đi mô tô, xe máy và 5-10 triệu đồng với người đi ô tô.

Biết là SG chưa triển khai nên tôi và cậu PhanTuHuong tranh thủ vào để giao lưu và uống thật .... thoải mái!

Không hiểu để không bị phạt thì uống bao nhiêu cốc thì được nhỉ? Bác nào có thể lập hàm trong Excel để tính không? :-=
 
"Tiếng hát ác tiếng bom"

Xã hội đầy rẫy nhậu, thì mấy ảnh làm sao xuễ! Thôi tốt nhứt rủ mấy ảnh nhậu luôn đi!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nếu mỗi cảnh sát viên chỉ có 1 ống thổi, để tránh nguy cơ người thổi sau bị oan do dư lượng rượu trong hơi thở của người thổi trước, đề nghị cảnh sát viên thổi cho tan hết mùi trong ống thổi ra trước.

(Nhỡ ... CSV thổi xong độ tăng vọt lên thì thua)
 
(Nhỡ ... CSV thổi xong độ tăng vọt lên thì thua)
Nhân đây nhớ chuyện này:
Có 1 bơm nhậu chạy xe trên đường, có 1 anh CSGT đứng trên lề đường thổi còi xì-tốp lại. Bợm nhậu xuống hỏi:
- Có gì không, thưa hai anh?
Anh CSGT đưa ra ống thổi và nói:
- Đề nghị cho kiểm tra nồng độ cồn. Anh nào điều khiển xe thì thổi vào đây. Đã chở ba lại còn uống rượu.
 
Theo em biết chỉ kiểm tra các pác đàn ông đi nhậu thôi, còn lại thì ko ạ
 
Chuyện vui về ông em Kiên (anh em GPE trong Sài Gòn đã biết - học địa chất công trình, cùng nghề với PTH). Hôm đi nhậu say ngất, đi trên đường quên bật đèn (ô tô) và bị CSGT chặn lại. Ông em ngất ngư trả lời "đèn sáng thế này thì bật làm gì!!!" --=0.

Kết quả là treo bằng 1 tháng + cơ số tiền phạt!!! !$@!! !$@!! !$@!!
 
Nếu mỗi cảnh sát viên chỉ có 1 ống thổi, để tránh nguy cơ người thổi sau bị oan do dư lượng rượu trong hơi thở của người thổi trước, đề nghị cảnh sát viên thổi cho tan hết mùi trong ống thổi ra trước.

(Nhỡ ... CSV thổi xong độ tăng vọt lên thì thua)
Cái vụ bị phạt oan chẳng có vấn đề gì... Chỉ sợ bị.. lây bệnh oan thì chắc đi kiện.. củ khoai
 
Cái vụ bị phạt oan chẳng có vấn đề gì... Chỉ sợ bị.. lây bệnh oan thì chắc đi kiện.. củ khoai
Đúng vậy. Trong nước miếng có bao nhiêu là vi khuẩn. Vậy mà mấy ông nhà nước đã hợp tác với nhau rồi. Ông giao thông chịu trách nhiệm truyền nhiễm bệnh. Ông Bệnh viện chịu trách nhiệm chữa bệnh và thu tiền , ông kho bạc ngồi chơi đếm tiền thuế. Nếu không làm được thì lại phải tăng các loại thế lên . Cho dân mà @#!^% @#!^% @#!^% @#!^% @#!^% @#!^% @#!^% @#!^% @#!^% @#!^% @#!^% @#!^%
 
/(/ếu tôi ngậm 1 chất khí hay chất lõng hoặc chất rắn thăng hoa được &

/(hi thổi vào mà hiện chỉ số âm, tôi có fạt mấy em CSGT hay được lập biên bản đến Kho bạc nhận thưởng không ta?

Luật gì chỉ có 1 chiều là sao vậy kìa? --=0 --=0 --=0 --=0 --=0 --=0
 
Ai lại không muốn sống, có những tay giết người không gớm, nhận án tử hình mà mặt còn thản nhiên khinh khỉnh, đến khi dựa cột thì té đáy ướt nhem. Vậy thì cũng không ai muốn uống rượu bia để chết, tôi uống xong chạy xe như rùa mà bị phạt thì oan quá, tại sao không phạt nặng người uống gây tai nạn gấp nhiều lần hay biện pháp nào khác đủ sức răng đe hơn là bắt ngậm ống thổi nhỉ.
 
Đây là thông tin nhiều người quan tâm đây:

Theo Cảnh sát giao thông Hà Nội, thông thường nếu uống 2-3 cốc bia (loại 400 ml) thì nồng độ cồn đo được 0,25-0,4 mg trên một lít khí thở. Với mức này, người đi xe máy có thể bị phạt 200.000-300.000 đồng.


Nguồn http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/uong-2-coc-bia-lai-xe-may-se-bi-phat-300-000-dong/

Hic hic, mình thường uống 10 cốc thì sao nhỉ???? !$@!! !$@!! !$@!!
 
Cái vụ này phạt nặng thế thì phải tìm cách khác thôi. Cứ nơi nào chưa triển khai phạt thì chịu khó đến đó nhậu, vừa giảm tiền phạt lại được đi chơi.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom